Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Sựsống nhỏnhoi  
#1 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 10:44:37(UTC)
Sựsống nhỏnhoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 27-06-2012(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Thiên đàng

Cách đây 2 ngày em có đi massage do bị mấy đứa bạn lôi kéo . Lúc mới vào phòng cô nhân viên mát xa kêu em cởi đồ rồi hỏi em làm tay hay làm miệng , có hôn môi không . Em nói với cô ấy là làm tay đi.

Nhưng trong lúc làm tay cô ấy có nhổ nước miếng vào đầu dương vật em 2-3 lần . Khoảng cách từ môi cô ta khi nhổ xuống đầu dương vật em khoảng từ 1 GANG đến nửa GANG tay(1 lần khi bất đầu và 1 lần khi lúc giữa và 1 lần sắp kết thúc) hình như là để bôi trơn . Lúc thấy cô ấy làm vậy thì em đã có thể ngăn cảng lại được nhưng lúc đó em nghĩ chắc không sao đâu  . Nhưng lúc tối khi về nhà lúc nằm trên giường em nghĩ lại sự việc ấy em thấy mình hối hận vì đã không cảng cô ta lại quá .
Hiện giờ em rất lo lắng , chắc em bị hiv rồi vì em nghe nói trong nước bọt có hiv. Hu hu em mới 16 tuuổi , thật sự quá trẻ để ra đi .

Em thấy trong diễn đàn anh chị trong này tư vấn hình như sợ người khác tuyệt vọng nên toàn tư vấn trấn an là "Không sao đâu bạn" .Riêng em anh chị nói thật lòng ra cho em biết luôn nha vì em đã chuẩn bị tâm lý hết rồi.
         Đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của em vì em biết em sẽ không còn sống được bao lâu nữa .
Quảng cáo
Offline SmileAndLive  
#2 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 02:51:02(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Originally Posted by: Sựsống nhỏnhoi Go to Quoted Post
Cách đây 2 ngày em có đi massage do bị mấy đứa bạn lôi kéo . Lúc mới vào phòng cô nhân viên mát xa kêu em cởi đồ rồi hỏi em làm tay hay làm miệng , có hôn môi không . Em nói với cô ấy là làm tay đi.

Nhưng trong lúc làm tay cô ấy có nhổ nước miếng vào đầu dương vật em 2-3 lần . Khoảng cách từ môi cô ta khi nhổ xuống đầu dương vật em khoảng từ 1 GANG đến nửa GANG tay(1 lần khi bất đầu và 1 lần khi lúc giữa và 1 lần sắp kết thúc) hình như là để bôi trơn . Lúc thấy cô ấy làm vậy thì em đã có thể ngăn cảng lại được nhưng lúc đó em nghĩ chắc không sao đâu  . Nhưng lúc tối khi về nhà lúc nằm trên giường em nghĩ lại sự việc ấy em thấy mình hối hận vì đã không cảng cô ta lại quá .
Hiện giờ em rất lo lắng , chắc em bị hiv rồi vì em nghe nói trong nước bọt có hiv. Hu hu em mới 16 tuuổi , thật sự quá trẻ để ra đi .

Em thấy trong diễn đàn anh chị trong này tư vấn hình như sợ người khác tuyệt vọng nên toàn tư vấn trấn an là "Không sao đâu bạn" .Riêng em anh chị nói thật lòng ra cho em biết luôn nha vì em đã chuẩn bị tâm lý hết rồi.
         Đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của em vì em biết em sẽ không còn sống được bao lâu nữa .


Riêng em anh nói thật lòng với em,vì anh nghĩ em đã chuẩn bị tâm lý hết rồi em : thực sự em đang HOANG TƯỞNG đấy cậu nhóc ạ


Smile
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline chacemchetwa  
#3 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 02:53:48(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: Sựsống nhỏnhoi Go to Quoted Post
Cách đây 2 ngày em có đi massage do bị mấy đứa bạn lôi kéo . Lúc mới vào phòng cô nhân viên mát xa kêu em cởi đồ rồi hỏi em làm tay hay làm miệng , có hôn môi không . Em nói với cô ấy là làm tay đi.

