Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tuonglaidentoi  
#1 Đã gửi : 16/08/2007 lúc 02:01:06(UTC)
tuonglaidentoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 10

Hôm 13/8 mình và mấy người bạn rủ nhau đi chơi ở khu du lịch.Sau khi uống rượu say <img src="/images/emotions/drink.gif" />mấy người bạn đã rủ mình đi chơi GMD ở đó.Do lần đầu và cũng uống rượu say lên mình đã quan hệ với GMD mà không sủ dụng BCS.Khi quan hệ mình không có xuất ở bên trong và mình cũng kiểm tra xem&nbsp;nhưng không bị xây xước&nbsp;ở DV.Mình có kể lại với mấy người bạn họ bảo rằng sau 3 tháng lên&nbsp;đi test thử.Bây giờ mình rất&nbsp;hay suy nghĩ và bị trầm cảm.Lúc nào cũng nghĩ&nbsp;đến việc mình bị nhiễm HIV và luôn nghĩ&nbsp;đến bố mẹ và em mình.Giờ mình rất hối hận về việc làm dại dột của mình.Mong mọi người chỉ giúp mình có cách nào để bớt suy nghĩ về việc đó.Mình cảm ơn!!!!!!!!!
Quảng cáo
Offline desperados  
#2 Đã gửi : 17/08/2007 lúc 11:38:03(UTC)
desperados

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-07-2007(UTC)
Bài viết: 18

Ai rơi vào trường hợp của bạn thì cũng suy nghĩ vẩn vơ thế, nhưng chỉ trong vài ngày hoặc 1 tuần là sẽ bớt đi thôi.
Chúc bạn sẽ có được kết quả tốt khi đi xét nghiệm.
Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột
Offline hoanghai190986  
#3 Đã gửi : 21/08/2007 lúc 03:39:38(UTC)
hoanghai190986

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-08-2007(UTC)
Bài viết: 17

      chào bạn!
hãy là chính mình bạn ơi dù sao cũng lỡ rồi bạn phải biết chấp nhận và đừng suy nghỉ nhiều bạn hãy coi đây là sự thử thách của mình va hãy lấy hết can đảm bản thân để đi test nếu kết wả h+ thì mình còn biết hướng điều trị ngược lại h- thì bạn hãy quí bản thân mình và suy nghĩ về người thân mình buồn la bạn sẽ vượt qua..........mình thật tâm mong bạn nhận được kết quả h-...............hãy vui lên bạn ơi đừng suy nghỉ nhiều sẻ thành con khỉ xấu lắm người yêu bạn ko thương đâu chúc bạn may mắn và vui vẻ
Offline hoanghai190986  
#4 Đã gửi : 21/08/2007 lúc 03:43:33(UTC)
hoanghai190986

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-08-2007(UTC)
Bài viết: 17

mình rất vui được làm quen với bạn và chia sẻ cùng bạn.mình cũng là thành viên mang máu h+ nè ............

Offline tuonglaidentoi  
#5 Đã gửi : 21/08/2007 lúc 10:41:23(UTC)
tuonglaidentoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 10

Mình rất cảm ơn mọi người đã động viên mình mình sẽ cố gắng để vui vẻ chờ đến ngày đi test.Mình giờ đang rất có niềm tin vì đã có mọi người động viên.Mình hi vọng đến ngày test mình sẽ báo tin vui với tất cả mọi người rằng mình H(-).................
Offline vetdentrongcuocdoi  
#6 Đã gửi : 22/08/2007 lúc 05:50:50(UTC)
vetdentrongcuocdoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2007(UTC)
Bài viết: 274

Chúc bạn cố gắng sống tốt bất kể kết quả thế nào. Theo tài liệu mình đã đọc thì tỉ lệ lây nhiễm của bạn cũng thấp thôi. Bạn cứ tìm hiểu sẽ thấy
Offline hoanghai190986  
#7 Đã gửi : 22/08/2007 lúc 08:11:24(UTC)
hoanghai190986

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-08-2007(UTC)
Bài viết: 17

hãy tự tin vào mình nếu mất đi niềm tin cho dù có h- thì bạn cũng đánh mất chính mình đó.hãy cố lên bạn ơi..........
Offline ta_dark86  
#8 Đã gửi : 22/08/2007 lúc 08:56:00(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Cố lên bạn ơi mọi người luôn ủng hộ va bên bạn.chúc bạn khjoẻ và may man
Offline vetdentrongcuocdoi  
#9 Đã gửi : 24/08/2007 lúc 04:05:04(UTC)
vetdentrongcuocdoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2007(UTC)
Bài viết: 274

