Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Buonqua  
#1 Posted : 12/09/2012 lúc 08:03:20(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết

         Y bắt vợ làm theo clip rồi đánh đập tàn tệ vì không biết đưa chồng "lên đỉnh".

         Những trận đòn quằn thân, những lời xỉ vả nhức lòng khiến đôi mắt chị
trũng sâu, gương mặt thất thần và dung nhan ngày càng tiều tụy. Những
đêm ở gần chồng luôn là giấc mộng kinh hoàng với chị khi bị chồng đánh
đập vì không biết cách đưa chồng "lên đỉnh". Gần chục năm trôi qua chị vẫn oằn mình cam chịu và chỉ biết chọn giải pháp... im lặng.

Bị chồng đánh tàn tệ vì không biết ân ái
Chị Trúc vẫn chưa hết bàng hoàng về những trận đòn roi của chồng
Bạo hành lúc nửa đêm

          Làm dâu từ năm 22 tuổi, đến nay đã gần mười năm trời, nhưng chị N.T.H
(xã Xuân Chinh, Thường Xuân, Thanh Hóa) chưa một đêm nào có giấc ngủ
trọn vẹn. Sau khi kết hôn, hai người bắt đầu có những mâu thuẫn nho nhỏ
trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên cách "nói chuyện" của anh H. là
thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, không ít lần chị phải đi làm với gương
mặt tím bầm. Chị liên tục phải nếm trải vô số những trận đòn oan, những
lời xúc xiểm và những tủi nhục chỉ mình chị hiểu. "Tôi không thể ngờ lấy
nhau được vài tháng, chồng tôi đã lộ rõ là người vũ phu, có nhu cầu
chăn gối cao. Đêm nào cũng vậy, cứ có chén rượu là anh đè tôi ra lột
sạch quần áo và bắt tôi phải làm mọi việc anh thích. Tôi không nghe thì anh sẵn sàng đánh đập tàn tệ", chị H. nói trong nước mắt.

          Đã thế, chồng chị còn ra quán internet ở thị trấn nhờ người ta tải
phim sex về điện thoại để bắt chị H. xem. Dở chứng quái đản, hắn bắt chị
bắt chước hành động theo những bộ phim đồi bại ấy. Nhiều đêm đang ngủ,
chị bị chồng đuổi đánh quanh nhà vì không "chiều" chồng. Chống cự không
được, không dám về nhà, chị phải đi lang thang trong làng, vật vờ chờ trời sáng lại về lo cơm nước, lợn gà.

          Chị không thể nào quên được những lần bị sốt vi rút ốm nằm liệt một
góc giường. Chồng chị vẫn quen thói rượu chè và ép vợ phải "quan hệ".
Không đạt được ý muốn, hắn chửi mắng chị rồi lao vào đánh, đấm không
thương tiếc. Thế nhưng, suốt gần mười năm trôi qua, chị H. chẳng biết
thổ lộ cùng ai. Nói ra chuyện không "chiều" được chồng thì làng xóm chê
cười. Nhiều lần, hắn còn điên khùng trói chị H. nằm một góc nhà trong
tình trạng không mảnh vải che thân. Theo suy nghĩ của một gã nát rượu, hắn chỉ sợ vợ mình ra đường sẽ có thằng "mổ mất".

         Trường hợp của chị N.T.L ở Đà Bắc, Hòa Bình cũng là nạn nhân của bạo
hành tình dục. Cả hai vợ chồng cùng làm ruộng. Từ khi chồng chị hay lên
thành phố buôn bán và quen nhiều bạn bè, nhậu nhẹt thường xuyên, sau mỗi
chuyến công tác về, anh thường bắt chị phải "chiều" chuyện chăn gối.
Chị kể, có đêm anh ấy đòi "quan hệ" đến 4-5 lần. Chị đau đớn nhưng vẫn
cắn răng chịu đựng chứ không dám cãi lời chồng. Mãi đến khi gần sáng vùng kín của chị khô rát, chảy máu hắn mới chịu buông tha.

