  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 24-06-2012(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Quảng Bình
|
Xin các anh hãy lắng nghe câu chuyện của em. Nó là như thế này :
- Em có quen một cô gái kém em 1 tuổi. Thấy cô ấy cũng xinh và hai đứa cũng hợp tính nết nên em và cô gái ấy đã yêu nhau. Lần đầu tiên em và cô ấy làm chuyện đó là cách đây 3 tháng. Vì nghĩ rằng cả 2 đứa còn trẻ nên sẽ không có bệnh gì cho nên em đã ko mang bcs, sau lần đầu tiên làm chuyện ấy em mới bết là cô gái đó không còn trinh trắng nữa rồi, em hỏi cô ta thì cô ta nói rằng trước đây cô ta đã bị lừa cho nên mất đi sự trinh trắng của một người con gái, em cũng đã tha thứ cho cô ấy và rồi chúng em lại quan hệ tình dục với nhau như bình thường ( 8-10 lần ko mang bcs ). Nhưng rồi một ngày em biết đc rằng cô ấy có một quá khứ không hề tốt đẹp chút nào, cô ta đã từng quan hệ với nhiều người đàn ông khác trước em...Cô ta đã lừa dối em. Sau khi biết đc điều này em và cô ấy đã chia tay và theo như em nhớ là lần cuối cùng em và cô ta làm chuyện đó là cách đây 2 tháng. Em rất lo mình bị nhiễm HIV Cách đây 1 tháng em có những triệu chứng rất lạ:
- Đầu tiên là : - Đau họng
- Sau đó em liên tục bị đau mỏi cơ, khớp, thỉnh thoảng có đau nhói ở ngực ( như kiểu đối xứng )
- Đau đầu, Chóng mặt như kiểu muốn ốm nhưng không ốm ( thường về buổi chiều )
- Có đờm trong họng .
Em đi khám bs thì bs bảo em bị Nhiễm siêu vi và Viêm đương hô hấp trên, Huyết áp của em là 140/90 . Bs cho thuốc nhưng em uống không khỏi. Các triệu chứng trên kéo dài hết 1 tháng kể từ.
- Đến bây giờ em lại bị thêm một số triệu chứng khác như : yếu cơ chân, tay. Khó nuốt, Khó thở, tê chân, tê tay, đau lưng dưới, sốt nhẹ về chiều ( 36-37 độ C ), em còn bị trắng lưỡi và nhiệt miệng.
Em rất lo sợ thưa các anh... Em không biết phải làm sao nữa... Em thật sự hoảng loạn và thấy bế tắc.. Em rất hận Cô gái ấy vì đã hại cuộc đời em. Bây h em cảm thương bố mẹ em quá các anh ah. Em phải làm sao đây...
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn quan hệ không an toàn nên đi xn để biết kết quả. Chúc âm tính |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2012(UTC) Bài viết: 128 Đến từ: Nha Trang
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 27 bài viết
|
"Em rất hận Cô gái ấy vì đã hại cuộc đời em" . đã yêu còn hối tiếc sao ?
Bạn quan hệ ko an toàn , 2 tháng rồi , bạn nên đi xn đi . chúc bạn Âm Tính .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 24-06-2012(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Quảng Bình
|
Em biết là lỗi cũng do em nhưng mà vì khi em biết đc rằng cô ta đã mất trinh và em cũng đã hỏi cô ta đã qh với bao nhiêu người ngoài em thì cô ta một mực khẳng định chỉ có một người
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 24-06-2012(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Quảng Bình
|
Không hiểu sao mấy bữa nay em hay bị tê chân và tay ải quá. Như thế có phải là triệu chứng hiv ko các anh ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
Originally Posted by: phailamsaoday  Xin các anh hãy lắng nghe câu chuyện của em. Nó là như thế này :
- Em có quen một cô gái kém em 1 tuổi. Thấy cô ấy cũng xinh và hai đứa cũng hợp tính nết nên em và cô gái ấy đã yêu nhau. Lần đầu tiên em và cô ấy làm chuyện đó là cách đây 3 tháng. Vì nghĩ rằng cả 2 đứa còn trẻ nên sẽ không có bệnh gì cho nên em đã ko mang bcs, sau lần đầu tiên làm chuyện ấy em mới bết là cô gái đó không còn trinh trắng nữa rồi, em hỏi cô ta thì cô ta nói rằng trước đây cô ta đã bị lừa cho nên mất đi sự trinh trắng của một người con gái, em cũng đã tha thứ cho cô ấy và rồi chúng em lại quan hệ tình dục với nhau như bình thường ( 8-10 lần ko mang bcs ). Nhưng rồi một ngày em biết đc rằng cô ấy có một quá khứ không hề tốt đẹp chút nào, cô ta đã từng quan hệ với nhiều người đàn ông khác trước em...Cô ta đã lừa dối em. Sau khi biết đc điều này em và cô ấy đã chia tay và theo như em nhớ là lần cuối cùng em và cô ta làm chuyện đó là cách đây 2 tháng. Em rất lo mình bị nhiễm HIV Cách đây 1 tháng em có những triệu chứng rất lạ:
- Đầu tiên là : - Đau họng
- Sau đó em liên tục bị đau mỏi cơ, khớp, thỉnh thoảng có đau nhói ở ngực ( như kiểu đối xứng )
- Đau đầu, Chóng mặt như kiểu muốn ốm nhưng không ốm ( thường về buổi chiều )
- Có đờm trong họng .
Em đi khám bs thì bs bảo em bị Nhiễm siêu vi và Viêm đương hô hấp trên, Huyết áp của em là 140/90 . Bs cho thuốc nhưng em uống không khỏi. Các triệu chứng trên kéo dài hết 1 tháng kể từ.
- Đến bây giờ em lại bị thêm một số triệu chứng khác như : yếu cơ chân, tay. Khó nuốt, Khó thở, tê chân, tê tay, đau lưng dưới, sốt nhẹ về chiều ( 36-37 độ C ), em còn bị trắng lưỡi và nhiệt miệng.
Em rất lo sợ thưa các anh... Em không biết phải làm sao nữa... Em thật sự hoảng loạn và thấy bế tắc.. Em rất hận Cô gái ấy vì đã hại cuộc đời em. Bây h em cảm thương bố mẹ em quá các anh ah. Em phải làm sao đây...
Tóm lại: nên đi XN để biết rõ tình trạng sức khỏe của mình,  Mọi việc sẽ giải quyết sau khi bạn có KQ |
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 24-04-2012(UTC) Bài viết: 280  Đến từ: Tổ chức chém gió đâm hơi Thanks: 273 times Được cảm ơn: 63 lần trong 54 bài viết
|
bạn nên đi xét nghiệm để biết tình trạng sức khỏe của mình.đừng lấy triệu chứng ra để nghi ngờ H vì H không có triệu chứng.chúc bạn âm tính |
Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-06-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Hồ chí minh
Cảm ơn: 17 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
 bạn đang kì thị chính bạn gái của mình , neu không chia tay người ta có thể là vợ của bạn phải không ? bạn nên khuyên cô ấy và bạn cùng xn ! |
a 100% success results only 1% is mental work có gì đâu đơn giản thôi |
 1 người cảm ơn thằngđơngiản11 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
đâu phải ai cũng bị nhiễm HIV đâu bạn, bạn cần bình tĩnh, với thời gian như vậy bạn có thể đi xn, có thể cho bạn 1 kết quả chính xác rồi đó bạn...... |
Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.