Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Neu_con_co_ngay_mai  
#1 Đã gửi : 01/08/2004 lúc 01:56:06(UTC)
Neu_con_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-07-2004(UTC)
Bài viết: 11

Mình là một chàng trai 21 tuổi, thực sự thì từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nghĩ đến HIV cả. Đối với mình, thì HIV là điều hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của mình. Bở vì mình nghĩ là mình có một cuộc sống hoàn toàn trong sáng, khoẻ mạnh. Không nghiện hút, không trai gái, mại dâm. Nói chung mình hoàn toàn "ngoan". 
Nhưng rồi đến một ngày, một ngày mà mình nguyền rủa. Hôm đó, mình đi nhậu với một người bạn. Nói chung lúc đấy mình cũng ngà ngà say rồi. Anh bạn rủ mình đi chơi gái, lúc đầu mình không muốn , sau đấy thì mọi thứ như ma sai quỉ khiến, mình đi theo anh ta để hành lạc với một gái mại dâm. Trước khi lâm trận thì cô gái có mút dương vật của mình ( không dùng bao cao su ) sau đó thì mình có quan hệ với cô ta qua đường âm đạo, nhưng mình đã dùng bao cao su. Trong lúc quan hệ thì mình lại chợt tỉnh rượu và cảm thấy mình đang làm một việc sai trái và mình đã ngưng ngay hoạt động tình dục .
Mình vẫn chưa xuất tinh. 
Mình lúc về rất sợ và không hiểu có bị nhiễm không .
Sau đó 2 tháng thì ở trên đầu dương vật có hiện tượng nổi các mụn nhỏ, các mụn này rất nhỏ, không gây đâu ngứa, đi tiểu cũng không rát. Mình có hỏi các bác sĩ qua điện thoại thì các bác sĩ bảo mình có thể bị nám, bởi vì sau một lần đi bơi thì mới thấy xuất hiện các mụn này.
Mình rất sợ đi làm xét nghiệm vì nhỡ đâu ra...thì mình thật sự rất thất vọng cho mình và cho gia đình.
Xin các bạn tư vấn dùm. 

 Còn điều này nữa, mình thấy Website này rất bổ ích vì nó giúp đỡ cho cả những người không bị nhiễm và đã nhiễm. Mình thấy tìm được rất nhiều điều trong này.
Thành thật cám ơn tất cả các bạn.
Chúc các bạn mạnh khoẻ và vượt lên tất cả !
Quảng cáo
Offline Tra'i_Banh  
#2 Đã gửi : 01/08/2004 lúc 04:39:15(UTC)
Tra'i_Banh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2004(UTC)
Bài viết: 9

Trường hợp của bạn mình nghĩ chắc khả năng nhiễm HIV rất thấp như là không có. Vì khi quan hệ bạn có dùng bao cao su mà. Còn vấn để mà mụn nổi trên đầu dương vật của bạn thì mình nghĩ cũng như lời bạn nói đi bơi nên bị như thế, có lẽ nguồn nước không sạch nên chỉ bị nấm. Nếu bạn vẫn lo lắng thì hãy làm xét nghiệm sau ba tháng đâu có gì phải sợ xét nghiệm. Với lại hãy tự tin lên khả năng của bạn bị lấy nhiễm hầu như không hề có mà. Đừng để suy nghĩ làm mình căng thẳng về chuyện đó. Bạn đã sống lành mạnh thì hãy tiếp tục như vậy đừng để rượu beer sai khiến bản thân mình làm chuyện không phải. Hãy tự tin lên bạn nha. Chúc may mắn.
Offline axanha12  
#3 Đã gửi : 16/12/2004 lúc 05:02:36(UTC)
axanha12

