Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ratlolang90  
#1 Đã gửi : 24/06/2012 lúc 03:12:22(UTC)
ratlolang90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2012(UTC)
Bài viết: 5
Man
Đến từ: tp HCM

Cách đây khoảng gần 3 tháng vào ngày 31/3/2012 sau khi ăn nhậu với bạn bè...bạn bè em có rủ 3 cô gái về nhà trọ của bạn em và quan hệ (gái mại dâm). Hôm đó em có quan hệ 2 lần với 2 người khác nhau nhưng đều dùng bcs. Lần đầu tiên em quan hệ với cô gái thứ nhất thì lúc khởi đầu em có sờ vào AĐ của cô ta xong sau đó em có dùng tay sờ lên ngực rồi trong lúc quan hệ thì em có liếm vào ngực của cô gái đó...tới lúc xuất ra thì em có dừng lại 1 chút trong AĐ của cô ta khoảng tầm 30s rồi em rút ra thì ai ngờ bị tuột bcs (bcs hình như dính vào trong AĐ) lúc đó em không để ý gì và em mặc đồ vào khoảng hơn 40p sau em quan hệ với 1 cô gái khác cũng đeo bcs và lần này thì em không có tuột bcs nữa lần này thì em cũng có sờ vào AĐ của cô gái đó thấy có hơi ẩm và nóng nhưng em chỉ sờ bên ngoài. Quan hệ xong em có tắm rữa sạch sẻ. Sáng hôm sau khi về nhà thì em mệt mỏi và đau đầu gối (không biết có phải do tư thế quỳ dưới nền nhà hay không?) Sau đó khoảng vào ngày 14/4 là khoảng 2 tuần kể từ lúc có nguy cơ em có thấy mệt trong người và hình như là bị tiêu chảy em nhớ không rõ. Nhưng khoảng tầm 1 tháng sau khi có nguy cơ em có nổi mảng ngứa ở 2 bên bắp chân và bên trên bắp chân phải sau đầu gối có nổi 5 hay 6 chấm đỏ rồi khoảng hơn 1 tuần sau đó em bị nổi 2 hạch ở bẹn. Trong khoảng thời gian nổi ngứa em bắt đầu suy nghỉ lo lắng và hoang mang cực độ có những ngày thức trắng đêm vì lo sợ. Em chờ đến thời gian vào ngày 2/6/2012 (tức là khoảng 2 tháng 1 ngày, hơn 8 tuần từ khi có nguy cơ)thì em quyết định đi xét nghiệm HIV tại bệnh viện 175 ở Gò Vấp Tp HCM thì có kết quả âm tính bằng phương pháp Ditermin HIV em thấy bs làm nhanh lắm vì lúc đó không có ai em chờ khoảng 15p là có kết quả, bs nói là em không sao đâu cứ yên tâm về nhà học hành cho tốt có gì thì 3 tháng nữa quay lại bs khám lại. Nhưng kể từ lúc khám đến nay là 24 ngày nữa rồi nhưng sao em không thấy hạch 2 bên bẹn em lặng xuống mà phía dưới 2 bên háng còn nổi lên những hạt bé li ti bằng hạt ngô, phía trên xương đòn bên bụng phải cũng có 1 cục hình như trái banh bầu dục nổi lên nhưng không rõ ràng em sờ thấy như cơ thịt vậy. Tất cả những hạch ấy sờ không đau có thể di chuyển được chỉ có 2 hạch 2 bên bẹn là nổi rõ ràng còn tất cả phải sờ kỉ mới thấy. Nhưng em luôn có cảm giác nhức mỏi 2 bên bẹn và ở một số nơi trên cơ thể người, Em lo lắng quá stress nặng hơn 1 tháng nay tâm trạng không ổn định mỗi lần em suy nghĩ lo lắng lại đổ mồ hôi, không ăn uống được gì em lại sụt 3kg. Các triệu chứng em giống bị nhiễm HIV lắm rồi em đang hoang mang cực độ. Em xét nghiệm ở 8 tuần 1 ngày cách lúc có nguy cơ vậy đã được chưa, yên tâm được không? Mà ở giai đoạn đầu thì các triệu chứng sau 8 đến 10 ngày là hết mà sao em hơn 2 tháng gần 3 tháng rồi mà vẫn còn đó. Có phải em stress quá mức nên bị những tình trạng như vậy không? Hãy giúp em với em sống chung với 1 gia đình lớn có cha mẹ, anh chị và cháu nhỏ. Hôm bữa tự nhiên nghe ông anh của em nói đau nhức cơ thể và nhứt đầu...hôm nay pé cháu gái của em bị sốt trên 38,5 độ và nó cũng than là đau nhức chân. Từ lúc em có nguy cơ thì trong giai đoạn đó em có bị nấm ở mông và có gảy làm chảy máu, máu đó dính vào quần nhỏ và quần ngoài của em. Em giặc đồ chung với gia đình thì có lây cho người nhà không? Em đang rất hoảng loạn nếu em có bị thì em chịu nhưng em sợ em lây cho người nhà em nhất là cháu gái em, nó còn pé mới 3 tuổi. Lúc khoảng 1 tháng trước em không có kiến thức về HIV sáng nay mới đọc và thấy tình trạng của cháu gái mình. Em lo sợ kinh khủng trong trường hợp của em thì lây cho người nhà la bao nhiêu % vậy anh? Em sắp điên rồi giờ em chỉ biết cầu phật cầu ông bà phù hộ đừng cho gia đình em xảy ra chuyện gì hết. Mong anh tư vấn giúp em sớm...!
Quảng cáo
Offline hoihanmuonmang2012  
#2 Đã gửi : 24/06/2012 lúc 10:59:04(UTC)
hoihanmuonmang2012