          Thời gian sau, chồng chị lại thường xuyên bạo lực với chị, vớ được
cái gì là đánh bằng thứ đó. Bị hành hạ liên tục, cơn đau về thể xác và
tinh thần khiến chị L. kiệt quệ. Rơi vào bế tắc, cùng quẫn, chị L. uống
thuốc ngủ tự tử, rất may chị được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Bị chồng đánh tàn tệ vì không biết ân ái, An ninh Xã hội, danh vo, bao hanh, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

Đối tượng Lưu Nguyễn Tân, kẻ bạo hành vợ là chị N. (Bắc Giang) nhập viện

Những người chồng "quỷ dữ"

        Thân gái như hạt mưa sa, nhiều chị em không may mắn đã thành nạn nhân
của những ông chồng vũ phu. Chị Đoàn Thị Trúc (SN 1979), thường trú tại
xóm Đền, xã Quân Chu, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) chấp nhận xa chồng đi
xuất khẩu lao động để mong tích góp được ít vốn để làm ăn. Ở nhà, chồng
ham chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất. 3 năm sau trở về quê, phần
lớn số tiền chị chắt chiu ở xứ người phải trả nợ cho chồng. Hơn thế nữa, chị còn thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi bới thậm tệ.

        Trước những trận đòn ngày càng dày của chồng, chị Trúc làm đơn xin
ly hôn. Thế nhưng, chồng chị luôn từ chối, hắn đánh đập và còn đe doạ sẽ
giết vợ. Thấy ở quê không yên tâm và lo cho tính mạng của mình nên chị
bế đứa con thứ 2 mới 1 tuổi trốn vào Đắk Nông ở với bố đẻ ở xã Quảng
Tân, huyện Tuy Đức. Tuy nhiên, ngay hôm sau, gã chồng vũ phu đã đi máy
bay vào tìm đến nơi chị đang ở. Khi chồng chị Trúc đến nơi đúng lúc mọi
người vừa đi lên rẫy để thu hoạch cà phê, hắn đã lao vào đã chém vợ
nhiều nhát. Rất may, vì người nhà vừa mới đi làm nên nghe được tiếng la hét, kêu cứu của chị và đã kịp thời đến cứu.

        Sau khi vụ việc xảy ra và được gia đình trình báo, công an xã và công
an huyện Tuy Đức đã lập biên bản, kiểm tra, khám nghiệm hiện trường,
lấy lời khai của các nhân chứng. Các cơ quan chức năng liên quan cũng
vào cuộc để đưa người chồng bạo hành vợ tàn nhẫn ra xử lý trước pháp luật.

           Còn chị N.T.N (sinh năm 1976) sinh ra và lớn lên ở huyện Tân Yên,
tỉnh Bắc Giang. Bố mẹ chị đều là những người nông dân nghèo, Học hết cấp
3, chị N. ở nhà phụ giúp cha mẹ chuyện đồng áng và chăn nuôi gia súc để
kiếm thêm thu nhập. Đến năm 23 tuổi, chị N. lập gia đình cùng anh
Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1974), là người cùng xã. Những năm đầu chung
sống, hai vợ chồng chị khá hòa thuận, êm ấm. Vốn không được học hành
đàng hoàng nên anh Tân theo mấy anh em cùng thôn đi làm nghề phụ hồ
quanh năm suốt tháng. Với thu nhập từ công việc của anh Tân đem lại,
cộng với khoản tăng gia từ đồng áng, chăn nuôi nên cuộc sống của gia
đình anh chị khá no đủ. Nhưng từ khi chị N. mang thai và sinh con trai
thứ hai thì cuộc sống bắt đầu chật vật hơn và anh Tân dần thay tính đổi nết.

         Vì chị N. ở vào thời kỳ nghỉ đẻ, chăm con nhỏ nên ruộng đồng không có
người làm, lợn gà không có ai chăm, dẫn đến thu nhập sụt giảm. Thêm vào
đó là tiền sinh đẻ, tiền nuôi con nhỏ đều đổ lên đôi vai của anh Tân.
Công việc của anh cũng bập bõm hơn trước, lúc có lúc không nên anh Tân
đâm ra nóng tính và hay đánh đập vợ. Mới đầu là đôi ba tháng một lần, sau thì tuần nào cũng đánh.