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-12-2004(UTC)
Bài viết: 14

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trường hợp của mình cũng gần giống như của bạn, tuy nhiên ở mình còn xuất hiện một số triệu chứng như sốt (khoảng 37,5), viêm họng, mệt mỏi, tiêu chảy; chỉ kéo dài vài ngày thôi. Sau đó là đau nhức cơ khớp kéo dài 2 tháng rồi. Mình cũng thấy sau hơn 2 tháng xuất hiện các mụn nhỏ màu đỏ ở đầu DV (mình không có đi bơi như bạn đâu), không đau rát, ngứa gì cả, nhưng có lần một mụn bị chảy máu, ít thôi. Mình băn khoăn không biết tình trạng sức khoẻ của bạn hiện nay như thế nào, bạn có thể trả lời giùm mình được không, những mụn nhỏ ở trên đầu DV của bạn đã hết chưa. Mong nhận được tin tốt lành từ bạn. Chắc chắn là sắp tới mình sẽ đi xét nghiệm, chờ cho đủ 3 tháng đã, nhưng mình cũng muốn có thêm những lời khuyên từ phía các bạn   
Offline gifts_of_wisdom  
#4 Đã gửi : 18/12/2004 lúc 05:40:49(UTC)
gifts_of_wisdom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2004(UTC)
Bài viết: 127

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chào bạn axaha12 .
      Như bạn Trái Banh post đấy, bạn đừng lo lắng nhiều,trường hợp oral sex khả năng nhiễm hiv cực kỳ thấp ( gần như bằng 0) có nghĩa là trên lý thuyết là có thể bị nhiễm nhưng thực tế đời sống hầu như không xảy ra trường hợp nào.Bạn không phải là người hiếm hoi chứ? Như trường hợp vậy mình không nghĩ bạn nên xét nghiệm đâu, nhưng nếu bạn lo lắng quá và cứ nghĩ là nguy cơ thì XN sau 3 tháng cho an tâm bạn nhe'> mình mong bạn âm tính sau 3 tháng.
     Triệu chứng không nói lên điều gì về trạng thái của bạn hết, chỉ có xét nghiệm mới làm được.Theo mình biết thì oral sex vẫn có thể lây các bệnh dễ lây qua TD khác(trừ hiv rất là khó lây từ oral)  ..... "Trường hợp của mình cũng gần giống như của bạn, tuy nhiên ở mình còn xuất hiện một số triệu chứng như sốt (khoảng 37,5), viêm họng, mệt mỏi, tiêu chảy; chỉ kéo dài vài ngày thôi. Sau đó là đau nhức cơ khớp kéo dài 2 tháng rồi. Mình cũng thấy sau hơn 2 tháng xuất hiện các mụn nhỏ màu đỏ ở đầu DV "..... Nếu thấy mệt bạn như thế nào tốt hơn bạn đi khám BS về bệnh đó
      Test sau 6 tuần từ ngày "0" : lậu, herpes, viêm niệu đạo,mồng gà.viêm gan B,chỉ giang mai(ở 3tháng ) .
       Chúc bạn mạnh khoẻ và may mắn .
     Chúc bạn may mắn
      
       
Hay Song Va Giup Nhau Song
Offline axanha12  
#5 Đã gửi : 18/12/2004 lúc 10:27:16(UTC)
axanha12

