  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
mình đã có hành vi nguy cơ cách đây 1 tháng như sau<br />1. mình đã lỡ quan hệ với người lạ mặt (mình cho la GMD do bạn bè đưa đến) khi đã uống rượu, mình co dùng bcs nhưng lúc xuất tinh mình lấy một tay nắm đầu bao, tay còn lại nắm cọng thun cuối bao rồi rút bao ra, mình cho la bao không bị rách ở đầu vì tay mình không dính chất nhớt nhưng sao minh thấy bao ít chất dịch của mình quá và một ít còn tràn lên trên miệng bao, không biết bao có thủng chổ nào không?mình thao tác có đúng không<br />2. lúc đó mình sợ quá vào toilet khách sạn rữa thì thấy có sẵn cục xà bông (đã mở bao và chắc có người khác dùng rồi), mình cho nước chảy vào DV rồi lấy cục xà bông đó thoa lên,mình cho là nếu có ai dùng qua cục xà bông đó mà bị H và dính lên cục xà bông thì chắc là mình tieu roi<br /><br />mình không than vãn nhưng mình hoang mang lắm, sau đó tâm sự cho vợ nghe. Mặc dù rất buồn nhưng cổ vẫn an ủi, động viên mình chờ 3 tháng đi xét nghiệm<br />mình làm vợ mình buồn quá và làm chính bản thân mình luôn hồi hộp, lo sợ và mình còn bị sụt mất 2 kg, truoc Tet mình còn bị cảm lạnh mặc dù mình ở TPHCM, khi đi ngủ mình suy nghĩ mãi và thương gia đình, thương vợ nên mình khóc rất nhiều<br />Mình muốn chia sẻ với mọi người để luôn tự chủ trong mọi tình huống, đừng để rơi vào hoàn cảnh như mình-> cái Tết rồi mình như người mất hồn, chẳng có gì vui vẻ cả và luôn sợ ảnh hưởng đến những người thân khi phải đùa giỡn đụng chân tay<br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
đọc một hồi nhứt đầu quá nè trời... thôi nghỉ hút điếu thuốc cái coi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết:mình đã có hành vi nguy cơ cách đây 1 tháng như sau 1. mình đã lỡ quan hệ với người lạ mặt (mình cho la GMD do bạn bè đưa đến) khi đã uống rượu, mình co dùng bcs nhưng lúc xuất tinh mình lấy một tay nắm đầu bao, tay còn lại nắm cọng thun cuối bao rồi rút bao ra, mình cho la bao không bị rách ở đầu vì tay mình không dính chất nhớt nhưng sao minh thấy bao ít chất dịch của mình quá và một ít còn tràn lên trên miệng bao, không biết bao có thủng chổ nào không?mình thao tác có đúng không 2. lúc đó mình sợ quá vào toilet khách sạn rữa thì thấy có sẵn cục xà bông (đã mở bao và chắc có người khác dùng rồi), mình cho nước chảy vào DV rồi lấy cục xà bông đó thoa lên,mình cho là nếu có ai dùng qua cục xà bông đó mà bị H thì chắc là mình tieu roi
-Nếu mà đã nói dc câu đó thì thoải mái đi ko phải lo nghĩ gì nưa còn chuyện tinh dịch có nhiều hay ít nó còn phụ thuộc vào cảm xúc của mình lúc đó nữa( mệt mỏi hay sung ) ko thể dùng tinh dịch để nghi ngờ BCS cả. - Xà bông chỉ có nhiệm vụ là rửa sạch chứ ko có nhiệm vụ lây truyền HIV( dù người dùng trước có bị HIV hay ko-kể cả trường hợp 2 người dùng đồng thời cũng thế) HIV ko thể lây qua con đường này. ====>>>> tất cả đều ko nhìn thấy nguy cơ lây nhiễm. Nếu mà ko yên tâm còn lăn tăn thì có thể đi xét nghiệm sau 6 tuần. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
