  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Chào mọi người.sau 5 ngày vật lộn dưới SG.Được sự giúp đỡ của 2 người vô cùng tốt bụng.cùng 1 phen xám mặt.e đã có kq sau 4 tuần là AT.vui lên được 1 tý.hạnh phúc vì đc gặp những người siêu tốt bụng.Cảm ơn 2 anh nhiều lắm
ĐÃ là ngày thứ 25 mệt mỏi sống trong địa ngục và trên tay cứ xuất hiện những vết ban
đỏ.hồng ban 5-10mm.1 vài nốt xuất huyết.chân tay vẫn mỏi rã rời.người mệt mỏi từng cơn.nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Đau đơn hơn là nhìn người yêu cứ dần xuất hiện những triệu chứng mà vẫn vô tư ko biết j.Ban đỏ nổi kín mặt như sảy.người thì cứ thi thoảng gãi ngứa.chân tay thì nhức mỏi.Người yêu em làm j mà stress?Ruột gan như bị sát muối.triệu chứng của cả 2 khiến kết quả AT kia dần ko còn giá trị.Sầu càng sầu tốn công sức của bao nhiêu người mà ko giải quyết đc j hết.đen quá.đây gọi là đen tận mạng Sửa bởi quản trị viên 26/08/2010 lúc 08:36:11(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
vậy cho hỏi bạn đi xn làm gì để rồi ko tin vào kq xn ? |
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
thế mới gọi là đen.mình sẽ nằm trong 5% còn lại đó.haiza.dù sao nói ra được thế này cũng thấy vui rùi |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
|
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
ag.ab chỉ đúng 95% thôi.trúng đề có 1% còn trúng nữa là. |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
hài  ag/ab combo ở 4 tuần sẽ tương đương 6 tuần đối với các pp xn antibody , mà như bạn đã biết 6 tuần âm tính thì khả năng âm tính ở tuần 13 sẽ là 99% , còn 1% còn lại dành cho các người sử dụng pep , ung thư giai đoạn cuối v.v.. nhất định bạn sẽ ko nằm trong số đó  |
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
badmintonboy đã viết:Chào mọi người.sau 5 ngày vật lộn dưới SG.Được sự giúp đỡ của 2 người vô cùng tốt bụng.cùng 1 phen xám mặt.e đã có kq sau 4 tuần là AT.vui lên được 1 tý.hạnh phúc vì đc gặp những người siêu tốt bụng.Cảm ơn 2 anh nhiều lắm
ĐÃ là ngày thứ 25 mệt mỏi sống trong địa ngục và trên tay cứ xuất hiện những vết ban
đỏ.hồng ban 5-10mm.1 vài nốt xuất huyết.chân tay vẫn mỏi rã rời.người mệt mỏi từng cơn.nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ.
Đau đơn hơn là nhìn người yêu cứ dần xuất hiện những triệu chứng mà vẫn vô tư ko biết j.Ban đỏ nổi kín mặt như sảy.người thì cứ thi thoảng gãi ngứa.chân tay thì nhức mỏi.Người yêu em làm j mà stress?Ruột gan như bị sát muối.triệu chứng của cả 2 khiến kết quả AT kia dần ko còn giá trị.Sầu càng sầu tốn công sức của bao nhiêu người mà ko giải quyết đc j hết.đen quá.đây gọi là đen tận mạng
Anh không cần biết em và người yêu em có triệu chứng gì.HIV combo Ag/Ab 4 tuần có độ tin cậy >99.5%(theo TS BS Sean Cunning from Freedom Of Health UK). Em cần retest tuần 13 để khẳng định nhé.
|
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
badmintonboy đã viết:Chào mọi người.sau 5 ngày vật lộn dưới SG.Được sự giúp đỡ của 2 người vô cùng tốt bụng.cùng 1 phen xám mặt.e đã có kq sau 4 tuần là AT.vui lên được 1 tý.hạnh phúc vì đc gặp những người siêu tốt bụng.Cảm ơn 2 anh nhiều lắm
ĐÃ là ngày thứ 25 mệt mỏi sống trong địa ngục và trên tay cứ xuất hiện những vết ban
đỏ.hồng ban 5-10mm.1 vài nốt xuất huyết.chân tay vẫn mỏi rã rời.người mệt mỏi từng cơn.nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ.
