  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-09-2014(UTC) Bài viết: 21
Cảm ơn: 18 lần
|
Em năm nay 19t, biết mình là đồng tính nam cũng đã được khá lâu rồi. Trong suốt mấy năm cấp trung học em giấu mình, sống trong đau khổ. Lên đại học, em chuyển đến Hà Nội học và từ đây bắt đầu tìm kiếm tình yêu. Trải qua bao cuộc tình em mới nhận ra rằng tình yêu thế giới thứ ba sao mà mong manh thế. Nói cách khác tất cả đến với nhau chỉ là vì tình dục, cả thèm chóng chán. Bệnh tật trong giới này vì thế cũng tràn lan. Em biết như vậy nên luôn bảo vệ cho mình bằng bao cao su... Nhưng yêu bằng lý trí chứ đâu bằng cảm xúc. Sau nhiều mối tình không đi đến đâu, em quen với một người. Vì em quá tin tưởng và yêu anh ta + việc anh ta nói rằng anh ta là bác sĩ đang làm tại Viện Bạch mai nên em đã đồng ý cho anh ta quan hệ không bao.Sau đêm quan hệ với anh ta em tỉnh dậy thì đồ đạc cá nhân đã mất hết, tiền trong ví em cũng không còn. Em chẳng tin nổi những gì đã xảy ra. Điều em lo lắng nhất chính là anh ta có bị HIV hay không. Em đau khổ em nghĩ lại thấy mình ngốc nghếch và dại quá. Giờ em đã điều trị pep xong được 4 tuần. Nhưng cảm giác của em lúc này vẫn rất sợ hãi. Biết đâu em lại nhiễm H thì em thực sự không sống được. Em là bot, rất yếu mềm, em là sinh viên năm 2, vẫn còn ngưar tay xin tiền cha mẹ. Giờ gặp phải chuyện này em như suy sụp, nếu em mắc H nữa thì chắc em không chịu nổi nữa. Em mệt mỏi và tuyệt vọng quá mọi người ơi.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-09-2014(UTC) Bài viết: 21
Cảm ơn: 18 lần
|
xin ai cho em một lời khuyên, hoặc ai cùng hoàn cảnh với em có thể tâm sự trò chuyện cùng em đuược không??
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC) Bài viết: 1.137   Đến từ: Thủ Đức Thanks: 961 times Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
|
Originally Posted by: caubecodon  Em năm nay 19t, biết mình là đồng tính nam cũng đã được khá lâu rồi. Trong suốt mấy năm cấp trung học em giấu mình, sống trong đau khổ. Lên đại học, em chuyển đến Hà Nội học và từ đây bắt đầu tìm kiếm tình yêu. Trải qua bao cuộc tình em mới nhận ra rằng tình yêu thế giới thứ ba sao mà mong manh thế. Nói cách khác tất cả đến với nhau chỉ là vì tình dục, cả thèm chóng chán. Bệnh tật trong giới này vì thế cũng tràn lan. Em biết như vậy nên luôn bảo vệ cho mình bằng bao cao su... Nhưng yêu bằng lý trí chứ đâu bằng cảm xúc. Sau nhiều mối tình không đi đến đâu, em quen với một người. Vì em quá tin tưởng và yêu anh ta + việc anh ta nói rằng anh ta là bác sĩ đang làm tại Viện Bạch mai nên em đã đồng ý cho anh ta quan hệ không bao.Sau đêm quan hệ với anh ta em tỉnh dậy thì đồ đạc cá nhân đã mất hết, tiền trong ví em cũng không còn. Em chẳng tin nổi những gì đã xảy ra. Điều em lo lắng nhất chính là anh ta có bị HIV hay không. Em đau khổ em nghĩ lại thấy mình ngốc nghếch và dại quá. Giờ em đã điều trị pep xong được 4 tuần. Nhưng cảm giác của em lúc này vẫn rất sợ hãi. Biết đâu em lại nhiễm H thì em thực sự không sống được. Em là bot, rất yếu mềm, em là sinh viên năm 2, vẫn còn ngưar tay xin tiền cha mẹ. Giờ gặp phải chuyện này em như suy sụp, nếu em mắc H nữa thì chắc em không chịu nổi nữa. Em mệt mỏi và tuyệt vọng quá mọi người ơi.
