Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hph  
#1 Đã gửi : 05/06/2015 lúc 01:39:04(UTC)
hph

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-03-2015(UTC)
Bài viết: 14

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
Tất cả tình tiết trong câu chuyện của bạn không khác gì chuyện của mình lắm.
Mình tìm được người thực sự quan tâm mình trước lúc nhận kết quả của đợt hiến máu tròn 6 tháng. Bạn ấy là người mình báo kết quả đầu tiên cũng là người duy nhất mình khóc kể từ khi nhiễm H đến giờ. Tới giờ vẫn đôi lần bạn ấy nhắn tin hỏi thăm nhưng mình nhủ lòng kết quả như bạn và mình đã quyết định là chính xác nhất.
Kết thúc tại thời điểm ấy tuy có chút nuối tiếc nhưng ít ra vẫn lưu giữ ở nhau những ký ức đẹp. Ai bảo đảm người ta đủ nghi lực để cùng mình vượt qua bao nhiêu biến cố sắp tới nữa.
Tập trung lo cho sức khỏe của mình đi bạn nhe. rồi những người thân và công việc nữa. Hãy để cho vô tình gặp lại nhau bạn vẫn "đẹp" và "tốt" như lúc mới chia tay là được rồi.

Cố lên!
thanks 3 người cảm ơn hph cho bài viết.
PHUC MINH trên 05-06-2015(UTC) ngày, hieuvetraitim790 trên 05-06-2015(UTC) ngày, mainga1402 trên 05-06-2015(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline haus  
#2 Đã gửi : 07/06/2015 lúc 07:09:47(UTC)
haus

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-05-2015(UTC)
Bài viết: 15

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 2 bài viết
Chúng ta cùng cố gắng!
thanks 2 người cảm ơn haus cho bài viết.
hieuvetraitim790 trên 07-06-2015(UTC) ngày, hph trên 07-06-2015(UTC) ngày
Offline life_means_choice  
#3 Đã gửi : 13/06/2015 lúc 12:49:49(UTC)
life_means_choice

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 31-05-2015(UTC)
Bài viết: 23
Man

Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
mình cũng na ná chuyện của bạn nhưng có lẽ do mình may mắn chăng
bọn mình quen nhau được 3 tuần, một lần mình tình cờ đi khám sk thì phát hiện, lúc đó nằng nặc đòi ctay nhưng người bạn ấy đã quyết ở bên chăm sóc mình, kể cả những khi giấu gia đình lo toan đau ốm
đến giờ cũng đã được 6 tháng, không phải quá lâu, nhưng tin vui là bọn mình đã chính thức là người yêu của nhau, cố gắng giữ gìn cho nhau nhưng vẫn dựa vào nhau mà đi tiếp
sức khỏe của mình rất khả quan, chắc do sống vui vẻ, bớt suy nghĩ và có 1 người luôn ở bên nắm chặt tay và làm mình cười không ngớt.

quan trọng là vui sống bạn nhé, rồi chuyện dù khó mấy cũng qua
thanks 2 người cảm ơn life_means_choice cho bài viết.
PHUC MINH trên 13-06-2015(UTC) ngày, hieuvetraitim790 trên 29-09-2015(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.