Đau đơn hơn là nhìn người yêu cứ dần xuất hiện những triệu chứng mà vẫn vô tư ko biết j.Ban đỏ nổi kín mặt như sảy.người thì cứ thi thoảng gãi ngứa.chân tay thì nhức mỏi.Người yêu em làm j mà stress?Ruột gan như bị sát muối.triệu chứng của cả 2 khiến kết quả AT kia dần ko còn giá trị.Sầu càng sầu tốn công sức của bao nhiêu người mà ko giải quyết đc j hết.đen quá.đây gọi là đen tận mạng
Lên lại rồi, cố lên em, như anh đã nói, triệu chứng ko noi lên gì cả. Sốt phát ban có thể liên quan đến giang mai, chứ ko hoàn toàn do H.
Đây là 1 ca gần giống TH của em, em xem nhé http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=171263
Anh vừa xem giới thiệu medic Hoa Hảo ( http://www.medic-lab.com.vn/01GT/gt.aspx?id=1). cái máy của nó đúng là cái máy của Abbot http://www.abbott.com/global/url/pressRelease/en_US/60.5:5/Press_Release_0695.htm
Và theo tài liệu thì có thể phát hiện từ ngày 22/25 nếu thực sự nhiễm.
|
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
badmintonboy đã viết:Chào mọi người.sau 5 ngày vật lộn dưới SG.Được sự giúp đỡ của 2 người vô cùng tốt bụng.cùng 1 phen xám mặt.e đã có kq sau 4 tuần là AT.vui lên được 1 tý.hạnh phúc vì đc gặp những người siêu tốt bụng.Cảm ơn 2 anh nhiều lắm
ĐÃ là ngày thứ 25 mệt mỏi sống trong địa ngục và trên tay cứ xuất hiện những vết ban
đỏ.hồng ban 5-10mm.1 vài nốt xuất huyết.chân tay vẫn mỏi rã rời.người mệt mỏi từng cơn.nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ.
Đau đơn hơn là nhìn người yêu cứ dần xuất hiện những triệu chứng mà vẫn vô tư ko biết j.Ban đỏ nổi kín mặt như sảy.người thì cứ thi thoảng gãi ngứa.chân tay thì nhức mỏi.Người yêu em làm j mà stress?Ruột gan như bị sát muối.triệu chứng của cả 2 khiến kết quả AT kia dần ko còn giá trị.Sầu càng sầu tốn công sức của bao nhiêu người mà ko giải quyết đc j hết.đen quá.đây gọi là đen tận mạng
Vừa chiều này nc với ông bạn Obliv và Kev là Ông badminton đi đâu mất rồi từ cái hồi xét nghiệm đến bjo --> Thấy nhớ và lo cho ông bạn quá... Đùng cái chiều nay xuất hiện luôn...thiêng thật 
Như vậy là xét nghiệm combo ở 4 Tuần = 6 tuần test nhanh rồi...vậy là sác xuất cũng lên tới 95-98% rồi. Đây là kết quả đáng để hy vọng ở 9 tuần và 12 tuần.
Triệu chứng có thể do bệnh khác gây nên như Viêm gan B, C chẳng hạn (mà cái này cũng lây nữa chứ...)
Tôi cuối tuần này đi làm cái 9 tuần. Lúc ấy kết quả âm tính rồi thì ông Badminton cũng vui lên nhé...vì chắc chắn rằng chúng ta sẽ qua mà, chúng ta sẽ âm tính mà...giờ hai người cố gắng chăm sóc sk tốt cho nhau nhé...vì thời gian nay chưa chắc chắn phát hiện ra H thì hãy đi làm các kiểm tra sk khác đi để dc an tâm hơn. Chứ cứ giày vò như vậy dễ tổn thương đến Thần trí...
Chúng ta sẽ âm tính mà    |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:
Tôi cuối tuần này đi làm cái 9 tuần. Lúc ấy kết quả âm tính rồi thì ông Badminton cũng vui lên nhé...vì chắc chắn rằng chúng ta sẽ qua mà, chúng ta sẽ âm tính mà...giờ hai người cố gắng chăm sóc sk tốt cho nhau nhé...vì thời gian nay chưa chắc chắn phát hiện ra H thì hãy đi làm các kiểm tra sk khác đi để dc an tâm hơn. Chứ cứ giày vò như vậy dễ tổn thương đến Thần trí...