Về trường hợp này thì anh thành thật chia buồn với em nhé! Nếu em uống pep đúng liều và tuần thủ đúng giờ thì em cứ yên tâm nhé! Khả năng thành công rất rất cao. Không có gì phải lo lắng nghe bạn. Hãy yên tâm
Lần sau bot đừng dại dột như vậy nữa và đừng tin ai khi mình chưa hiểu rõ về người đó. Đây cũng là 1 bài học cho bạn, nhưng may mắn cho bạn là bạn còn có cơ hội làm lại, tự tin lên nhé!
| Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. Tư vấn trực tiếp : 0997353221 Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối |
 1 người cảm ơn ku_beo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Hỏi đáp về HIV/AIDS, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 452  Đến từ: tp ho chi minh Cảm ơn: 41 lần Được cảm ơn: 150 lần trong 134 bài viết
|
Yên tâm bạn nhé . dùng pep 4 tuần đúng điều lượng chỉ định là oki rùi em . mạnh mẽ lên , fải bit giữ mình nhé . | Xét nghiệm để quên H . Chứ không phải để tìm ra H nhé các bạn .
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. |
 1 người cảm ơn buon7593 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-09-2014(UTC) Bài viết: 21
Cảm ơn: 18 lần
|
em có oral sex một vài lần với 2 người trước khi sự việc này xảy ra. Giờ thì em sợ và hoàn toàn không còn quan hệ với ai. Nhưng em lại đọc được topic của bạn Gay bị mắc HIV qua oral sex. Em càng thêm lo và sợ hãi. Chắc em bị mắc H mất thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-09-2014(UTC) Bài viết: 21
Cảm ơn: 18 lần
|
Originally Posted by: ku_beo  Originally Posted by: caubecodon  Em năm nay 19t, biết mình là đồng tính nam cũng đã được khá lâu rồi. Trong suốt mấy năm cấp trung học em giấu mình, sống trong đau khổ. Lên đại học, em chuyển đến Hà Nội học và từ đây bắt đầu tìm kiếm tình yêu. Trải qua bao cuộc tình em mới nhận ra rằng tình yêu thế giới thứ ba sao mà mong manh thế. Nói cách khác tất cả đến với nhau chỉ là vì tình dục, cả thèm chóng chán. Bệnh tật trong giới này vì thế cũng tràn lan. Em biết như vậy nên luôn bảo vệ cho mình bằng bao cao su... Nhưng yêu bằng lý trí chứ đâu bằng cảm xúc. Sau nhiều mối tình không đi đến đâu, em quen với một người. Vì em quá tin tưởng và yêu anh ta + việc anh ta nói rằng anh ta là bác sĩ đang làm tại Viện Bạch mai nên em đã đồng ý cho anh ta quan hệ không bao.Sau đêm quan hệ với anh ta em tỉnh dậy thì đồ đạc cá nhân đã mất hết, tiền trong ví em cũng không còn. Em chẳng tin nổi những gì đã xảy ra. Điều em lo lắng nhất chính là anh ta có bị HIV hay không. Em đau khổ em nghĩ lại thấy mình ngốc nghếch và dại quá. Giờ em đã điều trị pep xong được 4 tuần. Nhưng cảm giác của em lúc này vẫn rất sợ hãi. Biết đâu em lại nhiễm H thì em thực sự không sống được. Em là bot, rất yếu mềm, em là sinh viên năm 2, vẫn còn ngưar tay xin tiền cha mẹ. Giờ gặp phải chuyện này em như suy sụp, nếu em mắc H nữa thì chắc em không chịu nổi nữa. Em mệt mỏi và tuyệt vọng quá mọi người ơi. <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"> </span><strong style="font-size: 11pt;"><em><span style="font-size: 18px;"> Về trường hợp này thì anh thành thật chia buồn với em nhé! Nếu em uống pep đúng liều và tuần thủ đúng giờ thì em cứ yên tâm nhé! Khả năng thành công rất rất cao. Không có gì phải lo lắng nghe bạn. Hãy yên tâm</span></em></strong></div> <strong> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 11pt;"><em><span style="font-size: 18px;"> Lần sau bot đừng dại dột như vậy nữa và đừng tin ai khi mình chưa hiểu rõ về người đó. Đây cũng là 1 bài học cho bạn, nhưng may mắn cho bạn là bạn còn có cơ hội làm lại, tự tin lên nhé! </span></em></strong></div> </strong> em rất sợ nên uống thuốc rất đúng giờ ạ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-09-2014(UTC) Bài viết: 21