Nhưng trong lúc làm tay cô ấy có nhổ nước miếng vào đầu dương vật em 2-3 lần . Khoảng cách từ môi cô ta khi nhổ xuống đầu dương vật em khoảng từ 1 GANG đến nửa GANG tay(1 lần khi bất đầu và 1 lần khi lúc giữa và 1 lần sắp kết thúc) hình như là để bôi trơn . Lúc thấy cô ấy làm vậy thì em đã có thể ngăn cảng lại được nhưng lúc đó em nghĩ chắc không sao đâu  . Nhưng lúc tối khi về nhà lúc nằm trên giường em nghĩ lại sự việc ấy em thấy mình hối hận vì đã không cảng cô ta lại quá .
Hiện giờ em rất lo lắng , chắc em bị hiv rồi vì em nghe nói trong nước bọt có hiv. Hu hu em mới 16 tuuổi , thật sự quá trẻ để ra đi .

Em thấy trong diễn đàn anh chị trong này tư vấn hình như sợ người khác tuyệt vọng nên toàn tư vấn trấn an là "Không sao đâu bạn" .Riêng em anh chị nói thật lòng ra cho em biết luôn nha vì em đã chuẩn bị tâm lý hết rồi.
         Đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của em vì em biết em sẽ không còn sống được bao lâu nữa .

Chào e.Đúng là e còn quá trẻ đi tới mây dịch vụ trá hình đó rồi lo lắng.Tuổi e thì nên học và chơi thể thao thì tốt hơn.
Hành vi của cô ấy k làm e bị lây nhiễm hiv được.E bỏ ít thời gian ngồi đọc kiến thức hiv đi nha.
Các ACE tư vấn ở đây k phải là an ủi nha e.Đây k phải là dđ của mấy người AN ỦI
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
thanks 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
lamlaicuocdoi2010 trên 29-06-2012(UTC) ngày
Offline CrisM  
#4 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 02:58:02(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn yên tâm. Hành vi kích dục bằng tay an toàn, bạn không có nguy cơ
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline Buonqua  
#5 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 03:04:46(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
Chào em:
- Các anh chị dđ lên đây không phải để trấn an mọi người đâu. Các anh chị trên dđ căn cứ vào nguy cơ của từng người và kiến thức về hiv để tham vấn giúp mọi người. Chỉ có những người thật sự có nguy cơ các anh chị trên dđ mới trấn an, an ủi thôi em ạ.
- Trong nước bọt vẫn có hiv nhưng rất ít và trong nước bọt có chứa các enzim gây ức chế và tiêu diệt các virut này. Nên nước bọt không thể lây nhiễm hiv.

- Em còn nhỏ nên tập trung học tập tốt, tránh xa các dịch vụ trá hình này nhe. Thân chào em.
Offline B.C.S_BẤT_BẠI  
#6 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 03:57:12(UTC)
B.C.S_BẤT_BẠI

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 124
Đến từ: MỘT NƠI YÊN BÌNH

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết
Originally Posted by: Sựsống nhỏnhoi Go to Quoted Post
Cách đây 2 ngày em có đi massage do bị mấy đứa bạn lôi kéo . Lúc mới vào phòng cô nhân viên mát xa kêu em cởi đồ rồi hỏi em làm tay hay làm miệng , có hôn môi không . Em nói với cô ấy là làm tay đi.

Nhưng trong lúc làm tay cô ấy có nhổ nước miếng vào đầu dương vật em 2-3 lần . Khoảng cách từ môi cô ta khi nhổ xuống đầu dương vật em khoảng từ 1 GANG đến nửa GANG tay(1 lần khi bất đầu và 1 lần khi lúc giữa và 1 lần sắp kết thúc) hình như là để bôi trơn . Lúc thấy cô ấy làm vậy thì em đã có thể ngăn cảng lại được nhưng lúc đó em nghĩ chắc không sao đâu  . Nhưng lúc tối khi về nhà lúc nằm trên giường em nghĩ lại sự việc ấy em thấy mình hối hận vì đã không cảng cô ta lại quá .
Hiện giờ em rất lo lắng , chắc em bị hiv rồi vì em nghe nói trong nước bọt có hiv. Hu hu em mới 16 tuuổi , thật sự quá trẻ để ra đi .

