|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-02-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: HN
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Em có QHTD với GMD cách đây đã 47 ngày.
Hôm kia (45 ngày từ ngày có nguy cơ) em có đi xét nghiệm HIV ở BV Nhiệt đới, xét nghiệm 3 phương pháp (mà theo họ giải thích là dùng 3 loại máy khác nhau), KQ âm tính.
Hôm nay là ngày 47 em có đi PCR ở BV Huyết học TW 1 lần nữa, họ bảo sau 1 tuần lấy KQ nhưng em bảo 1 tuần nữa em lấy vợ (đúng thế thật) nên mấy chị lấy máu ở đó bảo có thể chiều lấy được luôn và có Kq sẽ gọi điện cho em!
Em hỏi như thế có bảo đảm k0 ạ?em lo lắng quá đúng lúc sắp lấy vợ và em phải làm tnào để vợ em an toàn trong lúc chờ 3 tháng test cái nữa cho an tâm. Em xin bác Tuấn và các bác tư vấn cho em. Em đang chờ điện thoại mà sao căng thẳng quá. 1tuần nay em toàn nôn khan, đi ngoài nhiều nhưng k0 hẳn tiêu chảy, ăn mỗi bữa có 1 bát cơm mà ăn xong nôn ra 1 ít. Hix, em hỏi bsỹ bảo do căng thẳng thần kinh nên đau dạ dày. Em QHTD có BCS sau đó GMD lột bao cho em rồi em lấy áo của em lau dương vật. Sau đó em ra rửa tay rùi lên xe oto (đi cùng đoàn mà) về khoảng 10' sau khi rửa tay bằng nước rửa bát em có cạy mũi ra máu cho em hỏi có sao k0 ạ?Em lo lắng quá!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-01-2012(UTC) Bài viết: 152  Đến từ: hưng yên Thanks: 5 times Được cảm ơn: 19 lần trong 16 bài viết
|
Originally Posted by: haihai  Em có QHTD với GMD cách đây đã 47 ngày.
Hôm kia (45 ngày từ ngày có nguy cơ) em có đi xét nghiệm HIV ở BV Nhiệt đới, xét nghiệm 3 phương pháp (mà theo họ giải thích là dùng 3 loại máy khác nhau), KQ âm tính.
Hôm nay là ngày 47 em có đi PCR ở BV Huyết học TW 1 lần nữa, họ bảo sau 1 tuần lấy KQ nhưng em bảo 1 tuần nữa em lấy vợ (đúng thế thật) nên mấy chị lấy máu ở đó bảo có thể chiều lấy được luôn và có Kq sẽ gọi điện cho em!
Em hỏi như thế có bảo đảm k0 ạ?em lo lắng quá đúng lúc sắp lấy vợ và em phải làm tnào để vợ em an toàn trong lúc chờ 3 tháng test cái nữa cho an tâm. Em xin bác Tuấn và các bác tư vấn cho em. Em đang chờ điện thoại mà sao căng thẳng quá. 1tuần nay em toàn nôn khan, đi ngoài nhiều nhưng k0 hẳn tiêu chảy, ăn mỗi bữa có 1 bát cơm mà ăn xong nôn ra 1 ít. Hix, em hỏi bsỹ bảo do căng thẳng thần kinh nên đau dạ dày. Em QHTD có BCS sau đó GMD lột bao cho em rồi em lấy áo của em lau dương vật. Sau đó em ra rửa tay rùi lên xe oto (đi cùng đoàn mà) về khoảng 10' sau khi rửa tay bằng nước rửa bát em có cạy mũi ra máu cho em hỏi có sao k0 ạ?Em lo lắng quá! Theo lời bạn kể ra thì mình thấy không có nguy cơ không có một chút nào là phải cần đến xét nghiệm cả. | Hãy sống thật có ý nghĩa. Đừng phạm sai lầm thế nữa. 1 lần duy nhất |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-11-2011(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
;anh không có nguy cơ. xét nghiệm sau 6 tuần và âm tính thì em tin anh đã có thể an tâm được rồi làm cái test sau 12 tuần nha anh chúc anh chị hạnh phúc tránh xa các dịch vụ ăn bánh trả tiền để có một gia đình hạnh phúc nah nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2012(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: TP.HCM Được cảm ơn: 25 lần trong 22 bài viết
|
Originally Posted by: haihai  Em có QHTD với GMD cách đây đã 47 ngày.
Hôm kia (45 ngày từ ngày có nguy cơ) em có đi xét nghiệm HIV ở BV Nhiệt đới, xét nghiệm 3 phương pháp (mà theo họ giải thích là dùng 3 loại máy khác nhau), KQ âm tính.
