  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
anh A2066 ơi ,lúc đâm kim vô coi như em ko nghĩ gì hết đi ,nhưng lúc người ra rút máu mình ra từ từ có gì ko anh ,em ko dsợ đâm vô ,đàn ông mà ,nhưng rút màu thì me ko chắc ,em dị ứng cái đó  ,anh đừng la em spam ,, nhưng có nhiều cái tuy đơn giản với người này nhưng với người kia là cả 1 vấn đề ,VD 1 ông giám đốc thì vác bao xi măng 50kg ko thể nào dễ như thợ hồ rồi và ngược lại .... | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của boylovet249 đã viết:chán đời quá ,nếu suy nghĩ kỉ cái gì củng có thể nhiễm HIv ,vậy hỏi thế gian sống làm gì ..!!!  tại sao bạn bi quan quá vậy.hihihi, thế gian ta sống để ngồi đây trò chuyện. _cuộc đời như tấm gương phản chiếu,ta nhăn nhó với đời thì đời nhăn nhó với ta.   chúc bạn vui và thanh thản.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
chả có gì cả.chú kém quá bạn anh chúng nó còn lọc máu(rýt ra nhiều máu ròai bơm nước đạm vào sao ý).Anh thấy lú họ rút máu bình thường thôi mà.hê hê cô bác sỹ bảo anh quay mặt ra cỗ khác anh vẫn nhìn vào chắc họ sợ mình dị ứng nhắng thiệt.có cái lấy máu ra mà sợ,dị ứng thì còn làm dc cái gì chứ. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
cám ơn anh A2066 ,anh tuyệt vời ,em có can đãm hơn rồi dù xác suất hồi trưa anh nói em ko có nhưng và i tháng nữa em sẽ đi test coi sao ,biết là ko nhưng coi còn bệnh gì ko vì đ0i làm cũng fải khám nữa thôi ,tự ti là chiến thắng ,lo lo hòai cũng chết à ,
| (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
uh làm gì có chứ.Mà chú nên suy nghĩ lại cái vụ xn HIV đi dù ko có nguy cơ gì nhưng mà 1 năm lên đi xn 1 lần. Anh 1 năm đi khám tòan thân 1 lần nè.Tội quá gì chứ mình đóng BHYT mà tội gì    | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
anh A2066 ơi,1 năm đi khám 1 lần mà khám gì ,anh nói ko nguy cơ nhưng đi khám là khám HIV hay bệnh khác ...lo lắng .....  | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
ừ ,hình như stress làm cho mình thêm những triệu chứng đó ,tui đang trãi nên thông cảm ông lắm ...tui chắc tới tháng 3 mới 6 tháng ,lúc đó mới đi test ,mà chưa test lần nào ko biết người ta lấy nhìu ko ,tui ốm nên ít máu lắm ....  | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Đi khám cho nó đỡ tốn tiền thôi ko đi nóa phí ra đừng có nghĩ đi xn HIV là phải có nguy cơ.Hãy tạo thói quen đi xn HIv ko phải là có nguy cơ đi nhìn đời nó mới khá lên dc.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 65 Đến từ: tp HCM
|
Trích dẫn bài viết của boylovet249 đã viết:có phải tháng này đa số mọi người đều bị amiđam hay sốt ko ,nhìu khi nổi hạch nữa ,nếu đa số thì tui chắc kp sao ???  chắc tháng này chuyển mùa đó ,mắc dù hơi lo lo ,trả lời dùm em Nói rõ hơn đi bạn, để mọi người biết đường mà cho ý kiếnn, nguy cơ của bạn là gì dzậy  | Yêu là chết ở trong lòng một ít....... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
ko có gì ,ban vô top pic "chán quá ai giúp em nè" đó
| (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
dạ em hiểu rồi ,anh cho em 1 lời khuyên cũng an tâm ,mấy tháng nay ngủ hay đổ mồ hôi ,khuya thức giấc thấy mồ hôi ko ,em ko nghĩ đến suy nhược ,tại vì HIV cũng giống giống ,anh nói em mớ nghĩ tới suy nhu7o5c ,chắc vậy rồi ,em an tâm thi rồi ,cuộc đờ còn tươi sáng  | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 65 Đến từ: tp HCM
|
anh nghĩ em chả có nguy cơ nào cả.....quan trọng là em ý thức d7ược vấn đề lây nhiễm là tốt lắm roài, lấn sau có đi chơi phài cẩn thận nha em! chúc vui vẻ! | Yêu là chết ở trong lòng một ít....... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
em biết rồi cảm ơn mấy anh cho em lời khuyên ,vậy là ko cần đi hả anh ,lúc đó miệng em dọp nhưng ko chảy máu với lại dịch của cô ấy dính vào tay em có lau rồi thì cũng chết rồi nên em cũng ko lo ,chắc tại em lo lắng nên suy nhược mới dẫn đến nổi hạch và mau mệt hả ,amiđam nữa ??
