  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2007(UTC) Bài viết: 15
|
đợt vừa rồi e cũng đăng 1 topic rồi,tưởng là yên tâm nhưng mà em vẫn lo quá,em đi chơi GMD cách đây khoảng 10 tháng,có dùng BCS,nhưng em không để ý xem có bị rách hay không mà chỉ biết là có dùng BCS,gần đây em bị đi ngoài ,em có uống thuốc đi ỉa xong bị đi táo,nhưng trong bụng thi` vẫn đau và xôi bụng,đến khi em đi khám ở Điện Biên Phủ ( HN) thì ở đó người ta bắt làm hết các xét nghiệm,trong đó có cả thử máu,thì họ phát hiện em bị viêm dạ dầy ,em yên tâm và uống thuốc của bác sy~,nhưng uống đc 3 ngày thì đúng là em thấy mình không đau bụng và đi ngoài bt trở lại,đến ngày thứ 4 thì mấy thằng bạn rủ em đi cafe ,em không nhớ bác sỹ có nói là phải kiêng nên cung uống,từ hôm đó về đến hôm nay khoảng 1 tuần nay em lại bị lại và uống thuốc không khỏi đau bụng,đi ngoài vẫn không tốt,thỉnh thoảng tiêu chảy,em lại rất lo sợ,vì hôm trước e có đọc 1 bài nói là đi xét nghiệm phải nói là xét nghiệm HIV nó mới xét nghiệm cho mình chứ xét nghiệm máu chưa chắc đã có xn HIV.em Rất lo bởi vì em không nghĩ chỉ vì 1 tách càfe mà đẫn đến đau bụng và đi ngoài đến mức đấy,mà em thì rất sợ đi xn HIV  ( giups em với,e sợ wa,chả nhẽ e còn trẻ thế này đã bị dính HIV sao?  ( em mà bị chắc em tự tử luôn thôi em lo sợ lắm các bác ơi,em thì chẳng bị triệu trứng đau cơ hay nổi hạch gì cả mà chỉ bị đi ngoài đau bụng như thế.  (<br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2006(UTC) Bài viết: 176 Đến từ: hanoi
|
 H thi da sao ha? em em phai mung len vi co H em moi duoc xa hoi kinh phuc jio dang la mot do em a  di dau noi < em bi H > oi thang phai so keu la dai ka anh dang rat tu hao vi anh la mot trong so nhung nguoi nhiem H cua nhung nguoi nhiem H o viet nam nay ne  |
vong xe lan banh dua nguoi di khuat xa noi cuoi duong minh anh dung nang thinh khoc thuong cho tinh ta lam sao quen duoc em lam sao co the quen bao nhieu yeu thuong jio tan vo jio ko biet em di ve tren chuyen xe cuoi cung minh anh dung ngan ngo khoc thuo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2007(UTC) Bài viết: 165
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Có bao cao su thi yên tâm rồi,cần gì phải đi xét nghiệm cho tốn tiền,bị tress gây ra nhiều bệnh lắm đặc biệt là những bệnh liên quan đến tiêu hoá.Bạn đừng nghĩ đến HIV nữa và sống thoải mãi chỉ 2 ngày sau là hết.Tôi lần trước suy nghĩ căng thẳng cứ sáng dậy mà ăn sáng là nửa tiếng sau đi ỉa,bụng thì lúc nào cũng sôi lên,sau đó cha nghĩ gì thì nó tự dưng hết.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2007(UTC) Bài viết: 15
|
Các ấy ơi vào đây chúc mừng tớ vui 1 tí được hok  tờ vừa viết cái topic này xong là tớ đi xét nghiệm luôn .Hehe tó Tụ Âm rùi các ấy à ,tớ hok bị sao hết,bây giờ tớ lại yêu đời rồi vì tớ chăc chắn lắm,kể từ khi tớ lo sợ đến bây giờ là 10 tháng rồi,10 tháng thì khả năng ko bị là 100% phải không các ấy,thank các ấy đã đóng góp ý kiến cho tớ,và các ấy đừng lo lắng ưa nhớ,mùa hè này sẽ bị rất nhiều bệnh giống hiv đấy các ấy à,chúc các ấy âm tính hết nhe',tớ không bị sao nhưng tớ vẫn sẽ vào đây để góp ý cùng các ấy,thank mọi người
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
-Xin chúc mừng Pass!
-Lần sau đừng để có nguy cơ nưa nhen.
|
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2007(UTC) Bài viết: 15
|
thank tsunami nhe!từ giờ mình sẽ không bao giờ đi như thế nữa!mình hứa sẽ sống lành mạnh cả con bạn gái hehe ! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 62
|
CHÚC MỪNG BẠN! Mình cũng giông bạn nè! Có dùng bao cao su mà ko nhớ có rách ko nữa!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
chúc mùng pass...thoát nạn thật sự rùi há...mình cũng dang đợi 2,3 tháng đi xn lại lần nửa cho có thể ngẩn cao đầu mà tiến về phía trước  xin chúc mừng |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2007(UTC) Bài viết: 73
|
Tui ko dung` bao ne`,chuc' mung` tui di 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
UH, chuc mung ông sưtulacloai, đi xet nghiem dzới tui cho dzui đê hihi mà tui thang 8 này mới xn lận |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-08-2006(UTC) Bài viết: 120 Đến từ: Từ Li&#234;m - H&#224; Nội
|
Các bác lạc quan ghê. Yên tâm đi xét nghiệm sẽ âm tính cả thôi mà. Chúc các bác gặp nhiều may mắn! |
Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
Trích dẫn bài viết của anhnamhn_anhnamhn đã viết: H thi da sao ha? em em phai mung len vi co H em moi duoc xa hoi kinh phuc jio dang la mot do em a  di dau noi < em bi H > oi thang phai so keu la dai ka anh dang rat tu hao vi anh la mot trong so nhung nguoi nhiem H cua nhung nguoi nhiem H o viet nam nay ne  khâm phục.gớm thiệt. |
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2007(UTC) Bài viết: 15
|
hehe noi chung là sau vụ này tui sợ đến già luôn đấy acac không đi wan hệ như thế nữa đâu ! ai lo lắng thì cứ đi xét nghiêmk đi nhé Âm tính hết thôi hehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2007(UTC) Bài viết: 15
|
a` dung roi` wen mất hỏi luôn các ấy,tớ được 10 tháng rồi thi` chắc chỉ cần xét nghiệm 1 lần thôi nhờ!có cần xét nghiệm thêm 1 lần nữa không nhỉ? :">
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2006(UTC) Bài viết: 176 Đến từ: hanoi
|
ha' ha' dung kham phuc neu cu coi minh la 1 thang chet roi thi ai cung co quan diem giong tui do cu coi minh la nguoi thua nguoi chet roi ma coi he' he'  Trích dẫn bài viết của undo đã viết:Trích dẫn bài viết của anhnamhn_anhnamhn đã viết: H thi da sao ha? em em phai mung len vi co H em moi duoc xa hoi kinh phuc jio dang la mot do em a  di dau noi < em bi H > oi thang phai so keu la dai ka anh dang rat tu hao vi anh la mot trong so nhung nguoi nhiem H cua nhung nguoi nhiem H o viet nam nay ne  khâm phục.gớm thiệt. |
vong xe lan banh dua nguoi di khuat xa noi cuoi duong minh anh dung nang thinh khoc thuong cho tinh ta lam sao quen duoc em lam sao co the quen bao nhieu yeu thuong jio tan vo jio ko biet em di ve tren chuyen xe cuoi cung minh anh dung ngan ngo khoc thuo |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.