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-12-2004(UTC)
Bài viết: 14

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mình cũng tham khảo ý kiến của một số người khác, họ đều bảo nguy cơ nhiễm của mình không cao lắm bởi vì mình có sử dụng bao cao su rồi, nhưng càng tìm hiểu thêm các thông tin về vấn đề này mình lại càng cảm thấy lo.
Thứ 1: theo mình được biết nếu quan hệ với người bị mắc các bệnh khác liên quan đến đường tình dục khác thì nguy cơ lây nhiễm HIV càng cao thêm, mà mình có biểu hiện xấu ở DV, do vậy rất có thể mình bị nhiễm cả HIV.
Thứ 2: do là lần đầu, giá như không có cái lần đầu này nhỉ, mình giống như bạn NNCNM vậy ,ai cũng nghĩ mình ngoan ngoãn mà bản thân mình cũng "đã từng" nghĩ như vậy, chỉ vì một phút tò mò; mình đã không kiểm tra hạn BCS, không kiểm tra bao trước và sau khi sử dụng, tệ thật đọc bài "cách dùng BCS đúng cách" làm mình thấy sợ.
Thứ 3: Mình quan hệ với cô gái mại dâm này là ở Hải Phòng nơi có số người nhiễm HIV đông thứ 4 trên cả nước và số người nhiễm tăng nhanh đứng thứ 2, kinh khủng thật.
Thứ 4: Đau nhức cơ khớp kéo dài hơn 2 tháng mà đau rất kỳ lạ, lúc đau chỗ này lúc chỗ khác mà chỉ đau nhức ngắn thôi cứ thế liên tục trong ngày. ???
Thứ 5: Lúc mình quan hệ đã để cô gái đấy nghịch với BCS của mình, cụ thể là kéo dãn nó ra khá dài, mình không biết là làm như vậy có làm BCS dễ bị rách hay không, với lại mình không để ý là cô ý có móng tay hay không. 
 Mình biết là lo lắng cũng vô ích, chuyện đã rồi, cũng chẳng ai giúp được gì nữa, mình làm thì phải chịu thôi, mình chỉ mong nhận được tiếng nói động viên cảm thông từ các bạn, hi vọng rằng mình vẫn còn cơ hội để sửa chữa sau lần vấp ngã này, nếu không thì đây là bài học cay đắng nhất, mình sợ sẽ không đứng dậy nổi nữa, như một bài viết trong diễn đàn "Người nhiễm đau đớn thân xác 1, đau đớn vì kỳ thị 10", mình lo nghĩ cho bố mẹ nữa chứ, bao nhiêu công nuôi dưỡng trông đợi mà lại không báo hiếu thì.... Đấy là những suy nghĩ của mình lúc này, hiện tại thì tinh thần mình cũng trấn tĩnh và khá lên nhiều rồi, vẫn lo lắng nhưng xác định là cũng chẳng thay đổi được gì. Mình vẫn hi vọng. 
Offline gifts_of_wisdom  
#6 Đã gửi : 18/12/2004 lúc 10:42:15(UTC)
gifts_of_wisdom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2004(UTC)
Bài viết: 127

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Chào bạn axanha12. 
    Mình nghĩ gian đoạn này bạn lo lắng là không cần thiết,bạn hãy trấn tĩnh lên và có được sự bình tĩnh cho mình, sự việc chưa có gì hết mà bạn lo lắng quá, như bạn kể thì nguy cơ vẫn rất thấp.
    Thứ 1: So với các bệnh lây truyền qua QHTD ( STi) khác hiv khó lây hơn nhiều. Ví dụ khi một người bình thường khi quan hệ td không an toàn với 1 người nhiễm cả hiv và hbv chẳng hạn có thể sẽ 4 trường hợp : a>chỉ bị nhiễm hbv(thường xảy ra) b> chỉ bị nhiễm hiv(khó xảy ra) c> bị nhiễm cả hai (càng khó xảy ra) d> không bị nhiễm cả hai ( thật là may mắn).... vì so với các bệnh Sti thì hiv khó lây hơn 100 lần...... "theo mình được biết nếu quan hệ với người bị mắc các bệnh khác liên quan đến đường tình dục khác thì nguy cơ lây nhiễm HIV càng cao thêm, mà mình có biểu hiện xấu ở DV......"  bạn đừng lo lắng và hạn chế thời gian lên net tìm các triệu chứng và thông tin nó làm bạn lo lắng thêm thôi , trường hợp của bạn chỉ là oral sex, vì bạn có sử dụng bcs.
    Thứ 2,3: Chỉ một lần quan hệ ( nguy cơ thấp) , nguy cơ sau 1 lần quan hệ không dùng bao cao su với người bị nhiễm các tham vấn viên ở nước mình dùng là <1%, ở châu âu hay us họ dùng <0,1%.
     Thứ 4: hiv không có triệu chứng gì đặc hiệu ,thường lẫn với các bệnh khác,không có gì nhận biết được, thưòng xuất hiện trong khoảng 2-4 tuần sau khi nhiễm. Triệu chứng không thường đến và tái phát lại , và không kéo dài hơn 1 tháng. Đó là trên lý thuyết.nhưng có triệu chứng hay ko, không nói lên điều gì hết.Nếu bạn đau nhức cơ khớp tốt hơn nên gặp BS khám về cơ khớp nhé.
     Thứ 5: Có sử dụng BCS là an toàn và hiệu qủa, trường hợp rách bcs trong lúc giao hợp thì tỉ lệ vẫn rất là thấp.
         Mình mong bạn bớt lo lắng và giữ gìn sức khoẻ, Stress sẽ làm cho bạn mệt mỏi và nhiều triệu chưng khác nhau mà làm bạn thêm lo lắng đấy. Hãy tự tin lên, thực hiện tốt công việc hằng ngày làm bạn bận rộn hơn; mong bạn sẽ vượt qua giai đoạn này.Chúc bạn may mắn
.

