Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton:
“Tôi hạnh phúc được quay lại Việt Nam”
|
Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton bắt tay dân chúng thủ đô Hà Nội Ảnh: Việt Dũng
|
TT - Sáu năm trước ông Clinton đến VN để bắc nhịp cầu quan hệ hai nước trong vai trò tổng thống. Nay ông trở lại, để chia sẻ, để nâng đỡ những bệnh nhân bất hạnh của căn bệnh thế kỷ.
Những tràng pháo tay liên tiếp vang lên dành cho cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và các thanh niên VN trong buổi tọa đàm về cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS diễn ra chiều 6-12 tại khách sạn Sheraton, Hà Nội.
Những câu chuyện từ VN
Trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông Clinton chúc mừng thành tựu của VN những năm gần đây. Ông nói với Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: “Sáu mươi năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Roosevelt đã muốn hai nước Việt - Mỹ thật sự là bạn. Quá trình này đã có những bước gập ghềnh. Tuy nhiên, tôi vô cùng hạnh phúc chứng kiến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước mà đáng lẽ phải có từ cách đây 60 năm”. Ông còn nhận định: “VN đang hội nhập nhanh với thế giới. Việc gia nhập WTO và tổ chức thành công Hội nghị APEC chứng tỏ vị thế đang lên của VN”. Đề cập tới quan hệ Việt - Mỹ, ông cho biết cá nhân ông và nhân dân Mỹ rất ủng hộ thông qua PNTR với VN. Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến và ông Bill Clinton đã ký biên bản thỏa thuận về việc Quĩ Clinton cung cấp thuốc điều trị cho 1.200 trẻ em nhiễm HIV ở VN đến năm 2007. C.HÀ
|
Ông Clinton thân thiện nắm tay Phạm Thị Huệ - một bệnh nhân AIDS được tạp chí Time phong là “Anh hùng châu Á” năm 2004. Ông chăm chú lắng nghe câu chuyện của Huệ. Câu chuyện về một em bé 6 tuổi ở Hải Phòng mồ côi cha mẹ vì AIDS đã không chịu chia phần bát canh cá cho người chị với lý do: “Em sắp chết vì đã nhiễm
HIV, chị còn sống lâu và muốn ăn bao nhiêu cá cũng được”. Một năm sau, với sự trợ giúp của Quĩ Clinton, em bé đã nhận được thuốc điều trị AIDS, từ đó nụ cười và niềm hi vọng trở lại với em.
Câu chuyện của Huệ cũng làm gần 200 cử tọa có mặt tại buổi tọa đàm xúc động. Vị cựu tổng thống nhẹ nhàng bình luận trong giây phút lắng đọng ấy: “Tôi tin rằng sau buổi trò chuyện ngày hôm nay, ít ai sẽ nhớ đến những gì tôi đã nói. Nhưng câu chuyện của Huệ, một bệnh nhân AIDS, hẳn sẽ hằn sâu trong tâm trí của quí vị. Chẳng có cách nào hiệu quả để cảnh báo về đại dịch này hơn là tạo điều kiện cho chính những nạn nhân của căn bệnh này lên tiếng”. Và ông một lần nữa nắm tay Huệ.
Năm sinh viên tham dự buổi tọa đàm với ông Clinton đều nói tiếng Anh thông thạo và có những câu chuyện riêng của mình. Hoàng Minh Đức, Đại học Hà Nội, kể về một người hàng xóm nhiễm HIV đã tự tử chết do không chịu nổi sự kỳ thị của những người xung quanh. “Bố tôi nói rằng không phải căn bệnh AIDS đã giết chết anh ấy mà chính là thái độ của mọi người. Câu chuyện này theo tôi lớn lên và tôi luôn tâm niệm mình phải thay đổi thái độ, từ đó góp phần làm thay đổi thái độ của những người xung quanh” - Đức nói.
Câu chuyện của Đức nhận được sự đồng tình của ông Clinton. Ông cho biết trong tám năm tại vị ở Nhà Trắng, ông luôn giữ tấm ảnh một cậu bé 8 tuổi chết vì lây nhiễm HIV khi truyền máu. Cậu bé đã bị đuổi học vì người ta sợ cậu sẽ làm lây lan căn bệnh trong nhà trường. Ông phát biểu: “Đó là những gì diễn ra ở Mỹ mười năm về trước. Sự phân biệt đối xử đối với bệnh nhân AIDS diễn ra ở khắp nơi. Sự sợ hãi phần nhiều bởi thiếu hiểu biết. Họ không phải là người xấu. Chỉ đơn giản là họ không biết”.
