Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Niemtin2010  
#1 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 07:25:06(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Kính chào các Anh trong diễn đàn!!!

Thật xấu hổ và ân hận khi sau 2 năm quay trở lại diễn đàn không phải với vai trò là một người tư vấn mà lại là một người xin được tư vấn sad,

Câu chuyện của em thế này: Trong một chuyến đi công tác gần đây (cách đây 3 ngày), sau khi tiệc rượu xong, k kìm nổi trước sự rủ dê của anh em, em đã chót quan hệ với gmd:
- Em k hiểu nổi mình, tự nhiên đưa dv cho gmd OS mà ko cảm thấy sợ sệt lúc đó, gmd có OS cho em tổng cộng chừng 15 phút.
- Sau đó em chủ động lấy bcs của mình ra và qh với gmd chừng hơn 10 phút, sau đó phóng lúc nào k biết, lúc đó em rút ra và lại cố dưa vào âm đạo gmd giữ trong đó một khoảng 30s sau đó em rút ra (tinh dịch vẫn nằm trong bao), lúc đó dv đã sìu xuống và bcs lỏng lẻo và bám khoảng 3/4 dương vật. và sau đó gmd lấy bcs em ra, em kiểm tra thì bao bình thường k rách.

Thực sự k biết xui dủi thế nào mà lại bị va vập vào thế , với kinh nghiệm trước đó thì nguy cơ của em nằm ở OS, giờ em rất sợ và lo lắng bệnh lây qua đường tình dục (ngoai trừ h), em không biết là phải bắt đầu khám khi nào và vượt qua thử thách này!!! Cầu trời phù hộ cho con được an lành, con biết mình biết lỗi, và ân hận!!
A DI ĐÀ PHẬT!
thanks 1 người cảm ơn Niemtin2010 cho bài viết.
Giang_Kim_Đông trên 18-06-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline admin  
#2 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 07:50:56(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Tôi hạ quyền thành viên Niemtin2010  trở về
 thuộc nhóm thành viên mới để trang bị kiến thức lại từ đầu.
thanks 3 người cảm ơn Admin cho bài viết.
lamlaicuocdoi2010 trên 15-06-2012(UTC) ngày, the la het that roi sao trên 18-06-2012(UTC) ngày, Rockie trên 13-07-2012(UTC) ngày
Offline chacemchetwa  
#3 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 07:54:44(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Với kiến thức mà bạn nắm được thì chắc bạn đã biết như thế nào.
Riêng bạn nên học thêm cách làm chủ bản thân để k còn lâm vào sai lầm
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
thanks 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
lamlaicuocdoi2010 trên 15-06-2012(UTC) ngày
Offline Niemtin2010  
#4 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 08:08:20(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Xin Anh Admin move em sang Phòng giải tỏa tâm lý được không ạ, thực sự trước kia em chưa có nghiên cứu nhiều về Oral sex, thực sự trước sự cám dỗ của cuộc sống con người dễ sa ngã và đã k kìm được bản thân và giờ em đang lo lắng nguy cơ lây bệnh qua con đường OS (h thì em được tư vấn từ trước, xác xuất rất nhỏ gần như = 0) và em xin được tư vấn về bệnh lây qua đường tình dục khác, sad,
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Niemtin2010  
#5 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 08:13:03(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Originally Posted by: chacemchetwa Go to Quoted Post
Với kiến thức mà bạn nắm được thì chắc bạn đã biết như thế nào.
Riêng bạn nên học thêm cách làm chủ bản thân để k còn lâm vào sai lầm


Trước sự cám dỗ của cuộc sống thật ma mị, dù đã ý thức rất nhiều, tự hứa với bản thân rất nhiều, nhưng k hiểu sao sự xui dủi thật độc ác. Cám ơn đã động viên. Giờ này đúng là mình có tự tin hơn 2 năm trước đây nhưng mình thực sự rất lo lắng bị lây bệnh tình dục khác qua con đường OS
A DI ĐÀ PHẬT!
Tu-an  
#6 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 08:16:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: Niemtin2010 Go to Quoted Post
Xin Anh Admin move em sang Phòng giải tỏa tâm lý được không ạ, thực sự trước kia em chưa có nghiên cứu nhiều về Oral sex, thực sự trước sự cám dỗ của cuộc sống con người dễ sa ngã và đã k kìm được bản thân và giờ em đang lo lắng nguy cơ lây bệnh qua con đường OS (h thì em được tư vấn từ trước, xác xuất rất nhỏ gần như = 0) và em xin được tư vấn về bệnh lây qua đường tình dục khác, sad,