Hôm nay là ngày 47 em có đi PCR ở BV Huyết học TW 1 lần nữa, họ bảo sau 1 tuần lấy KQ nhưng em bảo 1 tuần nữa em lấy vợ (đúng thế thật) nên mấy chị lấy máu ở đó bảo có thể chiều lấy được luôn và có Kq sẽ gọi điện cho em!
Em hỏi như thế có bảo đảm k0 ạ?em lo lắng quá đúng lúc sắp lấy vợ và em phải làm tnào để vợ em an toàn trong lúc chờ 3 tháng test cái nữa cho an tâm. Em xin bác Tuấn và các bác tư vấn cho em. Em đang chờ điện thoại mà sao căng thẳng quá. 1tuần nay em toàn nôn khan, đi ngoài nhiều nhưng k0 hẳn tiêu chảy, ăn mỗi bữa có 1 bát cơm mà ăn xong nôn ra 1 ít. Hix, em hỏi bsỹ bảo do căng thẳng thần kinh nên đau dạ dày. Em QHTD có BCS sau đó GMD lột bao cho em rồi em lấy áo của em lau dương vật. Sau đó em ra rửa tay rùi lên xe oto (đi cùng đoàn mà) về khoảng 10' sau khi rửa tay bằng nước rửa bát em có cạy mũi ra máu cho em hỏi có sao k0 ạ?Em lo lắng quá! Không nguy cơ.Không cần xn nữa.Chúc bạn đám cưới vui vẻ! | lovesick_284 [img=  ]hiv[/img] |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: haihai  Em có QHTD với GMD cách đây đã 47 ngày.
Hôm kia (45 ngày từ ngày có nguy cơ) em có đi xét nghiệm HIV ở BV Nhiệt đới, xét nghiệm 3 phương pháp (mà theo họ giải thích là dùng 3 loại máy khác nhau), KQ âm tính.
Hôm nay là ngày 47 em có đi PCR ở BV Huyết học TW 1 lần nữa, họ bảo sau 1 tuần lấy KQ nhưng em bảo 1 tuần nữa em lấy vợ (đúng thế thật) nên mấy chị lấy máu ở đó bảo có thể chiều lấy được luôn và có Kq sẽ gọi điện cho em!
Em hỏi như thế có bảo đảm k0 ạ?em lo lắng quá đúng lúc sắp lấy vợ và em phải làm tnào để vợ em an toàn trong lúc chờ 3 tháng test cái nữa cho an tâm. Em xin bác Tuấn và các bác tư vấn cho em. Em đang chờ điện thoại mà sao căng thẳng quá. 1tuần nay em toàn nôn khan, đi ngoài nhiều nhưng k0 hẳn tiêu chảy, ăn mỗi bữa có 1 bát cơm mà ăn xong nôn ra 1 ít. Hix, em hỏi bsỹ bảo do căng thẳng thần kinh nên đau dạ dày. Em QHTD có BCS sau đó GMD lột bao cho em rồi em lấy áo của em lau dương vật. Sau đó em ra rửa tay rùi lên xe oto (đi cùng đoàn mà) về khoảng 10' sau khi rửa tay bằng nước rửa bát em có cạy mũi ra máu cho em hỏi có sao k0 ạ?Em lo lắng quá!
Căng thẳng=>Stress=>bệnh #=>Làm bạn lo là lây H.Trường hợp bạn k sao.Sắp lấy vợ rồi mà đi gmd sao bạn?  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn k có nguy cơ nên xn cho kết quả âm tính là đương nhiên. Bạn cứ thoải mái mà cưới vợ, đừng áp lực quá nhé. Kết quả xn sau 47 ngày của bạn đã cho thấy nguy cơ của bạn là nguy cơ tâm lí chứ k phải nguy cơ HIV. Còn pp PCR thì k dc khuyến cáo dùng xn HIV vì rất dể cho kết quả dương tính giả. Cris nghĩ bạn k cần lấy kết quả xn đâu. Hì | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 809  Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa Thanks: 32 times Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
|
Đi hưởng tuần trang mật vui vẻ với vợ đi anh ơi!   | Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992FAN MU |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
_Có nguy cơ đâu bạn,Kết quả âm tính là chuyện bình thường. | Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-02-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: HN
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hix, cám ơn cả nhà, cũng tại hôm đấy say nên k0 làm chủ được. Cạch 1 lần cả đời k0 dám làm lại, mình lấy vợ rùi nhưng đêm tân hôn vẫn dùng BCS để đề phòng.