| (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
HIV kô lây trong trường hợp của em đâu! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
cảm ơn anh nha ,em an tâm rồi ,ko cần đi test nữa ,ăn ngũ ngon hơn rồi
| (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
<span style="font-family: Arial;">thú thật anh Tuấn là lúc đi cafê "..." em có dùng ngón tay thọt vào AĐ cô gái đó ( sau đó cô gái dùng khăn lau tay cho em ),và sau đó khỏang 15 -20 phút sau khi về em có cắn móng tay ( xui là lại bị lở miệng ), em về lo lắng đến Stress luôn ,thật ra em có cẩn đi khám ko vậy anh Tuấn , tại em thấy tay em có nổi lên 1 mục gì giống như hạch vậy + em cứ lo lắng hòai à +ai cũng nói em ko có bị + em thì cũng nhắc nhưng sao triệu chứng cứ ám ảnh cuộc đời em vậy -em cũng đâu có làm gì quá đáng đâu - tại sao ông trời lại cho em lo lắng hoài vậy -học kì nầy em sút lắm <img src="/images/emotions/sad.gif" /> ,anh cho em lời khuyên<br /></span> | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của boylovet249 đã viết:thú thật anh Tuấn là lúc đi cafê "..." em có dùng ngón tay thọt vào AĐ cô gái đó ( sau đó cô gái dùng khăn lau tay cho em ),và sau đó khỏang 15 -20 phút sau khi về em có cắn móng tay ( xui là lại bị lở miệng ), em về lo lắng đến Stress luôn ,thật ra em có cẩn đi khám ko vậy anh Tuấn , tại em thấy tay em có nổi lên 1 mục gì giống như hạch vậy + em cứ lo lắng hòai à +ai cũng nói em ko có bị + em thì cũng nhắc nhưng sao triệu chứng cứ ám ảnh cuộc đời em vậy -em cũng đâu có làm gì quá đáng đâu - tại sao ông trời lại cho em lo lắng hoài vậy -học kì nầy em sút lắm ,anh cho em lời khuyên
_ trước tiên chúc mừng năm mới bạn . _những hành vi trên theo bạn kể,, lì xì cho bạn năm mới,1 câu nói nhé,,,, nếu bạn nhiễm hành vi này... sẽ rút khỏi DD..vỉnh viễn. _còn về học hành cố lên bạn,,,( không có thời kỳ nào vui là thời kỳ học trò hết bạn ),,, đang suy nghẫm hối tiết nè.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
vậy em chúc anh tuấn đầu năm vui vẻ + tràn đầy hạnh phúc + tiền bạc -> cám ơn anh đã cho em hi vọng +niềm tin,mấy hôm nay em ko gặp anh A2066 nữa , anh ấy đâu rồi anh ạ .....?
| (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của boylovet249 đã viết:vậy em chúc anh tuấn đầu năm vui vẻ + tràn đầy hạnh phúc + tiền bạc -> cám ơn anh đã cho em hi vọng +niềm tin,mấy hôm nay em ko gặp anh A2066 nữa , anh ấy đâu rồi anh ạ .....?
mấy hôm nay anh A2066 dẫn người yêu đi du xuân rồi.... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC) Bài viết: 87
|
mấy hôm nay ai cũng ăn tết hết, may là còn Tuan tư vấn cho mọi người đấy....Hành vi của bạn ko được xét đến như 1 nguy cơ, vì vậy ko cần đi XN đâu.CHÚC BẠN NĂM NỚI VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|