  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2013(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: werqew
|
hôm nay,e đi trên phố , thấy ngừơi nghiện đánh nhau
luc e đến thì có 1 người cầm cái chai đập người kia, manh sành dính máu vắg tung toe vung vãi dưới đất
do e không để ý lên đã dẵm phải mành sành đó, e có cảm giác đau nhói, khi đưa chân lên, làm e muốn ngất, chân e toan máu dinh với mảnh thủy tinh.
e có chạy ra rửa vết thương liền gỡ hết toàn các mảnh thủy tinh nhỏ gắn lên chân, nhưg lạ thay e đã cố lặn, nhưg không thấy vết thương nào chảy máu, hay thấy nhói
e nghĩ máu là của người nghiện không phải của e
a chị cho e hỏi trương hợp của e có phải uông pep không
e hơi lo, e mới bị ság hôm qua, a chị tư vân dùm e với, e sắp hết thời gian rồi
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Coi bộ mỗi ngày ra phố là bạn đều gặp sự cố hay sao.Hôm 4/3 post bài nói :HÔM NAY RA PHỐ...6/3 cũng là câu :HÔM NAY RA PHỐ???
tại e thấy cảm giác đau nhói ở chân, lên e sợ mảnh thủy tinh tiếp xuc với thịt, gây lây nhiễm hiv
|
hôm nay,e đi trên phố , thấy ngừơi nghiện đánh nhau
luc e đến thì có 1 người cầm cái chai đập người kia, manh sành dính máu vắg tung toe vung vãi dưới đất
do e không để ý lên đã dẵm phải mành sành đó, e có cảm giác đau nhói, khi đưa chân lên, làm e muốn ngất, chân e toan máu dinh với mảnh thủy
tinh.
e có chạy ra rửa vết thương liền gỡ hết toàn các mảnh thủy tinh nhỏ gắn lên chân, nhưg lạ thay e đã cố lặn, nhưg không thấy vết thương nào chảy
máu, hay thấy nhói
a chị cho e hỏi trương hợp của e có phải uông pep không
e hơi lo, e mới bị ság nay, a chị tư vân dùm e với
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.