 Bạn xin được tư vấn thì box ấy không đúng rồi.Box ấy dành cho giải toả tâm lý chờ xét nghiệm.
Offline tamhuynh12  
#7 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 08:30:56(UTC)
tamhuynh12

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 02-04-2012(UTC)
Bài viết: 309
Đến từ: nhatrang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 52 bài viết
Vâng thưa anh OS ko có nguy cơ nhiễm h nhưng lại có nguy cơ bệnh tình dục khác ... anh cứ vào google mà tìm hiểu xem thêm về 1 số bệnh này nhé .. chúc anh vượt qua giai đoạn strees này
Offline Niemtin2010  
#8 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 08:35:56(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Originally Posted by: Go to Quoted Post
Originally Posted by: Niemtin2010 Go to Quoted Post
Xin Anh Admin move em sang Phòng giải tỏa tâm lý được không ạ, thực sự trước kia em chưa có nghiên cứu nhiều về Oral sex, thực sự trước sự cám dỗ của cuộc sống con người dễ sa ngã và đã k kìm được bản thân và giờ em đang lo lắng nguy cơ lây bệnh qua con đường OS (h thì em được tư vấn từ trước, xác xuất rất nhỏ gần như = 0) và em xin được tư vấn về bệnh lây qua đường tình dục khác, sad,



 Bạn xin được tư vấn thì box ấy không đúng rồi.Box ấy dành cho giải toả tâm lý chờ xét nghiệm.

Em chào anh Tuấn,
Dạo này anh vẫn khỏe chứ ạ,
Thực sự lúc này em cần sự tư vấn của anh,. Lúc này em cảm thấy lo lắng thực sự, chỉ sợ bị bệnh lây qua đường tình dục. Lúc nào em quan sát dv, đi vệ sinh nghe ngóng có bị rát k...
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Niemtin2010  
#9 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 09:01:40(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Originally Posted by: Mr_Teo Go to Quoted Post
Originally Posted by: nguoiquaduong2012 Go to Quoted Post
Cách đây 1 tháng tôi có qhtd với 1 cô gái, có biết lai lịch là học sinh đng học 12 (18t), có sử dụng bao cao su, khi xuất tinh tôi có vào toilet thháo bcs ra, cẩn thận vặn nước vào xem có lủng bao khong thi bao k có lủng. Trước khi quan hệ cô ấy có dùng miệg OS cho tôi và tôi cũng OS cho cô ấy (chừng 1phut)...Tôi cũng có vài lần đi Cfe có OS, về là tôi rửa sạch Dv..Cho tôi hỏi có cần đi XN không? Hành vi có được coi là có nguy cơ không?..Xin các bác và anh Tuấn tư vấn giúp...thanks


Trường hợp bạn yên tâm, nếu dư tiền và dư máu thì cứ đi XN vào thời điểm 6 tuần


Không hiểu sao, qhtd bằng OS lại khiến nhiều Man không thể kìm được và dường như là một phản xạ!!! Phải cố chiến thắng chính bản thân để tránh xa gmd. Tội lỗi, tội lỗi!!!
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline CrisM  
#10 Đã gửi : 16/06/2012 lúc 01:06:07(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Os không cho nguy cơ nhiễm hiv. Nếu vài tuần sau dương vật có biểu hiện không bình thường thì bạn đi khám nhé, vì có thể mắc các bệnh tình dục khác.
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline Niemtin2010  
#11 Đã gửi : 17/06/2012 lúc 10:01:52(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Originally Posted by: CrisM Go to Quoted Post
Os không cho nguy cơ nhiễm hiv. Nếu vài tuần sau dương vật có biểu hiện không bình thường thì bạn đi khám nhé, vì có thể mắc các bệnh tình dục khác.


Anh CrisM ah, Sao lại phải đợi vài tuần ah,

Mấy ngày cuối tuần em lo lắng quá, mất ăn mất ngủ, cả ngày cứ đứng ngồi k yên, người thẫn thờ. Haizz. Hai ngày cuối tuần em có cảm giác ngứa lấm tấm ở đầu dv, đi tiểu thấy hơi rát rát, kể từ lúc quan hệ đến hôm nay cũng là 3 ngày rồi. huhu, Em k rõ sao nữa...
Em định mai đi khám da liễu xem thế nào, nhưng k biết khám sớm thế này bác sĩ có phát hiện gì k,
Giờ em k biết ăn nói thế nào với Vợ đây. Cầu trời phù hộ!!!
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Mr_Teo  
#12 Đã gửi : 18/06/2012 lúc 07:47:18(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Originally Posted by: Niemtin2010 Go to Quoted Post
Kính chào các Anh trong diễn đàn!!!