Hay Song Va Giup Nhau Song
thanks 1 người cảm ơn gifts_of_wisdom cho bài viết.
quoctac trên 26-01-2012(UTC) ngày
Offline nhomnhem  
#7 Đã gửi : 19/12/2004 lúc 04:13:48(UTC)
nhomnhem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2004(UTC)
Bài viết: 59

Tôi nghĩ là không nên quá lo lắng, vì lo lắng không giúp gì cho bạn mà các làm cho khủng hoảng trở nên trầm trọng. Điều tốt nhất bây giờ là ăn, ngủ tốt. Bạn hãy luôn nghĩ rằng bạn đang có rất nhiều người đang đứng đằng sau để chia sẻ và cảm thông với bạn.
Nếu mỗi cá nhân có ý thức cộng đồng tốt thì sẽ tạo thành một xã hội tốt
Offline So Toi Gia  
#8 Đã gửi : 19/12/2004 lúc 07:21:51(UTC)
So Toi Gia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-09-2004(UTC)
Bài viết: 35

 Ban Gifts gi oii !! Cac benh lay wa duong tinh duc la STD chu ko phai STI. Nhung y kien dong gop cua ban rat huu ich.
Offline Neu_con_co_ngay_mai01  
#9 Đã gửi : 19/12/2004 lúc 10:58:55(UTC)
Neu_con_co_ngay_mai01

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2004(UTC)
Bài viết: 1

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
hi cac' ban.
Minh la` NCCNM, hic. lau quá ko lên diễn đàn ,quên cả password. Nhưng mình chỉ ko lên post bài thôi. Còn lại mọi hoạt động của diễn đàn mình đều theo dõi từng ngày big green.
Bạn axanha12 thân mến!
Mình rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ. Vì mình cũng đã trải qua giai đoạn sống trong lo âu và căng thẳng như vậy. Nhưng hiện giờ mình đã vuợt qua cảm giác đó rồi mặc dù mình cũng chưa đi xét nghiệm. Bạn hãy tin đi, khả năng "có H" của chúng ta là rất ít, thậm chí là bằng 0.
Đối với mình chuyện co' H hay ko có H điều này đã ko còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì bây giờ mình đã hiểu được giá trị của cuộc sống, thấy đuợc  vẻ đẹp của cuôc sống. Những điều mà trưóc đây mình cho là vô nghĩa, và ko quan tâm thì bây giờ nó mới thật ngọt ngào, ấm áp làm sao . Truóc đây mình đã sóng vì bản thân mình nhiều quá mà quên đi mất rằng xung quanh mình còn rất nhiều người, rất nhiều nguời mà mình phải quan tâm. Mình đã quá ích kỉ.
Bạn ạh, bạn hãy coi như chưa từng có việc gì xảy ra đi. Hãy cố gắng làm những việc thật có ích cho bản thân, cho gia đình, và hãy quan tâm đến mọi người xung quanh bạn sẽ tìm thấy niềm vui của cuộc sống, và bạn sẽ ko còn lo lắng nữa đâu( mình biết là sẽ rất khó, nhưng cuộc sống là vậy bạn ạh, khi bạn ngã bạn phải cố đứng dậy và bước tiếp).
Mình đọc trên báo có 1 câu nói:" Lúc sinh ra bạn khóc còn mọi người xung quanh nở nụ cuời, vạy hãy sống sao cho lúc bạn rời khỏi trần thế, mọi nguòi khóc còn bạn nở nụ cười mãn nguyện".
Vậy hãy đứng lên đi bạn.
Let's go.................