Chúng ta sẽ âm tính mà   
Cái nick niềm tin của em thật xứng đáng. Hãy luôn luôn giữ lòng tin. Anh thì tin vào KQ XN và khoa học hơn  Khuyến cáo vẫn là khuyến cáo nhưng nói chung dạo qua các diễn đàn trên thế giới anh chưa thấy 1 ai báo cáo là 6 tuần AT mà 13 tuần DT cả. Hãy tự tin nên em |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
SmileAndLive đã viết:Niemtin2010 đã viết:
Tôi cuối tuần này đi làm cái 9 tuần. Lúc ấy kết quả âm tính rồi thì ông Badminton cũng vui lên nhé...vì chắc chắn rằng chúng ta sẽ qua mà, chúng ta sẽ âm tính mà...giờ hai người cố gắng chăm sóc sk tốt cho nhau nhé...vì thời gian nay chưa chắc chắn phát hiện ra H thì hãy đi làm các kiểm tra sk khác đi để dc an tâm hơn. Chứ cứ giày vò như vậy dễ tổn thương đến Thần trí...
Chúng ta sẽ âm tính mà   
Cái nick niềm tin của em thật xứng đáng. Hãy luôn luôn giữ lòng tin. Anh thì tin vào KQ XN và khoa học hơn  Khuyến cáo vẫn là khuyến cáo nhưng nói chung dạo qua các diễn đàn trên thế giới anh chưa thấy 1 ai báo cáo là 6 tuần AT mà 13 tuần DT cả. Hãy tự tin nên em
Nhờ có anh Smile và các anh em truyền niềm tin cho em mà. tin vào những gì khoa học dự đoán, tin vào khát vọng cuộc sống...để tiếp tục sống tốt, sống khỏe và sống cống hiến...
Chiến thắng sợ hãi để đến với Âm Tính (Vùng anh sáng mới)...    |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Diễn đàn là nguồn sống của em lúc này.những lời an ủi động viên có tác dụng vô cùng lớn.hôm nay đi đánh cầu nhìn bạn bè ai cũng phơi phới vui tươi.ai nhìn mình cũng lắc đầu hỏi sao mày ốm dữ vậy.chỉ biết cười lắc đầu quay đi và hối hận ko chịu nổi.chỉ muốn chạy ù về nhà ùa vô diễn đàn với những vòng tay ấm áp<tự tưởng tượng>.Anh Obivilion ơi.làm sao để cảm ơn anh cho hết.A Tuấn nữa.2 người thật tuyệt vời.A Tuấn là thần AT sẽ Gặp em là thần dương tính.sợ chưa  |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
badmintonboy đã viết:Diễn đàn là nguồn sống của em lúc này.những lời an ủi động viên có tác dụng vô cùng lớn.hôm nay đi đánh cầu nhìn bạn bè ai cũng phơi phới vui tươi.ai nhìn mình cũng lắc đầu hỏi sao mày ốm dữ vậy.chỉ biết cười lắc đầu quay đi và hối hận ko chịu nổi.chỉ muốn chạy ù về nhà ùa vô diễn đàn với những vòng tay ấm áp<tự tưởng tượng>.Anh Obivilion ơi.làm sao để cảm ơn anh cho hết.A Tuấn nữa.2 người thật tuyệt vời.A Tuấn là thần AT sẽ Gặp em là thần dương tính.sợ chưa 
Anh đọc topic này,anh có cảm giác phải cậu bé đi cả gần 1000km vào TPHCM gặp anh xét nghiệm phải không,sau khi đọc bài viết này có câu  A Tuấn là thần AT sẽ Gặp em là thần dương tính.sợ chưa ) chắc là em rồi đúng không,cậu bé hẹn anh và Obivilion tại chợ An Đông ?
