Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline DeltaForce  
#1 Đã gửi : 27/08/2007 lúc 03:50:46(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết

Chăm sóc người nhiễm HIV: Bàn tay nắm lấy bàn tay

Ngày 22/8/2007. Cập nhật lúc 10h 44'

 

"Điều quan trọng nhất là giúp người có HIV và gia đình của họ tiếp cận với các thông tin về HIV/AIDS để không còn mặc cảm với cộng đồng, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS" - đó là tâm nguyện của những tình nguyện viên (TNV) phòng, chống HIV/AIDS.

-->

"Điều quan trọng nhất là giúp người có HIV và gia đình của họ tiếp cận với các thông tin về HIV/AIDS để không còn mặc cảm với cộng đồng, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS" - đó là tâm nguyện của những tình nguyện viên (TNV) phòng, chống HIV/AIDS.

Với tinh thần bàn tay nắm lấy bàn tay, họ luôn tích cực tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS, giúp đỡ những mảnh đời éo le, bất hạnh có một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

Những tấm lòng nhân ái

"Coi việc chăm sóc, giúp đỡ những người nghiện, người nhiễm hay người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như chăm sóc ông, bà, chú, bác trong gia đình" - Đó là điều mà hơn 20 TNV tại phường Trần Đăng Ninh (Nam Định) luôn tâm niệm trong suốt 4 năm hoạt động. Nhờ tấm lòng và sự nhiệt tình của họ, 17 đối tượng nghiện tại địa bàn đã tự nguyện đi cai nghiện, trong đó có 7 người cai nghiện thành công và có việc làm ổn định. Nhiều gia đình và người có HIV đã tự biết cách chăm sóc và phòng bệnh từ sự tư vấn, hướng dẫn của các TNV…

Không quản ngại khó khăn, các TNV trong đội ngày đêm tích cực giúp đỡ những đối tượng một thời lầm lỗi làm lại cuộc đời; vận động, thuyết phục các đối tượng đi cai nghiện; cùng các bác sĩ trực tiếp chăm sóc, giúp đỡ những người nhiễm HIV và những người có nguy cơ cao. Điển hình như các chị Phan Thanh Ly, Nguyễn Thị Hiền, dù đang con nhỏ, chồng đi làm xa nhưng vẫn cố gắng thu xếp thời gian đến chăm sóc, động viên anh Phạm Tiến Thành bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Hay chị Trần Thúy Hoàn tự nguyện chăm sóc, trò chuyện với tình cảm chân thành để anh Trần Văn Hòa bị nhiễm HIV không còn mặc cảm, sống vui vẻ hơn.

Bà Trần Thị Dung, Trưởng nhóm TNV phường Trần Đăng Ninh cho biết: Có các TNV động viên, chăm sóc, cuộc sống và tâm lý của những người bị nhiễm HIV và người thân của họ được cải thiện rõ rệt. Lòng nhiệt tình, thông cảm, sẻ chia của các TNV đã giúp cho những người nhiễm HIV, nghiện ma túy không còn mặc cảm với xã hội, sống có trách nhiệm hơn với gia đình và cộng đồng.

Mái ấm nâng đỡ tinh thần

Với những sáng kiến như tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma tuý, HIV/AIDS; trao đổi kinh nghiệm làm ăn để phát triển kinh tế gia đình; mời bác sĩ đến nhà hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe người nhiễm HIV/AIDS… lồng ghép với các tiết mục văn nghệ, thơ ca, Câu lạc bộ (CLB) Đồng cảm người cao tuổi thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã vận động, thuyết phục được ngày càng nhiều người bị nhiễm HIV tham gia sinh hoạt.

Bà Phạm Thị Quý, Chủ nhiệm CLB Đồng cảm cho biết: CLB thật sự có ý nghĩa đối với các gia đình có người bị nhiễm HIV. Nơi đây đã trở thành địa chỉ tin cậy để họ có thể chia sẻ buồn, vui, khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Các thành viên được trang bị thêm những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ, tránh lây nhiễm HIV. Sau một thời gian, họ dần quên đi những buồn tủi, hăng hái đóng góp thêm nhiều hình thức sinh hoạt mới, tham gia sáng tác các bài hát, vần thơ về tình yêu quê hương đất nước, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, vun đắp hạnh phúc gia đình...

CLB còn liên hệ với Trung tâm y tế thành phố triển khai dự án Kohed để những phụ nữ nhiễm HIV và người thân có điều kiện tiếp cận với các phương thuốc, kỹ năng chăm sóc bệnh nhân và người nghiện hút, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Lãng (65 tuổi), có con nhiễm HIV xúc động tâm sự: CLB đã giúp tôi có thêm nhiều kiến thức để chăm lo sức khỏe cho con tốt hơn, nâng đỡ, động viên tinh thần cho tôi rất nhiều.

Tình thương và trách nhiệm

CLB Đồng cảm phường Thanh Xuân Trung (Hà Nội) đã có nhiều thành công trong việc thuyết phục người nghiện, người bị nhiễm HIV/AIDS cùng tham gia công tác phòng ngừa, giảm thiểu tác động của bệnh, góp phần ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội ở địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thu, đại diện cho 18 TNV tại đây cho biết: Ý tưởng thành lập đội TNV xuất phát từ suy nghĩ cần giảm bớt những khó khăn, vất vả của phụ nữ, người già phải chăm sóc, nuôi dưỡng con em bị nghiện hút, nhiễm HIV/AIDS. Thời gian đầu, việc tổ chức sinh hoạt rất khó khăn bởi các đối tượng còn e dè, ngại ngần, nhưng rồi, chính tình thương và trách nhiệm của các TNV đã cảm hóa, động viên được họ. Không chỉ chia sẻ những bức xúc về mặt tinh thần, CLB còn hỗ trợ tiền vốn để họ xây dựng kinh tế gia đình. Đến nay, nhiều gia đình có con nghiện hút, người nhiễm HIV/AIDS đã tình nguyện tham gia CLB.

Tháng 7 vừa qua, CLB đã tiếp nhận thêm 3 thành viên có con nghiện hút, 2 người bị nhiễm HIV/AIDS tham gia sinh hoạt, nâng tổng số thành viên lên gần 50 người. Chị Thu cho biết thêm: Nhờ có đội ngũ TNV nhiệt tình, nhiều vấn đề khúc mắc trước đây đã được giải quyết như: tình trạng mất trật tự, trị an trên địa bàn, mâu thuẫn, bạo lực trong gia đình.../.

BTK-TTX


Sửa bởi quản trị viên 14/01/2010 lúc 08:31:42(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Tránh bệnh - Không lánh người.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.