thanks 2 người cảm ơn Neu_con_co_ngay_mai01 cho bài viết.
onestep trên 17-04-2011(UTC) ngày, yeucuocsongnay222 trên 24-01-2013(UTC) ngày
Offline nhomnhem  
#10 Đã gửi : 20/12/2004 lúc 03:34:26(UTC)
nhomnhem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2004(UTC)
Bài viết: 59

NCCNM,

Mình khuyên bạn thì có vẻ hùng hổ như vậy nhưng thực ra mình cũng đang ở trong tình trạng lo lắng giống bạn, cũng trong trạng thái mất kiểm soát.

Nào, chúng ta hãy hít một hơi dài, hãy cười thật tươi trong sự đùm bọc của mọi người. Làm vậy sẽ làm cho lòng mình thanh thản hơn. Bạn thấy thế nào?
Nếu mỗi cá nhân có ý thức cộng đồng tốt thì sẽ tạo thành một xã hội tốt
Offline gifts_of_wisdom  
#11 Đã gửi : 21/12/2004 lúc 03:43:12(UTC)
gifts_of_wisdom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2004(UTC)
Bài viết: 127

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chào các bạn.
   Bạn axanha12 ,mình đồng ý với nhomnhen và bạn NCCNM an ủi với bạn. Bạn hãy hít một hơi dài, bạn sẽ thấy an tâm hơn với sự chia sẽ của các bạn trong Diễn Đàn này.Mình rất cảm thông với lo lắng của bạn, nhưng bạn hãy thanh thản lên,lợi thế rất nhiều đang thuộc về bạn.mình tin chắc là bạn không sao hết nếu câu chuyện của bạn như thế.Bạn hãy đọc các mục khác trong DĐ để có được kinh nghiệm bảo vệ bản thân sau này,lần này có thể bạn đang sợ khi nghi về TD, nhưng khi qua giai đoạn này ,khi bạn quan hệ với người mà bạn không biết rõ trạng thái, hãy nhớ dùng bcs và dùng kim sạch bạn nhé.
    Nếu vấn đề của bạn gần giống với bạn NCCNM, thì bạn hãy yên tâm,thật sự khả năng nhiễm hiv qua oral sex rất thấp so với khả năng tưởng tượng của mình. Mình xin tóm tắt cho bạn như thế này: Nguy cơ bị nhiễm hiv qua oral sex chỉ là "nguy cơ trên lý thuyết",có nghĩa là trên lý thiết khi oral sex vẫn có thể bị nhiễm nhưng thực tế đời sống chưa ghi nhận case nào. ---->Với trường hợp của bạn giống NCCNM. Bạn sẽ là người đầu tiên bị nhiễm như thế này chứ? 
  Đây:  http://www.stonethrow.co.uk/information/factsheets/oral%20sex%20and%20aids.asp 
       1) Khả năng nhiễm hiv qua oralsex cực kỳ thấp hơn so với qhtd qua đường âm đạo và qua ngã hậu môn.
       2) Nguy cơ nhiễm từ liếm và mút của nam và nữ không giống nhau ( mình sẽ xin lỗi khi dùng từ)
       a)Người nam (-) liếm người nữ (+) ---->nguy cơ trên lý thuyết, sau 20 năm nguyên cứu chưa ghi nhận case nào.
      b)Người nam(-) cho người nữ (+) mút-----> nguy cơ trên lý thuyết....tt
      c)Người nữ(-) mút người nam (+)------->nguy cơ trên lý thuyết....tt
      d)Người nữ(-) cho người nam (+) liếm-----> có ghi nhận, nhưng nguy cơ cực kỳ thấp so với qhtd qua đường âm đạo và qua ngã hậu môn.
     A`hhh, cảm bạn ơn bạn bạn So Toi Gia, mình cũng mong được chia sẽ thông tin với các bạn, Mình thấy STD và STI cũng gần như nhau.
  STD= Sexually Transmitted Diseases
  STI =  Sexually Transmitted Infections
Mình xin chúc các bạn mạnh khoẻ và may mắn
    


