Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline trungle_nt  
#1 Đã gửi : 09/10/2012 lúc 02:26:38(UTC)
trungle_nt

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-10-2012(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: tphcm

Chào các anh chị
Em là thành viên mới. Em đang trong tâm trạng rất là lo âu. Thực sự em không biết phải làm thế nào. Em cần lời khuyên và góp ý từ diễn đàn.

Ngày 5/10/2012, em có đi chơi với công ty. Trong lúc tàn cuộc mấy anh có rủ em đi massage, vì cũng ngà ngà say nên em đi theo. Lên trên phòng, vì cũng bồng bột của tuổi trẻ, vì cũng ham tò mò nên em đã quan hệ với gái massage, lúc đó em cũng còn ý thức được nên nói cô ấy đưa bao cho. cô ấy đeo bao vô cho em. lúc đầu thì cô ấy lấy tay kích dục cho ra, nhưng em sợ ra mất nên bảo cô ấy hành sử lun. Cô ấy ngồi lên người em và quan hệ. Do lúc đó em cũng say qua rồi nên chỉ khoảng 5 phút là em ra rồi. sau đó, cô ấy rút bao ra khỏi cu em. em nhìn lên thì thấy bao cao su có 1 bọc nước nên e nghĩ chắc bao cao su không bị sao. Sau đó em lấy khăn tắm lau đi phần tinh dịch trên cu ( trước đó em có tắm xông hơi). Sau khi về khách sạn, em có tắm lại. Khi về phòng, nghĩ lại em thấy mình ngu quá. Em liền lên mạng tra cứu trên mạng về HIV. Chiều hôm sau, em về lại phòng thì thấy trên người (chân và tay ) rất ngứa ( ngày 5/10 e có tắm biển ở Vũng Tàu, và ai xuống cũng bị sứa quất) em gãi nhiều nên có nhiều ban đỏ. Ngày hôm nay, em thấy mình hơi mệt, cổ họng ngứa lắm. người lại hơi bị sốt. Em rất sợ mình bị nhiễm HIV. Thực sự nếu bị như vậy, chắc cuộc đời em chấm hết. Em nghĩ đi nghĩ lại thì rất khó để bị dính HIV. Vì dương vật của em không tiếp xúc nhiều với âm đạo của cố ấy. Anh chị cho em biết, em cần làm gì trong thời gian này. hay là ngồi chờ đến 3 tuần mới đi khám. Anh chị cho em lời khuyên đi. Cho em hỏi triệu chứng của HIV có giống em đang bị không? Thực sự em rất hối hận. Tối nào em cũng nghe kinh, niệm Phật để xin bớt tội lỗi. Cầu mong sự giúp đỡ của anh chị trên diễn đàn.
Quảng cáo
Offline tuvan6969  
#2 Đã gửi : 10/10/2012 lúc 07:16:45(UTC)
tuvan6969