Em thấy trong diễn đàn anh chị trong này tư vấn hình như sợ người khác tuyệt vọng nên toàn tư vấn trấn an là "Không sao đâu bạn" .Riêng em anh chị nói thật lòng ra cho em biết luôn nha vì em đã chuẩn bị tâm lý hết rồi.
         Đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của em vì em biết em sẽ không còn sống được bao lâu nữa .

Ko ra đi sớm vậy đâu, cứ hưởng thụ và nên tránh xa dịch vụ massage nhé 
Offline Sựsống nhỏnhoi  
#7 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 04:02:07(UTC)
Sựsống nhỏnhoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 27-06-2012(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Thiên đàng

Nhưng nếu em bị hiv thì người bị HIV sống được bao lâu thì nó sẽ chuyển thanh AIDS rồi chết ạ.
Offline girl.sad  
#8 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 04:46:13(UTC)
girl.sad

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 60
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: Sựsống nhỏnhoi Go to Quoted Post
Nhưng nếu em bị hiv thì người bị HIV sống được bao lâu thì nó sẽ chuyển thanh AIDS rồi chết ạ.

trời ơi mọi người đã nói không có nguy cơ rồi thỳ lam sao nhiễm H được 
-•=»‡«=•- girl.sad -•=»‡«=•-
Offline chacemchetwa  
#9 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 05:21:20(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: Sựsống nhỏnhoi Go to Quoted Post
Nhưng nếu em bị hiv thì người bị HIV sống được bao lâu thì nó sẽ chuyển thanh AIDS rồi chết ạ.


k tư vấn cho trường hợp nếu vì nếu là k có
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline chitpan  
#10 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 07:26:28(UTC)
chitpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2012(UTC)
Bài viết: 128
Đến từ: Nha Trang

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 27 bài viết
ko có chữ nếu ở đây . em ko sao .mọi người đêù nói em ko sao , anh cũng chắc chắn em ko sao . 

hi vọng câu cuối cùng của em : lần đầu cũng là lần cuối . nói thì hãy nhớ thực hiện nha em .
Offline Mr_Teo  
#11 Đã gửi : 30/06/2012 lúc 06:47:50(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Originally Posted by: SmileAndLive Go to Quoted Post
Originally Posted by: Sựsống nhỏnhoi Go to Quoted Post
Cách đây 2 ngày em có đi massage do bị mấy đứa bạn lôi kéo . Lúc mới vào phòng cô nhân viên mát xa kêu em cởi đồ rồi hỏi em làm tay hay làm miệng , có hôn môi không . Em nói với cô ấy là làm tay đi.

Nhưng trong lúc làm tay cô ấy có nhổ nước miếng vào đầu dương vật em 2-3 lần . Khoảng cách từ môi cô ta khi nhổ xuống đầu dương vật em khoảng từ 1 GANG đến nửa GANG tay(1 lần khi bất đầu và 1 lần khi lúc giữa và 1 lần sắp kết thúc) hình như là để bôi trơn . Lúc thấy cô ấy làm vậy thì em đã có thể ngăn cảng lại được nhưng lúc đó em nghĩ chắc không sao đâu  . Nhưng lúc tối khi về nhà lúc nằm trên giường em nghĩ lại sự việc ấy em thấy mình hối hận vì đã không cảng cô ta lại quá .
Hiện giờ em rất lo lắng , chắc em bị hiv rồi vì em nghe nói trong nước bọt có hiv. Hu hu em mới 16 tuuổi , thật sự quá trẻ để ra đi .

Em thấy trong diễn đàn anh chị trong này tư vấn hình như sợ người khác tuyệt vọng nên toàn tư vấn trấn an là "Không sao đâu bạn" .Riêng em anh chị nói thật lòng ra cho em biết luôn nha vì em đã chuẩn bị tâm lý hết rồi.
         Đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của em vì em biết em sẽ không còn sống được bao lâu nữa .


Riêng em anh nói thật lòng với em,vì anh nghĩ em đã chuẩn bị tâm lý hết rồi em : thực sự em đang HOANG TƯỞNG đấy cậu nhóc ạ


Smile


Bạn thấy 2 chữ to tướng trên không đấy
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.