        
           

        
      
 
Hay Song Va Giup Nhau Song
Offline axanha12  
#12 Đã gửi : 22/12/2004 lúc 07:56:22(UTC)
axanha12

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-12-2004(UTC)
Bài viết: 14

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hôm nay vừa thi xong một môn, mình mới có thời gian để post bài. Cảm ơn các bạn nhiều.
To Gifts: những lời khuyên và kiến thức mà bạn gửi cho mình thật có ích không chỉ cho mình và còn nhiều người khác, cảm ơn bạn nhiều nhé.
Nói ra thì thật xấu hổ nhưng mình lo lắng một phần là do cô gái ấy "oral sex", mặt khác lúc cô ấy "hand-sex" cho mình, cô ấy đã nghịch và kéo BCS của mình dãn khá dài ra cho nên mình sợ bị rách mà mình không để ý. 
 
Offline axanha12  
#13 Đã gửi : 22/12/2004 lúc 08:29:37(UTC)
axanha12

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-12-2004(UTC)
Bài viết: 14

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
To NCCNM:
Mình cũng 21 tuổi như bạn nhưng có lẽ mình không có được bản lĩnh như bạn đâu.
Quả thật hiện tại mình cũng có cách nhìn cuộc sống khác so với lúc trước, mình thấy quý giá vô cùng, khác với bạn mình chỉ cảm thấy luyến tiếc nó,  khoảng thời gian trước đây khi mà mình chỉ có những niềm vui và những điều lo lắng như bao nhiêu người khác, mình ao ước được trở lại khoảng thời gian như vậy. Những lần đi chơi cùng bạn bè hay cả nhà, mọi người cười đùa vui vẻ, tất nhiên lúc đó mình cũng cười đùa, nhưng sau đó mình lại cảm thấy thật buồn thật trống trải, mình không biết sau khi bị nhiễm mình còn cười đùa được nữa không và liệu còn có ai cười đùa trêu trọc mình như bây giờ. Lần khác khi mình thấy bạn mình bị mẹ mắng thì mình lại nghĩ đến mẹ, đến những lần mẹ mắng mình, mình cảm thấy luyến tiếc những lần như vậy, mình mong mẹ sẽ mắng mình nhiều nữa. Bố mình thì đang đi công tác ở xa, thường xuyên viết thư về hỏi chuyện ở nhà, hỏi mình học hành thế nào, cố gắng tốt nghiệp có kết quả tốt để sau này còn đi  làm. Mình thấy thương và có lỗi với bố mẹ. 
thanks 1 người cảm ơn axanha12 cho bài viết.
Đêm buồn trên 24-06-2013(UTC) ngày
Offline gifts_of_wisdom  
#14 Đã gửi : 23/12/2004 lúc 12:41:18(UTC)
gifts_of_wisdom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2004(UTC)
Bài viết: 127

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chào bạn nguoiyeudoi,
    Thời tiết chuyển mùa và thay đổi bạn dễ bị cảm và viêm họng lắm.Viêm họng có thể làm nổi hạch ở cổ đấy,mình kô nghĩ đó là triệu chứng hiv cấp đâu,triệu chứng thường gặp hơn là sốt cao và nổi ban.(nhưng cũng giống các bệnh khác nên ko phân biệt được). Bạn hãy yên tâm lên vì bạn đã đúng khi có sử dụng BCS bảo vệ mà. Mong bạn sẽ vượt qua giai đoạn này, chúc bạn may mắn
Hay Song Va Giup Nhau Song
Offline nguoiyeudoi  
#15 Đã gửi : 23/12/2004 lúc 06:01:45(UTC)
nguoiyeudoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-12-2004(UTC)
Bài viết: 93
Đến từ: HCM

