Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 22/09/2012 lúc 08:27:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi

Thứ bảy, 22/9/2012, 10:16 GMT+7

Vừa lọt lòng, bé gái Kiều Bình An đã bị người thân mang
đến bỏ trước cổng chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) cùng thông báo, cháu
bị nhiễm HIV. Hay bé Hà Anh liệt nửa người từ lúc mới sinh nên cũng bị bỏ rơi...



Nhiều năm nay, chùa Bồ Đề
nuôi dưỡng hàng trăm trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Hiện, chùa nuôi dưỡng gần 150
trẻ sơ sinh cho đến vài tuổi, trong đó không ít bé bị khuyết tật, có
HIV/ AIDS... Các nhà hảo tâm đã giúp đỡ xây dựng khu nhà khang trang và tài trợ vật chất để giúp chùa chăm sóc các bé.
Mỗi căn phòng nhỏ này là nơi
sinh hoạt của gần chục em nhỏ cùng người chăm sóc. Mỗi bé có một hoàn
cảnh khác nhau. Có bé vừa sinh ra đã bị mang đến bỏ trước cổng chùa, có
bé bị vứt trong lùm cây trước cổng chùa, có em được mang về từ bệnh viện Phụ sản... Tên của các bé đều được sư thầy tại chùa đặt cho.
Bé gái Kiều Bình An mới 1 tháng tuổi. Bé bị bỏ rơi ngoài cổng chùa cùng tờ giấy thông báo của người mẹ rằng, cháu bị nhiễm HIV.
Cháu bé này bị bỏ trong chiếc giỏ đựng quần áo tại rặng cau gần chùa, khi vừa chào đời được 3 ngày. Bé bị bệnh lồng khớp sọ.
Dù không bị dị tật gì nhưng bé Huy Anh (4 tháng tuổi) vẫn phải nương nhờ cửa Phật ngay từ khi mới sinh ra.
Bé Hà Anh (trái) gần 3 tuổi,
bị liệt nửa người khi người thân bỏ rơi trước cổng chùa. Sau khi tập luyện được 3 tháng, cháu đã ngồi được.
Huyền Anh (3 tuổi), bị mẹ bỏ
từ lúc chưa rụng rốn. Cô bé bị dị tật ở tay và không có hai bàn chân nhưng rất thông minh nên được nhiều người đến lễ chùa quý mến.
Tháng tới, Quốc Anh mới tròn 2 tuổi nhưng do lười ăn và quá nghịch ngợm nên cậu bé bị buộc chân lại.
Còn bé Quang Anh, bị bại não nên cả ngày cứ ngồi cười.
Dù bất hạnh từ lúc lọt lòng,
nhưng bù lại, các bé nhận được sự yêu thương, chăm sóc của nhà chùa, các bảo mẫu cũng như rất nhiều cá nhân, tổ chức có lòng từ thiện.
Sát dịp Trung thu, các em đã nhận được nhiều đồ chơi trang trí treo ở góc phòng.
Bé Tuấn (4 tuổi) thích thú với chiếc bánh nướng trên tay.
Có lẽ, đến khi lớn lên, những
cô bé, cậu bé này cũng sẽ không hiểu vì sao mình lại bị cha mẹ, người thân bỏ rơi nơi cổng chùa, để mang phận mồ côi.

Hoàng Hà

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/09/nhung-dua-tre-bi-cha-me-bo-roi/

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.