Thật xấu hổ và ân hận khi sau 2 năm quay trở lại diễn đàn không phải với vai trò là một người tư vấn mà lại là một người xin được tư vấn sad,

Câu chuyện của em thế này: Trong một chuyến đi công tác gần đây (cách đây 3 ngày), sau khi tiệc rượu xong, k kìm nổi trước sự rủ dê của anh em, em đã chót quan hệ với gmd:
- Em k hiểu nổi mình, tự nhiên đưa dv cho gmd OS mà ko cảm thấy sợ sệt lúc đó, gmd có OS cho em tổng cộng chừng 15 phút.
- Sau đó em chủ động lấy bcs của mình ra và qh với gmd chừng hơn 10 phút, sau đó phóng lúc nào k biết, lúc đó em rút ra và lại cố dưa vào âm đạo gmd giữ trong đó một khoảng 30s sau đó em rút ra (tinh dịch vẫn nằm trong bao), lúc đó dv đã sìu xuống và bcs lỏng lẻo và bám khoảng 3/4 dương vật. và sau đó gmd lấy bcs em ra, em kiểm tra thì bao bình thường k rách.

Thực sự k biết xui dủi thế nào mà lại bị va vập vào thế , với kinh nghiệm trước đó thì nguy cơ của em nằm ở OS, giờ em rất sợ và lo lắng bệnh lây qua đường tình dục (ngoai trừ h), em không biết là phải bắt đầu khám khi nào và vượt qua thử thách này!!! Cầu trời phù hộ cho con được an lành, con biết mình biết lỗi, và ân hận!!


Kinh nghiệm bạn có được như thế mà lại không có câu trả lời cho mình sao

Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline Giang_Kim_Đông  
#13 Đã gửi : 18/06/2012 lúc 07:15:01(UTC)
Giang_Kim_Đông

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-06-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 1 lần
Originally Posted by: Niemtin2010 Go to Quoted Post
Originally Posted by: CrisM Go to Quoted Post
Os không cho nguy cơ nhiễm hiv. Nếu vài tuần sau dương vật có biểu hiện không bình thường thì bạn đi khám nhé, vì có thể mắc các bệnh tình dục khác.


Anh CrisM ah, Sao lại phải đợi vài tuần ah,

Mấy ngày cuối tuần em lo lắng quá, mất ăn mất ngủ, cả ngày cứ đứng ngồi k yên, người thẫn thờ. Haizz. Hai ngày cuối tuần em có cảm giác ngứa lấm tấm ở đầu dv, đi tiểu thấy hơi rát rát, kể từ lúc quan hệ đến hôm nay cũng là 3 ngày rồi. huhu, Em k rõ sao nữa...
Em định mai đi khám da liễu xem thế nào, nhưng k biết khám sớm thế này bác sĩ có phát hiện gì k,
Giờ em k biết ăn nói thế nào với Vợ đây. Cầu trời phù hộ!!!


bồ tát sợ nhân chúng sanh sợ quả! Phàm làm cái gì cũng phải bít quả của nó!

Nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu!

e cũng giống anh là một cư sĩ rất tốt!nhưng chỉ vì một đêm đó e đã ko có cảm thấy dc sự thanh tịnh
của PP với e,nhiều lần e mún make love nên cái giá đến bây giờ e phải trả rất cay cú,và nhận ra rất nhiều điều mà e đã sai trong 3 năm qua,nhưng sinh ra là e đã thix con trai rồi! ^^


điều này thì e cũng phải chịu ko kìm chế dc cho nên mới như vậy,và e cũng mún cho các anh bít là nếu mình đã bị cái gì rồi cố gắng sống tốt dung nghi ngoi gi la dc rồi! chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không! Tuy lời lẽ của e có phần ko hay nhưng các anh vẫn có thể chấp nhận e chứ?
Offline Niemtin2010  
#14 Đã gửi : 18/06/2012 lúc 07:46:30(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Originally Posted by: Mr_Teo Go to Quoted Post
Originally Posted by: Niemtin2010 Go to Quoted Post
Kính chào các Anh trong diễn đàn!!!

