  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-02-2020(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 64 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
https://www.youtube.com/watch?v=1fm7XCEnmVI
Mình thấy lời bài hát "Buồn làm chi em ơi" này rất phù hợp với tâm trạng của mình và có lẽ với nhiều bạn khác nên mạn phép gửi lên đây.
Đọc lời bài hát, mình cảm thấy nó như đọc được tâm can trong lòng. Có những câu làm mình chạnh lòng như: "Ai gieo bao phũ phàng, cho hoa kia úa tàn, Thương số kiếp bẽ bàng rồi cứ trách mình quá vội vàng".
Mình sợ câu "Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại" làm ai đó chạnh lòng nên cũng muốn nói rõ "sai" đôi khi không phải do chúng ta mà do người khác, mà chung quy cũng là cái nạn mà chúng ta đang phải gánh, nên "dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài" để rồi tiếp tục bước tiếp vì đó "Tất cả là Thiên Ý".
Xin thưởng thức bài hát để lòng được an ủi rồi lại tiếp tục con đường sống vui, lành mạnh nhe bạn. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui.
K@
|
 1 người cảm ơn walle cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Cố lên bạn ơi.mình nhớ ra một câu nói trong chuyện mùa lạc : Sự sống nảy sinh từ trong cái chết. Hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ. Ở đời này, không có con đường cùng, chỉ có ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy. Chúc bạn luôn vững tin và an nhiên nhé. |
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 1 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
walle trên 14-07-2020(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-02-2020(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 64 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Originally Posted by: conduongdaqua  Cố lên bạn ơi.mình nhớ ra một câu nói trong chuyện mùa lạc : Sự sống nảy sinh từ trong cái chết. Hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ. Ở đời này, không có con đường cùng, chỉ có ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy. Chúc bạn luôn vững tin và an nhiên nhé.
Cám ơn bạn. Những lời chia sẻ trong diễn đàn từ những người cùng cảnh ngộ làm nhiều người cảm thấy được an ủi lắm.
K@
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.