Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline DeltaForce  
#1 Đã gửi : 18/12/2007 lúc 11:37:02(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
<h1 id="title" align="center"><font color="#a52a2a" size="4">Gia đình... HIV</font></h1> <div class="date" id="date"><font color="#808080">Cập nhật: <script type="text">Layout.datetime.display('2007-12-17 09:21:28', '%date %H:%I');</script> 17/12/2007 09:21</font></div> <div class="quote" id="quote" align="justify"><strong><font color="#000080">Một gia đình 4 người thì có tới 3 bị nhiễm HIV/AIDS - đó là gia đình chị Lê Thị Liệu, xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Chồng đã chết vì AIDS cách đây hai năm, chị và con trai cả bị nhiễm HIV, con út chưa có kết quả xét nghiệm chính xác. Chị tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh của mình thật thương tâm. Cuộc sống của chị và hai đứa nhỏ sẽ ra sao?</font></strong> </div> <div class="image" style="WIDTH: 388px"><img src="http://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Image/2007/12/17/2007121792029_hiv.jpg" onload="Layout" /> </div> <p class="content" align="justify">Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt chúng tôi là căn nhà lụp xụp, ba mẹ con vừa đi chợ bán rau lợn về. Hai đứa trẻ gày nhom nhếch nhác. Cháu lớn 5 tuổi đã nhiễm HIV và cháu nhỏ 3 tuổi chưa có kết quả chính xác, mặc dù hiện nay đã xét nghiệm và có kết quả âm tính, tuy nhiên điều này chưa thể khẳng định cháu nhỏ hoàn toàn không bị nhiễm. </p> <p class="content" align="justify"><i>Nhờ đâu mà chị phát hiện ra mình bị nhiễm HIV, và khi biết mình đã bị nhiễm thì chị cảm thấy như thế nào? </i></p> <p class="content" align="justify">Khi chồng chết, bác sĩ bảo bị nhiễm AIDS, mình đi xét nghiệm và có kết quả là cũng bị nhiễm. Khi biết tin mình bị nhiễm HIV chỉ muốn chết liền, nhưng mà được gia đình và làng xóm an ủi động viên nên cũng cố sống và qua khỏi đến giờ. </p> <p class="content" align="justify"><i>Cuộc sống của chị hiện nay ra sao, trước đây thì chị sống bằng nghề gì, có gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống không? </i></p> <p class="content" align="justify">Trước đây&nbsp;mình cũng bán hàng thôi, nhưng từ khi biết mình bị nhiễm HIV thì bán họ cũng không mua, với sức khoẻ cũng còn được như trước nữa nên giờ chỉ cắt rau lợn bán. Cứ 10 mớ thì được 1 ngàn, ngày cũng bán được 5 - 6 chục mớ, bữa nào đắt thì được 6.000&nbsp;đồng. Ba mẹ con cũng chỉ ăn 1 bò gạo một bữa thôi, khi nào hết thì bà ngoại mua cho, bà ngoại thương lắm! </p> <p class="content" align="justify"><i>Chị có hiểu biết gì về bệnh HIV/AIDS không, và hiện nay chị có sử dụng phương pháp điều trị và tuân thủ theo đúng đơn thuốc không? </i></p> <p class="content" align="justify">Trước đây mình không&nbsp;biết nhiều, được các&nbsp;chị ở xã tư vấn, cũng nói nhiều nên cũng biết. Nhưng mà chả dùng thuốc gì đâu, chỉ lên xã lấy thuốc kháng sinh cho cháu lớn thôi. Tiền còn chả có ăn làm sao mà điều trị được gì nhiều. </p> <p class="content" align="justify"><i>Vậy khi biết gia đình hoàn cảnh nhà chị như vậy thì chính quyền và cơ quan đoàn thể xã có giúp đỡ gì không? </i></p> <p class="content" align="justify"><em>C</em>ũng có, mỗi tháng được 195.000. Và hiện tại&nbsp;mình được cho ở nhờ cái nhà ni, nhưng mà cuối năm ni họ cũng đòi rồi, chả biết ở đâu. Chắc ra chợ ở thôi. </p> <p class="content" align="justify"><i>Chị thấy tình trạng sức khoẻ của mình hiện nay như thế nào? </i></p> <p class="content" align="justify">Giờ thì vẫn bình thường thôi! </p> <p class="content" align="justify"><i>Hai cháu nhỏ chị có cho đi học không? </i></p> <p class="content" align="justify">Cháu lớn thì cứ đòi đi học, nhưng&nbsp;tôi không cho vì cũng&nbsp;không có tiền để cho cháu đi học, lại sợ bạn bè nó không chơi cùng. </p> <p class="content" align="justify"><i>Được biết, cháu bé chưa bị nhiễm HIV, vậy chị có dùng cách gì phòng cho cháu không, chị có cách ly hai cháu không? </i></p> <p class="content" align="justify">Cũng có, cũng hi vọng nó không bị, nhưng mà nó mới 2 tuổi, còn nhỏ quá, phải được gần mẹ, bà ngoại thì không nuôi được. Hơn nữa, mình nghĩ nó cũng bị thôi, cùng bố mẹ sinh ra, chơi với anh suốt ngày chả tránh được, chẳng qua chưa phát hiện ra thôi. </p> <p class="content" align="justify"><i>Cảm ơn chị đã có những lời tâm sự rất thật và chân thành, hi vọng chúng tôi chia sẻ được với chị phần nào. </i></p> <div class="author">Hoàng Mai<br />Nguồn : <span style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><a href="http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2007/12/17/147922/"><font color="#800080">VTV.vn</font></a></span></div>
Tránh bệnh - Không lánh người.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.