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 392
Đến từ: Kiên Giang

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
Originally Posted by: trungle_nt Go to Quoted Post
Chào các anh chị
Em là thành viên mới. Em đang trong tâm trạng rất là lo âu. Thực sự em không biết phải làm thế nào. Em cần lời khuyên và góp ý từ diễn đàn.
Ngày 5/10/2012, em có đi chơi với công ty. Trong lúc tàn cuộc mấy anh có rủ em đi massage, vì cũng ngà ngà say nên em đi theo. Lên trên phòng, vì cũng bồng bột của tuổi trẻ, vì cũng ham tò mò nên em đã quan hệ với gái massage, lúc đó em cũng còn ý thức được nên nói cô ấy đưa bao cho. cô ấy đeo bao vô cho em. lúc đầu thì cô ấy lấy tay kích dục cho ra, nhưng em sợ ra mất nên bảo cô ấy hành sử lun. Cô ấy ngồi lên người em và quan hệ. Do lúc đó em cũng say qua rồi nên chỉ khoảng 5 phút là em ra rồi. sau đó, cô ấy rút bao ra khỏi cu em. em nhìn lên thì thấy bao cao su có 1 bọc nước nên e nghĩ chắc bao cao su không bị sao. Sau đó em lấy khăn tắm lau đi phần tinh dịch trên cu ( trước đó em có tắm xông hơi). Sau khi về khách sạn, em có tắm lại. Khi về phòng, nghĩ lại em thấy mình ngu quá. Em liền lên mạng tra cứu trên mạng về HIV. Chiều hôm sau, em về lại phòng thì thấy trên người (chân và tay ) rất ngứa ( ngày 5/10 e có tắm biển ở Vũng Tàu, và ai xuống cũng bị sứa quất) em gãi nhiều nên có nhiều ban đỏ. Ngày hôm nay, em thấy mình hơi mệt, cổ họng ngứa lắm. người lại hơi bị sốt. Em rất sợ mình bị nhiễm HIV. Thực sự nếu bị như vậy, chắc cuộc đời em chấm hết. Em nghĩ đi nghĩ lại thì rất khó để bị dính HIV. Vì dương vật của em không tiếp xúc nhiều với âm đạo của cố ấy. Anh chị cho em biết, em cần làm gì trong thời gian này. hay là ngồi chờ đến 3 tuần mới đi khám. Anh chị cho em lời khuyên đi. Cho em hỏi triệu chứng của HIV có giống em đang bị không? Thực sự em rất hối hận. Tối nào em cũng nghe kinh, niệm Phật để xin bớt tội lỗi. Cầu mong sự giúp đỡ của anh chị trên diễn đàn.


Yên tâm bạn không cần lo lắng, quan hệ có BCS là an toàn (nếu BCS không bị rách), HIV không lây qua khăn tắm như bạn tưởng tượng đâu nhé !

Còn các triệu chứng thì HIV không có triệu chứng để chuẩn đoán bạn nhé ! Một người muốn biết có HIV hay không chỉ có cách là XN máu thôi chứ không ai biết được cả
Chat online: [email protected]
Offline CrisM  
#3 Đã gửi : 10/10/2012 lúc 09:02:41(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Quan hệ an toàn nên không có nguy cơ lây nhiễm hiv
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline demonhunter  
#4 Đã gửi : 10/10/2012 lúc 01:39:07(UTC)
demonhunter

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 18-09-2012(UTC)
Bài viết: 29

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
không sao đâu bạn căng thẳng quá nó thế ý mà . Nếu bạn sợ thì 4 tuần đi làm cái xét nghiệm combo xả stress nhưng kết quả âm tính thôi
Offline tuvan6969  
#5 Đã gửi : 10/10/2012 lúc 01:52:56(UTC)
tuvan6969

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 392
Đến từ: Kiên Giang

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
Originally Posted by: demonhunter Go to Quoted Post
không sao đâu bạn căng thẳng quá nó thế ý mà . Nếu bạn sợ thì 4 tuần đi làm cái xét nghiệm combo xả stress nhưng kết quả âm tính thôi