KQ PCR mình chưa dám lấy, hix.
Mình hơi lo vì hôm ấy trước khi QHTD mình có ngứa ở bẹn và tinh hoàn nên có gãi mà k0 nhớ lúc đấy nó có xây xước j hay k0, và mình có OS khoảng 1;. Hix,
Chắc 8 tuần mình đi làm lại cái P24 hay P4 để an tâm rùi 3 tháng làm cái Elisa cho thật yên tâm! Cám ơn cả nhà đã giúp đỡ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-02-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: HN
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cám ơn cả nhà!Mình đã thề với bản thân là k0 QH với bất kỳ ai ngoài vợ mình!Chắc chắn mình sẽ làm được. Cảm ơn cả nhà!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: haihai  Cám ơn cả nhà!Mình đã thề với bản thân là k0 QH với bất kỳ ai ngoài vợ mình!Chắc chắn mình sẽ làm được. Cảm ơn cả nhà!
ok ủng hộ 2 tay 2 chân  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-02-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: HN
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em đi xét nghiệm ở viện Huyết học và Truyền máu TW bẳng phương pháp RT-PCR sau 47 ngày từ khi có nguy cơ và kết quả là âm tính.Nửa mừng nửa vẫn lo. Các bác tư vấn thêm cho em cần xét nghiệm thế nào vào thời gian nào nữa??em xin cám ơn!! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 11-02-2012(UTC) Bài viết: 79 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
|
| vượt qua nỗi sợ trong con người mình chính là vượt qua được tất cả |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-02-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: HN
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hôm nay là ngày thứ 68 kể từ ngày nguy cơ. chưa bao h mình mong thời gian trôi nhanh như bây h. LÚc ngắm vợ làm việc, nhìn gia đình đầm ấm trong lòng lại toát lên nỗi lo vô bờ, mình chết 1 mình k0 sao chứ để ai trong nhà bị lây từ mình thì chắc chết cũng k0 gột hết tội. Đến hôm nayk0 chịu nổi lại chạy lên 50C hàng bài làm XN det và KQ vẫn Âm tính. Nguy cơ của mình có dùng BCS nhưng mình vẫn sợ vì có cho GMD quan hệ DV bằng miệng và chỗ bẹn của mình trước đó có gãi ngứa bị xước, đồng thời ngoài da tinh hoàn bị ngứa cũng gãi nhưng k0 biết có xước hay k0. Haizzzz, sao lại dại dột 1 lần để bây h lo lắng thế này. Từ h mình sẽ khác, cầu trời cho con 1 cơ hội được sống... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Originally Posted by: haihai  Hôm nay là ngày thứ 68 kể từ ngày nguy cơ. chưa bao h mình mong thời gian trôi nhanh như bây h. LÚc ngắm vợ làm việc, nhìn gia đình đầm ấm trong lòng lại toát lên nỗi lo vô bờ, mình chết 1 mình k0 sao chứ để ai trong nhà bị lây từ mình thì chắc chết cũng k0 gột hết tội. Đến hôm nayk0 chịu nổi lại chạy lên 50C hàng bài làm XN det và KQ vẫn Âm tính. Nguy cơ của mình có dùng BCS nhưng mình vẫn sợ vì có cho GMD quan hệ DV bằng miệng và chỗ bẹn của mình trước đó có gãi ngứa bị xước, đồng thời ngoài da tinh hoàn bị ngứa cũng gãi nhưng k0 biết có xước hay k0. Haizzzz, sao lại dại dột 1 lần để bây h lo lắng thế này. Từ h mình sẽ khác, cầu trời cho con 1 cơ hội được sống... 
Anh không phải "trời" nhưng anh khẳng định em chắc chắn...được sống
Smile | Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-02-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: HN
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bây h mình thấy sợ, rất đáng sợ.Người lúc nào cũng mệt mỏi chán ăn, cân thì sút 4kg rồi. Haizzz, cứ mỗi lần thấy cơ thể có biểu hiện j khác thường là lại lo lắng. Lo 1 lần k dám cho ai biết, mình làm mình chịu thôi, từ ngày lấy vợ chưa dám QH với vợ mà bỏ cái BCS ra. còn 22 ngày nữa thôi là đủ 90 ngày. Hôm nay lấy KQ xét ngiệm Det H 1/2 về mà cũng an tâm phần nào. Cuộc đời ơi xin hãy cho tôi được làm lại!!  . Mọi người trong diễn đàn ơi hãy nói cho tôi vài lời với, thực sự tôi rất cần những lời tư vấn động viên của mọi người lúc này...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 809  Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa Thanks: 32 times Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
|
| Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992FAN MU |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: haihai  Bây h mình thấy sợ, rất đáng sợ.Người lúc nào cũng mệt mỏi chán ăn, cân thì sút 4kg rồi. Haizzz, cứ mỗi lần thấy cơ thể có biểu hiện j khác thường là lại lo lắng. Lo 1 lần k dám cho ai biết, mình làm mình chịu thôi, từ ngày lấy vợ chưa dám QH với vợ mà bỏ cái BCS ra. còn 22 ngày nữa thôi là đủ 90 ngày. Hôm nay lấy KQ xét ngiệm Det H 1/2 về mà cũng an tâm phần nào. Cuộc đời ơi xin hãy cho tôi được làm lại!!  . Mọi người trong diễn đàn ơi hãy nói cho tôi vài lời với, thực sự tôi rất cần những lời tư vấn động viên của mọi người lúc này...