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2012(UTC)
Bài viết: 53

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
chào bạn, theo bạn nói thì sau khi quan hệ xong lúc rút DV ra khỏi AĐ thì bcs mới tuột ra,nguy cơ của bạn không cao, cộng thêm kết quả xét nghiệm sau 8 tuần ÂT thì bạn yên tâm được nhiều rồi,(theo như anh Tuấn và các anh chị nói từ khi tham gia forum đến giờ thì 8 tuần AT chưa có ca nào DT sau tuần 12), để bạn không còn lo lắng nữa thì đến thứ 6 tuần này  (3 tháng) bạn làm cái xn nữa để khẳng định, vì thứ 7 bệnh viện không làm việc hoặc có làm việc thì sang thứ 2 mới có kết quả, chúc bạn ÂT.
Offline Buonqua  
#3 Đã gửi : 25/06/2012 lúc 10:54:45(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
Chào bạn:
- Chia sẽ những lo lắng của bạn. Sau này bỏ các dịch vụ có liên quan đến GMD thì sẽ không còn cảm giác đó nữa.
- TH của bạn theo như lời bạn kể thì quan hệ với GMD 2 lần đều có sử dụng BCS thì đã an toàn trong phòng chống lây nhiễm hiv. Riêng lần bị tuột BCS khi rút ra thì không có nguy cơ đâu, đừng lo. Khi xuất tinh mà không rút ra thì nó teo lại và tuột bao là bình thường. Nếu có thì cô gái kia mới là người có nguy cơ nếu bạn có H. vì tinh dịch sẽ bị trào ngược. Đôi khi bạn có con rơi nữa là đằng khác.
- Bạn đã làm xn tại thời điểm 8 tuần + hành vi của bạn: bạn không bị nhiễm hiv. BẠN không cần xn tiếp đâu.
- Việc tiếp xúc và sinh hoạt không gây lây nhiễm hiv đâu bạn. hiv không lây nhiễm trong trường hợp bạn nêu đâu. Bạn nên tham khảo thêm kiến thức từ diễn đàn này để có cái nhìn thoáng hơn về các đường lây nhiễm của hiv.
- Việc các triệu chứng mà em nói là do em bị stress đó không liên quan gì đến hiv đâu. Trước kia mình cũng bị các triệu chứng như bạn mà nghỉ ra còn nhiều hơn bạn nữa, nhưng đâu có gì đâu.