rất chân thành cám ơn ý kiến của bạn, nhưng mình có tham khảo qua một số trang web về phòng chống hiv mình thấy như sau 1. khi bao bị lủng chổ khác, không cần ở đầu bao thì virus có thể theo chổ thủng đấy thâm nhập vào 2. khi quan hệ tình dục có thể gây ra những vết xướt mà mắt thường không nhìn thấy, virus theo chổ này thâm nhập vào cơ thể 3. virus có thể sống ngoài không khí đến 72g, nếu mà nó có mặt trên cục xà bông thì mình nguy rồi từ những luận điểm trên, mình nghĩ rằng mình còn ít hơn 50% cơ hội thôi, có đúng không? Mình có nhớ cái bao đó màu đen, hiệu King Coronet, anh em nào có biết tư vấn giúp mình về loại bao này được không Mình thêm một ý này nữa: sau đó vài ngày vì quá lo sợ mình có dò hỏi được số máy cô gái đó, mình điện hỏi thì cổ bảo là mình dư tiền quá hay sao mà hỏi mấy chuyện đó rồi tắt máy, sau đó mình tiếp tục gọi vài lần nhưng cổ không trả lời, sau khoảng 3 ngày thì cổ khóa máy luôn, mình sợ cổ có vấn đề gì nên không dám nói quá Thêm vụ này nữa chắc chỉ còn 20% cơ hội thôi, mình thật sự quá lo lắng và hoảng loạn mỗi khi nghĩ đến các vấn đề mình vừa nêu Mình rất mong được sự góp ý chân tình, khách quan của mọi người, mình chân thành cám ơn trước
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết:mình đã có hành vi nguy cơ cách đây 1 tháng như sau 1. mình đã lỡ quan hệ với người lạ mặt (mình cho la GMD do bạn bè đưa đến) khi đã uống rượu, mình co dùng bcs nhưng lúc xuất tinh mình lấy một tay nắm đầu bao, tay còn lại nắm cọng thun cuối bao rồi rút bao ra, mình cho la bao không bị rách ở đầu vì tay mình không dính chất nhớt nhưng sao minh thấy bao ít chất dịch của mình quá và một ít còn tràn lên trên miệng bao, không biết bao có thủng chổ nào không?mình thao tác có đúng không 2. lúc đó mình sợ quá vào toilet khách sạn rữa thì thấy có sẵn cục xà bông (đã mở bao và chắc có người khác dùng rồi), mình cho nước chảy vào DV rồi lấy cục xà bông đó thoa lên,mình cho là nếu có ai dùng qua cục xà bông đó mà bị H và dính lên cục xà bông thì chắc là mình tieu roi
mình không than vãn nhưng mình hoang mang lắm, sau đó tâm sự cho vợ nghe. Mặc dù rất buồn nhưng cổ vẫn an ủi, động viên mình chờ 3 tháng đi xét nghiệm mình làm vợ mình buồn quá và làm chính bản thân mình luôn hồi hộp, lo sợ và mình còn bị sụt mất 2 kg, truoc Tet mình còn bị cảm lạnh mặc dù mình ở TPHCM, khi đi ngủ mình suy nghĩ mãi và thương gia đình, thương vợ nên mình khóc rất nhiều Mình muốn chia sẻ với mọi người để luôn tự chủ trong mọi tình huống, đừng để rơi vào hoàn cảnh như mình-> cái Tết rồi mình như người mất hồn, chẳng có gì vui vẻ cả và luôn sợ ảnh hưởng đến những người thân khi phải đùa giỡn đụng chân tay
Trước tiên gửi lời chúc sức khỏe đến bạn và chúc bạn bình tâm trở lại trong lúc tình thần hoảng loạn thế này. - Mình nói thế này về trường hợ của bạn: Quan hệ tình dục của bạn có mang BCS đ1o được coi là hành động bảo vệ bạn khỏi căn bệnh HIV và các bệnh liên quan đến bệnh tình dục. => Vì vậy bạn không thuộc nguy cơ lây nhiễm H, nếu có thì củng rất thấp. Tỷ lệ quan hệ với người Nữ có H và Nam Bình thường không mang BCS thì tỉ lệ chưa tới 0.1%. Một điều này nữa không phải GMD nào cũng có H. - Còn vấn đề Xà bông trong khách sạn có H thì điều này không thể có, vì khi virus H ra khỏi cơ thể sẻ chết sau 10 - 15p sau khu ra khỏi không khí. Ở môi trường có xút như xà bông thì càng dễ chết hơn. Vì vậy bạn yên tâm vấn đề này nhé - Nếu không yên tâm nữa thì đủ 6 tuần và 12 tuần bạn nên XN cho biết và chỉ có XN mới là câu trả lời chính xác nhất. Đừng quan tâmm đến các triệu chứng khác làm gì cho mệt Chúc bạn mạnh khoẽ và hạnh phúc nhiều! | - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