Lần cuối này cũng at thôi.K nên lo nha.  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-02-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: HN
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
? Triệu chứng của stress rất nhiều. Dấu hiệu đầu tiên và dễ nhận biết nhất là mệt mỏi. Tiếp đó người bệnh sẽ cảm thấy suy kiệt về tinh thần và thể xác… Họ mất khả năng tự đánh giá mình và thường xuyên cáu giận. Chúng ta biết rằng tình trạng căng thẳng kéo dài dẫn đến rối loạn chuyển hóa lipid, làm tăng cholesterol trong máu. Các nhà khoa học chỉ ra rất nhiều nguyên nhân dẫn đến stress trong cuộc sống hiện đại, nhiều người phải “đánh bạn” cả đời với stress, nên đừng ảo tưởng cứ xả cho hết cơn bực tức là thoát stress vĩnh viễn. Rèn luyện kĩ năng đóng/mở “van” sẽ giúp bạn hưởng lợi nhiều từ stress lạc quan và hạn chế stress bi quan. Đừng coi thường các trạng thái bệnh lý có thể phát sinh
do hội chứng Stress kéo dài mà chậm được khắc phuc. Cụ thể là:
*Bệnh tâm thần kinh: Mất ngủ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn phiền, cáu gắt, loạn trí nhớ, trầm cảm...
*Bệnh tim mạch: Tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, loạn nhịp tim, hồi hộp đánh trống ngực...
*Bệnh tiêu hóa: Viêm loét dạ dày - tá tràng, chảy máu tiêu hóa, thủng dạ dày, tiêu chảy, khô miệng, chán ăn,
ăn không tiêu, hơi thở hôi, rối loạn chức năng đại tràng...
*Bệnh tình dục: Giảm ham muốn, di tinh, mộng tinh, giao hợp đau.
*Bệnh phụ khoa: Rối loạn kinh nguyệt, rối loạn nội tiết...
*Bệnh cơ khớp: Co cứng cơ, đau lưng, đau khớp, cảm giác kiến bò ở ngón tay, máy mắt, chuột rút, run rẩy...
*Toàn thân: Suy sụp, mệt mỏi, dễ mắc các bệnh dị ứng hay bệnh truyền nhiễm.
Song song với tác động về mặt thể chất, căng thẳng gây ra tác động cả về mặt tinh thần. Các biểu hiện của nó là:
Hay quên, mất trí nhớ
Căng thẳng, lo sợ
Mất ngủ, run rẩy
Nguồn: http://nongnghiep.vn/non...ieu-hien-cua-stress.aspx
Đây là những biểu hiện căng thẳng quá mức. Mình nghĩ những bạn chờ xét nghiệm như mình cũng có những biểu hiện trên, nó rất giống các biểu hiện sơ nhiễm HIV nên càng lo, các bạn thấy có đúng k0 ạ?Mình đã được 74 ngày, còn 16 ngày dài nữa. nhưng bây h tâm trạng đã tốt nhiều rồi. Cảm ơn các bài viết rất bổ ích của mọi người và những lời động viên của các bạn!!
|
 1 người cảm ơn haihai cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: haihai 
Đây là những biểu hiện căng thẳng quá mức. Mình nghĩ những bạn chờ xét nghiệm như mình cũng có những biểu hiện trên, nó rất giống các biểu hiện sơ nhiễm HIV nên càng lo, các bạn thấy có đúng k0 ạ?Mình đã được 74 ngày, còn 16 ngày dài nữa. nhưng bây h tâm trạng đã tốt nhiều rồi. Cảm ơn các bài viết rất bổ ích của mọi người và những lời động viên của các bạn!!
Uhm ! Phụ bạn bổ sung thêm.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|