Cảm ơn: 18 lần
|
em ngưng pep xét nghiệm luôn âm tính. vậy có khẳng định là trước khi dùng pep em hoàn toàn không có hiv không ạ? em lo quá giúp em với
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-09-2014(UTC) Bài viết: 37
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 24 lần trong 18 bài viết
|
Chào em, xã hội ngày nay đã khá cởi mở đối với cộng đồng LGBT rồi, ko ai đc lựa chọn giới tính của mình khi sinh ra nên e cứ sống với con người thật của mình, buồn cũng đâu giải quyết được gì đúng ko? Thực tế những người LGBT luôn có khả năng hơn người bt, nên chẳng có gì phải mặc cảm.
Về trường hợp của e, nếu e đã uống pep trong 72h vàng thì tỷ lệ an toàn là rất cao, chưa có trường hợp nào thất bại nên e cứ yên tâm, vả lại chưa chắc người e quan hệ có H. Về thời gian xn, em chờ đủ 8 tuần sau khi uống pep thì kqxn mơi tin tưởng đc nhé. Giờ thì đừng lo và buồn nữa, ko lại có thêm bệnh khác còn nguy hiểm hơn hiv đấy!
|
 1 người cảm ơn khatvong_song cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC) Bài viết: 1.137   Đến từ: Thủ Đức Thanks: 961 times Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
|
Originally Posted by: caubecodon  em ngưng pep xét nghiệm luôn âm tính. vậy có khẳng định là trước khi dùng pep em hoàn toàn không có hiv không ạ? em lo quá giúp em với
Bạn uống PEP tuân thủ giờ giấc và đúng liều xem như đã an toàn rồi. 12 tuần và 24 tuần xét nghiệm để khẳng định kết quả. Các kết quả rất khả quan, sẽ rất khó thay đỏi kết quả ở tuần thứ 12 và 24 đâu bạn | Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. Tư vấn trực tiếp : 0997353221 Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối |
 1 người cảm ơn ku_beo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-09-2014(UTC) Bài viết: 21
Cảm ơn: 18 lần
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: caubecodon  em ngưng pep xét nghiệm luôn âm tính. vậy có khẳng định là trước khi dùng pep em hoàn toàn không có hiv không ạ? em lo quá giúp em với
Mọi người đã chia sẽ rất kỹ. Anh chỉ nói thêm chút thôi. OS nguy cơ rất thấp, kết quả xét nghiệm vậy cho thấy em an toàn với các lần trước đây. Trường hợp quan hệ không an toàn thì có dùng thuốc nên em cũng an toàn nốt. Còn về quan hệ trong cuộc sống anh thấy là em đã nhận thức rất rõ nguy cơ từ các mối quan hệ rồi, tuy rằng đôi lúc yếu lòng không làm chủ nên để sẩy ra diều đáng tiếc, lần sau trong mọi lúc mọi nơi nên cảnh giác và dùng biện pháp an toàn 100% nhé, và nên nhờ dùng ngay từ đầu. Có vậy thì cuộc sống thanh thản hơn. | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-09-2014(UTC) Bài viết: 21
Cảm ơn: 18 lần
|
Ngưng pep được một tuần thì người em cứ âm ỉ sốt. Và cho đến nay ngày nào cũng sốt. Không phải sốt cao lắm nhưng chân tay nóng và người hơi mệt. Em thấy sợ và lo lắng lắm. Chẳng biết nếu có H thì em phải xoay sở ra sao nữa. Trong thời gian này em thấy bế tắc, muốn đi xét nghiệm cũng không xét nghiệm sớm được...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|