cám ơn rất nhiều, chưa bao giờ mình cảm thấy lo sợ và hồi hộp như thế này, mình rất xúc động khi đọc những lời khuyên chân tình từ muonmang, mình xin lỗi vì mình không ngờ còn có những tấm lòng tốt như thế, ông trời đúng là không ngỡ ngoảnh mặt với bất kỳ ai Bạn ơi làm ơn xem giúp mình những ý mình mới bổ sung về thời gian virus sống ngoài không khí đến 72g vì đây là thông tin chính xác mình xem các trang web trên mạng Mình thật sự mong mỏi sự đóng góp của cộng đồng vì giờ phút này đây những tâm sự của các bạn là điều quý giá nhất đối với minh, mình thật sự không còn đủ tinh thần và nghị lực nếu mình không vào diễn đàn này, có lúc mình đã muốn buông xuôi để không ảnh hưởng tới những người thân yêu và bạn bè xung quanh rồi
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-01-2007(UTC) Bài viết: 154
|
Bạn không nên quá lo lắng như vậy, thực ra nguy cơ của bạn cực kỳ thấp không muốn nói là không nữa là khác. Bạn hãy cố gắng vượt qua giai đoạn 03 tháng rồi di XN cho giải tỏa tâm lý, kết quả chắn chắn là âm tính.. Chúc mạnh khỏe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2008(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: bien hoa - dong nai
|
Nếu đúng những gì như bạn mô tả thì khỏi cần đi test, cứ vui sống đi. Bạn bóp ở đầu bao thì ít nhiều tinh dịch sẽ bị tràn lên phía trên miệng bao, do đó bạn thấy ít dịch còn lại trong bao là thường thôi, có gì lạ đâu mà phải lo lắng. Còn HIV k thể sống trên cục xà bông quá vài phút đc. Quan hệ k dùng bao mới lo chứ như bạn an tâm quá còn gì. Lần sau nhớ đi mátxa HJ thôi nhé, ngon-bổ-rẻ  | Vợ ơi, con ơi, âm tính rồi, âm tính rồi. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết: Bạn ơi làm ơn xem giúp mình những ý mình mới bổ sung về thời gian virus sống ngoài không khí đến 72g vì đây là thông tin chính xác mình xem các trang web trên mạng -Ở diễn đàn này ko còn chuyện virut hIV sống ngoài không khí đến 72h nếu mà pác ko tin thì nên ra khỏi diễn đàn vì chả còn ai suy nghĩ 72h nữa đừng lập dị. -Việc của pác thế là xong nếu mà pác vẫn muốn tâm sự mời pác qua mục tâm sự nhé để giành phần đất này cho các anh em có nguy cơ phơi nhiễm mới. Đã có vợ roài nên suy nghĩ chín chắn hơn ko phải là trẻ con nữa mà cứ nói là ân hận thực ra ai mà biết dc có ân hận hay ko nếu mà ko sợ bị HIV. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 12
|
Đáng khen cho tình cảm của bạn đối với mọi người, tôi có ý kiến như sau Trường hợp này khả năng cũng có thể xảy ra, tuy nhiên rất thấp khả năng xảy ra là do lúc hành sự có thể bao bị lủng chổ nào đấy, mà chổ đấy virus xâm nhập vào được qua dịch AD, rồi xuống DV của bạn Còn vụ xà bông thì cũng có thể nhưng xác xuất cực kỳ thấp vì phụ thuộc quá nhiều yếu tố Nói chung bạn cứ yên tâm, tôi nghĩ bạn còn hơn 99% cơ hội Mong các bạn khác tư vấn kỹ hơn và nói rõ để người ta hiểu và không lo sợ Chúc bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc với người thân
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 12
|
cũng xin nói thêm là theo những gì tôi đã học, virus hoàn toàn có thể tồn tại 72g tùy thuộc môi trường, điều kiện bình thường là 24g, kể cả máu khô, tuy nhiên hoạt tính của nó yếu đi Đây là thông tin chính xác 100%
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
buổi trưa ngủ được một ít mình thấy nhẹ nhỏm rồi bây giờ vào lại xem các anh em tư vấn lại thấy lo sao đấy? theo anh thanhthat thi khả năng virus tồn tại trên cục xà bông là có thể rồi cám ơn anh đã nói thật vấn đề, nhưng mà sao nó nghiệt ngả và thách thức quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết:buổi trưa ngủ được một ít mình thấy nhẹ nhỏm rồi bây giờ vào lại xem các anh em tư vấn lại thấy lo sao đấy? theo anh thanhthat thi khả năng virus tồn tại trên cục xà bông là có thể rồi cám ơn anh đã nói thật vấn đề, nhưng mà sao nó nghiệt ngả và thách thức quá
