  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-09-2012(UTC) Bài viết: 2
|
chào các anh chị. tôi có 2 vấn đề mong mọi người chia sẻ:
+ lúc chưa lấy vợ, tôi chưa từng qh với ai, hiện nay tôi lấy vợ và có con 2 tuổi rồi. tôi cảm thấy như là mình bị bệnh háo dâm quá mức thì phải, tôi luôn thèm muốn các cô gái lạ, ưa nhìn. Ra đường tôi luôn nhìn chằm chằm vào vòng 3 của các cô ấy. ko biết có phải do tôi bị đầu độc từ nhỏ hay ko nữa. lúc nhỏ ,5 tuổi , tôi có anh hàng xóm học cấp 3, và anh ta kể mọi chuyện tình yêu, tình dục cho tôi nghẹ, còn thủ dâm cho tôi xem... giờ đây tôi cứ thèm của lạ như vậy thì phải chữa thế nào ạ?
+ hôm qua tôi mới qh với GMD, tôi thường nghe đến việc rách bao, và tôi cẩn thận đem bcs number one ở nhà đi. tôi thường dùng và thấy rất tốt. tôi ko cho cô ta yêu cậu nhỏ bằng miệng. lúc tôi ôm ấp thì cậu nhỏ có áp sát vào bụng, đùi của cô gái đó, cô ấy có vuốt ve cậu nhỏ = tay. lát sau tôi đeo bao vào và qh. Qh xong tôi tháo bao ra theo cách cầm cả đầu bao và cuống bao kéo ra khỏi dv. tôi quan sát và thấy tinh dịch ko bị chảy ra . về cách tháo thì tôi đã cố gắng ko để cho dịch âm đạo chạm vào phần quy đâu. lúc cô gái đó vào nhà tắm, tôi cẩn thận dùng quần dài của tôi lau hết lượt cậu nhỏ, lau từ quy đầu đến gốc. q hệ xong tôi có đi tiểu, nhưng rất ít .lúc rửa bằng vòi sen thì tôi chỉ rửa nước máy, ko dùng xà bông của nhà nghỉ.
tóm lại điều tôi lo nhất là dịch tiết của cô gái đó vì cách nào đó chạm đc vào quy đầu, hoặc lúc rửa cậu nhỏ thì nước vòi sen chảy từ gốc cậu nhỏ đến quy đầu, tiếp xúc vào quy đâu. xin hỏi tôi có nguy cơ ko? tôi rất lo cho vợ tôi. nếu tôi bị thì ...
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
+ Đàn ông ra đường ưa ngắm của lạ chả có gì phải thắc mắc cả, hầu như ai cũng thế thôi, thấy cô nào đẹp đẹp thì cứ tươm tướp vô + quan hệ có bcs an toàn, bạn không có nguy cơ nhiễm hiv. Nhớ sống lành mạnh, chung thủy với Vợ nhé | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC) Bài viết: 392 Đến từ: Kiên Giang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
|
OS không có nguy cơ nhiễm HIV bạn nhé tuy nhiên sẽ lây các bệnh khác như Lậu, Giang mai, Siêu vi B....
Còn bạn QHTD có sử dụng BCS là an toàn (bạn nghĩ công dụng của BCS để làm gì hả bạn) | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Originally Posted by: nnnnn  chào các anh chị. tôi có 2 vấn đề mong mọi người chia sẻ:
+ lúc chưa lấy vợ, tôi chưa từng qh với ai, hiện nay tôi lấy vợ và có con 2 tuổi rồi. tôi cảm thấy như là mình bị bệnh háo dâm quá mức thì phải, tôi luôn thèm muốn các cô gái lạ, ưa nhìn. Ra đường tôi luôn nhìn chằm chằm vào vòng 3 của các cô ấy. ko biết có phải do tôi bị đầu độc từ nhỏ hay ko nữa. lúc nhỏ ,5 tuổi , tôi có anh hàng xóm học cấp 3, và anh ta kể mọi chuyện tình yêu, tình dục cho tôi nghẹ, còn thủ dâm cho tôi xem... giờ đây tôi cứ thèm của lạ như vậy thì phải chữa thế nào ạ?
+ hôm qua tôi mới qh với GMD, tôi thường nghe đến việc rách bao, và tôi cẩn thận đem bcs number one ở nhà đi. tôi thường dùng và thấy rất tốt. tôi ko cho cô ta yêu cậu nhỏ bằng miệng. lúc tôi ôm ấp thì cậu nhỏ có áp sát vào bụng, đùi của cô gái đó, cô ấy có vuốt ve cậu nhỏ = tay. lát sau tôi đeo bao vào và qh. Qh xong tôi tháo bao ra theo cách cầm cả đầu bao và cuống bao kéo ra khỏi dv. tôi quan sát và thấy tinh dịch ko bị chảy ra . về cách tháo thì tôi đã cố gắng ko để cho dịch âm đạo chạm vào phần quy đâu. lúc cô gái đó vào nhà tắm, tôi cẩn thận dùng quần dài của tôi lau hết lượt cậu nhỏ, lau từ quy đầu đến gốc. q hệ xong tôi có đi tiểu, nhưng rất ít .lúc rửa bằng vòi sen thì tôi chỉ rửa nước máy, ko dùng xà bông của nhà nghỉ.
tóm lại điều tôi lo nhất là dịch tiết của cô gái đó vì cách nào đó chạm đc vào quy đầu, hoặc lúc rửa cậu nhỏ thì nước vòi sen chảy từ gốc cậu nhỏ đến quy đầu, tiếp xúc vào quy đâu. xin hỏi tôi có nguy cơ ko? tôi rất lo cho vợ tôi. nếu tôi bị thì ...
