  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
<span style="text-decoration: underline;">sao cổ em nổi hach ,tháng nay ai cũng bị hết hả<br /><br /></span> | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
-Khi mới có nguy cơ lây nhiễm mà bản thân thấy bắt đầu xuất hiện các biểu hiện thì hãy nghĩ đến cái này Suy nhược cơ thể đừng nghĩ đến HIV vì HIV không thể nào mà phát triển nhanh đến thế được.Khi mà xét nghiệm qua thời kỳ cửa sổ xét nghiệm âm tính roài mà vẫn còn các biểu hiện thì hãy nghĩ đến Suy nhược cơ thể
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2007(UTC) Bài viết: 80
|
cậu phải nói nguy cơ chứ. phải nói rõ váo. có đầu có đuôi thì các bác mới tư vấn cho chứ. | Quá khứ là khinh nghiệm. Hiện tại là đấu tranh. Tương lai là của mình. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
cách đây 2,5 tháng em có đi càfê với 1 người bạn ,em đã dùng ngón tay,cô ấy thì lấy tay làm cho em....nhưng sau đó cô ta đã dùng khăn lau tay cho em ,chỉ vậy thôi ,sau đó ban em chở về và khỏang 15phút sau em lên xe bus về nhà ,trong lúc đi xe em ko biết có cắn móng tay hay ko ,miệng em thì bị dọp ở lưỡi nhưng ko chảy máu ,về nhà thì bình thường nhưng ko hỉu sau gần tháng nay em bị nổi hạch và đau họng ,em nghĩ amiđam nhưng em có đọc tài liệu thì biết cũng giống triệu chứng HIv nhưng em nghĩ nếu lau bằng khăn rồi mà sau 20 phút rồi với lại miệng em ỡ nhưng đâu chảy máu ,hay tại thời tiết tháng này ai cũng viêm họng ,em thì hay nói nhiều nữa (em dạy kèm mà ) làm ơn cho em câu trả lời ,em ko học hành nổi nữa ,bạn em thì nói "anh khùng quá" ,có QHTD đâu với lại có gì đâu mà lo ,cô gái đó khỏang 21 ,em thì 20 ,trừong hợp xấu nhất là cô ấy bị thì sao
| (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Vớ vẩn.Thích thì đi xn đi phương pháp nào cũng chính xác hết cả.Đảm bảo H- nhưng mà vẫn còn triệu chứng.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
em chỉ buồn nếu mắc bịnh thì chán lắm ,vì em có QHTD đâu ,em chỉ cól ần đó thôi ,em đã ốm nhưng vẫn xê sít 1 kg à ,ko giảm cân ,ko ói ,nhưng ngày nào em cũng dạy chừng 2 lớp là đau họng ,ngày nào em cũng dạy,em buồn quá ,bạn em nói ko cần xét nghiệm nhưg em vẫn lo lo và 2 đứa bạn đểu chửi em khùng ,họ nói chuyển mùa nên đau họng chứ ko có gì đâu ,nó đi còn nhiều hơn em mà nó còn ko sợ , em chỉ vậy thôi mà xanh mặt ,về là mấy ngày sau em bị sợ dẩn đến sốt mấy ngày ,hết sốt thì giờ là nổi hạch ,em buồn biết nói ai ,em xem diễn đàn 2 tháng nay mới dám hỏi ,em nghe nói con gái càfê cũng giữ mình chứ đâu fải ai cũng nhiễm HIV ,mà nếu nhiễm thì xác suất em là 0.001% chứ ,vì nghe nói viyus HIV trong dịch ra chừng 15' là die mà em bị lỡ miệng nhưng em ko nhớ teên xe bus em có cắn móng tay ko ,nếu em nhớ thì đâu có lo 2 tháng mấy nay .buồn lắm ...!!!  | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
