Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline muonmang36  
#1 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 11:38:16(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết


Chuyện tình HIV
Thứ sáu, 9/5/2008, 15:09 GMT+7

28 tuổi, bị HIV, Q đã sống những ngày u ám. Từ hận đời, thù người, anh lột xác sống tốt cho xã hội. Tình yêu của một cô gái đẹp đã giúp anh vượt nỗi đau...

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người cô nuôi dưỡng trong căn nhà nhỏ ở Sài Gòn. Mặc cảm côi cút và thiếu bản lĩnh, Q đã dấn thân vào ma tuý. Thấy cháu lún sâu vào con đường mù tịt, người cô đã gửi Q tới nhà người quen ở Kiên Giang, với hy vọng cuộc sống quê lam lũ sẽ giúp Q trân trọng cuộc đời. Chuyến đi xa đó là bước ngoặt của đời Q, bản thân anh cũng không thể ngờ nơi đây anh đã tìm được mái ấm yên bình.

Nhưng ở đâu thì nghiện vẫn là nghiện, Q tơi tả vì thuốc hành, anh lại lao đầu vào ma tuý. Không ai dám gần Q. Thế rồi ánh mắt xót xa của người con gái quên Tân Hiệp, Kiên Giang đã làm anh chựng lại.

Cô gái tên H biết tường tận Q nghiện ma tuý nhưng vẫn dịu dàng bên Q động viên, an ủi, thậm chí van lơn anh bỏ ma tuý. Đến với Q. cô gái trẻ ấy đã gánh chịu bao điều tai tiếng. Người ta nói cô đẹp nhưng rồ dại như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Sự hồn nhiên của H như làn gió mát thức tỉnh tâm hồn lầm lỡ của Q. Tình yêu đến quá bất ngờ và quá đẹp khiến anh nghĩ đến những điều vọng tưởng. Anh hứa với H sẽ từ bỏ ma tuý.



Vợ chồng H hạnh phúc trong ngày cưới

Một ngày của năm 2004, Q phấn khởi đi khám sức khoẻ để đăng ký kết hôn, để rồi choáng váng khi bác sĩ cho hay anh đã bị nhiễm HIV. Trong căn phòng ngột ngạt, khói thuốc lại đưa anh vào cơn mê ảo nhưng tình yêu của H một lần nữa vực dậy người đàn ông trong anh. Cô gặng hỏi Q và rồi lẳng lặng theo anh đi làm hôn thú. Canh bạc cả đời con gái khiến Q run tay, anh ký vào bàn kết hôn và tự biết mình phải làm gì. Đêm đầu tiên, H trinh nguyên bên chồng.

4 năm qua họ đã gắn đời nhau với bao vui buồn. Mỗi ngày H nhận may đồ gia công, còn Q làm các chuyện lặt vặt kiếm tiền. Q thương vợ nhưng ám ảnh với cái chết báo trước và hối hận một thời lầm lỡ đôi khi làm tính nết anh dở dở ương ương. Q quậy. Những lúc như vậy, H không phàn nàn mà chỉ khóc. Cô nói với Q rằng anh không đẹp trai, không hào hoa cũng không tài giỏi hay giàu có gì mà sao cô vẫn vồ lấy anh, đó không phải là tình yêu thì là gì. Khi làm vợ anh, cô vẫn là con gái đâu phải thứ hư hỏng! Q tĩnh trí, từ thâm tâm anh biết đổi ngược lại chưa chắc anh dám liều mình đặt cược cuộc đời cho người HIV.

Có người khen H là cô gái bình thường nhưng làm chuyện phi thường, cũng có người chê cô làm chuyện bất bình thường. Trong ngày tuyên dương những thanh niên lầm lỡ sống đẹp tại Kiên Giang, trước đám đông H đã phát biểu không chút đắn đo: "Nếu kiếp sau gặp lại Q, tôi cũng vẫn sẽ kết hôn cùng anh ấy".

