Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nangoc  
#1 Đã gửi : 05/10/2006 lúc 07:25:57(UTC)
nangoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Medals:Công trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2006(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 42 lần trong 21 bài viết

Các bạn ơi tháng 11 này nhằm hướng tới kỷ niệm ngày 1/12. Tổ chức ESTHER sẽ kết hợp với đài truyền hình làm chương trình "Thay lời muốn nói" với chủ đề "Còn thấy mặt trời" dành cho những người đang sống chung với HIV. Các bạn nào quan tâm thì có thể gửi những tâm sự và tặng bài hát đọng viên nhau nhé. Dưới đây là thông tin cụ thể:

Chuong trinh se duoc chinh thuc duoc cong bo vao dem phat song ct TLMN -T10 9.10.2006, vao gio psong 10.30pm tren HTV7. Tuy nhien, neu co the, cac doi nhom co the keu goi cac anh em gui bai ve tu bay gio theo 2 cach:
* Gui thu ve ct Thay loi muon noi, Ban ca nhac Dai TH TP.HCM, so 9 Ng Thi Minh Khai, Q.I TP.HCM, ngoai bi thu ghi ro chu de CON THAY MAT TROI
* email ve dia chi [email protected]
Anh em cang gui bai ve som, tui minh cang chu dong chon thu, len danh sach bai hat... Chu de nay se duoc phat song 10.30pm 13.11.2006 tren HTV7.

Sửa bởi quản trị viên 19/08/2009 lúc 08:48:38(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Tôi là 1 trong 7 triệu người trẻ tuổi đang sống chung với HIV. Đây là những gì tôi cần bạn hiểu!



Quảng cáo
Offline nangoc  
#2 Đã gửi : 19/10/2006 lúc 06:52:23(UTC)
nangoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Medals:Công trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2006(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 42 lần trong 21 bài viết
Cac ban than men,
 
Xin moi cac ban nhanh tay len van dong cac anh chi song chung voi HIV/AIDS, gia dinh ho va nhung nguoi quan tam viet bai gui ve chuong trinh "Thay Loi Muon Noi".  Theo thong bao cua ban Ca Nhac Dai Truyen Hinh, chung ta nen nop bai cang som cang tot, it nhat la 03 ngay nua de ben do con sap xep chon bai va chuan bi cho phat song. Chung ta khong con nhieu thoi gian nua . Mong cac ban co gang de CT co ket qua tot dep.
 
Neu chung ta lam duoc viec nay se rat co y nghia voi nguoi song chung voi HIV/AIDS.
 
Moi thu tu va bai (co the thu bang) vui long gui ve:
Ban Ca Nhac Dai Truyen Hinh - Chuong trinh "Thay Loi Muon Noi"
Chu de "Con Thay Mat Troi"
9 Nguyen Thi Minh Khai, TP.HCM
hoac email:    [email protected]
 
Chi Quynh Huong, nguoi ung ho cho hoat dong cua chung ta va nguoi song chung voi HIV/AIDS, dang rat lo lang. Mong cac ban co gang de nam sau chung ta con co co hoi thuc hien tiep CT nay.
 
Chao than ai va chuc cho chung ta nhieu suc khoe de gop suc cho cong dong trong cong cuoc phong chong dai dich HIV/AIDS.
Tôi là 1 trong 7 triệu người trẻ tuổi đang sống chung với HIV. Đây là những gì tôi cần bạn hiểu!



Offline peter  
#3 Đã gửi : 01/11/2006 lúc 07:23:37(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
Còn thấy mặt trời
22:39:34, 31/10/2006
D.L
Khán giả tham gia một chương trình TLMN của Đài truyền hình TP.HCM - Ảnh: D.L
Còn thấy mặt trời - một chủ đề đặc biệt của chương trình Thay lời muốn nói (TLMN) dành cho những nạn nhân của căn bệnh thế kỷ HIV-AIDS.

Thông điệp mà chương trình gửi đến những con người đặc biệt này là: "Bạn chán nản. Bạn bi quan. Bạn tuyệt vọng. Bạn muốn chấm dứt cuộc đời mình hay bạn muốn trả thù đời... Không bạn ơi, đừng như thế! Cuộc đời bạn vẫn còn ý nghĩa, nếu bạn biết trân trọng nó từng ngày. Quanh bạn vẫn còn nhiều nụ cười cho bạn, những cánh tay thương yêu cho bạn. Bạn ơi, hãy dũng cảm đứng dậy! Vấn đề là, bạn có vượt qua được nỗi ngại ngần để kể câu chuyện đời mình không, để những người xung quanh hiểu bạn hơn, hay chí ít ra, bạn cũng làm được một việc đầy ý nghĩa - là để những người xung quanh biết mà tránh đi vào con đường bạn đã sa vào. Bạn có thể không cần phải ghi đủ tên mình. Một câu chuyện của bạn sẽ làm chúng tôi ấm lòng lắm!".