bạn phải tin vào lời tư vấn của mọi người - Nếu bạn còn lo sợ, thì tạm thời trong thời gian này không vào DĐ nữa và sau khi XN có kết quả vào post cho mọi người biết. - Nếu không mổi người một kiểu làm bạn rối lên đó và bạn nên đến những chổ đông vui, hoặc xem phim..... để giải toả stress = > Stress sinh ra nhiều chứng bệnh đó bạn Chúc bạn mạnh khoẻ nhé | - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 12
|
Hoan hô tinh thần bạn muonmang36 Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, các bạn nhé 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
CÁM ƠN TINH THẦN CÁC BẠN ĐỘNG VIÊN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
MÀ SAO MÌNH VẪN KHÔNG YÊN TÂM, CỨ MUỐN VÀO ĐỂ CÓ AI TƯ VẤN TIẾP KHÔNG? CHẮC LÀ MÌNH BỊ TÂM LÝ THẬT RỒI QUÁ CẢ NGÀY NAY MÌNH CỨ BÁM LẤY MÁY TÍNH, XEM XÉT HẾT TRANG WEB TƯ VẤN NÀY QUA TRANG KHÁC, MÌNH CÒN XEM TỬ VI NỮA SAO MÀ KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC VẬY TA
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết:MÀ SAO MÌNH VẪN KHÔNG YÊN TÂM, CỨ MUỐN VÀO ĐỂ CÓ AI TƯ VẤN TIẾP KHÔNG? CHẮC LÀ MÌNH BỊ TÂM LÝ THẬT RỒI QUÁ CẢ NGÀY NAY MÌNH CỨ BÁM LẤY MÁY TÍNH, XEM XÉT HẾT TRANG WEB TƯ VẤN NÀY QUA TRANG KHÁC, MÌNH CÒN XEM TỬ VI NỮA SAO MÀ KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC VẬY TA
- Bạn nên vào mình DĐ của HIV này được rồi, đừng vào các trang web khác tại vì ở một số trang web thông tin nhiều khi ghi không đầy đủ, hoặc thông tin ghi quá củ lâu rồi. Trong khi khoa học công nghệ và các ngiên cứu ngày càng mới và phát triển. | - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết:MÀ SAO MÌNH VẪN KHÔNG YÊN TÂM, CỨ MUỐN VÀO ĐỂ CÓ AI TƯ VẤN TIẾP KHÔNG? CHẮC LÀ MÌNH BỊ TÂM LÝ THẬT RỒI QUÁ CẢ NGÀY NAY MÌNH CỨ BÁM LẤY MÁY TÍNH, XEM XÉT HẾT TRANG WEB TƯ VẤN NÀY QUA TRANG KHÁC, MÌNH CÒN XEM TỬ VI NỮA SAO MÀ KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC VẬY TA
Bạn là đàn ông phải kg? Đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ và bình tâm chứ. Bạn đọc lại những câu tư vấn chân thành và tâm huyết của mọi người ở đây đi. Nếu bạn hiểu tiếng Việt thì kg phải sợ sợ sợ gì nữa cả! Nếu để yên cái bụng và make sure cho cả vợ mình thì đi test. Chỉ có vậy thôi à!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 12
|
xem các bài trên diễn đàn, tôi nghĩ là bạn đáng thương nhất vì chắc là bạn bị tâm lý nặng rồi, sao qua 1 tháng rồi mà bạn còn như thế?hay tại bạn lên diễn đàn nên xem rồi tiếp tục bị hoảng?Bạn đừng như thế nữa được không? ngày xưa khi đi thi tôi cũng bị tâm lý như bạn, không biết mình đã làm đúng chưa vì có quá nhiều đáp án ngoài lề, rồi sau đó tôi cũng vào đại học, cũng tốt nghiệp ra trường-> tôi nghĩ đó cũng là tâm lý chung của con người thôi, lỡ làm việc gì mà không chắc thì lúc nào cũng lo âu Thật chất cái lo của bạn về lý thì không giải quyết được vấn đề, về tình thì thật đáng thương, chắc là bạn mới có cảm giác này lần đầu tiên Với tôi và những người bạn làm ngành y, từ khi con này xuất hiện tại Việt Nam 1989 khi chúng tôi thao tác với bệnh nhân lúc nào về nhà cũng lo sợ như bạn, cứ phải 6 tháng xét nghiệm và hồi hộp, nhưng rồi sau đó cũng quen dần, không xét nghiệm là thấy thiếu cái gì đó Bạn phải thật bình tĩnh, không lẻ bây giờ tôi nói bạn không sao là bạn tin tôi ư? Mà quả thật với kinh nghiệm trong nghề của mình, tôi cảm thấy chắc là bạn không sao, bạn tin tôi nhé Bây giờ về nhà tắm rửa, ăn cơm và ngù ngon đi, đừng băn khoăn gì hết, vẫn còn nhiều người ở bên cạnh bạn, trong đó có tôi
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|