Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline admin  
#1 Đã gửi : 26/09/2004 lúc 06:45:10(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Các bạn thân,<br />Đã lâu không thấy Long lên Diễn đàn, và không biết bạn ấy thế nào, sức khỏe có khá chưa,...<br />Bạn nào biết thông tin về Long, xin thông báo cho các bạn khác cùng an tâm,...<br />Sức khỏe của chúng ta như đèn treo trước gió,... sắp cạn kiệt dầu...
Quảng cáo
Offline buituongvu  
#2 Đã gửi : 26/09/2004 lúc 08:15:53(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết

BTV đang thấy LONG online!!!!!
Mừng Long đến với Diễn đàn.
Phạt Long về tội vắng trên Diễn đàn không phép.
Đề nghị đồng chí Heo, Bonghoatruongsinh va Dien ra biện pháp kỷ luật đồng chí Long, nếu đồng chí Long không giải thích và xuất trình được lý do chính đáng!
Hahaha...
Long oi, có giấy phép cho Website của chúng ta rồi. Từ này chúng ta được sự bảo hộ của pháp luật.
Thân mến

Offline than_tinh_yeu  
#3 Đã gửi : 26/09/2004 lúc 08:29:17(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Đề nghị phạt Long một chầu cafe đi, ai đồng ý giơ tay lên nào !

Offline BonghoaTruongsinh  
#4 Đã gửi : 27/09/2004 lúc 04:49:08(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Cái giề. Cafe hả. Sao không nói sớm. Giơ cả hai tay đây. Đề nghị đồng chí Long gửi xiềng ra ngoài Hà Nội thanh toán tiền cà phê đê.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline bibichuotcon  
#5 Đã gửi : 27/09/2004 lúc 04:59:00(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Vui quá vậy trời, bữa nọ Bibi cũng thấy anh LONG online nè. Mọi người cho Bibi đi dzới, chỗ nào vui nhớ rủ Bibi dzới, ở không mà, khoái quá đi. Ông BHTS này tức chết được, biết ổng online mà chat không được, tức quá đi, bớ ông BHTS, mail của ông là giả hả? chat đê, chat đê.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline buituongvu  
#6 Đã gửi : 28/09/2004 lúc 01:17:29(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Các bạn ơi
Không phai tin vui đâu. Long khong Online. Mà vì một ai đó gửi thư cho Long, theo địa chỉ mail trong bài biết là Nick Long xuất hiện. Đó là lỗi chủa chương trình.
Còn về Long, đã lâu rồi không thấy tin tức.
Mình lo lắm.

Offline mong_em_co_ngay_mai  
#7 Đã gửi : 30/09/2004 lúc 08:38:13(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Sáng thứ 7 tuần rồi ( 25/9 ) MECNM có gọi điện cho If và được biết là Long có liên lạc với If (qua yahoo). Long rủ If đi uống cà phê nhưng If bận nên không đi được.Anh Vũ ơi ,anh gọi điện hỏi If thử xem từ hôm đó tới nay Long có liên lạc gì với If không? Em chờ tin của anh đấy !
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline vietnam_man  
#8 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 06:56:53(UTC)
vietnam_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2006(UTC)
Bài viết: 142
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết
Tất cả các bạn có mặt va tham gia tai diên đàn này là đều bị nhiễm virut HIV phải không ?
Đọc trong diễn đàn sao mà thấy vui làm sao,nhiều khi man ko còn muốn tha thiết về cuộc sông nhưng mam đọc thấy các bạn thương nhau qua liệu man có dc sự uu ái đó ?
CD4 của man đã tuột dần chỉ còn lại 120.
Hiện giờ man chưa biết ở đâu cưng cấp thuốc kháng thể?
Liệu khi BS dối diện với man ho có sợ hay ko và có Welcome man ?
Nhưng sau man gặp BS mà thấy BS hẹn hoàig,man cảm thấy cơ đơn và chống vắng,bạn nào có cùng hoàn càng của man thì chia sẻ với man những ngày còn lại nha,man nghĩ hoài không biết lúc ra đi nên chôn hay nên thiếu đề linh hồn dc gần với gia đình hic hic hic
Chúc tất cà luôn tôt đẹp
Tham gia diễn đàn vào năm 2006
Đăng nhập trở lại vào năm 2014
Offline singerbeo  
#9 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 01:36:22(UTC)
singerbeo