Hỏi H sao tuyên bố vậy, cô cười hạnh phúc sau đó nghẹn lời: "Anh ấy yêu em lắm, giữ đúng lời hứa không hút xì ke. Anh đối xử tốt với em không phải trả nợ tình mà vì yêu em đích thực. Em thương anh lúc trở bệnh dù khó chịu nhưng anh vẫn cắn răng không kêu than vì sợ em buồn, em lo!".

Trong căn phòng nhỏ là tổ uyên ương, H chia vui cùng chúng tôi rằng lúc trước Q gầy ốm lắm, chỉ 40kg, còn bây giờ anh đã được 54kg. Bên cô vợ trẻ, Q chỉ cười không nói, anh mập lên từ sự quản thúc nghiêm khắc của H. Mỗi ngày H lên lịch ép anh ăn và uống thuốc đúng giờ, tập thể dục mỗi ngày hơn nửa tiếng...

Tỉnh đoàn Kiên Giang cho biết, vợ chồng H tham gia hoạt động xã hội rất nhiệt tình, anh chị luôn xông xáo tới vùng sâu, xa tuyên truyền tác hại của ma tuý, HIV. Mỗi chuyến đi, Q đều kể về thời lầm lỡ của mình và niềm khao khát có được vài đứa con khoẻ mạnh để bế bồng. Với người nhiễm HIV thì ước mơ đó nay đã có thể trở thành hiện thực nhờ thụ thai qua ống nghiệm. Vậy thế nên H hy vọng. Song, để có được đứa con thì phải cần số tiền vài chục triệu đồng trong khi đôi vợ chồng này lại quá nghèo...

Theo Ban Mai

Sửa bởi quản trị viên 13/08/2010 lúc 04:44:23(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Quảng cáo
Offline hainganbi  
#2 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 03:27:24(UTC)
hainganbi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2008(UTC)
Bài viết: 112

Tội Nghiệp Quá.....
Offline vinh_man  
#3 Đã gửi : 15/05/2008 lúc 08:00:55(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

TÌNH YÊU THỜI HIV
                                                                  Nam Thống - VNMTS Nghệ An

Chàng - Đẹp trai, con nhà giàu, một công tử hào hoa của thành Vinh với bộ ria mép cắt tỉa hệt như diễn viên Clark Gamble trong phim Cuốn theo chiều gió. Còn Nàng - Một phụ nữ goá chồng, sinh sống chốn rừng xanh núi đỏ ở huyện miền núi Quỳ Hợp. Điều gì kết hợp họ thành một đôi uyên ương? Xin thưa HIV.

   TAI HOẠ TỪ HEROIN
   Đầu tiên em chỉ chơi cho vui, tỏ ra mình cũng sành điệu thôi, cũng có cả một chút máu iêng hùng con nít ở đây nữa - Nguyễn Thành Vinh tâm sự với tôi trong ngôi nhà đồ sộ, nằm ngay mặt tiền, một trong những con đường đẹp nhất thành phố Vinh - Thế rồi em mắc nghiện. Tuy kinh tế gia đình không đến nỗi, nhưng em chuyển từ hít sang chích để... tiết kiệm. Ban đầu em chỉ chích hết gói 30, gói 50, rồi 100, 200 nghìn đồng/ngày. Nhắc lại thời kỳ nghiện ngập em vẫn cảm thấy rùng mình. Khi đói thuốc thì tình cha con, anh em, bạn bè... đều thành thứ yếu. Heroin là vị thánh duy nhất. Khi đủ thuốc, lương tâm em cũng dày vò ghê lắm, dày vò dữ dội nhưng không biết tâm sự, chia sẻ cùng ai. Mình cai đi, cai lại mãi làm tình thương của mọi người nhàm đi, trơ ra... Những lời hối hận, ăn năn khiến họ buồn nôn nhiều hơn là thông cảm. Khi xét nghiệm có "Hát", em không cảm thấy bàng hoàng, suy sụp gì lắm. Em nghĩ đã nghiện thì sẽ thành ra thế. Tội vạ mình tự chuốc vào thân. Bệnh ngoài đưa vào trong. Thôi đành chấp nhận số phận...