- THÔI CỨ AN TÂM ĐI. LO HỌC NHIỀU VÀO. TRÁNH XA CÁC DỊCH VỤ ĂN CHƠI NHE CU EM.
Offline CrisM  
#4 Đã gửi : 25/06/2012 lúc 12:38:49(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Chào bạn. Trường hợp thứ nhất bạn xuất xong rút bcs ra bị tuột không có nguy cơ. Trường hợp thứ 2 an toàn. Cả 2 lần đều không có nguy cơ nên xn là đương nhiên. Tớ nói thêm là dù bạn có nguy cơ thực sự đi nữa thì xét nghiệm âm tính sau 8 tuần là đã an toàn. Bạn yên tâm nhé
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline Mr_Teo  
#5 Đã gửi : 25/06/2012 lúc 12:40:03(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Originally Posted by: ratlolang90 Go to Quoted Post
Cách đây khoảng gần 3 tháng vào ngày 31/3/2012 sau khi ăn nhậu với bạn bè...bạn bè em có rủ 3 cô gái về nhà trọ của bạn em và quan hệ (gái mại dâm). Hôm đó em có quan hệ 2 lần với 2 người khác nhau nhưng đều dùng bcs. Lần đầu tiên em quan hệ với cô gái thứ nhất thì lúc khởi đầu em có sờ vào AĐ của cô ta xong sau đó em có dùng tay sờ lên ngực rồi trong lúc quan hệ thì em có liếm vào ngực của cô gái đó...tới lúc xuất ra thì em có dừng lại 1 chút trong AĐ của cô ta khoảng tầm 30s rồi em rút ra thì ai ngờ bị tuột bcs (bcs hình như dính vào trong AĐ) lúc đó em không để ý gì và em mặc đồ vào khoảng hơn 40p sau em quan hệ với 1 cô gái khác cũng đeo bcs và lần này thì em không có tuột bcs nữa lần này thì em cũng có sờ vào AĐ của cô gái đó thấy có hơi ẩm và nóng nhưng em chỉ sờ bên ngoài. Quan hệ xong em có tắm rữa sạch sẻ. Sáng hôm sau khi về nhà thì em mệt mỏi và đau đầu gối (không biết có phải do tư thế quỳ dưới nền nhà hay không?) Sau đó khoảng vào ngày 14/4 là khoảng 2 tuần kể từ lúc có nguy cơ em có thấy mệt trong người và hình như là bị tiêu chảy em nhớ không rõ. Nhưng khoảng tầm 1 tháng sau khi có nguy cơ em có nổi mảng ngứa ở 2 bên bắp chân và bên trên bắp chân phải sau đầu gối có nổi 5 hay 6 chấm đỏ rồi khoảng hơn 1 tuần sau đó em bị nổi 2 hạch ở bẹn. Trong khoảng thời gian nổi ngứa em bắt đầu suy nghỉ lo lắng và hoang mang cực độ có những ngày thức trắng đêm vì lo sợ. Em chờ đến thời gian vào ngày 2/6/2012 (tức là khoảng 2 tháng 1 ngày, hơn 8 tuần từ khi có nguy cơ)thì em quyết định đi