Bạn cẩn thận quá nên lo lắng vậy thôi.Trường hợp của bạn không có nguy cơ nhé. | Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Originally Posted by: nnnnn  giờ đây tôi cứ thèm của lạ như vậy thì phải chữa thế nào ạ?
Bạn không thèm của lạ mới cần phải chữa đó
Originally Posted by: nnnnn 
+ hôm qua tôi mới qh với GMD, tôi thường nghe đến việc rách bao, và tôi cẩn thận đem bcs number one ở nhà đi. tôi thường dùng và thấy rất tốt. tôi ko cho cô ta yêu cậu nhỏ bằng miệng. lúc tôi ôm ấp thì cậu nhỏ có áp sát vào bụng, đùi của cô gái đó, cô ấy có vuốt ve cậu nhỏ = tay. lát sau tôi đeo bao vào và qh. Qh xong tôi tháo bao ra theo cách cầm cả đầu bao và cuống bao kéo ra khỏi dv. tôi quan sát và thấy tinh dịch ko bị chảy ra . về cách tháo thì tôi đã cố gắng ko để cho dịch âm đạo chạm vào phần quy đâu. lúc cô gái đó vào nhà tắm, tôi cẩn thận dùng quần dài của tôi lau hết lượt cậu nhỏ, lau từ quy đầu đến gốc. q hệ xong tôi có đi tiểu, nhưng rất ít .lúc rửa bằng vòi sen thì tôi chỉ rửa nước máy, ko dùng xà bông của nhà nghỉ.
tóm lại điều tôi lo nhất là dịch tiết của cô gái đó vì cách nào đó chạm đc vào quy đầu, hoặc lúc rửa cậu nhỏ thì nước vòi sen chảy từ gốc cậu nhỏ đến quy đầu, tiếp xúc vào quy đâu. xin hỏi tôi có nguy cơ ko? tôi rất lo cho vợ tôi. nếu tôi bị thì ...
Bạn cẩn thận quá mức cần thiết rồi, trường hợp của bạn không có nguy cơ | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2011(UTC) Bài viết: 431  Thanks: 117 times Được cảm ơn: 101 lần trong 86 bài viết
|
Originally Posted by: nnnnn  chào các anh chị. tôi có 2 vấn đề mong mọi người chia sẻ:
+ lúc chưa lấy vợ, tôi chưa từng qh với ai, hiện nay tôi lấy vợ và có con 2 tuổi rồi. tôi cảm thấy như là mình bị bệnh háo dâm quá mức thì phải, tôi luôn thèm muốn các cô gái lạ, ưa nhìn. Ra đường tôi luôn nhìn chằm chằm vào vòng 3 của các cô ấy. ko biết có phải do tôi bị đầu độc từ nhỏ hay ko nữa. lúc nhỏ ,5 tuổi , tôi có anh hàng xóm học cấp 3, và anh ta kể mọi chuyện tình yêu, tình dục cho tôi nghẹ, còn thủ dâm cho tôi xem... giờ đây tôi cứ thèm của lạ như vậy thì phải chữa thế nào ạ?
+ hôm qua tôi mới qh với GMD, tôi thường nghe đến việc rách bao, và tôi cẩn thận đem bcs number one ở nhà đi. tôi thường dùng và thấy rất tốt. tôi ko cho cô ta yêu cậu nhỏ bằng miệng. lúc tôi ôm ấp thì cậu nhỏ có áp sát vào bụng, đùi của cô gái đó, cô ấy có vuốt ve cậu nhỏ = tay. lát sau tôi đeo bao vào và qh. Qh xong tôi tháo bao ra theo cách cầm cả đầu bao và cuống bao kéo ra khỏi dv. tôi quan sát và thấy tinh dịch ko bị chảy ra . về cách tháo thì tôi đã cố gắng ko để cho dịch âm đạo chạm vào phần quy đâu. lúc cô gái đó vào nhà tắm, tôi cẩn thận dùng quần dài của tôi lau hết lượt cậu nhỏ, lau từ quy đầu đến gốc. q hệ xong tôi có đi tiểu, nhưng rất ít .lúc rửa bằng vòi sen thì tôi chỉ rửa nước máy, ko dùng xà bông của nhà nghỉ.
tóm lại điều tôi lo nhất là dịch tiết của cô gái đó vì cách nào đó chạm đc vào quy đầu, hoặc lúc rửa cậu nhỏ thì nước vòi sen chảy từ gốc cậu nhỏ đến quy đầu, tiếp xúc vào quy đâu. xin hỏi tôi có nguy cơ ko? tôi rất lo cho vợ tôi. nếu tôi bị thì ...
Với cá tính của bạn thì bạn nên chuẩn bị một kho kiến thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và hiv để tự bảo vệ cho mình và người thân!
Bạn yên tâm với trường hợp này! Chào bạn! | !...........
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|