|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2010(UTC) Bài viết: 62 Đến từ: CanTho
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Nhức đầu rồi lại nhức đầu (về chiều), tắm xong thì ngứa ngáy mình mẩy, vài ba ngày lai bị tiêu chảy,hột cứng dưới bìu thì lại càng sinh sôi (nó ít ngứa và cứng nằm dưới da bìu) tay chân uể quải, ăn nhiều vẫn ăn nhiều, buồn thì vẩn buồn, STRESS vẫn STRESS, ban ngày ngủ 5 tiếng, ban đêm thì tới sáng(overnight) lo lắng, buồn tủi, ân hận làm mình ko thể nào đi đến phòng xét nghiệm được. Mất ngủ trầm trọng gần 6 tháng rồi, huhuhu cứu với
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
@ bạn không muốn chết.
Sống và chết không hoàn toàn do bạn quyết định hoàn toàn,
tuy nhiên bạn có thể đưa bạn đến cái chết sớm hơn nếu cứ kéo dài tình trạng này.
Bạn bị chết vì Stress, vì mất ngủ chứ không phải vì H.
Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Nếu bạn không đủ can đảm đi xét nghiệm một mình, thì rủ ai đó cùng đi với bạn, hoặc lên Sài gòn đi cùng bác mẹc và mấy bạn.
Nếu nhiễm thì đã nhiễm rồi, nếu âm tính thì vẫn âm tính mà thôi.
Xét nghiệm lúc này giúp bạn giải tỏa tâm lý nếu âm tính.
Trong TH xấu, dương tính. Bạn có thời gian và cơ hội để tiếp cận với việc điều trị.
Mọi người vẫn đang sống khỏe mạnh bằng ARV" đừng để mình chết trên tủ thuốc - trong khi những thuốc đó có thể giúp bạn sống"
Mến chúc bạn mọi điều tốt lành.
Nhưng mong bạn mạnh mẽ lên.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
tui đếm từng ngày để đến ngày xn, còn ông cứ k dám đi k dám đi hoài. can đảm lên chứ, mọi người trong đây đã khuyên biết bao nhiêu
nói cho ông biết, thật ra xn k fải để biết mình có bệnh hay không, mà vấn đề là cho mình cái cảm giác được bình yên trước đã. còn kết quả xn AT thì vui wá rồi, nếu ngược lại thì sẽ tìm giải pháp khác | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
mainga1402 đã viết:
@ bạn không muốn chết.
Sống và chết không hoàn toàn do bạn quyết định hoàn toàn,
tuy nhiên bạn có thể đưa bạn đến cái chết sớm hơn nếu cứ kéo dài tình trạng này.
Bạn bị chết vì Stress, vì mất ngủ chứ không phải vì H.
Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Nếu bạn không đủ can đảm đi xét nghiệm một mình, thì rủ ai đó cùng đi với bạn, hoặc lên Sài gòn đi cùng bác mẹc và mấy bạn.
Nếu nhiễm thì đã nhiễm rồi, nếu âm tính thì vẫn âm tính mà thôi.
Xét nghiệm lúc này giúp bạn giải tỏa tâm lý nếu âm tính.
Trong TH xấu, dương tính. Bạn có thời gian và cơ hội để tiếp cận với việc điều trị.
Mọi người vẫn đang sống khỏe mạnh bằng ARV" đừng để mình chết trên tủ thuốc - trong khi những thuốc đó có thể giúp bạn sống"
Mến chúc bạn mọi điều tốt lành.