xét nghiệm HIV tại bệnh viện 175 ở Gò Vấp Tp HCM thì có kết quả âm tính bằng phương pháp Ditermin HIV em thấy bs làm nhanh lắm vì lúc đó không có ai em chờ khoảng 15p là có kết quả, bs nói là em không sao đâu cứ yên tâm về nhà học hành cho tốt có gì thì 3 tháng nữa quay lại bs khám lại. Nhưng kể từ lúc khám đến nay là 24 ngày nữa rồi nhưng sao em không thấy hạch 2 bên bẹn em lặng xuống mà phía dưới 2 bên háng còn nổi lên những hạt bé li ti bằng hạt ngô, phía trên xương đòn bên bụng phải cũng có 1 cục hình như trái banh bầu dục nổi lên nhưng không rõ ràng em sờ thấy như cơ thịt vậy. Tất cả những hạch ấy sờ không đau có thể di chuyển được chỉ có 2 hạch 2 bên bẹn là nổi rõ ràng còn tất cả phải sờ kỉ mới thấy. Nhưng em luôn có cảm giác nhức mỏi 2 bên bẹn và ở một số nơi trên cơ thể người, Em lo lắng quá stress nặng hơn 1 tháng nay tâm trạng không ổn định mỗi lần em suy nghĩ lo lắng lại đổ mồ hôi, không ăn uống được gì em lại sụt 3kg. Các triệu chứng em giống bị nhiễm HIV lắm rồi em đang hoang mang cực độ. Em xét nghiệm ở 8 tuần 1 ngày cách lúc có nguy cơ vậy đã được chưa, yên tâm được không? Mà ở giai đoạn đầu thì các triệu chứng sau 8 đến 10 ngày là hết mà sao em hơn 2 tháng gần 3 tháng rồi mà vẫn còn đó. Có phải em stress quá mức nên bị những tình trạng như vậy không? Hãy giúp em với em sống chung với 1 gia đình lớn có cha mẹ, anh chị và cháu nhỏ. Hôm bữa tự nhiên nghe ông anh của em nói đau nhức cơ thể và nhứt đầu...hôm nay pé cháu gái của em bị sốt trên 38,5 độ và nó cũng than là đau nhức chân. Từ lúc em có nguy cơ thì trong giai đoạn đó em có bị nấm ở mông và có gảy làm chảy máu, máu đó dính vào quần nhỏ và quần ngoài của em. Em giặc đồ chung với gia đình thì có lây cho người nhà không? Em đang rất hoảng loạn nếu em có bị thì em chịu nhưng em sợ em lây cho người nhà em nhất là cháu gái em, nó còn pé mới 3 tuổi. Lúc khoảng 1 tháng trước em không có kiến thức về HIV sáng nay mới đọc và thấy tình trạng của cháu gái mình. Em lo sợ kinh khủng trong trường hợp của em thì lây cho người nhà la bao nhiêu % vậy anh? Em sắp điên rồi giờ em chỉ biết cầu phật cầu ông bà phù hộ đừng cho gia đình em xảy ra chuyện gì hết. Mong anh tư vấn giúp em sớm...!