hôm nay em định đi PCR nhưng bạn em ko chịu ,nói me bệnh họan ,lo tùm lum ,em sắp thi học kì và chuẩn bị ra Đà Lạt th5c tập ,tương lai còn dài,chẳng lẻ " lổ hỏng nhỏ màl àm đắm thuyền to" sao ?? em chỉ sợ em lây cho bạn gái ,em biết em làm vậy có lỗi ,cho vàng cũng ko dám đi ,thằngbạn em thì nó dùng tay hơn 10 đứa rồi nó nói nó ko sợ ,em mói 1 mà lo um sùm ,nó chửi em bệnh ,em biết ,mnhưng em nhát lắm ...  | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Của em chả có % nào dính cả.Nếu mà em thích spam thì dc thôi có gì đâu. Thôi stop ở đây nhé. Nếu mà em thích kiểu hâm hâm có thể search bài của pác sn_tran.Đọc hết đi roài hẵng nói tiếp nhé.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2007(UTC) Bài viết: 80
|
anh A2066 ơi . trương hợp của bác Xươngrồng_83 thế nào rùi. âm tính chứ bác. | Quá khứ là khinh nghiệm. Hiện tại là đấu tranh. Tương lai là của mình. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Bác ý ko muốn nói thì mọi người chịu hẳn ah.Ko thể nói gì dc ko có lại bảo trù bác ý. Chỉ bít rằng bác ý thỉnh thoảng có lên mạng.Chú hiểu thế nào thì hiểu.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của boylovet249 đã viết:cách đây 2,5 tháng em có đi càfê với 1 người bạn ,em đã dùng ngón tay,cô ấy thì lấy tay làm cho em....nhưng sau đó cô ta đã dùng khăn lau tay cho em ,chỉ vậy thôi ,sau đó ban em chở về và khỏang 15phút sau em lên xe bus về nhà ,trong lúc đi xe em ko biết có cắn móng tay hay ko ,miệng em thì bị dọp ở lưỡi nhưng ko chảy máu ,về nhà thì bình thường nhưng ko hỉu sau gần tháng nay em bị nổi hạch và đau họng ,em nghĩ amiđam nhưng em có đọc tài liệu thì biết cũng giống triệu chứng HIv nhưng em nghĩ nếu lau bằng khăn rồi mà sau 20 phút rồi với lại miệng em ỡ nhưng đâu chảy máu ,hay tại thời tiết tháng này ai cũng viêm họng ,em thì hay nói nhiều nữa (em dạy kèm mà ) làm ơn cho em câu trả lời ,em ko học hành nổi nữa ,bạn em thì nói "anh khùng quá" ,có QHTD đâu với lại có gì đâu mà lo ,cô gái đó khỏang 21 ,em thì 20 ,trừong hợp xấu nhất là cô ấy bị thì sao
trích từ nhập môn hiv(của bạn A2066). 7.HIV ngoài môi trường tự nhiên. -HIV là virut yếu nó có trong tinh dịch ,huyết thanh,huyết tương nên khi mà máu khô thì sẽ ko bao giờ bị lây nhiễm HIV.HIV nó sống trong môi truờng máu ở điều kiện tự nhiên vài tiếng đồng hồ.Khi giọt máu khô đi thì virut sẽ chết. -Máu bị HIV thời gian sống trong ống tiêm tùy thuộc vào lượng máu và bản thân ống kim tiêm đó có to hay không.Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào thì virut HIV sẽ bị chết nhanh hơn=è> tuy nhiên nhìn thấy kim tiêm chúng ta nên luôn luôn cẩn thận đừng dại gì mà sờ vào. -HIV không sống đựoc trong môi trường nước và kiềm. -Khi mà người nhiễm HIV bị đứt tay,máu chảy rỏ vào ly nước,người uống ly nước đó sẽ không bị nhiễm HIV vì máu trong ly nứớc vào dạ dày của bạn chứ không đi vào máu bạn nên bạn không thể nào bị nhiễm được. -Khi nguời làm tiết canh bị nhiễm HIV,người đó bị đứt tay và rỏ máu vào bát tiết canh.Chúng ta ăn bát tiết canh đó mà ko sợ bị nhiễm HIV.==>> HIV ko lây qua thức ăn.
