Người đồng tính nam và nỗi lo lây truyền HIV/AIDS
Ngày 30/3/2008. Cập nhật lúc 15h 11'
(ĐCSVN)-Theo Bác sỹ Vũ Ngọc Bảo- Tổ chức Sức khoẻ Gia đình Quốc tế (FHI), tại VN hiện nay ước tính có khoảng hơn 10 ngàn đàn ông có hành vi tình dục với người cùng giới. FHI gọi nhóm xã hội này bằng cụm từ MSM. Họ thuộc nhiều thành phần trong xã hội: công chức, văn nghệ sỹ, người thuộc lực lượng vũ trang… Những người MSM được xếp vào nhóm nguy cơ cao lây truyền HIV/AIDS.-->
v\:* { behavior: url(#default#VML) } o\:* { behavior: url(#default#VML) } .shape { behavior: url(#default#VML) }
((ĐCSVN)-Theo Bác sỹ Vũ Ngọc Bảo- Tổ chức Sức khoẻ Gia đình Quốc tế (FHI), tại VN hiện nay ước tính có khoảng hơn 10 ngàn đàn ông có hành vi tình dục với người cùng giới. FHI gọi nhóm xã hội này bằng cụm từ MSM. Họ thuộc nhiều thành phần trong xã hội: công chức, văn nghệ sỹ, người thuộc lực lượng vũ trang… Những người MSM được xếp vào nhóm nguy cơ cao lây truyền HIV/AIDS.
Hình hài đàn ông, trái tim con gái
Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng: người MSM là nạn nhân của một cấu trúc sinh học bất bình thường từ khi họ còn là bào thai trong bụng mẹ. Hậu quả của những biến đổi các gene, ở sự tương tác giữa các gene và bộ phận cảm thụ hoocmon của các trung tâm thần kinh (vùng dưới đầu, não giữa)- nơi chi phối cảm xúc tình dục khiến họ có quan hệ tình dục bất bình thường. |
Chúng tôi gặp "cô" Nguyễn Văn Dũng- nguyên Phó chủ nhiệm CLB Hải Đăng (phố Núi Trúc, quận Ba Đình) nay là Trưởng nhóm tình nguyện viên tự nguyện PC HIV/AIDS mang tên "Thông xanh" tại căn nhà trong ngõ nhỏ phố Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, HN. Căn nhà chừng 45m2 của "cô" được ngăn làm 3 phòng: phòng ngủ; phòng gặp gỡ, sinh hoạt của những người MSM trong nhóm Thông xanh và phòng cho thuê lấy tiền trang trải cho công tác xã hội của nhóm. "Cô" cho biết: người đồng tính nói chung và đồng tính nam nói riêng rất sợ bị cộng đồng biết "bí mật chết người" : bên trong "hoàn toàn đàn ông" của mình là tâm hồn và trái tim...con gái.
Vậy nên, trong số khoảng hơn 10 ngàn người MSM ở VN hiện nay có tới trên 70% người "bóng kín" (luôn giữ cho mình vẻ bề ngoài hệt như những người đàn ông bình thường), khoảng 10% người "bóng lộ" (công khai với mọi người mình là "con gái", ăn mặc, trang sức, tác phong như phụ nữ) và khoảng 20% "nửa kín, nửa hở" (giữ vẻ bên ngoài giống như đàn ông nhưng công khai cho mọi người biết việc mình là người đồng tính). Dù ở nhóm "bóng" nào thì người đồng tính nam vẫn giống nhau ở hành vi tình dục đồng giới. Chính vì điều này mà họ bị kỳ thị.