Theo như màu đỏ và vàng thì bạn yên tâm, vấn đề lần 1 hay 2 đều không sao cả
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline chacemchetwa  
#6 Đã gửi : 25/06/2012 lúc 07:44:08(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Bạn có thể dừng xn.Vì xn nữa cũng AT.Tránh lập lại sai lầm là k còn lo lắng.
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline hoihanmuonmang2012  
#7 Đã gửi : 27/06/2012 lúc 12:14:54(UTC)
hoihanmuonmang2012

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2012(UTC)
Bài viết: 53

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
hi bạn, thứ 6 tuần này đến Nhiệt đới hay Hòa hảo làm cái xn đi cho khỏi lăn tăn chuyện 8 tuần có chính xác khộng, xn lần này mang tính thủ tục và để bạn giải tỏa tâm lý thôi, thân chào bạn!
Offline ratlolang90  
#8 Đã gửi : 01/07/2012 lúc 12:21:57(UTC)
ratlolang90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2012(UTC)
Bài viết: 5
Man
Đến từ: tp HCM

Trước tiên em xin cảm ơn các anh chị đã tư vấn cho em trong bài trước. Ngày 25/6/2012 em đã đi làm xét nghiệm ở Viện Pasteur lần 2 tổng cộng là đủ 12 tuần kể từ lúc có nguy cơ kết quả là âm tính ( xét nghiệm lần 1 là ngày 2/6/2012 kết quả âm tính) em có đọc trên diễn đàn là với kết quả như vậy đã an tâm được rồi nên em cũng thấy nhẹ nhõm. Nhưng có 1 vấn đề như thế này vào ngày em xét nghiệm ở Viện Pasteur cô y tá ở đây lúc lấy máu cho 1 người khác đã làm dính rất nhiều máu trên 2 đôi găng tay của cô ta, em ngồi sát đó nên thấy rất rõ. Cô ta không thay găng tay mà chỉ dùng bông có cồn trong hộp đựng bông (cô ta bốc bằng tay) lau sạch vết máu trên găng tay rồi tiếp tục lấy máu cho người khác. Em sợ quá nên không dám lên lấy máu liền lúc đó cách khoảng 2 hay 3 người lấy máu em mới lên rút máu. Lúc em lên lấy thì cô ta cũng dùng tay bốc bông trong hộp đựng bông có cồn rồi bôi lên cách tay em chứ cô ta không dùng kẹp gì hết. Giờ nghĩ lại em thấy mình ngu vô cùng sao để cô ta làm như vậy mà không dám nói gì hết, em đang rất lo lắng có khi nào máu của người dính trên găng tay cô y tá đó nhiễm HIV và cô ta dùng tay bốc vào miếng bông rồi đưa cho em cầm máu thì có lây không? Em còn lấy miếng bông ấy chà chà lên chổ lấy máu nữa chứ em sợ qua mấy anh giúp em với. Kết quả xét nghiệm vừa lấy chưa bao lâu giờ lại thi nguy cơ mới em thậy sự rối tung rối mù! Mà sao em thấy cô y tá ở đây lại vô ý thức như thế nhỉ em mong các anh chị nếu có quyền hạn trách nhiệm hãy đề nghị các cô y tá tại các bệnh viện lúc lấy máu cho bệnh nhân thì hãy làm thật cẩn thận và có trách nhiệm đừng như vậy sẽ khiến một số người đi xét nghiệm rất hoan mang.
Tu-an  
#9 Đã gửi : 01/07/2012 lúc 02:27:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: ratlolang90 Go to Quoted Post
Trước tiên em xin cảm ơn các anh chị đã tư vấn cho em trong bài trước. Ngày 25/6/2012 em đã đi làm xét nghiệm ở Viện Pasteur lần 2 tổng cộng là đủ 12 tuần kể từ lúc có nguy cơ kết quả là âm tính ( xét nghiệm lần 1 là ngày 2/6/2012 kết quả âm tính) em có đọc trên diễn đàn là với kết quả như vậy đã an tâm được rồi nên em cũng thấy nhẹ nhõm. Nhưng có 1 vấn đề như thế này vào ngày em xét nghiệm ở Viện Pasteur cô y tá ở đây lúc lấy máu cho 1 người khác đã làm dính rất nhiều máu trên 2 đôi găng tay của cô ta, em ngồi sát đó nên thấy rất rõ. Cô ta không thay găng tay mà chỉ dùng bông có cồn trong hộp đựng bông (cô ta bốc bằng tay) lau sạch vết máu trên găng tay rồi tiếp tục lấy máu cho người khác. Em sợ quá nên không dám lên lấy máu liền lúc đó cách khoảng 2 hay 3 người lấy máu em mới lên rút máu. Lúc em lên lấy thì cô ta cũng dùng tay bốc bông trong hộp đựng bông có cồn rồi bôi lên cách tay em chứ cô ta không dùng kẹp gì hết. Giờ nghĩ lại em thấy mình ngu vô cùng sao để cô ta làm như vậy mà không dám nói gì hết, em đang rất lo lắng có khi nào máu của người dính trên găng tay cô y tá đó nhiễm HIV và cô ta dùng tay bốc vào miếng bông rồi đưa cho em cầm máu thì có lây không? Em còn lấy miếng bông ấy chà chà lên chổ lấy máu nữa chứ em sợ qua mấy anh giúp em với. Kết quả xét nghiệm vừa lấy chưa bao lâu giờ lại thi nguy cơ mới em thậy sự rối tung rối mù! Mà sao em thấy cô y tá ở đây lại vô ý thức như thế nhỉ em mong các anh chị nếu có quyền hạn trách nhiệm hãy đề nghị các cô y tá tại các bệnh viện lúc lấy máu cho bệnh nhân thì hãy làm thật cẩn thận và có trách nhiệm đừng như vậy sẽ khiến một số người đi xét nghiệm rất hoan mang.


 Bạn không nên lo lắng về việc này.HIV không thể dễ dàng lây nhiễm như vậy đâu.