Nhưng mong bạn mạnh mẽ lên.
lâu mới thấy chị.
cám ơn chị lúc trc cũng đã động viên e như thế | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
đủ thời gian xn là niềm hp rùi, nhiều người trong thời gian chờ đợi còn mệt mỏi nh lắm,, ít ra bạn còn hp hơn tụi mình
cố gắng lên,can đảm lên bạn.. | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
ko_muon_chet đã viết:Nhức đầu rồi lại nhức đầu (về chiều), tắm xong thì ngứa ngáy mình mẩy, vài ba ngày lai bị tiêu chảy,hột cứng dưới bìu thì lại càng sinh sôi (nó ít ngứa và cứng nằm dưới da bìu) tay chân uể quải, ăn nhiều vẫn ăn nhiều, buồn thì vẩn buồn, STRESS vẫn STRESS, ban ngày ngủ 5 tiếng, ban đêm thì tới sáng(overnight) lo lắng, buồn tủi, ân hận làm mình ko thể nào đi đến phòng xét nghiệm được. Mất ngủ trầm trọng gần 6 tháng rồi, huhuhu cứu với
bạn ơi bạn đang bị stress quá rồi ,bạn đừng có dằn vặt bản thân nữa !hãy cố gắng len bạn .gần đủ 6 tuần rồi bạn hãy đi xét nghiệm đi cho tinh thần thoải mái bạn nhé .mình cũng đã đi xét nghiệm rồi âm tình này ,nói về triệu chúng mình không hề thiếu cái gì luôn đấy .HIV nó cũng có 3 giai đoạn mà ,giai đoạn đầu hầu như không có triệu chúng gì đâu là giai đoạn cữa sổ hầu như không có triệu chúng gì đâu bạn a .bạn hãy cố gắng đùng bị stress nhe .mình cung tưng trải qua những thời gian dônngs bạn rồi nên mình cũng hiểu tình trạng của bạn lúc này .bạn hãy tự tin lên .nếu bạm ở Hà Nội mình sẽ chỉ chỗ cho bạn đi xé nghiệm .chố đấy kín đáo mà mọi người cũng nhiệt tình nữa ,nếu âm tính ở 6 tuần thì yên tâm 99% rồi bạn a !hãy cố lên nhé ,có gì thì cứ commen cho mình nha mình sẽ giúp bạn !hãy cố lên ,ban âm tính mà !he he     | sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-08-2010(UTC) Bài viết: 26 Đến từ: NiemTinVaHiVong
Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết
|
 vậy là có 1 người đồng hương , triệu chứng của a giống em không khác 1 chút. sốt về chiều ngứa khắp người.buồn nôn phân bạc màu tiểu xậm màu.( do em đi masxa và os )
ĐÓ LÀ TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI.
anh cũng chuẩn bị tinh thần đi : bệnh này cũng giồng như hiv nhưng nguy hiểm hơn nhiều đi xét nghiệm khoa gan không thì nó chuyển sang mãn tính thì cũng giống hiv cứ 3 tháng khám 1 lần và sẽ theo anh suốt đời) mong anh sẽ chữa tri kiệp thời
sẵn đây em cũng cho anh biết thêm triệu chứng đúng của hiv là:
1- sốt 37 độ trở lên
2-nổi bang khắp người
3-nổi hạch 2 bên cánh tay và bẹ
4-tiêu chảy suốt 7 ngày trở lên
5-sụt cân 10% trọng lượng cơ thể   và người luôn luôn mệt mõi hơn lúc trước gấp 3 lần)
--> nếu tất cả triệu chứng trên xảy ra cùng lúc thì 60 đến 70% là bị nhiễm nên chuẩn bị tinh thần.
ĐÓ LÀ THỜI KỲ CỦA SỔ CỦA HIV
anh đã mấy năm trời + với hành vi os của anh em tin chắc 100% anh không bi nhiễm hiv
yên tâm tuyệt đối nhưng phải xét nghiệm về viêm gan đó anh ơi  ( nhanh chân không thì mãn tính  )
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2010(UTC) Bài viết: 62 Đến từ: CanTho
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
nhatthanh17 đã viết: vậy là có 1 người đồng hương , triệu chứng của a giống em không khác 1 chút. sốt về chiều ngứa khắp người.buồn nôn phân bạc màu tiểu xậm màu.( do em đi masxa và os )
ĐÓ LÀ TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI.