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-02-2005(UTC)
Bài viết: 66

         CD4 của vietnam_man là 120, gay go đấy. Tình hình giờ rất dễ dàng để man co thể được tư vấn về thuốc và chăm sóc sức khoẻ. Mình được biết thuốc đã đươc bán rộng rãi trên cả nước, mình không biết chính xac về giá cả, khoảng trên dưới 1trđ/1tháng. Cũng có một số lượng thuốc nhất định được phát miễn phí theo dự án.
         Man thân mến, việc sống chung voi hiv/aids dần dần cũng thành quen, quen với cảm giác sợ hãi, quen với cô đơn.....rồi mọi viêc cũng rất thanh thản. Internet là giải pháp rất tốt để đỡ thấy cô đơn, như việc là thành viên của Hiv.com làm minh thấy rất vui.
         Sống với Hiv/aids không khó, theo cá nhân mình nghĩ như vậy.
Cái khó nhất của chung minh là xây dựng thói quen tốt hàng ngày, để có thể giữ gìn được sức khoẻ, ví dụ như giảm bớt thuốc lá, tập thể thao 5-10 phút....
          Chúc Man vui vẻ.

Offline lk  
#10 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 10:33:40(UTC)
lk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: miền dất lạ

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Trích dẫn bài viết của vietnam_man đã viết:
Tất cả các bạn có mặt va tham gia tai diên đàn này là đều bị nhiễm virut HIV phải không ?
Đọc trong diễn đàn sao mà thấy vui làm sao,nhiều khi man ko còn muốn tha thiết về cuộc sông nhưng mam đọc thấy các bạn thương nhau qua liệu man có dc sự uu ái đó ?
CD4 của man đã tuột dần chỉ còn lại 120.
Hiện giờ man chưa biết ở đâu cưng cấp thuốc kháng thể?
Liệu khi BS dối diện với man ho có sợ hay ko và có Welcome man ?
Nhưng sau man gặp BS mà thấy BS hẹn hoàig,man cảm thấy cơ đơn và chống vắng,bạn nào có cùng hoàn càng của man thì chia sẻ với man những ngày còn lại nha,man nghĩ hoài không biết lúc ra đi nên chôn hay nên thiếu đề linh hồn dc gần với gia đình hic hic hic
Chúc tất cà luôn tôt đẹp

chào vnman...!
rat vui mừng chào đón bạn cùng tham gia vào diễn đàn...
lk chúc bạn sẽ luôn mạnh khoẻ cho dù CD4 chỉ còn 120..
lk thì còn 320 ....nhưng vẫn khoẻ mạnh bình thường....hihi
lúc đầu thì buồn nhưng giờ thì chẳng có gì là buồn nữa cả...hihi..
mong là vnman sẽ liên lạc với lk nhé...
nếu ở SG thì càng tốt...mong bạn sẽ tham gia offline cùng với mọi người trong nhóm....và các thành viên trong diễn đàn nữa..
mong bạn luôn giữ gìn sức khoẻ.!!
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được
Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại..
Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi..
________
[email protected]- Lk
Offline vietnam_man  
#11 Đã gửi : 19/04/2006 lúc 11:09:38(UTC)
vietnam_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2006(UTC)
Bài viết: 142
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết

Tổng chào các bạn cùng cảnh ngộ !!!
Man đã dc nhận thuốc miện phí rồi,cảm ơn các bạn đã cho man một sức mạng vô hình để tự tin hơn về cuộc sống hiện tại của man.
Cảm ơn lòng nhiệt tình cua singerbeo and lk.Hiện tại mình cũng phụ làm việc cho 1 dịch vụ net,minh online không khó nhưng sợ người ta dị nghị và phân biệt,có lần mới đây thôi man vào web này thì ở đây họ nghĩ đến mình là người bị nhiễm,man vận thấy buồn tuy biết rằng việc mình làm mình chịu là bản tính của mỗi người nhưng man cảm thấy họ khinh thường mình qua anh mắt ít kỹ của họ.
Cho man hỏi các bạn nhé : CD4 ở mức 120 thì có thề sống thêm dc bao lâu , va khi ở mức độ nào thì sẽ bị lỡ loét,ghẻ ngứa hay có mùi hôi thối,hiên tại thì man chưa có bĩ nhưng man muốn hỏi kỹ dai đoan nào thì man sẽ bị như thế va CD4 o mức đô nào thì không còn sống nỗi.Theo các bạn thì man còn sông dc bao lâu.Hiện giờ man cân nạng 48kg.Thời gian sông của man kô biết còn lâu không nhĩ.Man sẽ cố gắn lảm có tiền để có thể lo cho cái đám tang của man dc tốt.
Dạo này man ngũ kô dc,sáng 9 gio lam dến tối 10 giờ khi ve ngũ thì nỗi ám ảnh cái chết lại làm man thức gần sáng,sang lại đi làm kiếm tiên nên yếu lại càng yếu.
Cho man hỏi lk hoạc động offline nghĩa là làm gì,help man nhé,man sẽ cố găn những gì man làm dc.Man đang ở sài gòn quận 5

Tham gia diễn đàn vào năm 2006
Đăng nhập trở lại vào năm 2014
Offline congtu_dangyeu259  
#12 Đã gửi : 20/04/2006 lúc 04:04:29(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết

Tôi có thể nói đuợc không man? hoạt động Offline ta hiểu đơn giản là những cuộc gặp trực tiếp nhau giao lưu, làm quen, chia sẻ và thảo luận về vấn đề H củng nhưng những vấn đề mà mọi nguời thích quan tâm. Nếu có thời gian thì man có thể thử dự 1 buổi Offline đi lúc này mam sẻ biết đuợc Offline là gì.

