Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline boy_notboy  
#1 Đã gửi : 03/02/2007 lúc 11:30:14(UTC)
boy_notboy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-02-2007(UTC)
Bài viết: 5

...tụi em quen nhau cũng hơi lâu, rồi anh ấy đòi quan hệ với em,vì tụi em thương nhau thiệt nên chuyện này sớm muộn gì cũng xảy xa,với lại đều là con trai nên em không sợ mất cái gì ,tụi em thường "mút"dương vật nhau,có lúc em uống luôn tinh trung của anh ấy và ngược lại....rồi 1 lần anh ấy đòi quan hệ qua hậu môn,ban đầu em không chịu, nhưng vì quá thương anh ấy nên em đồng ý...,trong khi anh ấy đút dương vật vào hậu môn, em đau lắm, rất đau,...nhưng rồi cũng quen....vì em yêu anh ấy lắm.Tụi em đều là snh viên, em thì ở tỉnh lên, nên sống chung nhà với anh ấy( cha mẹ anh ấy ở Mỹ, còn anh ấy không chịu đi, anh ấy rất giàu).Anh ấy hứa sẽ yêu thương em suốt và lo lắng cho em.Tụi em sống với nhau như vợ chồng .Em rất hạnh phúc và cứ ngỡ rằng anh ấy cũng thương em .<br />Nhưng, có 1 ngày anh ấy mua vé cho em đi ĐÀ LẠT chơi 1 tuần.Còn anh ấy bảo bận không đi được với em.....em tin và đi ĐL,nhưng bữa đó chuyến đi bị hoãn 1 ngày vì chuyện (chyện gì thì không biết, em chỉ nghe tài xế nói vậy).Em về nhà..............thì không có anh ấy ở nhà....em đi tắm thì...không ngờ anh ấy và một thằng con trai khác trạc tuổi anh ấy(anh ấy hơn em 2 t) đang làm chuyện đó với nhau.....Em hoàn toàn sụp đổ....và dọn đồ đi,anh ấy nan nỉ rất nhiều,mong em tha thứ, anh ấy nói chỉ thương thật tình mình em, còn người kia chỉ là anh ấy muốn tìm vui chút còn người anh ấy thương thật tình là em, chỉ em.Em liệu có tha thứ cho anh ấy được không? hay tụi em nên kết thúc cuộc tình này, em còn yêu anh ấy nhiều lắm....<br />Giúp em với...........hiện giờ em rất bối rối<br />
Quảng cáo
Offline Bori  
#2 Đã gửi : 23/02/2007 lúc 04:12:45(UTC)
Bori

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2007(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: ĐH Marketing

thương bạn thật lòng thì tại sao còn quan hệ với người khác khi bạn vắng mặt và còn cố ý mua vé cho bạn đi Đà Lạt nữa chứ, như vậy là anh ấy đã tính toán sẵn để có thể cùng người khác vui vẻ với nhau rồi còn gì? Bạn ra đi là đúng, đừng luỵ tình vào 1 người như vậy, bạn đã hết lòng với anh ấy mà anh ấy lại nhẫn tâm như vậy thì bạn hãy cứ ra đi. Nếu anh ấy thương bạn thật thì sẽ tìm mọi cách để bạn way về còn nếu như chỉ là những lời năn nỉ chót lưỡi đầu môi thì thôi bạn hãy wên mối tình này đi, người ta chỉ lợi dụng bạn mà thôi, đừng buồn nữa nghe bạn! CHúc bạn hạnh phúc

**********(¨`•.•´¨)***********
******(¨`•.•´¨).¸.(¨`•.•´¨)******
*(¨`•.•´`•. ¸.•´***`•.¸.•´`•.•´¨)***
****`•.¸.HÃY ĐỂ EM RA ĐI !****
*******(¨`•.•´¨) (¨`•.•´¨)*******
********`•.¸winking¨`•.•´¨)..•´********
************`•.¸.•´************
Offline khahan  
#3 Đã gửi : 23/02/2007 lúc 09:04:24(UTC)
khahan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-02-2007(UTC)
Bài viết: 21

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Sao kỳ dzậy? hổng hiểu gì hết á???
Offline daukhoqua  
#4 Đã gửi : 24/02/2007 lúc 01:31:16(UTC)
daukhoqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-11-2006(UTC)
Bài viết: 164