Nếu đúng vậy thì khó mà gặp thần dương tính là em
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
chờ mong ngày CN đi cổ vũ mọi ng XN và mong đc gặp cậu...nhưng cậu đã đi trc 1 bước rồi.
dù sao cũng chúc mừng cậu AT nhé. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
đã viết:badmintonboy đã viết:Diễn đàn là nguồn sống của em lúc này.những lời an ủi động viên có tác dụng vô cùng lớn.hôm nay đi đánh cầu nhìn bạn bè ai cũng phơi phới vui tươi.ai nhìn mình cũng lắc đầu hỏi sao mày ốm dữ vậy.chỉ biết cười lắc đầu quay đi và hối hận ko chịu nổi.chỉ muốn chạy ù về nhà ùa vô diễn đàn với những vòng tay ấm áp<tự tưởng tượng>.Anh Obivilion ơi.làm sao để cảm ơn anh cho hết.A Tuấn nữa.2 người thật tuyệt vời.A Tuấn là thần AT sẽ Gặp em là thần dương tính.sợ chưa 
Anh đọc topic này,anh có cảm giác phải cậu bé đi cả gần 1000km vào TPHCM gặp anh xét nghiệm phải không,sau khi đọc bài viết này có câu  A Tuấn là thần AT sẽ Gặp em là thần dương tính.sợ chưa ) chắc là em rồi đúng không,cậu bé hẹn anh và Obivilion tại chợ An Đông ?
Nếu đúng vậy thì khó mà gặp thần dương tính là em
trời.hóa ra anh Tuấn cũng ko biết badmintonboy à?chính là em đó anh.thả nào anh chưa rõ triệu chứng nên dám cá cược với em như thế.hiihi.BỐ MẸ EM CHO EM ĐƯỢC LÀN DA ÍT XUẤT HIỆN MỤN NHỌT NÊN NHÌN EM VẪN BÌNH THƯỜNG NHƯ THẾ ĐÓ ANH.CHỨ BÊN TRONG THÌ RỆU RÃ LẮM RỒI |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
badmintonboy đã viết:Diễn đàn là nguồn sống của em lúc này.những lời an ủi động viên có tác dụng vô cùng lớn.hôm nay đi đánh cầu nhìn bạn bè ai cũng phơi phới vui tươi.ai nhìn mình cũng lắc đầu hỏi sao mày ốm dữ vậy.chỉ biết cười lắc đầu quay đi và hối hận ko chịu nổi.chỉ muốn chạy ù về nhà ùa vô diễn đàn với những vòng tay ấm áp<tự tưởng tượng>.Anh Obivilion ơi.làm sao để cảm ơn anh cho hết.A Tuấn nữa.2 người thật tuyệt vời. A Tuấn là thần AT sẽ Gặp em là thần dương tính.sợ chưa
Đúng trong hoạn nạn mới càng thấy ấm áp tình người, vượt qua khó khăn rồi ta mới thấy cuộc sống thật là thi vị...đôi khi ta ngoảnh lại mỉm cười...nhưng đôi khi ta không biết cười vì sao...
Ông Badminton cũng thật nực cười...xưa nay chỉ thấy lửa sợ nước chứ chưa thấy nước sợ lửa.. 
Tôi biết rằng để vượt qua giai đoạn thử thách này quả là khó khăn...nhưng hơn ai hết trong bản thân trong chúng ta phải đứng dậy, phải tìm sự thật, phải tìm ánh sáng cho riêng mình...trên con đường ấy có rất nhiều động lực đang đi theo chúng ta...và họ đang chờ ta ở cửa âm tính đó...
Chúng ta hãy cố gắng đi tiếp...nào cố lên nào...bước...
1.2.3...    |
A DI ĐÀ PHẬT! |
 1 người cảm ơn Niemtin2010 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
chúc mừng bạn nhé, thế là an tâm được 99% rồi nhé.
và an tâm bạn sẽ âm tính sau 12 tuần....
thân |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
 1 người cảm ơn anhsangcuoiduongham cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
đọc topic của bạn mình thật khâm phục với niềm tin vào cuộc sống của bạn  ,chúc bạn sẽ có kết quả âm tính ở tuần 13 nhé |
sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
À/cho e hỏi với.nếu 1 người có đầy đủ triệu chứng mà xn AT thì khả năng AT hoàn toàn so với người ko co triệu chứng< cũng XN AT> có cao hơn ko? |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
badmintonboy đã viết:À/cho e hỏi với.nếu 1 người có đầy đủ triệu chứng mà xn AT thì khả năng AT hoàn toàn so với người ko co triệu chứng< cũng XN AT> có cao hơn ko?
Không cần biết người nào có triệu chứng nhiều hay ít. Hễ AT là AT thôi. |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.