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline vietnam_man  
#13 Đã gửi : 30/04/2006 lúc 10:42:53(UTC)
vietnam_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2006(UTC)
Bài viết: 142
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết
du buoi hop offline o dau .co vao yahoo cua Cong tu roi ma ko thay tra loi
Tham gia diễn đàn vào năm 2006
Đăng nhập trở lại vào năm 2014
Offline ombko  
#14 Đã gửi : 27/05/2006 lúc 04:40:50(UTC)
ombko

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-05-2006(UTC)
Bài viết: 26

sức khoẻ anh  Long sao rồi các pác .mong là anh ấy sớm khoẻ lại .xin thông báo sức khoẻ của anh.mọi người rất quan tâm
Offline lk  
#15 Đã gửi : 27/05/2006 lúc 08:02:19(UTC)
lk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: miền dất lạ

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Trích dẫn bài viết của ombko đã viết:
sức khoẻ anh  Long sao rồi các pác .mong là anh ấy sớm khoẻ lại .xin thông báo sức khoẻ của anh.mọi người rất quan tâm

Anh Long vẫn khoẻ omblo à....!
Anh đang ở Thiên Đàng sống rất hạnh phúc....và luôn chúc phúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn khoẻ mạnh đấy..
và Anh Long đã bài tiệc sẵn sàng đón tiếp chúng ta ở trên Thiên Đàng đó........
và một ngày nào đó không xa cũng khg gần....Lk nhất định sẽ lên offline với anh Long rùi về kể cho mọi người nghe nhé...chịu hông nào?? 
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được
Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại..
Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi..
________
[email protected]- Lk
Offline congtu_dangyeu259  
#16 Đã gửi : 28/05/2006 lúc 04:31:15(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Chào ombko rất vui là bạn đả đến tham gia ngôi nhà chung này, điều cám ơn nhất của riêng tôi và thay mặt các bạn DD là lời cám ơn bạn đả hỏi thăm đến anh LONG, bạn đả tham gia DD này lâu chưa dzị? mà biết anh LONG? anh LONG đả mất điều này thì chúng ta những con nguời đang mang trong nguời căn bệnh này củng sẻ phải trải qua " Kể cả ai không mang bệnh củng thế " mong rằng sau khi chúng ta mất chúng ta vẩn có thể tổ chức đuợc những buổi Offline vui vẻ như bi giờ phải không bà 8  lk . Để kể những câu chuyện tiếp theo diển ra từ khi 1 ai đó trong ngôi nhà này ra đi.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline ombko  
#17 Đã gửi : 30/05/2006 lúc 11:07:24(UTC)
ombko

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-05-2006(UTC)
Bài viết: 26

lk thật lạc wan và đáng yêu .Vậy là anh Long đã ra đi nhẹ nhàng rồi phải không các bạn
Offline lk  
#18 Đã gửi : 01/06/2006 lúc 03:30:41(UTC)
lk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: miền dất lạ

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Anh Long không ra đi đâu cả........anh Long vẫn luôn tồn tại....và luôn ở trong này cùng chúng ta chia sẽ.....
anh mãi mãi không bao giờ ra đi đâu cả ombko ạ....
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được
Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại..
Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi..
________
[email protected]- Lk
Offline ombko  
#19 Đã gửi : 01/06/2006 lúc 11:32:32(UTC)
ombko

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-05-2006(UTC)
Bài viết: 26

vâng .em cũng nghĩ là thế .dù kết wả của em âm tính và chưa dõ dàng .cũng mong làm bạn với tất cả các bạn ở diễn đàn các bạn rất tốt ,rất vui vẻ lạc wan ...
Offline mlj4u  
#20 Đã gửi : 14/08/2006 lúc 08:14:26(UTC)
mlj4u

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2006(UTC)
Bài viết: 32
Đến từ: Internet

Có thể trong những hoàn cảnh như thế này mới thấy được tình người thật ấm áp. Cầu chúc cho tất cả các Mem của diễn đàn HIV này luôn đủ sức khỏe, đủ nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục online và tiếp tục góp sức cho diễn đàn.
Thân happy
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.