Cảm ơn bạn gifts_of_wisdom nhiều lắm, bây giờ mình cũng đã trấn tĩnh lại rồi, mình sắp bảo vệ đề tài tốt nghiệp nên bây giờ chỉ biết chuẩn bị để thực hiện cho tốt thôi.
À mà mình hình như cũng bị đau cơ khớp giống như bạn axanha12 vậy, nó cứ đau nhói như thế, nhiều nơi trên cơ thể và liên tục trong ngày, bây giờ chẳng biết sao nữa. Nhưng thôi, lỡ rồi, cho dù trong chúng ta lỡ mà có ai đó thiếu may mắn thì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, động viên nhau vượt qua khó khăn này. Mặt khác, tôi nghĩ các nhà khoa học cũng đang ráo riết tìm ra môt phương pháp để trị căn bệnh này.  Cho dù chúng ta có bị chăng nữa thì tôi nghĩ với sức khoẻ của thanh niên chúng ta cộng với sự giữ gìn sức khoẻ thì chúng ta cũng có ít nhất là 10 năm nữa. 10 năm dài lắm các bạn, trận đấu đến phút 90 còn có thể có bất ngờ mà, phải ko?
Mến chào các bạn, chúc sức khoẻ cho tất cả chúng ta 

NẾU KHÔNG CÓ CÁI MÌNH THÍCH THÌ HÃY THÍCH CÁI MÌNH CÓ
Offline luudanh2004  
#16 Đã gửi : 23/12/2004 lúc 06:30:03(UTC)
luudanh2004

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-12-2004(UTC)
Bài viết: 22

Mình cũng đang ở tâm trạng như bạn sắp cũng phải bảo vệ LVTN mà bị dính vào mấy cái này sao mà chán chường. Chúng ta phải trấn tĩnh lên như bạn nói để chuẩn bị tinh thần cho bảo vệ LVTN. Cầu chúc sự an lành may mắn đến cho mình và các bạn.

Offline nguoiyeudoi  
#17 Đã gửi : 23/12/2004 lúc 06:43:44(UTC)
nguoiyeudoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-12-2004(UTC)
Bài viết: 93
Đến từ: HCM

chào bạn luudanh2004, mình có thể nói chuyện với bạn được ko?
bạn chắc cũng mới gia nhập diễn đàn như mình phải ko?

NẾU KHÔNG CÓ CÁI MÌNH THÍCH THÌ HÃY THÍCH CÁI MÌNH CÓ
Offline gifts_of_wisdom  
#18 Đã gửi : 23/12/2004 lúc 08:12:48(UTC)
gifts_of_wisdom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2004(UTC)
Bài viết: 127

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chào bạn nguoiyeudoi.
    Rất vui bạn đã trấn tỉnh lại,mình tin trường hợp của bạn và bạn luudanh2004 sẽ không sao hết.Bạn sắp làm LVTN rồi, hãy bắt mình bận rộn khi tập trung làm đề tài tốt nghiệp nhe`, để quên đi lo lắng không cần thiết trong giai đoạn này,Mình chúc bạn và luudanh2004 tốt nghiệp với kết quả cao nhất
Hay Song Va Giup Nhau Song
Offline axanha12  
#19 Đã gửi : 23/12/2004 lúc 08:26:43(UTC)
axanha12

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-12-2004(UTC)
Bài viết: 14

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hic hic, bạn gift ơi, còn mình thì sao. Hiện tại thì mình cũng không còn lo lắng nhiều nữa những vẫn nghĩ đến nó
Nick của mình là [email protected]
Offline Neu_con_co_ngay_mai  
#20 Đã gửi : 23/12/2004 lúc 09:36:37(UTC)
Neu_con_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-07-2004(UTC)
Bài viết: 11

Chào các bạn!