Thật xấu hổ và ân hận khi sau 2 năm quay trở lại diễn đàn không phải với vai trò là một người tư vấn mà lại là một người xin được tư vấn sad,

Câu chuyện của em thế này: Trong một chuyến đi công tác gần đây (cách đây 3 ngày), sau khi tiệc rượu xong, k kìm nổi trước sự rủ dê của anh em, em đã chót quan hệ với gmd:
- Em k hiểu nổi mình, tự nhiên đưa dv cho gmd OS mà ko cảm thấy sợ sệt lúc đó, gmd có OS cho em tổng cộng chừng 15 phút.
- Sau đó em chủ động lấy bcs của mình ra và qh với gmd chừng hơn 10 phút, sau đó phóng lúc nào k biết, lúc đó em rút ra và lại cố dưa vào âm đạo gmd giữ trong đó một khoảng 30s sau đó em rút ra (tinh dịch vẫn nằm trong bao), lúc đó dv đã sìu xuống và bcs lỏng lẻo và bám khoảng 3/4 dương vật. và sau đó gmd lấy bcs em ra, em kiểm tra thì bao bình thường k rách.

Thực sự k biết xui dủi thế nào mà lại bị va vập vào thế , với kinh nghiệm trước đó thì nguy cơ của em nằm ở OS, giờ em rất sợ và lo lắng bệnh lây qua đường tình dục (ngoai trừ h), em không biết là phải bắt đầu khám khi nào và vượt qua thử thách này!!! Cầu trời phù hộ cho con được an lành, con biết mình biết lỗi, và ân hận!!


Kinh nghiệm bạn có được như thế mà lại không có câu trả lời cho mình sao


Cảm giác của em lúc này tuy không sợ hai như hai năm trước, tuy vậy trước một điều khó khăn con người thường hay yếu đuối và sợ sệt, nghĩ ngợi đến cái xui dủi... Hôm nay em đi làm mà người bị sốt nhẹ, cảm giác lạnh... Em cũng lo lắng và cố động viên mình, căng nhất em nghĩ chỉ là blqdtd (k h), nhưng em k biết phải nói dối Vợ thế nào, vì mấy ngày gần đây em đang lảng tránh chuyện chăn gối với cố ấy. Em quyết đinh sẽ đi khám bên da liễu (xét nghiệm) xem thế nào... Cầu mong bà tát cảm lòng thường cho những sai lầm này!!!
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Niemtin2010  
#15 Đã gửi : 18/06/2012 lúc 09:21:45(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Originally Posted by: thanhthan Go to Quoted Post
Thật sự bây giờ em rất lo sợ,hơn 1 tháng nay em vùi đầu vào học tập,bạn bè,giải trí,đôi lúc đã quên đi hẳn rồi,nhưng bây giờ nỗi lo đó lại quay lại,em nhận công tác,sắp học tiếp cao học,em không muốn hoài bão của mình bị dừng lại ở đây.Cầu trời phù hộ.


Cố lên em, cách đây 2 năm về trước anh cũng đã trải qua những quãng thời gian đen tối nhất, sống trong hoang mang sợ hãi. Và rồi KQ siêu âm 9 tuần cũng âm tính. Nhưng giờ đây anh đang bị cuộc sống lôi kéo lặp lại sai lầm cũ, bia rượu vào k chiến thắng nổi bản thân, hiện tại anh đang lo lắng bị STD vì sau quan hệ 3 ngày anh thấy cảm giác ngứa ở đầu dv, ti tiểu rát (kiểu như đái dắt), mai anh đang tính đi vn STD xem thế nào.