"Cô" Nguyễn Văn Thành- tổ 18, phường Mai Động, quận Hoàng Mai- Hội viên CLB Hải Đăng; "cô" Nguyễn Hoàng Minh- Văn Điển, Thanh Trì, nguyên Hội viên CLB Hải Đăng tấm tức kể cho chúng tôi nghe nỗi niềm khó bày tỏ của người MSM: "Bóng kín" không phải gặp nhiều rắc rối trong sinh hoạt đời thường nhưng khổ vì bị "giam cầm" về tư tưởng. Luôn phải sống 2 mặt, lo sợ bị mọi người phát hiện mình là người đồng tính. Người "nửa kín, nửa hở" được sống thực với con người cá nhân của mình tuy vẫn phải chịu sự đàm tiếu của người đời. "Bóng lộ" được giải phóng hoàn toàn về tư tưởng nhưng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Nhóm người này thực sự bị gạt ra bên lề xã hội, không kiếm được việc làm trong cơ quan, doanh nghiệp, phải "dạt" về khu vực kinh tế tư nhân với các nghề tự do: buôn bán nhỏ, uốn tóc, may mặc, tẩm quất...
Các "cô" kể về tình huống đau lòng: "Cô" Thành đã từng bị từ chối làm chứng minh thư nhân dân vì cán bộ quan sát mãi mà không xác định được giới tính của "cô" là trai hay gái. Khi "cô" vào nhà vệ sinh nam ở Bờ Hồ thì cánh đàn ông phũ phàng tống cổ ra khỏi cửa vì "tóc dài, đeo coóc- sê sao lại vào đây". Khi cô sang phòng nữ thì chị em rú lên hoảng hốt "sao đàn bà lại tiểu đứng và có "bộ phận" của đàn ông". Sau bận ấy "cô" Thành ốm cả tháng trời vì tâm bệnh. "Cô" Minh da trắng, tóc mượt mà, dung mạo xinh tươi lại khéo tô điểm nên hễ ra đường là bị đám đàn ông càn rỡ trêu ghẹo. Họ đuổi theo vuốt má, giật tóc, dứt tung nịt ngực, bóc mẽ tình trạng dở nam dở nữ của cô trước đám đông...
Người MSM không có lỗi. Họ rất đau khổ vì không may "trời sinh" ra mình khiếm khuyết. Do thiếu thông tin và nhiều lý do thuộc phạm trù đạo đức, lối sống, họ bị gia đình và xã hội phân biệt đối xử nên số đông vẫn có xu hướng sống ẩn mình.
Khổ vì lắm bạn tình
Là con gái ai cũng có sự đam mê, có nhu cầu được yêu thương, chia sẻ, luôn khao khát được yêu đàn ông nhưng vì không có cơ thể mềm mại với những bộ phận giới tính hấp dẫn phái mạnh của người phụ nữ "xịn" nên cuộc chinh phục bạn tình (là những "người đàn ông đích thực") của các "cô" thật lắm vất vả, gian truân.
Các "cô" kể: tạo hoá bất công "nặn" ra các "cô" hình nọ- bóng kia nhưng bù lại đã phú cho các cô nhiều tài cán. Cánh "bóng kín" hễ làm bác sỹ thì thường là bác sỹ giỏi, là nhà thơ ắt có thơ hay…Cánh "bóng lộ" thì "khéo ơi là khéo", buôn may bán đắt. Nhiều "cô" còn hát hay, nhảy giỏi nổi tiếng làng ca vũ. Kiếm tiền dư sức nuôi thân mà chẳng ai giàu được vì phải tốn nhiều "tình phí" để..."bao giai".
Để giữ người tình, "cô" Nguyễn Hoàng Minh nhịn ăn, nhịn mặc sắm đồ hiệu, xe máy cho bồ. "Cô" Nguyễn Văn Dũng chỉ vắng nhà vài ngày là mua đồ ăn thức uống chất đầy tủ lạnh để bồ tẩm bổ "khẻo mà lại ốm". "Cô" Nguyễn Văn Thành cho bồ dùng con xe Spacy mới cóng bị bồ đưa ra hiệu thay hết đồ xịn bằng đồ tàu mà cũng chỉ dám khóc thầm. Những người MSM bị "giai lừa", bán nhà nuôi "chồng" khánh kiệt gia sản không phải là chuyện hiếm. Các "cô" biết "nhiều người đàn ông không yêu mà chỉ lợi dụng mình nhưng chẳng hiểu sao cứ mê đắm họ". Cho dù duy trì tình cảm với các "cô" để được cung phụng vật chất nhưng chỉ một thời gian là các anh bồ lại bỏ các "cô" mà đi.