anh cũng chuẩn bị tinh thần đi : bệnh này cũng giồng như hiv nhưng nguy hiểm hơn nhiều đi xét nghiệm khoa gan không thì nó chuyển sang mãn tính thì cũng giống hiv cứ 3 tháng khám 1 lần và sẽ theo anh suốt đời) mong anh sẽ chữa tri kiệp thời
sẵn đây em cũng cho anh biết thêm triệu chứng đúng của hiv là:
1- sốt 37 độ trở lên
2-nổi bang khắp người
3-nổi hạch 2 bên cánh tay và bẹ
4-tiêu chảy suốt 7 ngày trở lên
5-sụt cân 10% trọng lượng cơ thể   và người luôn luôn mệt mõi hơn lúc trước gấp 3 lần)
--> nếu tất cả triệu chứng trên xảy ra cùng lúc thì 60 đến 70% là bị nhiễm nên chuẩn bị tinh thần.
ĐÓ LÀ THỜI KỲ CỦA SỔ CỦA HIV
anh đã mấy năm trời + với hành vi os của anh em tin chắc 100% anh không bi nhiễm hiv
yên tâm tuyệt đối nhưng phải xét nghiệm về viêm gan đó anh ơi  ( nhanh chân không thì mãn tính  )
Trước hết xin cám ơn chị MaiNga1402,meomeo, toi oi dung tuyet vong, motlanthoidung, và nhatthanh17!!! Cám ơn các bạn đả có những chia sẻ và lời khuyên bổ ít. Đặc biệt là bạn nhatthanh !! Ban ơi mình tăng mengan tái đi tái lại mình củng đang uống thuốc hạ men gan nè, nghe bạn nói trên đó mình nghe củng còn sợ hơn, 3 ngày nửa mình sẻ đi xn Gan tổng quát, còn xn HIV thì chưa có can đảm bạn ơi, vái trời cho bị Gan, còn hơn bị H.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2010(UTC) Bài viết: 62 Đến từ: CanTho
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
lại 1 đêm tới sáng nửa, hôm nay thức xem phim hoat hình giải STRESS , nhưng củng ko khá hơn. Thiệt hại 1 gói Jet, 2 li trà đá tự làm, và con mắt lại thâm thêm tí 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
ko_muon_chet đã viết:lại 1 đêm tới sáng nửa, hôm nay thức xem phim hoat hình giải STRESS , nhưng củng ko khá hơn. Thiệt hại 1 gói Jet, 2 li trà đá tự làm, và con mắt lại thâm thêm tí 
ông sẽ chết nếu thời gian sinh học kéo dài mãi như thế này. | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2010(UTC) Bài viết: 62 Đến từ: CanTho
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Ke7en đã viết:ko_muon_chet đã viết:lại 1 đêm tới sáng nửa, hôm nay thức xem phim hoat hình giải STRESS , nhưng củng ko khá hơn. Thiệt hại 1 gói Jet, 2 li trà đá tự làm, và con mắt lại thâm thêm tí 
ông sẽ chết nếu thời gian sinh học kéo dài mãi như thế này. Biet làm sao giờ hả ông? Xn thì ko dám đi, nếu AT thì ko nói, lỡ mà.... thì em và bạn gái em chết chắc. Ko bik nên và ko nên làm gì, dù mọi người đả tư vấn tất cả rồi, có người còn nói 100% tôi ko bệnh, nhưng tôi biết đó là một lời động viên an ủi thôi. Giờ tui hoan mang lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 63
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
vớ vẩn đủ thời gian thì đi xn không phải lằng nhằng | hãy vững tin nhé mọi người! 28/9 là mình đủ 6 tuần |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
ặc, ặc...