Điều quan trọng của mọi sai lầm phải cố gắng không để lặp lại lần hai, anh nghĩ cách tốt nhất nếu rảnh phải tranh thủ vào forum để tự dăn mình tránh xa GMD!
A DI ĐÀ PHẬT!
thanks 1 người cảm ơn Niemtin2010 cho bài viết.
thanhthan trên 18-06-2012(UTC) ngày
Offline Niemtin2010  
#16 Đã gửi : 19/06/2012 lúc 08:57:11(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Hôm nay em đi khám da liễu khám theo yêu cầu Lậu + Chlamydia, xét nghiệm xong bị kết quả dương tính với Chlamydia, buồn quá . Em có đề nghị bác sĩ xét nghiệm thêm cả Giang mai + Hiv luôn, nhưng hôm nay bận quá nên em k lấy dc 2 kết quả này. Haizzz nghĩ đến mai đi lấy kết quả xét nghiệm cứ thấy run run, tự nhiên tối về tắm nhìn trên cánh tay lại có vết gì đỏ đỏ gần bằng đồng xu mờ mờ, sợ quá. không biết là bị làm sao nữa đây. huhu.
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Niemtin2010  
#17 Đã gửi : 19/06/2012 lúc 10:15:53(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Em lang thang một hồi mới thấy rằng sau quan hệ được vài ngày thì xét nghiệm giang mai thật k có ý nghĩa vì thời gian ủ bệnh dài từ 2 - 6 tuần => Quyết định ngày mai k đi lấy kq nữa, chịu khó uống thuốc cho hết cái Chlamydia kia đi. Bác sĩ kê đơn cho uống 1 tuần, nếu còn triệu chứng thì quay lại khám tiếp .

Giờ đọc lại các bài từ ngày xưa + các bài mới mới thấy cuộc sống thật ý nghĩa, mới thấy quãng thời gian sống trên forum mới ý nghĩa nhường nào, giá trị, tâm tư của mọi người là một kỷ niệm thật đẹp.
Điều rút ra, cốt làm sao để luôn nhớ những giá trị đó làm điều răng của cuộc sống. Phải sống cho lành mạnh, tránh xa các  tệ nạn!!!!

A DI ĐÀ PHẬT!
thanks 1 người cảm ơn Niemtin2010 cho bài viết.
saidman-24 trên 20-06-2012(UTC) ngày
Offline Niemtin2010  
#18 Đã gửi : 30/06/2012 lúc 03:26:17(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Dạo này công việc bận rộn, nhưng triệu chứng, lo lắng khiến em k thể nào tập trung được.
Tuần trước đi khám, bác sĩ chuẩn đoán Chramydia dương tính, Bác sĩ kê đơn 7 ngày kháng sinh. Em uống luôn 9 ngày cho chắc. Nhưng đến ngày thứ 10 rồi mà em k thấy bệnh tình đỡ đi (vẫn tức ở đầu dv, đi tiểu vẫn cảm thấy rát...) Huhu, k biết em bị sao nữa. Một hai ngày gần đây tự nhiên bị một cục ngứa hình tròn ở cánh tay, ở lưng màu đỏ. Em lo quá sợ bị giang mai thì chết ... cầu trời phù hộ ,
Cố chờ 1 tháng để đi xét nghiệm các bệnh tình khác ... nhưng mà cứ lo hoài, hàng ngày cứ soi xem mình có triệu chứng gì k... em sợ quá.
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Niemtin2010  
#19 Đã gửi : 13/07/2012 lúc 09:29:25(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Chào các anh chị diễn đàn.
Vậy làm đã 30 ngày kể từ ngày có nguy cơ. Sau khi được chuẩn đoán Chlamydia dương tính, em có uống thuốc đc 10 ngày (theo đơn của bác sĩ) nhưng có vẻ bệnh không khỏi. Vấn bị đi nước tiểu vàng, có ngữa ở hậu môn... do xuất hiện vết ngứa đỏ, có bờ ở hậu môn (thường ngứa khoảng 3 -4h sáng) nên hôm nay em quyết định đi xét nghiệm lại tại BV da liễu:
- Chuẩn đoán PCR lậu cầu và chlamydia --> BS lây dịch ở niệu đạo xót quá, đi tiểu xong xót k chịu nổi các bá ah, cái xét nghiệm này lần sau em cach (cố uống 1 lượt thuốc cho nó khỏi thôi). Cái này thứ 3 mới có kết quả.
- Test nhanh H, Giang mai, Viêm gan B --> Tất cả đều âm tính. Riêng đối với Giang mai thì em có xin tư vấn của BS thì bác sĩ nói 1 tháng âm tính là hoàn toàn an tâm.
- Tư vấn Sùi mào gà --> BS bảo không phải...

Do vậy em cũng an tâm phần nào loại trừ được các bệnh đáng sợ. Bệnh lây qua đường tình dục còn vô số các bệnh khác. Giờ em chỉ đợi kết quả PCR.

Đây là một bài học quá lớn về tự kỷ luật bản thân, Hy vọng a e trong diễn đàn hãy kỷ luật bản thân tuyệt đối tránh xa GMD!
A DI ĐÀ PHẬT!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.