"Cô" Nguyễn Văn Dũng nói: "Người MSM ai cũng phải chịu bi kịch ấy cho dù mong muốn có một bạn tình thuỷ chung cùng mình đi suốt cuộc đời. Chúng em sinh hoạt tình dục với một thân thể giống hệt như mình, nên anh nào chung tình lắm, hoàn cảnh lắm cũng chỉ "gá" với bọn em dăm năm là dứt áo ra đi Người ta ở với mình ngày nào hay ngày ấy. Họ bỏ mình đi lúc nào mình cũng phải chấp nhận thôi".
Thế là các "cô" lại phải "đầu tư" tìm bạn tình mới, chấp nhận sự thật cay đắng: cuộc tình của MSM như những sân ga nhỏ tiếp nối hết cuộc đời.
Nỗi lo lây truyền HIV/AIDS
Chúng tôi đã có dịp "tháp tùng" "cô" Dũng đến 3 bệnh viện lớn của HN xin được chăm sóc sức khoẻ tình dục để tìm hiểu tại sao người đồng tình lại ngại bệnh viện đến thế. Xin ghi lại một phần cuộc đối thoại giữa cô Dũng và cán bộ y tế: - Sao mà phải khám - Cháu bị lậu - Sao lại thế? - Cháu là người đồng tình - Ối giời ơi! Quan hệ bẩn thỉu thế à?... |
Đem nhận định của Bác sỹ Lê Nhân Tuấn- Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội "người đồng tính thay người yêu thường xuyên hơn cơm bữa nên nguy cơ lây truyền HIV của nhóm này ra cộng đồng là rất lớn" trao đổi với nhóm hội viên CLB Hải Đăng và nhóm Thông xanh. Có "cô" bật khóc, nhiều "cô" khác cố nén sự buồn tủi trong cặp mắt đỏ hoe. "Chúng em khổ lắm, cực chẳng đã mới phải ăn nằm với nhiều người. Cánh đồng tính khi quan hệ tình dục thường hay bị chảy máu. Sau đó là viêm loét rất đau đớn. Nếu là người phụ nữ bình thường thì lúc nào đến bệnh viện chữa trị cũng được nhưng chúng em thì ngượng lắm".
Phân tích về nguy cơ lây truyền HIV/AIDS trong nhóm MSM, Bác sỹ Vũ Ngọc Bảo nhận định: “MSM có khuynh hướng tình dục với nam giới nhưng lại không có bộ phận sinh dục nữ nên quan hệ tình dục qua hậu môn, miệng. Do hậu môn không tiết chất nhờn nên khi quan hệ cần có dầu bôi trơn và MSM đã sai lầm khi dùng các loại không hoà tan trong nước (Vadoline, dầu ăn, kem dưỡng da..) dãn đến hậu quả bị xây xước, chảy máu, nhiễm trùng, viêm loét, mắc bệnh xã hội, lây nhiễm HIV”.
Sống ẩn mình, thiếu thông tin về đại dịch AIDS, nhiều bạn tình, thường xuyên có quan hệ với nhóm "nam ẩn" (những người đàn ông quan hệ tình dục lưỡng giới với cả người đồng tính nam và phụ nữ), không biết cách quan hệ TD an toàn, ngại đến bệnh viện khi có vấn đề về sức khoẻ tình dục. Đó là những nguyên nhân cơ bản khiến virut HIV lây truyền với tốc độ nhanh, trên diện rộng.
Tuấn Đạt - Hồng Liên