Không có nguy cơ nên không cần tư vấn đi XN, làm vậy chỉ làm cho họ lo lắng thêm thôi à !
Chat online: [email protected]
Offline HIV và Tôi  
#6 Đã gửi : 10/10/2012 lúc 03:13:54(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: trungle_nt Go to Quoted Post
Chào các anh chị
Em là thành viên mới. Em đang trong tâm trạng rất là lo âu. Thực sự em không biết phải làm thế nào. Em cần lời khuyên và góp ý từ diễn đàn.
Ngày 5/10/2012, em có đi chơi với công ty. Trong lúc tàn cuộc mấy anh có rủ em đi massage, vì cũng ngà ngà say nên em đi theo. Lên trên phòng, vì cũng bồng bột của tuổi trẻ, vì cũng ham tò mò nên em đã quan hệ với gái massage, lúc đó em cũng còn ý thức được nên nói cô ấy đưa bao cho. cô ấy đeo bao vô cho em. lúc đầu thì cô ấy lấy tay kích dục cho ra, nhưng em sợ ra mất nên bảo cô ấy hành sử lun. Cô ấy ngồi lên người em và quan hệ. Do lúc đó em cũng say qua rồi nên chỉ khoảng 5 phút là em ra rồi. sau đó, cô ấy rút bao ra khỏi cu em. em nhìn lên thì thấy bao cao su có 1 bọc nước nên e nghĩ chắc bao cao su không bị sao. Sau đó em lấy khăn tắm lau đi phần tinh dịch trên cu ( trước đó em có tắm xông hơi). Sau khi về khách sạn, em có tắm lại. Khi về phòng, nghĩ lại em thấy mình ngu quá. Em liền lên mạng tra cứu trên mạng về HIV. Chiều hôm sau, em về lại phòng thì thấy trên người (chân và tay ) rất ngứa ( ngày 5/10 e có tắm biển ở Vũng Tàu, và ai xuống cũng bị sứa quất) em gãi nhiều nên có nhiều ban đỏ. Ngày hôm nay, em thấy mình hơi mệt, cổ họng ngứa lắm. người lại hơi bị sốt. Em rất sợ mình bị nhiễm HIV. Thực sự nếu bị như vậy, chắc cuộc đời em chấm hết. Em nghĩ đi nghĩ lại thì rất khó để bị dính HIV. Vì dương vật của em không tiếp xúc nhiều với âm đạo của cố ấy. Anh chị cho em biết, em cần làm gì trong thời gian này. hay là ngồi chờ đến 3 tuần mới đi khám. Anh chị cho em lời khuyên đi. Cho em hỏi triệu chứng của HIV có giống em đang bị không? Thực sự em rất hối hận. Tối nào em cũng nghe kinh, niệm Phật để xin bớt tội lỗi. Cầu mong sự giúp đỡ của anh chị trên diễn đàn.



Nhớ đừng lui tới những nơi không lành mạnh đó (cafe ôm, bia ôm, karaoke ôm v.v...)
YM: toi_va_hiv
Offline B.C.S_BẤT_BẠI  
#7 Đã gửi : 10/10/2012 lúc 03:56:54(UTC)
B.C.S_BẤT_BẠI

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 124
Đến từ: MỘT NƠI YÊN BÌNH

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết
Originally Posted by: trungle_nt Go to Quoted Post
Chào các anh chị
Em là thành viên mới. Em đang trong tâm trạng rất là lo âu. Thực sự em không biết phải làm thế nào. Em cần lời khuyên và góp ý từ diễn đàn.

Ngày 5/10/2012, em có đi chơi với công ty. Trong lúc tàn cuộc mấy anh có rủ em đi massage, vì cũng ngà ngà say nên em đi theo. Lên trên phòng, vì cũng bồng bột của tuổi trẻ, vì cũng ham tò mò nên em đã quan hệ với gái massage, lúc đó em cũng còn ý thức được nên nói cô ấy đưa bao cho. cô ấy đeo bao vô cho em. lúc đầu thì cô ấy lấy tay kích dục cho ra, nhưng em sợ ra mất nên bảo cô ấy hành sử lun. Cô ấy ngồi lên người em và quan hệ. Do lúc đó em cũng say qua rồi nên chỉ khoảng 5 phút là em ra rồi. sau đó, cô ấy rút bao ra khỏi cu em. em nhìn lên thì thấy bao cao su có 1 bọc nước nên e nghĩ chắc bao cao su không bị sao. Sau đó em lấy khăn tắm lau đi phần tinh dịch trên cu ( trước đó em có tắm xông hơi). Sau khi về khách sạn, em có tắm lại. Khi về phòng, nghĩ lại em thấy mình ngu quá. Em liền lên mạng tra cứu trên mạng về HIV. Chiều hôm sau, em về lại phòng thì thấy trên người (chân và tay ) rất ngứa ( ngày 5/10 e có tắm biển ở Vũng Tàu, và ai xuống cũng bị sứa quất) em gãi nhiều nên có nhiều ban đỏ. Ngày hôm nay, em thấy mình hơi mệt, cổ họng ngứa lắm. người lại hơi bị sốt. Em rất sợ mình bị nhiễm HIV. Thực sự nếu bị như vậy, chắc cuộc đời em chấm hết. Em nghĩ đi nghĩ lại thì rất khó để bị dính HIV. Vì dương vật của em không tiếp xúc nhiều với âm đạo của cố ấy. Anh chị cho em biết, em cần làm gì trong thời gian này. hay là ngồi chờ đến 3 tuần mới đi khám. Anh chị cho em lời khuyên đi. Cho em hỏi triệu chứng của HIV có giống em đang bị không? Thực sự em rất hối hận. Tối nào em cũng nghe kinh, niệm Phật để xin bớt tội lỗi. Cầu mong sự giúp đỡ của anh chị trên diễn đàn.