bạn nên nhớ vi rút hiv. muốn xâm nhập vào cơ thề ta thì phải có đường vào. nhưng nguy cơ của bạn( vừa không có vi rút hiv và không có con đường vào cơ thể bạn).
chúc bạn vui và thanh thản(thủ dâm là biện pháp ngăn chặn hiv 100%). hành vi bạn giống thủ dâm thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
cảm ơn anh Â0 em nghĩ chắc em suy nhược rồi ,em nghĩ chắc ko nên xét nghiệm ,lo âu quá mà ra ,em thấ HIV đâu có nhanh vậy ,em về nghĩ tới là mệt chắc 100% là suy nhược rồi ,em làm việc + học hành cả ngày ,còn dạy mỗi tối nên hay mệt ,suy nhược rồi ,cám ơn mấy anh ,em sẽ là tình ngyuện viên cho trang web này ,thanks "ngày nào em có on line thì sẽ giúp cho anh em hòai "
| (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
vậy là vui vẻ rồi ,em sẽ cố gắng tìm thêm tài chiệu cho anh A 2066 ,em ko có anh giúp chắc phát điện trước đó , anh cho em làm bạn nha ,ngày nào em có lên mạng thì em sẽ cảm ơn anh yahoo : [email protected]anh em ở đây thật hiền hòa ,em chân thành cảm ơn anh ,em ko nghĩ vớ vẫn để làm mất thời gian của anh nữa đâu .....có gì anh buzz yahoo cái cho em vui ,em cảm ơn anh ,em có thể an tâm đi ra lò Hạt Nhân Đà lạt thực tập rồi ,em học về cái đó ....thân chào anh  | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Nếu chú tìm thêm dc nhiều tài liệu mới thfi tốt quá cảm ơn chú hen. Chú không nghĩ ngợi cũng là tốt roài.Cũng là giúp đỡ cho bản thân và mọi người xung quanh.NHóc học về điện ah hay sao mà vào đó thế.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
em học vật lý Hạt Nhân ,ko fải chế boom mà là ứng dụng của nó trong trị Ung thư gọi là xạ trị ,nhưng mà nói chung ai bị Ung thư là coi như DEAD rồi ,thầy Komachi (nhật) hôm bữa qua qua dạy nói là bển trị Ung thư bằng máy gia tốc giá hơn trăm ngàn USD/ca hết hòan tòan còn Chợ rẩy trị có 32 triệu à ,tiền nào của đó thôi bro ơi .....hôm bữa ông bác sĩ bên chợ rẩy qua nói chỉ có chợ rẩy với Ung Bứu có máy Gia tốc trị thôi ,nhưng em thấy VN bèo wé  ,trị như ko à | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
chán đời quá ,nếu suy nghĩ kỉ cái gì củng có thể nhiễm HIv ,vậy hỏi thế gian sống làm gì ..!!!  | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
có phải tháng này đa số mọi người đều bị amiđam hay sốt ko ,nhìu khi nổi hạch nữa ,nếu đa số thì tui chắc kp sao ??? <img src="/images/emotions/huh.gif" /> chắc tháng này chuyển mùa đó ,mắc dù hơi lo lo ,trả lời dùm em<br /> | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
em sợ nhất lúc lấy máu,em nhìn thấy kim là xỉu liền à mấ bro ơi ,có cách nào làm em can đảm hơn khi đi xn HIV ko ,trong đời ai cũng fãi xn ít nhất 3 lần thôi ,nvqs ,kết hôn ,bệnh ,ai mà ko bệnh ,nhưng em sợ quá ,hôm bữa vô nước biển ,vừa đâm kim vô em thấy hoa mắt liền ,ai có kinh nghiệm can đảm chỉ em với ,cám ơn lắm lắm....;.  | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
oài chú đừng có nhìn vào kim tiêm nếu thần kinh yếu. nó chỉ như con muỗi cắn thôi mà. rút máu xong mấy hôm thấy khỏe lắm. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tôi chỉ biết tháng này là tháng(1/12) là ngày phòng thế giới phòng chống hiv. và tháng xét nghiệm miễn phí hiv.....  
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|