<p>Từ xưa đến nay và kể cả từ Đông sang Tây, đàn ông có một thuộc tính khó bỏ: Thích của lạ, ưa đèo bòng: “Đàn ông năm bảy lá gan. Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người”. Khi có nhiều tiền bạc hay quyền lực trong tay, họ muốn có cả hàng trăm, hàng ngàn người đẹp quanh mình…</p> <p> <p>Cho dù ngày nay thói tật ấy bị luật pháp cấm đoán và dư luận lên án, nhưng dường như khi mức sống càng cao, càng no đủ thì cái “tệ” ấy càng dễ gia tăng. Nhưng thường thì dù ham vui đến đâu, người đàn ông cũng nhận ra đâu là trăng gió, đâu là đá vàng. Đi “ăn chả” không có nghĩa là họ hết yêu vợ, muốn bỏ vợ, nên dù rong chơi say sưa đến đâu họ vẫn cố ý bảo vệ gia đình của mình (trừ những bà vợ quá tệ). Nhưng các bà vợ thì thường không hiểu và khó chấp nhận điều đó. Có nhiều trường hợp, các bà vợ tìm một “đòn thù” đích đáng để giáng trả vào ông chồng lạc lối.. <p> <p>Trường hợp của chị K.X là một ví dụ. Chị là kế toán trong một công ty lớn có vốn đầu tư nước ngoài, là một phụ nữ đoan trang mẫu mực, bỗng dưng mọi người thấy chị thay đổi hẳn ra bằng mái tóc nhuộm màu, uốn xù và những bộ thời trang gây sốc cho không ít người lâu nay vốn ngưỡng mộ chị. Trong những buổi chiêu đãi của công ty, chị uống rượu rất nhiều và nhảy tưng bừng, có những cử chỉ rất “vô tư” với cánh nam giới khiến ai cũng lấy làm lạ, nhất là khi nghe chị tuyên bố: “Mình vốn là con nhà lành nhưng bây giờ mình là con nhà…quậy!”. Chỉ một vài người thân mới biết chị đang gặp chuyện buồn: chồng chị lăng nhăng với một cô bé trong cơ quan, chị đã đến tìm và cho cô bé đó ăn mấy cái tát rồi về nhà bắt đầu cuộc “lột xác” để chồng thấy rằng chị cũng đang cần ăn “nem”. Rồi không biết chị có kịp ăn nem không mà sau đó chồng chị luôn kèm sát bên vợ, đưa đón chị đi làm chứ không cho chị đi một mình nữa. <p> <p>Có trường hợp, người chồng ăn chả không sao nhưng vợ đã ăn nem thì không còn đường về. Bà H là chủ một cửa hàng kim khí điện máy khá lớn ở TPHCM, tức giận vì ông chồng bạc bẽo, phụ công một người vợ giỏi giang làm ra tiền, để bồ bịch liên miên, bà H quyết tìm một “liệu pháp”: cắm sừng ông chồng ham trăng gó. Giao việc quản lý cửa hàng cho con trai, bà đến mỹ viện để “tân trang” bản thân mình từ sợi tóc cho đến móng chân. Bà đi học nhảy đầm, lên báo tìm bạn bốn phương... Rồi ở sàn nhảy bà đã quen với một cậu kém bà đến cả chục tuổi. Đang cô đơn, đau khổ, bà không chỉ cặp kè cho hạ dạ mà bà đã thực sự đem lòng…”yêu” gã trai tơ này. Bà sẵn sàng cung phụng tiền bạc, tiện nghi miễn là anh ta “sưởi ấm” được trái tim bà. Hắn “yêu” bà nhưng vẫn có bạn gái, và thế là bà H lại đau khổ vì ghen. Mọi chuyện đến tai ông chồng. Ông chồng rong chơi chán nay quay về nhưng vẫn quyết đưa đơn ly dị. Bà không chịu vì sợ chia tài sản và mối tình với chàng trai tơ kia cũng đã đến hồi kết. Chẳng có cách giải quyết nào khác, họ vẫn phải sống “không đội trời chung” dưới một mái nhà. Vợ chồng bà ăn riêng, ngủ riêng, kỵ nhau như nước với lửa. Và điều đau khổ nhất là thái độ lạnh nhạt của con cái dành cho bà, cùng một tội danh ngoại tình nhưng họ lại lên án người mẹ hơn ông cha. Bà có mặc cảm tội lỗi nên dù cô con dâu có làm gì bất kính thì bà cũng chẳng dám “lên lớp” một lời. <p> <p>Khi muốn trả thù chồng về tội lăng nhăng thì các bà vợ phải hiểu rằn cái đầu cứng rắn của người đàn ông sợ nhất là bị cắm sừng dù bất cứ nguyên nhân gì. Đó là đòn chí mạng, hung hiểm nhất so với những thất bại khác trong đời. Dù lý trí họ có tha thứ cho vợ thì vết hằn trong lòng cũng không thể phôi pha. Cho nên có thể nói “nem” dành cho phái nữ luôn có vị đắng, hãy tìm cách cứu vãn gia đình khi chưa qúa muộn. Nến thực sự không còn lối thoát hay tình yêu cạn kiệt thì hãy ra toà xin ly hôn, đấy cũng là một cách trừng phạt mà người phụ nữ vẫn giữ được danh giá. Sau này nếu làm lại cuộc đời con cái đễ thông cảm và người chồng sau sẽ tôn trọng. </p> <p></p> <p class="author"><strong>Theo PN & TT</strong></p>