Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Niceday1982  
#1 Đã gửi : 11/09/2016 lúc 11:03:25(UTC)
Niceday1982

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-06-2015(UTC)
Bài viết: 21

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 15 bài viết
Sáng chủ nhật, nó ngủ dậy trễ hơn mọi ngày, thói quen khi vừa mở mắt ra là lấy tay với cái điện thoại bật khúc nhạc Ngô thụy Miên quen thuộc êm êm, rồi bật dậy mở toang cửa sổ đón những giọt nắng đầu ngày để nhận lấy những năng lượng tích cực cho một ngày an lạc. Nó tự pha cho mình tách cafe rồi đứng trên ban công ngắm nhìn dòng người hối hả qua lại, nhâm nhi vị đắng ngọt của cafe và thưởng thức giai điệu êm ái.
" tình yêu như mây khói thoảng theo gió chiều mơ hồ..
Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu..."
Trước đây khi ở trong phòng một mình, nó sợ khi nghe nhưng bản tình ca buồn da diết như thế, nó đã từng nói với mọi người là nhạc Ngô thụy Miên là nhạc của thất tình chết chóc, nghe xong rồi chỉ khiến tâm hồn thêm u sầu bi lụy, thế mà chỉ sau 2 năm khi sống chung với H, nó lại yêu những khoảnh khắc suy tư một mình, thích cafe một mình lâu dần rồi trở thành thói wen và lắng nghe những bản tình ca của Ngô thụy Miên hoài mà không chán.... Bởi nó đã nhận thấy mình sống chậm lại, thấy hình bóng mình và những cuộc tình đã qua trong những tình ca ấy...
Dạo gần đây, nó nghe nhiều về những tin tức trên báo mạng về thực phẩm hóa chất độc hại, tỷ lệ trẻ hóa ung thư và một số bệnh nguy hiểm khác ngày càng gia tăng, tuổi thọ của nhân loại ngày càng giảm hơn so với trước đây và những hậu quả của sự nổi giận mẹ thiên nhiên với thiên tai, động đất bão lũ do ý thức của con người tự hủy hoại môi trường sống.. Nó đã thấy ngoài kia còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh hơn đang cần được xã hội quan tâm hơn hết, những người tàn tật què quặt vẫn lam lũ đội nắng bán vé số mưu sinh, những trẻ em lang thang không người chăm sóc, những người không may khi bị những tai nạn bất ngờ khiến cơ thể tàn phế sống còn khổ hơn chết... Nó tự nhủ mình vẫn còn may mắn hơn họ, vẫn còn cơ thể lành lặn, còn có sức khỏe để sống và cống hiến cho gia đình và xã hội, thì chẳng có lý do gì mà phải buồn rầu cho thêm khổ..
Khẽ nhắm mắt lại, nó hít thở thật sâu lắng nghe hơi thở đang hòa chảy trong huyết mạch, tiếng chim hót véo von, tiếng lá cây xào xạc, nó thấy tâm mình an nhiên hơn bao giờ hết, thấy cuộc sống thanh thản vô cùng và nhủ lòng mình phải vững tin để bước tiếp....
thanks 6 người cảm ơn Niceday1982 cho bài viết.
tedians trên 13-09-2016(UTC) ngày, hayate trên 13-09-2016(UTC) ngày, conduongdaqua trên 14-09-2016(UTC) ngày, Light up my day trên 15-09-2016(UTC) ngày, chathcm trên 30-09-2016(UTC) ngày, walle trên 05-11-2020(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Noibuonkhongten562  
#2 Đã gửi : 11/09/2016 lúc 07:57:34(UTC)
Noibuonkhongten562

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-09-2015(UTC)
Bài viết: 51

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 22 lần trong 13 bài viết
Bài viết rất hay và giàu cảm xúc.Hãy cùng nhau cố gắng anh nhé
Offline conduongdaqua  
#3 Đã gửi : 14/09/2016 lúc 02:42:30(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
một câu nói mình thật sự rất ưng ý , có thể do mình...tự tin : khi tôi là bạn , tôi có thể làm tốt hơn bạn , khi bạn là tôi , chưa chắc bạn đã làm dc như tôi . cả nghĩa đen và nghĩ bóng luôn , cuộc sống muôn màu muôn vẻ , vừa là cơ hội ,vừa là thách thức , hãy học cách yêu thương bản thân mình ,sống chậm lại , yêu thương nhiều hơn  bạn ạ
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Offline Niceday1982  
#4 Đã gửi : 14/09/2016 lúc 06:37:25(UTC)
Niceday1982

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-06-2015(UTC)
Bài viết: 21

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 15 bài viết
Originally Posted by: Noibuonkhongten562 Go to Quoted Post
Bài viết rất hay và giàu cảm xúc.Hãy cùng nhau cố gắng anh nhé


Cảm ơn em, hãy cùng sống tốt nhất có thể như ngày mai không còn được sống nữa..
Offline Niceday1982  
#5 Đã gửi : 14/09/2016 lúc 06:42:12(UTC)
Niceday1982

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-06-2015(UTC)
Bài viết: 21

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 15 bài viết
Originally Posted by: conduongdaqua Go to Quoted Post
một câu nói mình thật sự rất ưng ý , có thể do mình...tự tin : khi tôi là bạn , tôi có thể làm tốt hơn bạn , khi bạn là tôi , chưa chắc bạn đã làm dc như tôi . cả nghĩa đen và nghĩ bóng luôn , cuộc sống muôn màu muôn vẻ , vừa là cơ hội ,vừa là thách thức , hãy học cách yêu thương bản thân mình ,sống chậm lại , yêu thương nhiều hơn  bạn ạ


" Ngay cả trong những tình huống thật bi đát, không dễ gì chấp nhận được, cũng luôn ẩn giấu một mục đích tốt đẹp, sâu xa cho bạn, vì bên trong mỗi tai họa đều chứa sẵn mầm mống những ân sủng của vũ trụ.
Từ xưa đến nay, có nhiều người đã từng đương đầu với những mất mát lớn lao, bịnh tật, lưu đày, hoặc đợi chờ cái chết đến, nhờ chấp nhận được những-điều-không-thể-chấp-nhận-được, nên họ đã tìm ra được “sự yên lắng vượt lên trên những hiểu biết thông thường ở trên đời”.
Chấp nhận những gì khó thể chấp nhận được chính là nơi phát sinh những ân sủng lớn lao nhất trên đời này"
Offline Hoa Diên Vĩ  
#6 Đã gửi : 03/10/2016 lúc 02:32:35(UTC)
Hoa Diên Vĩ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-01-2016(UTC)
Bài viết: 9
Man


Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Hiếm thấy ai cũng ngồi viết lách như anh. Lúc đầu đọc xong cứ ngỡ tâm tư của 1 người con gái. Có cùng sở thích viết lách rồi đấy, xem ta có duyên không nhé...!
..Nếu bạn không đủ dũng cảm để chết một cách nhẹ nhàng...
..Thì hãy đủ can đảm để sống một cách thật nhẹ nhàng.....
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.