Thân chào mọi người e là thành viên mới và cũng mới biết tới diễn đàn này thôi. Cuộc đời e giờ bế tắc lắm với tuổi 19 nhưng e vẫn cố gắng không ngừng để báo hiếu gia đình để rồi cái gì đến sẽ đến
Gia đình em là gia đình thuần nông, ba và anh trai mất sớm nên chỉ có mẹ nuôi 4ae ăn học, rồi 2 ng tiếp theo cũng phải nghĩ học vì khó khăn để nuôi e ăn học tới nơi tới chốn.
thế rồi năm lớp 10 e chán nản việc học hành xin mẹ đc nghỉ vào sài gòn kiếm việc, ở đây e rất may mắn khi đc bà chủ phòng trọ giúp kiếm đc công việc ổn định mà tuổi 15 thì ai dám nhận chứ.
thế rồi hoàn cảnh ổn thỏa e có lên diễn đàn gockhuat xưa tìm bạn bè e có quen một a trung niên có gia đình và công việc ổn định, ae gặp nhau đc vài lần cách ăn nói tâm sự rất hợp nhau nên e đồng ý quan hệ, cái tuổi 15 mà e biết gì đâu đến bcs hay quan hệ an toàn. thế rồi 9 tháng trôi qua a trai gọi về đi học lại để anh nuôi
e cũng nghe lời về quê học để tìm tương lai tốt hơn, học hết 3 năm thpt kề ngày đi thi tốt nghiệp đại học e có đi khám nvqs bạn e kêu đi khám bên ngoài trước e cũng đi khám sơ bên ngoài mọi việc đều ổn. nói thì chắc khó tin nhưng đi coi bói thầy bói kêu e đang mắc bệnh thế rồi e phải đi khám lần nữa và lần này có xét nghiệm máu ở phòng tư, bác sĩ nói e có nguy cớ dương tính hiv.
lúc đó mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn nhưng bác sĩ kêu phải đi xét nghiệm tạu trung tâm để có kết quả chính xác nhất, e trấn an bản thân và đi xét nghiệm vào ngày 24/7.
trung tâm hẹn 1 tuần có kết quả, mà 1/8 e phải thi tốt nghiệp đại học rồi, tâm lý e rối bời, bấn loạn, các bác sĩ luôn động viên e suy nghĩ lạc quan lên, thế rồi e đi thi về nhận đc kết quả dương tính với chỉ sói cd4 thấp kỉ lục là 51.
e sụp đổ hoàn toàn, e đã khóc rất nhiều tinh thần như suy sụp, một thằng con trai 19 tuổi sao mà chịu đc sự thật như vậy chứ nhưng rồi e cố gắng định thần và tâm sự với nhỏ bạn thân nhất mặc dù gd chưa ai biết cả
hiện tại e đang nộp hồ sơ vào đhsp kĩ thuật.
e đang cố gắng định thần và hướng tới những điều tốt đẹp nhất.
e sẽ cố gắng sống tốt để báo hiếu gia đình, học thật tốt để có thành tích cao, hiện tại e đang ở gần ngã tư thủ đức và đang điều trị arv đc gằn 2 tuần tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều
mọi người có tâm sự chia sẽ gì thì liên lạc qua yahoo
[email protected] nha
hãy vui lên mà sống vì đời còn dài mà đúng không?