Mình va` các bạn có cùng 1 hoàn cảnh tương tự( rất ko may là chúng ta lại cùng hoàn cảnh như thế này ). Tuổi trẻ chúng ta có rất nhiều thứ bồng bột và có những việc mà chúng ta phải trả giá rất đắt,rất rất đắt.
Theo mình có 2 thứ mà chúng ta ko nên thử trong đời : mại dâm và ma tuý. Cả 2 thư này đều nguy hiểm như nhau, khổ nỗi  chúng ta là thanh niên, hay có tính ham " hiểu biết"( sao tui ghét cái tính này thế), do vậy chúng ta đã mắc phải 1 số việc đáng tiếc.
Nhưng thôi các bác ạh, việc đã lỡ rồi thì các bác có lo lắng cũng ko giải quyết được gì. Mà như các tài liệu đã đuợc đưa lên diễn đàn thì trường hợp của chúng ta là rất khả quan.Vẫn biết lí thuyết chỉ là lí thuyết, các bác phải đi xét nghiệm mới rõ ràng mọi thứ. Tôi cũng đã  nếm trải cái cảm giác này. Một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo,phải nói là rất "cóng", nhiều khi đi với bạn bè thấy chúng nó vui vẻ mà mình thì lại tháy sao xa lạ quá, về nhà thì gặp bố mẹ , thấy mình bất hiếu quá. Rồi lo lắng đủ mọi thứ, xem trong ngưòi có biểu hiện gì bất thưòng ko, ho hắng xổ mũi bây giờ ko thể coi là chuyện vặt được nữa, nổi mấy cái trứng cá thế là cũng mất ngủ mấy đêm,v..v...
Tất cả mọi việc tạo cho chúng ta 1 cảm giác tâm lí lúc nào cũng bị đè nặng, lúc nào đầu của chúng ta cũng như 1 quả bóng bơm căng lúc nào cũng chực nổ tung. Và quả thật là đầu của tui đã bị nổ, nhiều lúc quẫn quá tính làm liều.Bực nhất là cái chuyện này nó lại xảy ra vào đúng lúc mình thi học kỳ,chán,nản, mình muốn tung hê mọi thứ,học nhiều rồi thì sau này cũng " toi" ,học làm gì( Sau này tôi mới thấy cái ý nghĩ này nó ngu xuẩn thật  ). Nhưng rất may là mấy hôm chán đời tôi chui vào thư viện mượn sách đọc, tìm được 1 quyển " Quằng gánh ưu lo và vui sống"(cái đàu đè này ko nhớ chính xác lắm). Trong đó có câu chuyện kể về 1 anh chàng bị bệnh nặng và lúc nào cũng nghĩ mình sắp " đi " đến nơi, bác sĩ bảo bệnh này ko chữa được và chỉ có thể kéo dài khoảng 15 năm. Anh chàng coi như tuyệt vọng và sống như 1 người đã chết,ko chịu ăn uống gì.Các bác sĩ bó tay, nhưng thật bất ngờ đến lúc người ta tưỏng anh chuẩn bị " đi", thì cũng là lúc anh chàng đòi ăn bát súp đầu tiên. Và chỉ hơn 1 tháng sau anh ta bình phục và sống bình thường. Về sau có nguời hỏi lại  " Cái gì đã làm anh thay đổi như vậy" " Đơn giản thôi, tôi ko nghĩ đến ngày mai tôi sẽ sống ra sao nữa,tôi chỉ nghĩ mình phải sống hôm nay như thế nào, hãy sống hôm nay sao cho thật tốt đã" Anh chàng trả lời. Và các bác biết ko anh ta sống thêm 30 năm nữa .
Đọc câu chuyện này xong tôi thấy người mình nhẹ nhõm hẳn, và tôi tự nhủ: " LET IT BE" (kệ cha nó). Việc mình sống bây giờ thì cứ sống đi, sống thật đàng hoàng, sao cứ phải lo lắng cái chuyện trong tương lai nhỉ, mệt lắm. Và thế là tôi sống rất thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Các bác cũng như thế đi nhé, đừng vì cái chuyện " vớ vẩn" này mà làm ảnh hưỏng đến các chuyện khác.Các bác nào thi học kỳ thì cứ chăm chỉ mà cày, các bác chuẩn bị làm tốt nghiệp thì ráng làm cho tốt, sau này còn đi xin việc. Mà kỳ trước vấp phải cái chuyện này nhưng tôi vẫn qua hết các môn đấy (tí thì đuợc học bổng )
Thôi tôi đi học đây, cũng đang thi học kỳ, phải cố cày cuốc.
Cả nhà chúng ta cùng cố gắng nhé
Sắp giáng sinh rồi, chúc cả nhà vui vẻ
Buon Natale

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.