Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 09:51:50(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
&nbsp;Mình thật sự ko biết nói sao nữa...Vì chuyện này mình thấy cũng khó nói.Mình ko biết bắt nguồn từ đâu cả...<img src="/images/emotions/drink.gif" />&nbsp;Hiện mình có làm giúp bên SJ Việt Nam,mình thì gần như phụ trách dự án youth house của tổ chức này...nhưng khi nghe tìn bên bệnh viện nhi TW có khoa trẻ em bị nhiễn HIV/AIDS mà hổng có ai,tình nguyện viên nào trong nước lẫn nước ngoài tham gia giúp đỡ gì cả...Mình thấy thật sự bất ngờ.... <img src="/images/emotions/huh.gif" />&nbsp;Mình rất muốn chuyển sang bên đó làm...Nhưng ko thể được,vì ít nhất phải có 3-4 người mới thành lập được một nhóm.Mình đã cố thuyết phục anh chị bên SJ nhưng hổng có được,vì các TNV còn rất e ngại và lo sợ về căn bệnh này.Còn với mình thì mình vồn là 1 con bệnh nên mình ko lo sợ gì cả...mình rất muốn tìm những người có tầm lòng từ thiện,nhân hậu,và free time (1-2 buổi/tuần) có thể cùng mình đến thăm,chăm sóc,giao lưu cùng với các em ở đấy....Vì mình thấy các em thật tội nghiệp...Ai rảnh,và có khả năng thì lin hệ với mình được hôn?
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Offline the_rock  
#2 Đã gửi : 09/02/2007 lúc 12:17:01(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
lâu rùi kô thấy funk vô tưởng về miền quê hẻo lánh nèo rùi,vậy ra đi làm àh.Mình rảnh đoá nhưng cần có khả năng ra sao?liên hệ thế nào?
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline funk  
#3 Đã gửi : 10/02/2007 lúc 01:06:44(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
 The rock hà!Cám ưn nhìu ha,quả thựt là funk đã rời HN vài bữa rùi...Nhưng bít nói sao nhỉ?Đối với mình lúc đo,lẫn bây giờ thì...cái quá khứ mà mình đã,đang,và vẫn cố quên đi...không thể nào xoá bỏ được.Mấy bữa rời HN,mình luôn sống trong cảm xúc bất an,lo âu...và giờ về HN,mình vẫn như vậy Còn việc mình tham gia SJ là do mình muốn chuộc lại một chút sai lầm do quá khứ,và cũng muốn giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó hơn mình.... The rock mún tham gia thì cứ nói với mình,nìng vẫn cố gắng vẫn động mấy anh chị phụ trách SJ...-trước hết là cần có hội vin đã...bởi chửa có TNV nào chịu tham gia vào nhóm trợ giúp các em này cả...khó quá...Cám ơn The rock nhìu ha....
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.