“Huệ quan trọng hơn tôi”
|
Cựu tổng thống Bill Clinton nắm tay thân mật với Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ trong buổi giao lưu vai trò của sinh viên, thanh niên VN trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS - Ảnh: Việt Dũng |
Trong sự chăm chú của cử tọa, ông cùng các thanh niên VN chia sẻ thông điệp “đừng thờ ơ” với căn bệnh thế kỷ, “đừng quay lưng” với các bệnh nhân AIDS. “Gần 90% bệnh nhân (xấp xỉ 40 triệu người) không hề biết mình đã nhiễm
HIV. Cho đến khi chúng ta tìm ra văcxin và các biện pháp điều trị căn bệnh này, chúng ta cần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Cần đảm bảo những người tự nguyện xét nghiệm
HIV không bị kỳ thị” - ông nói.
Vị chủ tịch của Quĩ Clinton cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở hạ tầng y tế nhằm cung cấp thuốc và điều trị tới bệnh nhân. “Tôi cho rằng ở các nước đang phát triển, vấn đề không chỉ là chi phí của thuốc mà là mạng lưới y tế, nhất là ở vùng nông thôn. Nhân sự và một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt là điều cần làm nhằm đảm bảo thuốc điều trị tới tay những người có nhu cầu”.
Được người dẫn chuyện Louisa Huỳnh (MC của chương trình Talk Vietnam, VTV1) yêu cầu đưa ra lời tư vấn cho cuộc đấu tranh chống lại căn bệnh AIDS ở VN, ông Clinton làm mọi người bất ngờ khi không đưa ra các bình luận có tính chính sách. Ông phát biểu: “Hãy nhân rộng mô hình tọa đàm về AIDS như chúng ta đang làm hôm nay ở mọi trường học và mọi nơi, từ thành thị tới vùng quê. Các bạn trẻ đang ngồi cạnh tôi, các bệnh nhân AIDS như Huệ có vai trò quan trọng hơn tôi trong việc tuyên truyền về AIDS”.
Có thể nói, bằng những trải nghiệm cá nhân trong hành trình vòng quanh thế giới mang thuốc điều trị AIDS đến với người dân các nước đang phát triển, bằng những chia sẻ chân thành và các thông điệp giản dị, vị cựu tổng thống đã gây ấn tượng sâu sắc cho cử tọa và cho những người trò chuyện với ông. Như Phạm Thị Huệ thổ lộ cô cảm thấy tự tin hơn và thêm nhiệt huyết tham gia các hoạt động xã hội. “Những cử chỉ và cách nói chuyện của ông Clinton chứng tỏ sự hòa đồng và lòng cảm thông. Tôi còn ngưỡng mộ vì ông ấy là một người thật sự hiểu biết” - Huệ nói.
CẨM HÀ
Đúng như dự đoán của nhiều người, vị cựu tổng thống Mỹ trong lần trở lại VN này đã dành thời gian dạo phố Hà Nội mặc dù ông chỉ lưu lại VN chưa đầy 24 giờ. Sáng 6-12, trước lúc bắt đầu chương trình làm việc chính thức, ông Clinton tản bộ từ khách sạn Hilton tới hồ Gươm trong sự đón chào hoan hỉ của người dân hai bên đường và sự săn đuổi của hàng chục phóng viên trong và ngoài nước. Đi dọc phố Tràng Tiền, ông tươi cười và thân thiện bắt tay với mọi người, từ chủ hiệu tạp hóa tới người lái xe ôm. Nhiều người bảo nhau tìm ngay bất cứ cuốn vở, sách sẵn có để xin chữ ký của ông. Khi một phóng viên đưa ra cuốn Hồi ký Hillary, ông còn đùa: “Đây là sách của vợ tôi chứ có phải của tôi đâu”. Đến hồ Gươm, dừng một lát để ngắm nhìn tháp Rùa, ông tiếp tục đi bộ đến cầu Thê Húc rồi lên ôtô ghé thăm phòng tranh Apricot (40B Hàng Bông), nơi cách đây sáu năm ông đã có dịp tới thăm trên cương vị tổng thống. Các nhân viên của phòng tranh Apricot được tiếp đón vị khách bất ngờ này trong gần 30 phút. “Tôi rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của VN so với sáu năm trước - ông Clinton chia sẻ với báo giới - Tôi hạnh phúc khi quay trở lại VN”. Tiếp đó, ông Clinton đã đến đặt vòng hoa và vào thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. |