  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-10-2006(UTC) Bài viết: 3
|
<br />Chào các bạn, chào các bác tư vấn<br />Có chuyện thế này tôi muốn hỏi các bác chút. Tôi là nữ. Cách đây vài năm tôi có bạn trai, và chúng tôi đã có quan hệ TD. Rất tiếc, rồi ko đi đến đâu cả. Chúng tôi chia tay nhau đã hơn 3 năm. Suốt thời gian đó, tôi ko có quan hệ với ai hết, thậm chí ko nắm tay và hôn ai cả. Và tôi cũng ko có bệnh gì trầm trọng trong suốt 3 năm qua dù tôi vốn gầy gò. Tự nhiên gần đây, ở âm hộ của tôi xuất hiện một mụn nhỏ, có lẽ giống một cái nốt trứng cá vậy. Nó làm tôi hơi ngứa và đau một chút. Tôi đã đi khám bs, bs kêu tôi bị lây nhiễm Papilloma. Mà sao lây nhiễm gì mà 3 năm rồi mới phát ra bệnh vậy. Khủng khiếp quá. Tôi đã tìm hiểu về Papilloma, và rất hoảng sợ. Tôi có cần đi xét nghiệm ko các bác cố vấn? <br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 273
|
Xin chào Vivi! Rất tiếc vì tình yêu của bạn và bạn trai bạn không đi đến kết quả có hậu  ,bạn quan hệ cả bạn trai bạn cách đây đã 3 năm và gần đây ở âm hộ của bạn có nổi một mụn nhỏ làm bạn hơi ngứa và đau.Đi khám thì bác sỹ trả lời bạn bị Papilloma,mình xin trả lời bạn như thế này bệnh Papilloma là một loại virut lây truyền qua đường tình dục người ta hay gọi là (HPV) nhưng cái bệnh này nó không thể ủ bệnh lâu như bạn nghĩ là đến 3 năm đâu bạn ạ,mình nghĩ bạn nên đến các khoa da liễu tại các bệnh viện để khám lại bạn ạ,còn về vấn đề bạn hỏi có cần đi xét nghiệm hay thử không?mình không hiểu xét nghiệm hay thử ở đây là bạn muốn nói đến vấn đề gì và bạn đang lo lắng mình bị làm sao bạn hãy nói rõ ra nhé! I love you forever |
Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm Anh ngồi nhớ em mùa đông Những đêm trắng thao thức mong chờ Anh ngồi nhớ em suốt đời |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC) Bài viết: 169
|
To vivi Ngoa`i H ra thi` ca'c benh kha'c deu chua dc ma`. Sao ban khong den bac' si dieu tri. Khong nen ngoi ma` lo lang nhu vay khi van co`n co hoi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2006(UTC) Bài viết: 88
|
Mình nghĩ là bạn đã quá lo lắng rồi, bạn thử nghĩ xem bạn trai cũ của bạn là người như thế nào, và hiện giờ người đó đang ra sao  . Nếu bạn còn lo lắng về nguy cơ có H, tại sao bạn ko đi XN. Chúc bạn hạnh phúc. HTN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-10-2006(UTC) Bài viết: 3
|
Cám ơn hai bác I love you và Chiasa. Hai bác ơi, tôi lò dò vào cái trang này để hỏi thì chắc các bác cũng đoán ra là tôi đang lo sợ điều gì rồi chứ. Là tôi đang muốn hỏi có nên đi xét nghiệm xem mình có bị cái bệnh đáng sợ mà bạn Chiasa nói đến rồi đó không? Các bác hãy cho lời khuyên nhé! Một điều nữa làm tôi lo lắng là theo tôi tìm hiểu thì có mụn ở bộ phận sinh dục là có bệnh rồi (chứ ko như một cái mụn ở chỗ khác: lên mụn rồi sẽ hết), như thế có đúng ko? Và như vậy thì hình như ko chữa được hẳn, nếu vậy tôi rất sợ nó sẽ phát triển bưng bét ra thì khủng khiếp quá. Tôi rất vui vì các bác đã chia sẻ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 273
|
Vivi Điều bạn băn khoăn bây giờ là không biết có nên đi xét nghiệm HIV không phải không?bạn ạ nếu bạn chỉ vì lo lắng cái mụn ở âm hộ của bạn mà sợ bị HIV thì mình nghĩ là bạn không cần xét nghiệm vì hai cái đó không liên quan đến nhau và bạn nên đến khoa da liễu thì đúng hơn,còn nếu bạn lo mình bị HIV vì không dám chắc bạn trai trước kia của bạn có sao không thì bạn đi xét nghiệm để biết tình trạng của mình,có kết quả âm tính xong thì đến viện da liễu chữa nốt cái mụn đó nhé ,chúc bạn hạnh phúc! I love you forever |
Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm Anh ngồi nhớ em mùa đông Những đêm trắng thao thức mong chờ Anh ngồi nhớ em suốt đời |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-10-2006(UTC) Bài viết: 3
|
Cám ơn các bác. Thôi thì cũng chia sẻ với mấy bác thế này: "Tên kia" là bác sĩ, bình thường hắn khá nghiêm chỉnh, sạch sẽ. Chỉ có điều hắn có đi học ở nước ngoài một thời gian ngắn, ko bít cái thời gian đó hắn có "trong sáng" không! Hiện tại mình ko nhìn thấy hắn nhưng nghe ngóng thấy hắn đang sống bình thường, làm việc bình thường và... lấy vợ rùi! Nghe bác I love u nói tui cũng thấy yên tâm, việc đi xét nghiệm tôi sẽ suy nghĩ thêm. Mấy hôm nay tui mất ngủ quá! Mà phải đến viện da liễu khám cái chỗ tế nhị ấy cũng khổ quá đi thôi! Tôi đã khám bs ngoài, uống Acyclovir khoảng 1 tuần rồi, tình hình khá hơn, nhưng đọc trên mạng thấy nói bệnh này dễ tái phát, hu hu! Chỉ mong không bị bệnh gì cả mà chỉ là cái mụn vu vơ thôi! Cám ơn mấy bác đã đọc vài dòng chia sẻ này!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC) Bài viết: 513 Đến từ: Tp Ho Chi Minh
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
VIVI, Bạn không việc gì phải ngại cả. Bác sỹ học về cái âm đạo và bệnh của cái âm đạo thì khám cái âm đạo. Họ cần người khám để họ rèn tay nghề, thực tế và cũng không phí công phí của mà họ phải học và được đào tạo.
Còn nói về bạn, bạn đi khám âm đạo đâu có miễn phí đâu. Bạn phải trả tiền mà. Trả tiền để được mua cái áo, được mua xe, mua nhà, thậm chí có người trả tiền để mua sex, mua xike chích. Vậy thì bạn trả tiền để khám cái âm hộ của bạn có gì là sai nào? NHà nước, bệnh viện lập ra rõ ràng cụ thể khoa da liễu, sản phụ để khám. vậy thì việc gì mà phải ngại phải không bạn?
Nếu bạn không khám, xét nghiệm đúng thì nguy cơ nhiễm phát triễn và khó trị. Thậm chí tiền mất tật mang vì mấy chổ làm lâu bên ngoài. Sống trên nỗi sợ hãi, mắc cở vì cái âm đạo của của người khác.
Bạn đi khám bệnh chổ đó là ích nước lợi nhà.
Chúc bạn khoẻ.
Tigercub
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.