Khó hiểu quá nhỉ?
Offline anhnamhn_anhnamhn  
#5 Đã gửi : 26/02/2007 lúc 04:31:33(UTC)
anhnamhn_anhnamhn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2006(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: hanoi

mẹ oi một  chàng <gay> chung tinh   mot chuyen tinh lang mang gay can va hoi hop hon ca phim han anh ma nhu em luc do chac anh se chi vao mat thang nguoi yeu em va noi to su may may lua ba do khon nan do deu rui lao vao xe sac cai thang khon nan cuop nguoi yeu cua em ra lam 5 manh luon em a`  nghe anh noi song dung nghi anh la nhe  anh la xmen dan ong nhiem H dich thực do'

vong xe lan banh dua nguoi di khuat xa noi cuoi duong minh anh dung nang thinh khoc thuong cho tinh ta lam sao quen duoc em lam sao co the quen bao nhieu yeu thuong jio tan vo jio ko biet em di ve tren chuyen xe cuoi cung minh anh dung ngan ngo khoc thuo
Offline lenhhuy  
#6 Đã gửi : 27/02/2007 lúc 08:01:32(UTC)
lenhhuy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2007(UTC)
Bài viết: 45

Mình cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự như bạn. Nhưng mình may mắn: mình mới chỉ có cảm tình với anh ta, và một người nào đó cho mình biết rằng anh ta quan hệ với người khác nữa ngoài mình.
Bạn à, trong MSM thì có thể rất yêu một người, có thể còn yêu hơn một người con trai với một người con gái. Nhưng chung thuỷ thì rất ít. MSM là đối tượng có nhiều bạn tình và có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Có thể lúc đầu họ dùng condom, nhưng không dùng thường xuyên. Và nó càng làm tăng nguy cơ lây nhiễm.
Trước hết, mình khuyên bạn hãy biết tự bảo vệ mình trong quan hệ, dù đó là người bạn yêu. Vì ngoài HIV, MSM còn gặp nhiều nguy cơ hơn trong các bệnh STDs khác.
Còn về chuyện tình cảm. Mình biết bạn cũng rất khó khăn nếu chia tay với anh ta. Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Nếu 2 người đã có một khoảng thời gian như bạn kể, và nếu anh ta thật lòng yêu bạn thì anh ta đã không làm những chuyện đó.
Chúc bạn sớm ổn định và hạnh phúc.
Offline boy_notboy  
#7 Đã gửi : 02/03/2007 lúc 01:44:36(UTC)
boy_notboy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-02-2007(UTC)
Bài viết: 5

cám ơn những lời chia sẽ của các bạn
Offline ngoaminh  
#8 Đã gửi : 29/03/2007 lúc 05:34:36(UTC)
ngoaminh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-11-2004(UTC)
Bài viết: 17

Chuyện tình cảm của mỗi người khác nhau và rất khó giải thích, tôi tin bạn sẽ tự giải quyết chuyện tình cảm của mình dựa trên những gì đã xẩy ra và những gì bạn trai bạn đối xử với bạn. Hãy dùng tình cảm và lý trí để giải quyết vấn đề này cho dứt điểm.
Quan hệ tình dục với bạn tình bạn nên luôn sử dụng các biện pháp bảo vệ (cho dù các bạn đã quen nhau rất lâu) vì như lenhhuy nói "MSM là đối tượng có nhiều bạn tình và có nguy cơ lây nhiễm HIV cao" vì thế cẩn thận bạn nhé. Chat với minh qua [email protected] nha.
Hà Nội luôn trong trái tim tôi
Offline newday2411  
#9 Đã gửi : 29/03/2007 lúc 10:40:24(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
newday2411 tôn trọng tình cảm của hai bạn, nhưng cũng cảm thấy thật khó hiểu.

"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline echop  
#10 Đã gửi : 30/03/2007 lúc 01:16:06(UTC)
echop

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2006(UTC)
Bài viết: 40

Thật là buồn cho bạn quá, bạn yêu và chiều anh ấy quá, nhưng mình nghĩ có lẽ anh ấy cũng bị bệnh một chút thì phải. Hai bạn đã sống với nhau như vợ chồng, tình cảm cũng có thể nói là dâng hết cho nhau rồi, nên nói chuyện với anh ấy bạn nhé, và tốt nhất thử cùng anh ấy đi khám xem thế nào nhé. Mình nghĩ có thể chỉ bị nhất thời thôi chứ kô phải là bản chất con người bị thay đổi
Chúc bạn luôn vui
X-teen Conner
www.namhoang.com.vn
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.