Có sử dụng BCS đúng cách ko rách ko tuột là ko có nguy cơ, biểu hiện gì đó của bạn ko xem là nhiễm HIV bạn an toàn, tránh xa GMD 
Offline trungle_nt  
#8 Đã gửi : 10/10/2012 lúc 05:57:31(UTC)
trungle_nt

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-10-2012(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: tphcm

Cảm ơn lời góp ý của anh chị rất nhiều. Nghe những lời góp ý của anh chị, em cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Nhưng hai ngày hôm nay em hơi nóng trong người. Cổ họng có rất ngứa và ho. cơ bắp có rất là mỏi. Em đã mua thuốc cảm uống. Và thấy bắt đầu đỡ dần. 
Em đọc trên diễn đàn nhiều và thấy có nhiều triệu chứng giống em. Nên thực sự em hơi lo lắng. Cũng vì sự trùng hợp này nên làm em càng lo thêm.
==> Anh chị cho em hỏi là : " Xét nghiệm HIV Combo ở đâu? và khả năng chính xác là bao nhiêu phần trăm". Em nghe nói xét nghiệm HIV Combo chỉ có cho kết quả khách quan mà thui. Mong nhận được sự giúp đỡ và góp ý từ anh chị. 
Tại vì em còn quá trẻ nên quá bồng bột và thiếu suy nghĩ. Từ ngày đi đến giờ em cảm thấy tội lỗi nhiều lắm. Em cảm thấy có lỗi với bố me, có lỗi với bạn gái của em. Tối nào trước khi đi ngủ, em cũng nghe kinh Phật và nhẫm đọc theo nhằm xóa hết tội lỗi của em.

Một lần nữa, cảm ơn anh chị trên diễn đàn rất nhiều.
Offline hivongmotanhsang  
#9 Đã gửi : 10/10/2012 lúc 07:30:47(UTC)
hivongmotanhsang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 898
Man
Đến từ: Miền đất hứa

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
Originally Posted by: trungle_nt Go to Quoted Post
Cảm ơn lời góp ý của anh chị rất nhiều. Nghe những lời góp ý của anh chị, em cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Nhưng hai ngày hôm nay em hơi nóng trong người. Cổ họng có rất ngứa và ho. cơ bắp có rất là mỏi. Em đã mua thuốc cảm uống. Và thấy bắt đầu đỡ dần. 
Em đọc trên diễn đàn nhiều và thấy có nhiều triệu chứng giống em. Nên thực sự em hơi lo lắng. Cũng vì sự trùng hợp này nên làm em càng lo thêm.
==> Anh chị cho em hỏi là : " Xét nghiệm HIV Combo ở đâu? và khả năng chính xác là bao nhiêu phần trăm". Em nghe nói xét nghiệm HIV Combo chỉ có cho kết quả khách quan mà thui. Mong nhận được sự giúp đỡ và góp ý từ anh chị. 
Tại vì em còn quá trẻ nên quá bồng bột và thiếu suy nghĩ. Từ ngày đi đến giờ em cảm thấy tội lỗi nhiều lắm. Em cảm thấy có lỗi với bố me, có lỗi với bạn gái của em. Tối nào trước khi đi ngủ, em cũng nghe kinh Phật và nhẫm đọc theo nhằm xóa hết tội lỗi của em.
Một lần nữa, cảm ơn anh chị trên diễn đàn rất nhiều.


 Trường hợp của bạn là không có nguy cơ lây nhiễm hiv vậy không phải xn đâu bạn.Còn những triệu chứng bạn kể cũng có thể là do trùng hợp mà có hoặc do bạn lo lắng quá đó thôi.Chào bạn.
Yahoo : Xinhaytinem872050
.

Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên .




Fan Barcelona
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.