Trích dẫn bài viết của tuonglaidentoi đã viết:
Hôm 13/8 mình và mấy người bạn rủ nhau đi chơi ở khu du lịch.Sau khi uống rượu say mấy người bạn đã rủ mình đi chơi GMD ở đó.Do lần đầu và cũng uống rượu say lên mình đã quan hệ với GMD mà không sủ dụng BCS.Khi quan hệ mình không có xuất ở bên trong và mình cũng kiểm tra xem nhưng không bị xây xước ở DV.Mình có kể lại với mấy người bạn họ bảo rằng sau 3 tháng lên đi test thử.Bây giờ mình rất hay suy nghĩ và bị trầm cảm.Lúc nào cũng nghĩ đến việc mình bị nhiễm HIV và luôn nghĩ đến bố mẹ và em mình.Giờ mình rất hối hận về việc làm dại dột của mình.Mong mọi người chỉ giúp mình có cách nào để bớt suy nghĩ về việc đó.Mình cảm ơn!!!!!!!!!

Tương lai à.
Tôi và bạn có điểm chung đấy.
Chúng ta cùng có nguy cơ, mỗi người 1 mức độ nhưng chúng ta đều không thể tự quyết định được tương lai của mình
Chúng ta chẳng nghĩ nhiều đến bản thân. Chỉ lo cho bố mẹ và em. Đúng ta chúng ta có tội. Tội nặng lắm. Hi vọng là ông trời cho chúng ta cơ hội để sửa sai
Cầu trời phù hộ
Offline tuonglaidentoi  
#10 Đã gửi : 25/08/2007 lúc 11:29:41(UTC)
tuonglaidentoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 10

cam on moi nguoi da dong vien minh se song tot va co ich se hok chan nan nua

Offline tamlo  
#11 Đã gửi : 26/08/2007 lúc 05:57:30(UTC)
tamlo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2007(UTC)
Bài viết: 15

Thật ra mỗi một người đều có điều lầm lỗi.
Chỉ cần thành tâm hối cải làm lại cuộc đời. Như vậy không cần biết ngày xưa đã làm sai chuyện gì cũng được sự tha thứ của những người khác
Mình chân thành chúc bạn được kết quả H-.
À mình cũng đang mang tâm trạng như bạn đấy! Nếu bạn không ngại thì vài tháng sau mình hẹn nhau cùng đi khám bạn nhé! Mình cũng đang buồn lắm bạn ơi ! Chúng ta cùng cố vượt qua khó khăn này để rồi ngay mai sống tốt hơn bạn nhé!
Offline tocdovtyeu  
#12 Đã gửi : 26/08/2007 lúc 02:27:49(UTC)
tocdovtyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 702
Man
Đến từ: Thành phố Vũng Tàu

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
Trích dẫn bài viết của tuonglaidentoi đã viết:
Hôm 13/8 mình và mấy người bạn rủ nhau đi chơi ở khu du lịch.Sau khi uống rượu say mấy người bạn đã rủ mình đi chơi GMD ở đó.Do lần đầu và cũng uống rượu say lên mình đã quan hệ với GMD mà không sủ dụng BCS.Khi quan hệ mình không có xuất ở bên trong và mình cũng kiểm tra xem nhưng không bị xây xước ở DV.Mình có kể lại với mấy người bạn họ bảo rằng sau 3 tháng lên đi test thử.Bây giờ mình rất hay suy nghĩ và bị trầm cảm.Lúc nào cũng nghĩ đến việc mình bị nhiễm HIV và luôn nghĩ đến bố mẹ và em mình.Giờ mình rất hối hận về việc làm dại dột của mình.Mong mọi người chỉ giúp mình có cách nào để bớt suy nghĩ về việc đó.Mình cảm ơn!!!!!!!!!

Trường hợp không dùng  bao cao su khi quan hệ tình dục giữa 2 vợ chồng (chồng có H , vợ chưa có H) trong một thời gian lâu dài mà vẫn chưa lây nhiễm cho người vợ rất thường có !