Chú ý [ Chú ý ] Tôi có nguy cơ lây nhiễm HIV từ xét nghiệm máu hoặc cho máu không
niemtinmoi , 22-12-2010 lúc 06:43:08 - [ Chuyến đến trang: 1, 2, 3 ]
57 12,980 Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline CrisM  
#10 Đã gửi : 01/07/2012 lúc 02:31:58(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Nếu nhiễm hiv vì cô ý tá không thay găng thì khôg ai dám đi xn đâu bạn
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline chacemchetwa  
#11 Đã gửi : 01/07/2012 lúc 04:47:53(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Bạn yên tâm và k cần quá bức xúc như thế.
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline ratlolang90  
#12 Đã gửi : 20/07/2012 lúc 01:40:08(UTC)
ratlolang90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2012(UTC)
Bài viết: 5
Man
Đến từ: tp HCM

Originally Posted by: Go to Quoted Post
Originally Posted by: ratlolang90 Go to Quoted Post
Trước tiên em xin cảm ơn các anh chị đã tư vấn cho em trong bài trước. Ngày 25/6/2012 em đã đi làm xét nghiệm ở Viện Pasteur lần 2 tổng cộng là đủ 12 tuần kể từ lúc có nguy cơ kết quả là âm tính ( xét nghiệm lần 1 là ngày 2/6/2012 kết quả âm tính) em có đọc trên diễn đàn là với kết quả như vậy đã an tâm được rồi nên em cũng thấy nhẹ nhõm. Nhưng có 1 vấn đề như thế này vào ngày em xét nghiệm ở Viện Pasteur cô y tá ở đây lúc lấy máu cho 1 người khác đã làm dính rất nhiều máu trên 2 đôi găng tay của cô ta, em ngồi sát đó nên thấy rất rõ. Cô ta không thay găng tay mà chỉ dùng bông có cồn trong hộp đựng bông (cô ta bốc bằng tay) lau sạch vết máu trên găng tay rồi tiếp tục lấy máu cho người khác. Em sợ quá nên không dám lên lấy máu liền lúc đó cách khoảng 2 hay 3 người lấy máu em mới lên rút máu. Lúc em lên lấy thì cô ta cũng dùng tay bốc bông trong hộp đựng bông có cồn rồi bôi lên cách tay em chứ cô ta không dùng kẹp gì hết. Giờ nghĩ lại em thấy mình ngu vô cùng sao để cô ta làm như vậy mà không dám nói gì hết, em đang rất lo lắng có khi nào máu của người dính trên găng tay cô y tá đó nhiễm HIV và cô ta dùng tay bốc vào miếng bông rồi đưa cho em cầm máu thì có lây không? Em còn lấy miếng bông ấy chà chà lên chổ lấy máu nữa chứ em sợ qua mấy anh giúp em với. Kết quả xét nghiệm vừa lấy chưa bao lâu giờ lại thi nguy cơ mới em thậy sự rối tung rối mù! Mà sao em thấy cô y tá ở đây lại vô ý thức như thế nhỉ em mong các anh chị nếu có quyền hạn trách nhiệm hãy đề nghị các cô y tá tại các bệnh viện lúc lấy máu cho bệnh nhân thì hãy làm thật cẩn thận và có trách nhiệm đừng như vậy sẽ khiến một số người đi xét nghiệm rất hoan mang.


 Bạn không nên lo lắng về việc này.HIV không thể dễ dàng lây nhiễm như vậy đâu.



Chú ý [ Chú ý ] Tôi có nguy cơ lây nhiễm HIV từ xét nghiệm máu hoặc cho máu không
niemtinmoi , 22-12-2010 lúc 06:43:08 - [ Chuyến đến trang: 1, 2, 3 ]
57 12,980 Xem bài viết cuối Go to last unread