đủ thời gian thì cố gắng đi XN đi. tui tuần này cũng đi XN đây này....
quả thật là hơi ruuunnnn nhưng biết làm sao?
mấy ngày lày lại Stress vì lo lắng
hic
| “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2010(UTC) Bài viết: 62 Đến từ: CanTho
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
tui là tính bằng năm rồi chứ tuần gì nửa !! mà tại tâm lí bạn ơi, ai củng như tui mà, nhưng các bạn can đảm hơn tui vì các bạn dám đi xn, còn đối với tôi bây giờ xét nghiệm như là địa ngục trần gian vậy đó, ko dám bén mảng tới luôn, sợ quá đi thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-08-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: tp hcm
Cảm ơn: 9 lần
|
Bạn phải can đảm lên chứ nhỉ , mình thì chỉ mong thời gian qua nhanh để đủ thời gian đi xét nghiệm . Mình có nguy cơ được 8 tuần mà Xn tất tần tật là 9 lần ( 11 ngày , 2 3 4 5 tuần , riêng 6 và 8 tuần mình test 2 chỗ khác nhau ) . XN để biết tình trang của mình , AT thì tốt , DT thì cũng còn có cách để mà chữa trị với lại phòng tránh cho người thân nữa chứ . Thực sự sau khi xau ra nguy cơ , mình lo cho vợ con mình hơn lo cho chính bản thân mình nữa.
Chúc bạn sớm đi XN và có được KQ AT nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hic. khiếp thế tuần nào cũng đi XN thì tay ông này nhìn vào thì...  hì mình thì tuần này mới đi XN lần đầu tiên... ặc cũng lo lắm. híc | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2010(UTC) Bài viết: 62 Đến từ: CanTho
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:hic. khiếp thế tuần nào cũng đi XN thì tay ông này nhìn vào thì...  hì
mình thì tuần này mới đi XN lần đầu tiên... ặc cũng lo lắm. híc
Tui hem dám đi xn, nhưng tui chúc ông AT nhé !!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2010(UTC) Bài viết: 62 Đến từ: CanTho
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Trời ơi trời, đọc nhiều bài của NIemTin này, của anh sang cuoi ham này, sao tui lạ cang stress vầy nè, tui là người có triệu chứng nhiều nhất rồi huhu, nào là men gan cao phai uống thuốc điều trị, nào là ngứa toàn thân, nào là ho, nào là lưỡi trắng, nào là mụn cứng dười bìu ko nặn đc,huhu qua trời nhiều, dạo này còn thấy cái bìu bên phải lói lói nửa chứ huhuh chết mất, chết mất
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-08-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: tp hcm
Cảm ơn: 9 lần
|
anhsangcuoiduongham đã viết:hic. khiếp thế tuần nào cũng đi XN thì tay ông này nhìn vào thì...  hì
mình thì tuần này mới đi XN lần đầu tiên... ặc cũng lo lắm. híc
Hehe , cũng bình thường thôi , ông làm như lấy máu để lại sẹo vậy . Tôi làm XN liên tục mà da vẫn mịn màng như da em bé ý . Hehe. nếu đúng như lịch trình của tôi thì tôi sẽ phải làm thêm 3 lần nữa ( 10 tuần , 12 tuần và 13 tuần ). Hi vọng sẽ AT AT AT và AT.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
ko_muon_chet đã viết:Trời ơi trời, đọc nhiều bài của NIemTin này, của anh sang cuoi ham này, sao tui lạ cang stress vầy nè, tui là người có triệu chứng nhiều nhất rồi huhu, nào là men gan cao phai uống thuốc điều trị, nào là ngứa toàn thân, nào là ho, nào là lưỡi trắng, nào là mụn cứng dười bìu ko nặn đc,huhu qua trời nhiều, dạo này còn thấy cái bìu bên phải lói lói nửa chứ huhuh chết mất, chết mất
Triệu chứng của bạn có ăn thua gì đâu...Lịch sử triệu chứng của tôi kéo dài...(Chi tiết trong Topic)...nhưng sắp tới xn mà âm tính rồi...thì Triệu chứng chả còn ý nghĩa gì nữa...
Tôi đang đi chứng minh lại những lý thuyết mà đã được chính minh rồi...  | A DI ĐÀ PHẬT! |
 1 người cảm ơn Niemtin2010 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|