Những khán giả quan tâm đến chương trình có thể gửi thư đến TLMN, để động viên các bạn ấy vươn vai đứng dậy và tự tin hơn trong cuộc đời còn lại. Khi bạn đã quyết định trải lòng mình, sẽ có 2 cách đơn giản để chọn lựa: Gửi thư về chương trình TLMN, Ban Ca nhạc Đài truyền hình TP.HCM (9 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM), ngoài bì thư ghi rõ chủ đề của chương trình. Hoặc gửi e-mail về địa chỉ: [email protected]. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 22h30 tối thứ hai (13/11/2006 trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM).

http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/11/1/168281.tno

Offline nangoc  
#4 Đã gửi : 09/11/2006 lúc 04:24:14(UTC)
nangoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Medals:Công trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2006(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 42 lần trong 21 bài viết

Chương trình Thay lời muốn nói:

Còn thấy mặt trời

TT - Sáu năm rưỡi qua, lần đầu tiên chương trình ca nhạc Thay lời muốn nói (TLMN) dành hẳn một chủ đề để đối thoại và chia sẻ với những người nhiễm HIV/AIDS và người thân của họ. MC Quỳnh Hương (ảnh), là người biên tập TLMN, tâm sự:

- Trong suốt quá trình làm TLMN, Quỳnh Hương đã được biết và không ít lần chia sẻ với những người bệnh và người thân của họ. Đau lắm! Nhưng sau đó thì rất hạnh phúc bởi nhờ đôi phút cảm thông của mình những khán giả bất hạnh đó đã sống vui tươi, lạc quan hơn. Mặt khác, sắp đến Ngày thế giới phòng chống AIDS (1-12) nên cần làm một chương trình như một món quà động viên, chia sẻ đến những ai không may mắc bệnh. 

* Có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng nghe nói chị lại từng có ý định dời chủ đề này sang năm sau?

- Đúng là chương trình dự kiến sẽ được phát vào tối 6-11.  Nhưng trong thời gian chuẩn bị, những người thực hiện đã gặp một vài khó khăn suýt chùn bước. Đầu tiên là những người bệnh và cả thân nhân của họ tuy đều rất tán đồng việc thực hiện chương trình nhưng phần lớn đều ngại nói về hoàn cảnh, cuộc đời và căn bệnh của mình.

Thời gian đầu có quá ít  thư gửi đến. Có những trường hợp gửi thư rồi mà vẫn không đủ bình tĩnh khi quay hình, hoặc lại viết một thư khác năn nỉ đừng nhắc đến hoàn cảnh của mình nữa. Bản thân những người thực hiện TLMN cũng nghẹn ngào đến nỗi không biết phải thể hiện những nỗi đau kia lên chương trình như thế nào cho vừa cho khéo.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng sẽ đến với những bệnh nhân như: Hồng Nhung, Phương Uyên, Cẩm Vân (từ trái sang), Minh Thuận, Hồng Hạnh... - Ảnh: T.T.D.

* Và chị lại tiếp tục?

- Lượng thư từ “ít kỷ lục” (khoảng 20 thư, ở những chủ đề khác thường được vài trăm thư) nhưng thư nào cũng đong đầy nước mắt với những tâm sự ngổn ngang, đau đến xé lòng khiến chúng tôi không thể trì hoãn được nữa. Người bệnh còn đủ can đảm giãi bày, sao mình có thể thờ ơ?

* Chị có thể kể một vài “ca” khiến chị trăn trở mãi?

- Anh H. đã khóc: “Má cho con về đi má, con muốn đi tại nhà mình...”. Sự xa lánh của mọi người có thể làm cho những người như anh H. thêm đau đớn.

Một khán giả tên L. (TP.HCM) kể rằng cả vợ chồng anh đều bị nhiễm HIV. Vợ anh đã mất và để lại cho anh bé Bin Bin: “Ba thắc thỏm từng ngày, đợi đến lúc con 18 tháng tuổi, đủ tuổi để làm xét nghiệm. Trong ba vẫn còn một niềm tin là Bin Bin của ba sẽ không bị lây nhiễm từ mẹ. Ba sẽ bồng con ra trước sân Bệnh viện Từ Dũ và hét thật to! Rồi ba bồng con chạy một mạch gần 10 cây số về nhà mình để thông báo tin vui cho nội. Ánh mắt nội sẽ rưng rưng và nụ cười mãn nguyện. Ba hiểu nội đã tha thứ cho ba, một đứa con đã gây ra cho nội nhiều bất hạnh...”.

