  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-07-2017(UTC) Bài viết: 7
Được cảm ơn: 6 lần trong 2 bài viết
|
Đã một năm rồi từ bắt đầu nhận tờ xét nghiệm: Hôm đấy là một ngày không nắng cũng không mưa. Tâm trang của mình lúc đó cũng không được tốt cho lắm: cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng không vì thế mà gương mặt mình lại thiếu nụ cười. Với tâm trang u ám ấy, mình vẫn tới tham dự đám cưới nhỏ em của người bạn tại Sài gòn. Sau buổi tiệc và cuộc trò chuyện xã giao ấy! Mình lại trở về với những tâm trạng nhức nhối mà không muốn cho bất cứ ai biết. Cùng lúc đó là những dự định của tương lại, là sự chứng minh bản thân phải thành công để được coi là sự trả thù vì người ấy đã bỏ tôi mà đi. Nhưng số phận đã an bày,Buổi trưa hôm đó tôi cũng có kết quả của đợt khám sức khỏe do mấy tháng gần đây cảm thấy cơ thể mình không còn như trước! Dễ bịnh và có nhiều điểm bất thường. Chị y tá của bệnh viện muốn tôi vào nói chuyện. Lúc ấy tôi đã rất lúng túng và khó hiểu. Vì đây là lần đầu tiên kết quả xét nghiệm mà tôi phải trực tiếp lên nói chuyện và nhận kết quả! Và khi bước vào hành lang nơi chị y tá đang ngồi đợi tôi. Chị cho tôi biết tôi đã nhiễm h. Lúc đó tim tôi đập rất nhanh, tay thì ước đẫm mồ hôi. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản nghe chị ấy giải trình. Tôi chỉ biết vâng, dạ và em biết rồi cám ơn chị. Cố gắng làm sao để có thể thoát khỏi nơi ấy thật nhanh. Sau đó tôi tự hỏi trở về phải nói với mẹ làm sao đây, kết quả xét nghiệm của con tốt lắm. Mọi thứ bình thường. Mất phương hướng! Tôi trở về nhà và cuối cùng tìm kiếm địa chỉ để mình lấy thuốc vì mình còn nhiều việc phải làm! Dẫu mệt mõi cũng không thể để căn bệnh này hủy hoại mình! Cuối cùng mình cũng tìm thấy diễn đàn này! Và nhờ có anh hùng br dẫn tôi tới bịnh viện để tiến hành điều trị! Bây giờ một năm đã qua công việc của tôi dù chưa ổn định nhưng cuộc sống của tôi có lẽ tốt đẹp hơn trước khi tôi bị h. Thật sự cám ơn anh hùng người đã hướng dẫn em! Hi vọng diễn đàn sẽ ngày một tốt đẹp hơn!
|
 4 người cảm ơn Josep cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-10-2017(UTC) Bài viết: 59
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
Originally Posted by: Josep  Đã một năm rồi từ bắt đầu nhận tờ xét nghiệm: Hôm đấy là một ngày không nắng cũng không mưa. Tâm trang của mình lúc đó cũng không được tốt cho lắm: cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng không vì thế mà gương mặt mình lại thiếu nụ cười. Với tâm trang u ám ấy, mình vẫn tới tham dự đám cưới nhỏ em của người bạn tại Sài gòn. Sau buổi tiệc và cuộc trò chuyện xã giao ấy! Mình lại trở về với những tâm trạng nhức nhối mà không muốn cho bất cứ ai biết. Cùng lúc đó là những dự định của tương lại, là sự chứng minh bản thân phải thành công để được coi là sự trả thù vì người ấy đã bỏ tôi mà đi. Nhưng số phận đã an bày,Buổi trưa hôm đó tôi cũng có kết quả của đợt khám sức khỏe do mấy tháng gần đây cảm thấy cơ thể mình không còn như trước! Dễ bịnh và có nhiều điểm bất thường. Chị y tá của bệnh viện muốn tôi vào nói chuyện. Lúc ấy tôi đã rất lúng túng và khó hiểu. Vì đây là lần đầu tiên kết quả xét nghiệm mà tôi phải trực tiếp lên nói chuyện và nhận kết quả! Và khi bước vào hành lang nơi chị y tá đang ngồi đợi tôi. Chị cho tôi biết tôi đã nhiễm h. Lúc đó tim tôi đập rất nhanh, tay thì ước đẫm mồ hôi. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản nghe chị ấy giải trình. Tôi chỉ biết vâng, dạ và em biết rồi cám ơn chị. Cố gắng làm sao để có thể thoát khỏi nơi ấy thật nhanh. Sau đó tôi tự hỏi trở về phải nói với mẹ làm sao đây, kết quả xét nghiệm của con tốt lắm. Mọi thứ bình thường. Mất phương hướng! Tôi trở về nhà và cuối cùng tìm kiếm địa chỉ để mình lấy thuốc vì mình còn nhiều việc phải làm! Dẫu mệt mõi cũng không thể để căn bệnh này hủy hoại mình! Cuối cùng mình cũng tìm thấy diễn đàn này! Và nhờ có anh hùng br dẫn tôi tới bịnh viện để tiến hành điều trị! Bây giờ một năm đã qua công việc của tôi dù chưa ổn định nhưng cuộc sống của tôi có lẽ tốt đẹp hơn trước khi tôi bị h. Thật sự cám ơn anh hùng người đã hướng dẫn em! Hi vọng diễn đàn sẽ ngày một tốt đẹp hơn! Bạn rất bình tĩnh chứng tỏ bạn là người mạnh mẽ. Mọi chuyện rồi cũng qua và sẽ về với quỹ đạo của nó. Mình chỉ mong sao mọi người bệnh nhất là trong giới tụi mình nhiều sk và can đảm vượt qua và luôn sáng suốt giữ cho mình và ko lây cho người khác. Bạn nói đúng đường còn rất dài nên chăng giờ chúng ta phải biết cùng nhau vượt qua và động viên tinh thần cho nhau. Nếu có được ai hiểu và thông cảm cho mình chịu cùng mình sánh bước thì quá tuyệt nếu không thì cũng trao đổi tin tức để chia sẻ vui buồn. Chúc bạn nhiều sức khỏe
|
 1 người cảm ơn Long tot phai tra gia cho bài viết.
|
walle trên 05-10-2020(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Chúng ta là những con người mạnh mẽ . Chúc b nhiều sức khỏe và niềm tin ! |
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 1 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
walle trên 05-10-2020(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-07-2017(UTC) Bài viết: 7
Được cảm ơn: 6 lần trong 2 bài viết
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.