Người ta thường nghĩ rằng : chồng có H thì vợ đương nhiên có H.Đây chính là một trong nhiều ngộ nhận dẫn đến kỳ thị và phân biệt đối  xử với người có H.

Rất nhiều tài liệu ghi rõ : trong trường hợp quan hệ
dương vật -âm đạo
không dùng bao cao su thì nếu người nam có H và người nữ không có H thì tỷ lệ lây nhiễm H là < 3 % [8 đến 20/1000(tám  đến hai mươi phần ngàn)], trường hợp ngược lại nam chưa có H, nữ có H thì tỷ lệ còn thấp hơn nữa( < 1%) .

Kết quả trên có nghĩa là : sau 1 lần quan hệ thì khả năng lây nhiễm H cho người vợ trong trường hợp bạn nêu là < 3%  và ở lần quan hệ thứ 2 thì cũng giống như xác suất con số sẽ  xổ không đổi ở mỗi lần quay vé số , tỷ lệ lây nhiễm ở lần này cũng vẫn < 3%.
Như vậy,
khả năng bị  lây H của người vợ là thấp chứ không cao nhưng luôn luôn là có khả năng .
Nếu có thể bạn có thể chát qua yahoo với mình nick là tocdovtyeu

 



Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.

UserPostedImage
Offline tuonglaidentoi  
#13 Đã gửi : 22/11/2007 lúc 08:50:58(UTC)
tuonglaidentoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 10

3 giờ 30 hôm nay đi lấy kết quả rồi sao ma lo quá mọi người ơi.Khi nghe chị bác sĩ nói về mức độ % nhiễm của mình lại càng thấy lo.Ai cho em 1 lời khuyên để em có đủ dũng khí để lấy kết quả với

Offline hoahongden  
#14 Đã gửi : 22/11/2007 lúc 09:31:41(UTC)
hoahongden

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2007(UTC)
Bài viết: 93
Đến từ: Th&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#224;nh phố

Trích dẫn bài viết của tuonglaidentoi đã viết:

3 giờ 30 hôm nay đi lấy kết quả rồi sao ma lo quá mọi người ơi.Khi nghe chị bác sĩ nói về mức độ % nhiễm của mình lại càng thấy lo.Ai cho em 1 lời khuyên để em có đủ dũng khí để lấy kết quả với


bả nói em tỷ lệ bị là bao nhiêu mùh em lo
Không có gì có thể thay đổi được
Offline A2066  
#15 Đã gửi : 22/11/2007 lúc 10:30:55(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của tuonglaidentoi đã viết:

3 giờ 30 hôm nay đi lấy kết quả rồi sao ma lo quá mọi người ơi.Khi nghe chị bác sĩ nói về mức độ % nhiễm của mình lại càng thấy lo.Ai cho em 1 lời khuyên để em có đủ dũng khí để lấy kết quả với



Sắp đến giờ lấy roài.Chúc pác H-
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Romantic  
#16 Đã gửi : 22/11/2007 lúc 11:56:30(UTC)
Romantic

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC)
Bài viết: 269
Đến từ: HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Sao bác ấy đi lấy kết quả lâu thế nhỉ? Chờ nóng cả ruột......

Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
Offline A2066  
#17 Đã gửi : 22/11/2007 lúc 11:59:26(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Lâu chứ.Làm qaủ H- phải ăn chơi nhảy múa chứ
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline hoahongden  
#18 Đã gửi : 23/11/2007 lúc 12:08:46(UTC)
hoahongden

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2007(UTC)
Bài viết: 93
Đến từ: Th&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#224;nh phố

Chắc là cho ra kết quả lưỡng tính rùi, không xác định dchiiiiiiiiiii lo thêm 2 tháng nữa. Nói vậy thui chứ cũng mong pac có kq XN H-. ok
Không có gì có thể thay đổi được
Offline Romantic  
#19 Đã gửi : 23/11/2007 lúc 12:16:18(UTC)
Romantic

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC)
Bài viết: 269
Đến từ: HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chắc đang kẹt xe rồi. Nạn kẹt xe đang là mối quan tâm của cả nước ta hiện nay mà.
Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
Offline Romantic  
#20 Đã gửi : 23/11/2007 lúc 04:09:49(UTC)
Romantic

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC)
Bài viết: 269
Đến từ: HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Còn Bác này đâu mất rồi ta. Đợi hoài sao ko thấy kết quả ko biết. Alo, ...alo....
Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.