Mấy anh chị ơi cho em hỏi lại 1 lần nữa kết quả xét nghiệm của em ở 2
tháng và 12 tuần âm tính kể từ lúc có nguy cơ là đã chính xác chưa? (em
xét nghiệm 2 lần ở 2 nơi khác nhau 1 là ở BV 175 ở Gò Vấp Tp HCM và 2 là
ở viện pasteur và bằng 2 phương pháp khác nhau 1 là test nhanh hình như
bằng que thử còn ở viện pasteur là bằng pp 3 test). Sao 1, 2 ngày hôm
nay em bị đau cơ bắp tay và khuỷa tay lúc có nhứt lúc không nhứt, em
không sốt vì ngày nào em cũng đo nhiệt độ cơ thể nên em biết, nhưng em
thấy lưỡi mình bị trắng, em có hút thuốc và tâm trạng em có lo lắng lúc
trước thì phải nói là thái quá và hoang mang cực độ có thể nói là stress
nặng luôn nhưng giờ thì đỡ rồi. (trước lúc có nguy cơ em cũng bị trắng
lưỡi có lẻ do thói quen vệ sinh răng miệng không tốt, em chỉ đánh răng
buổi sáng và có hút thuốc nữa). Mong anh chị tư vấn cho em cái vì em
thấy có những bạn nói là 13 tuần mới chính xác còn em mới 12 tuần như
vậy đã được chưa. Giúp em với nhé.
Tu-an  
#13 Đã gửi : 20/07/2012 lúc 05:08:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: ratlolang90 Go to Quoted Post
Mấy anh chị ơi cho em hỏi lại 1 lần nữa kết quả xét nghiệm của em ở 2 tháng và 12 tuần âm tính kể từ lúc có nguy cơ là đã chính xác chưa? (em xét nghiệm 2 lần ở 2 nơi khác nhau 1 là ở BV 175 ở Gò Vấp Tp HCM và 2 là ở viện pasteur và bằng 2 phương pháp khác nhau 1 là test nhanh hình như bằng que thử còn ở viện pasteur là bằng pp 3 test). Sao 1, 2 ngày hôm nay em bị đau cơ bắp tay và khuỷa tay lúc có nhứt lúc không nhứt, em không sốt vì ngày nào em cũng đo nhiệt độ cơ thể nên em biết, nhưng em thấy lưỡi mình bị trắng, em có hút thuốc và tâm trạng em có lo lắng lúc trước thì phải nói là thái quá và hoang mang cực độ có thể nói là stress nặng luôn nhưng giờ thì đỡ rồi. (trước lúc có nguy cơ em cũng bị trắng lưỡi có lẻ do thói quen vệ sinh răng miệng không tốt, em chỉ đánh răng buổi sáng và có hút thuốc nữa). Mong anh chị tư vấn cho em cái vì em thấy có những bạn nói là 13 tuần mới chính xác còn em mới 12 tuần như vậy đã được chưa. Giúp em với nhé.



 Kết quả như vậy là bạn đã an toàn rồi yên tâm.
Offline tamhuynh12  
#14 Đã gửi : 20/07/2012 lúc 09:21:05(UTC)
tamhuynh12

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 02-04-2012(UTC)
Bài viết: 309
Đến từ: nhatrang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 52 bài viết
bác yên tâm trường hợp bác làm gì có nguy cơ mà dương ^^ma 8 tuần âm cũng đã an toàn rồi yên tâm k cần xn đâu
Offline ratlolang90  
#15 Đã gửi : 22/07/2012 lúc 07:13:13(UTC)
ratlolang90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2012(UTC)
Bài viết: 5
Man
Đến từ: tp HCM

Em cảm ơn anh Tuấn và tất cả các anh chị đã tư vấn cho em. với kết quả như vậy là em đã yên tâm hoàn toàn được rồi nhỉ? Bây giờ em phải phục hồi lại sức khỏe của mình mới được...qua những tháng ngày stress kinh khủng tâm trạng rối bời ảnh hưởng tới sức khỏe quá. Lúc nào cũng thấy nhứt tay đặc biệt là những lúc ở nhà ngồi suy nghỉ là bị liền, còn lúc mà hok nghỉ tới thì hết nhứt, khổ ghê luôn ^^! Bác sĩ nói em nên đi xét nghiệm lại ở mức 6 tháng, như vậy có nên đi hok? Bác sĩ nói bây giờ chưa nói lên được điều gì câu này nghe hơi kinh khủng. Em chúc anh chị ở dd luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé, 1 lần nữa cảm ơn các anh chị đã tư vấn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.