Và chúng tôi rất vui khi đọc được những dòng thư lạc quan của Nguyễn Hùng Hưng gửi mẹ Vân Anh: “Mẹ ơi, con là Hưng Pokemon của mẹ đây! Trong năm năm qua, con đã gây cho mẹ bao nhiêu là buồn khổ... Con đã có việc làm, vẫn khỏe mạnh và vẫn đến khám định kỳ tại phòng khám miễn phí dành cho người nhiễm. Mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ tập thể dục đều để con vẫn còn thấy “mặt trời của con” tỏa sáng mỗi ngày. Con quyết định sẽ gặp lại mẹ khi con trở lại Hưng của sáu năm về trước: một thanh niên cường tráng, đầy khát vọng và luôn biết giúp đỡ mọi người...”.

* Vì thế mà chủ đề của TLMN ngày 13-11, lúc 21g trên HTV7 là Còn thấy mặt trời?

- Vâng. Còn thấy mặt trời là còn tận hưởng niềm vui được sống, được hít thở bầu không khí thân thương của cuộc đời này. Với đại đa số khán giả của TLMN, việc ấy cũng bình thường thôi; thế nhưng với một số người, còn được thấy mặt trời là còn cả một niềm khao khát. Mong rằng sẽ có nhiều khán giả xem chương trình và cùng chúng tôi tiếp sức, tiếp niềm vui cho những bệnh nhân AIDS.

Tôi là 1 trong 7 triệu người trẻ tuổi đang sống chung với HIV. Đây là những gì tôi cần bạn hiểu!



Offline huy_skidrow  
#5 Đã gửi : 09/11/2006 lúc 11:20:36(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

Ngày 13-11 tới lúc 20h30 trên VTV1 sẽ có một chương trình dành cho NCH, các bạn hãy bố trí xem và cho ý kiến, chúng ta tập hợp lại và có phản ứng trên các báo!

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline nangoc  
#6 Đã gửi : 13/11/2006 lúc 04:12:55(UTC)
nangoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Medals:Công trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2006(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 42 lần trong 21 bài viết

Tối nay 9 giờ sẽ phát sóng chương trình Thay Lời Muốn Nói với chủ đề: "Còn thấy mặt trời"
các bạn đón xem nhé. Sau khi xem xong các bạn có thể phản hồi về chương trình này.

Sau khi xem xong CT, neu cac ban cam thay co nhieu tran tro ve de tai nay, xin cac ban vui long gui bai ve
[email protected] va/hoac gui thu ve bao tuoi tre [email protected] va/hoac bao thanh nien [email protected]

Thanks!!!!!!!!!!

Tôi là 1 trong 7 triệu người trẻ tuổi đang sống chung với HIV. Đây là những gì tôi cần bạn hiểu!



Offline huy_skidrow  
#7 Đã gửi : 13/11/2006 lúc 10:04:07(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

YES, HUY sẽ theo dõi thật chi tiết!

Và tất nhiên, sẽ có ý kiến đóng góp của HUY!

Và các bạn nữa, đây là dịp hiếm có, chúng ta cùng nhau đưa ra ý kiến !

HUY

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline the_rock  
#8 Đã gửi : 20/11/2006 lúc 11:09:53(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết

Thông điệp mà chương trình gửi đến những con người đặc biệt này là: "Bạn chán nản. Bạn bi quan. Bạn tuyệt vọng. Bạn muốn chấm dứt cuộc đời mình hay bạn muốn trả thù đời... Không bạn ơi, đừng như thế! Cuộc đời bạn vẫn còn ý nghĩa, nếu bạn biết trân trọng nó từng ngày. Quanh bạn vẫn còn nhiều nụ cười cho bạn, những cánh tay thương yêu cho bạn. Bạn ơi, hãy dũng cảm đứng dậy!
Hic,mình bít muộn quá kô được coi rùi

Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline nangoc  
#9 Đã gửi : 23/11/2006 lúc 06:20:32(UTC)
nangoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Medals:Công trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2006(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 42 lần trong 21 bài viết

Chương trình này sẽ phát lại vào ngày 1/12 bạn ạ
Trên kênh nào và mấy giờ thì mình không biết, bạn theo dõi nhé!

Tôi là 1 trong 7 triệu người trẻ tuổi đang sống chung với HIV. Đây là những gì tôi cần bạn hiểu!



Offline dangbiphoinhiem  
#10 Đã gửi : 13/12/2006 lúc 07:57:32(UTC)
dangbiphoinhiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC)
Bài viết: 133
Đến từ: Tp. HCM

tiếc qúa mình chưa dịp coi!
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.