         Đến khi hai con trai của anh chị lớn dần lên cũng là lúc mối quan hệ
vợ chồng trở nên căng thẳng. Mặc dù đã nhẫn nhịn, chịu đựng đòn roi của
chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhưng chị N. vẫn không thể khiến
chồng chị thay đổi. Thay vào đó, những trận đòn trở nên dồn dập và càng
ngày càng dã man khiến nhiều phen chị N. bị thương đến thập tử nhất sinh và phải cấp cứu trong bệnh viện.

         Tìm hiểu tại thôn Lý Cốt, nơi mà vợ chồng chị N. sinh sống, những
người hàng xóm ở đó cho biết, chuyện anh Tân đánh vợ là rất thường
xuyên. Còn theo ông trưởng thôn thì gia đình anh chị Tân, N. đã trục
trặc từ lâu rồi, nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu là nghi kỵ nhau
về chuyện trai gái. Anh Tân hay viện lý do này nọ để nhục mạ và đánh đập
vợ. Tuy nhiên, vì gia đình chưa có ý kiến gì nên thôn cũng không có biện pháp răn đe hay giáo dục gì đối với anh Tân.

Ném con sơ sinh chết vì vợ không "yêu"

Ném con sơ sinh chết vì vợ không "yêu"
Lương Văn Trọng - kẻ nhẫn tâm sát hại con gái mới hơn 2 tuần tuổi.

       Vì mới sinh con, mệt mỏi nên người vợ cự tuyệt “chuyện vợ chồng”, bực tức, Trọng đánh vợ, ném chết con gái được hơn 2 tuần tuổi.

Chiều 11/9, công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng
Lương Văn Trọng (21 tuổi, quê ở An Giang, tạm trú xã Hòa Lợi, huyện Bến
Cát, tỉnh Bình Dương) đã để làm rõ hành vi sát hại con ruột mới 17 ngày tuổi và gây thương tích cho vợ.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho biết, vào khoảng 0 giờ 30
phút ngày 11/9, sau khi đi tăng ca về nhà trọ ở (ấp An Lợi, xã Hòa Lợi,
huyện Bến Cát), Trọng đòi quan hệ tình dục với vợ là chị Võ Nguyễn Thanh
H (SN 1991, quê ở An Giang). Nhưng vì mới sinh con chưa được 3 tuần
tuổi, sức khỏe yếu và người đang rất mệt, nên chị H đã từ chối và cố giải thích cho Trọng hiểu.

Thấy vợ không chiều theo ý mình nên Trọng thẳng tay bạo hành, cưỡng
bức vợ. Đứng lúc này đứa con gái nhỏ của Trọng đang nằm bên mẹ khóc thét
lên. Thấy vậy cha mẹ chị H ở kế bên đã tới khuyên răn. Nhưng Trọng lại
tỏ ra bực tức hơn khi bị cha mẹ vợ can thiệp vào chuyện riêng của hai người.

Bất ngờ Trọng vớ ngay bình thuỷ đựng nước sôi rồi ném thẳng vào người cha mẹ vợ, khiến cả hai người bị bỏng.

Sau đó, Trọng điên cuồng nhặt được một khúc gỗ dài (khoảng 50cm) quất tới tấp vào đầu chị H, khiến chị này bất tỉnh tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm của thú tính khiến Trọng điên cuồng bế
con gái mới được 17 ngày tuổi của mình giơ lên cao rồi ném mạnh cháu bé vào tường, khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo của người dân, công an xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát,
tỉnh Bình Dương đã có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường và vây bắt được Trọng, đồng thời đưa những người khác đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Trọng khai nhận hành vi sát hại đứa con gái mới
17 ngày tuổi và gây thương tích cho vợ, những người thân gia đình vợ trong vụ ẩu đả xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ án.

thanks 1 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
Illuminati trên 12-09-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline sinhlaobenhtu  
#2 Đã gửi : 13/09/2012 lúc 03:40:47(UTC)
sinhlaobenhtu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2010(UTC)
Bài viết: 44
Đến từ: HaNlong

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 10 bài viết
Chị kể, có đêm anh ấy đòi "quan hệ" đến 4-5 lần.
Hâm mộ cái anh này quá
hix ước gì mình được như anh ý ghê thật
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.