   TAI HOẠ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
   Khi nớ em có biết HIV là cấy chi mô - Ngô Thị Quyên kêu lên với tôi - Thấy anh ấy (chồng cũ của Quyên) ốm quặt quẹo, em cứ tưởng nghiện lâu rồi thì ai cũng như vậy. Em cũng nghi là con chi nó phá thì người mới còn một nắm xương như thế. Sau này, khi em có bầu, đi bệnh viện làm xét nghiệm mới biết mình có HIV. Anh ấy là lái xe, đi đứng chơi bời thế nào rồi về đổ bệnh cho em, cho con. Anh ấy mất năm 2003. Con em cũng mất. Còn một thân một mình trên đời, lại mang HIV trong người. Chưa hết, người ta buộc em nghỉ dạy vì lo sợ cho các em mầm non, mẫu giáo. Em đã khóc không biết bao nhiêu mà kể. Ngày khóc. Đêm khóc. Mặt mũi sưng húp như bị ong đốt ấy. Người ngoài họ nói: "Mắc bệnh chi không mắc, lại mắc cái bệnh không chữa được”. Em hoàn toàn tuyệt vọng...

   BÀ MỐI HIV
   Cả Vinh và Quyên đều khẳng định: “Nếu không có HIV hai người sẽ không thành vợ chồng". 
   - Em khám và uống thuốc ARV trong khuôn khổ dự án Life - Gap thì gặp anh Vinh ở đấy -    Quyên cho biết. - Anh ấy ngỏ lời và em đồng ý.
   - Cũng phải tán tỉnh mãi mới gật đấy anh ạ!- Vinh cười nói - Trước khi đến với Quyên, em chán chường, sống bợm bãi được chăng hay chớ. Khi gặp Quyên, đúng là có yếu tố "tình yêu sét đánh ở đây”, nghe Quyên kể rõ về cuộc đời mình, em muốn cùng Quyên xây dựng một cuộc sống khác có ý nghĩa hơn. Đặc biệt. uống thuốc ARV vào, thấy người khoẻ ra, lên cân, tự dưng em lại muốn sống. Muốn sống ghê gớm...
   Thế là chàng công tử bỏ phố lên rừng, bỏ luôn được cả ma tuý. Cha mẹ Quyên cắt cho một mảnh đất trong vườn, thuộc Làng Lè, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Hai bên nội ngoại chung tay dựng lên một nếp nhà khang trang, đẹp đẽ. Hồi tháng 6 năm 2007, đám cưới thịnh soạn gần năm chục mâm cỗ, đầy đủ quan viên hai họ, của hai người có HIV là một sự kiện tương đối ồn ào ở một huyện miền núi. Báo chí từ Trung ương đến địa phương tốn vào đó cũng khá giấy mực.

   TÌNH YÊU LÀM NÊN HẠNH PHÚC
   Chứng kiến hạnh phúc của Vinh và Quyên, tôi không khỏi vui mừng cho họ. Tuy nhiên, hai người vẫn băn khoăn về chuyện muốn sinh con để nối dõi, nhưng sợ rủi ro lây bệnh cho đứa bé. Thiết nghĩ, có con là ước mơ cháy bỏng, là nguyện vọng chính đáng, nhưng sống một cuộc đời ý nghĩa cho mình và cho người khác cũng là điều đáng để phấn đấu. 
   Hiện tại, Quyên là một đồng đẳng viên khá nổi tiếng trong khuôn khổ Dự án Quỹ toàn cầu. Vinh thì chính là một trong những sáng lập viên của Câu lạc bộ Vì ngày mai tươi sáng huyện Quỳ Hợp. Việc hai người sống hạnh phúc bên nhau, ngửng cao đầu mà sống, cùng nhau tuyên truyền về những hiểm hoạ của HIV/AIDS đối với cộng đồng, quan tâm, chăm sóc, động viên những người cùng cảnh ngộ là một việc làm rất có ý nghĩa, là một thông điệp truyền thông thiết thực và sống động. Thông điệp đó là: "Người có HIV cũng biết sống hạnh phúc giữa cuộc đời này".

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.