Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline baby Boy  
#1 Đã gửi : 04/05/2017 lúc 06:07:27(UTC)
baby Boy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-05-2017(UTC)
Bài viết: 1

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Chào cả nhà. Mình có vài dòng tâm sự...
Hoàn cảnh mình bây giờ thì ko biết nói ra sao.,mình đã đi xét nghiệm 2 lần kết quả là dương tính.,lúc nhận đc kết quả.,mình ngây người ra.,ko tin đó là sự thật! Mình rất bùn mấy bạn à.,cố dấu và kèm nén cảm xúc ở trong lòng.,mình sợ người thân gia đình biết..hic nên mình đã dấu họ.,ko cho 1 ai biết! Mình rất lo ngại khi bs đề nghị khuyên là nên uống thuốc gì đó..mình đã từ chói.,đến tận bây giờ mình vẫn chưa có điều trị thuốc uống gì đó! Hàng ngày cứ nghĩ đến là tâm trạng lại dâng lên.,lòng trĩu nặng với 1 nỗi bùn da diết.,chẳng ai biết hiểu để chia sẽ động viên!
Giờ chẳng dám quen a.,tương lai thì mù mịt.,giờ mình phải làm sao đây? Mong có bạn cùng cảnh ngộ và chia sẽ với mình! Đây là lần đâu mình dám stt và nói ra được những gì trong lòng mình.,cảm ơn vì đã xem bài viết của mình...mong được kb với mọi người..zalo nha...thanks all
thanks 2 người cảm ơn baby Boy cho bài viết.
conduongdaqua trên 04-05-2017(UTC) ngày, catbui07 trên 29-05-2017(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline conduongdaqua  
#2 Đã gửi : 04/05/2017 lúc 06:18:30(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Cố lên b ơi . Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra . H k phải là kết thúc mà mới là bắt đầu . Cố lên b nhé . Chúng tôi sẽ luôn bên bạn !
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Offline Tuannguyen198811  
#3 Đã gửi : 05/05/2017 lúc 05:19:42(UTC)
Tuannguyen198811

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-04-2017(UTC)
Bài viết: 4

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
E phat hien dc bao lau roi?
Offline lnbang  
#4 Đã gửi : 07/05/2017 lúc 07:13:11(UTC)
lnbang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-12-2016(UTC)
Bài viết: 34
Man
Đến từ: hcm

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Bệnh uống thuốc là chuyện thường. Trừ khi em ko muốn sống mới từ chối uống thuốc. A thấy uống thuốc cũng bình thường mà nhiều người vẫn uống và sống làm việc bình thường đó thôi. E đừng lo giờ bị đã bị rồi quan trọng là uống thuốc đều đặng đúng giờ. Là ổn thôi. A uống 1 năm rồi nè thấy vẫn ổn. Em cố lên. Bỏ viên thuốc trong miệng và uống nước mất chỉ có 5 giây
thanks 1 người cảm ơn lnbang cho bài viết.
catbui07 trên 29-05-2017(UTC) ngày
Offline Ahdjdnf  
#5 Đã gửi : 10/05/2017 lúc 09:03:04(UTC)
Ahdjdnf

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2017(UTC)
Bài viết: 3

Cố lên , lúc đầu e cũng vậy nhưng giờ thì hết rồi , ko suy nghĩ ko âu lo , cứ còn sức khỏe thì đi làm , làm dc nhiu thì đi du lịch đây đó , để sau này hết sức rồi mình cũng k hối hận , vì mình đã sống , sống tốt những năm tháng còn lại của cuộc đời , happy)) vấp ngã ko qtrong , qtrong là bit đứng zay và bước tiếp đoạn đường còn lại happy)
Offline baby bad92  
#6 Đã gửi : 11/05/2017 lúc 10:41:25(UTC)
baby bad92

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-05-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cảm ơn anh và mọi người!
1 mình phải đối mặt vs nó...em hơi bị sợ...vì em dấu GĐ ko ai biết hoàn cảnh em như vậy...cv em thì vẫn làm bình thường hàng ngày! Ba Mẹ thì lớn tuổi.,mẹ lại bị bệnh tim và cao huyết áp...nên em đành im lặng ko biết tâm sự với ai...
Hằng đem cứ nằm suy nghĩ nếu uống thuốc phải bõ cv 1 time...rất sợ mọi người ơi...ko 1 chút động lực nào...từ khi biết room này..đc bầy toả ra 1 phần trong lòng củng vơi đi đôi chút phiền não! bn nào có đồng cảm thì pm kb vs mình để nc cùng....thanks
thanks 1 người cảm ơn baby bad92 cho bài viết.
catbui07 trên 29-05-2017(UTC) ngày
Offline catbui07  
#7 Đã gửi : 29/05/2017 lúc 04:49:08(UTC)
catbui07

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-07-2016(UTC)
Bài viết: 36
Man
Đến từ: Bangkok

Thanks: 362 times
Được cảm ơn: 17 lần trong 14 bài viết
HIV không là chấm hết, bây giờ nó được xem là căn bệnh mãn tính mà thôi. Quan trọng là bạn hãy giữ vững tinh thần lạc quan, vui vẻ, sống có ích và tuân thủ điều trị. Chúc bạn thành công nhé!
thanks 1 người cảm ơn catbui07 cho bài viết.
baby bad92 trên 30-05-2017(UTC) ngày
Offline chathcm  
#8 Đã gửi : 30/05/2017 lúc 11:34:25(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Thòi gian đầu luôn khó khăn đó bạn, dù sao bệnh cũng không ai muốn, mà nó đến rồi thì hãy xem như là cuộc đời có lúc thăng trầm thôi. Tạm dừng lại, điều trị uống thuốc thì sẽ khỏa thôi bạn.
Mình uống 5 năm rồi vẫn sống nhăn răng heheh
Có gì add zao của mình, tư vấn ít kinh nghiệm cho bạn hihi
0995626751

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
thanks 1 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
baby bad92 trên 30-05-2017(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.