Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo
 
 

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buonchiminhem1  
#41 Đã gửi : 25/11/2008 lúc 12:31:24(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Cuộc sống có rất nhiều nỗi buồn vàkhoong nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào. Dôi khi muốn viết ra cho vơi đi nỗi buồn nhưng như thế thấy mình quá ích kỷ va tầm thường, bởi lẽ dù sao người ta cũng đã gây đau thương cho mình rồi có nói ra cũng giải quyết đc điều gì, cám ơn các bạn trên diễn đàn đã chia sẻ, mỗi ngày trôi qua rất nặng nề nhưng mình tìm niềm vui trong những ngày tháng hạnh phúc bên anh ấy. Dù cố gắng nhưng rất khó bạn à vì một công việc phù hợp với trình đọ của mình rất khó và đôi khi phải khám sức khỏe nên nghĩ tương lai thật mịt mù. ?Thôi an lòng với hiện tại và cố gắng sống tốt để nhìn lại những gì mà người khác đã làm với mình.
sống để vui
Offline Coichungnha  
#42 Đã gửi : 25/11/2008 lúc 02:31:55(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Đọc bài đầu tiên bạn gởi trên diễn đàn tôi thấy thương và cảm phục tình cảm của một người vợ. Nhưng khi đến bài này, thì bạn đã XN chưa, kết quả như thế nào ( trên 02 tháng rồi thì phải). Nếu chưa, tôi rất coi thường bạn. Tôi nói thật đấy, bản thân của bạn , bạn không lo thì lên diễn đàn này than vãn làm cái gì. Và tôi nói với bạn rằng: HIV chẳng là căn bệnh đáng sợ cho đến năm 2008 này đâu. Hãy đi XN để có trách nhiệm với bản thân của mình. Thế nhé. Cầu chúc bạn may mắn.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline buonchiminhem1  
#43 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 02:04:45(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Bạn biết không đi xét nghiệm là cả một vấn đề và mình biết chắc kết quả ra sao rồi. Thà cứ để mình gặm nhấm những nỗi buồn cho riêng mình, mình không muốn người thân phải lo lắng đau buồn. Mình không sợ H cũng không sợ cái chết đến gần, mình chỉ sợ phải làm gánh nặng cho người khác. Cái gì tới rồi cũng tới mà thôi, mình cố gắng được cho tới ngày hôm nay chỉ vì mình không muốn cho ngưoif đã chết phải chịu những lời không đáng có... hok biết bạn đã bao giờ bị người ta kỳ thị xoi mói chưa, không biết đã bao giờ bạn bị người ta thì thầm sau lưng chưa. Mình rất trẻ, mình luôn sống trong vòng tay bao bọc của anh ấy mình thấy sợ những ánh mắt đó. Mình không thể chịu được sự kỳ thị ghê tởm, những câu hỏi chua chát và cả những lời xác nhận từ gia đình anh ấy với những người xung quanh, mình cố gắng tất cả chỉ vì mình không muốn người ta coi thường chồng mình, không muốn họ thỏa mãn trước cái chết của anh ấy. Mình muốn họ đặt một dấu chấm hoi ? mơ hồ . Còn xét nghiệm ư , mình chỉ muốn được về bên anh ấy, được an lòng vàthanh thản, mỗi ngày còn lại mình hok muốn gia đình buồn và lo lắng . Không có anh ấy cuộc sống đã quá vô nghĩa từ rất lâu rồi. Có nhiều người hỏi tại sao mình sống mà không tự tử nữa mình chỉ cười và nói vì anh ấy. Có lẽ câu nói đó người ta không bao giờ hiểu hết ý nghĩa vì sao một con người ba lần tự tử đều không chết
sống để vui
Offline vinh_man  
#44 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 03:44:05(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Bạn ạ! Mình rất quan tâm đến những tâm sự của bạn. Mình nhớ không nhầm thì trong mục tâm
 sự với em trai của Hay song mình cũng có nói với bạn một vài điều. Và ở đây, mình nói với
 bạn dẫu sao cũng nên đi xét nghiệm để các bác sỹ, các nhà chuyên môn đáng giá tình trạng
 sức khỏe của bạn và họ đưa ra những lời tư vấn thích hợp. Còn chuyện kỳ thị thì thật đáng
 buồn là vẫn còn có ở nhiều lúc, nhiều nơi trên đất nước ta. Chúc bạn tìm giải pháp vượt qua
 nó nhé. Tôi thấy đến với các nhóm tự lực cũng là một ý kiến không đến nỗi nào. Còn chuyện
 tự tử thì tôi không biết ai đã phải chịu áp lực gì để đi đến quyết định ấy. Nhưng tôi nghĩ Cha
 ông ta vẫn nói "Một ngày dương gian vạn ngày âm phủ". Cái chết đôi lúc là một sự giải thóat,
 nhưng đôi lúc cũng là một sự chạy trốn hèn nhát.

Chúc bạn tìm thấy lẽ sống ở cuộc đời này!

Chào thân ái!

Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline buonchiminhem1  
#45 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 02:50:17(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Cám ơn Vinh _man!
Mình cũng nhiều lần đưa anh ấy đi đến những nơi để có thể tiếp cận được với y tế, nhưng mình thấy ở đó chẳng có gì cả, mình biết các bác sĩ rất bị áp lực với công việc vì số lượng bệnh nhân mỗi ngày là khá đông, giá như mình biết diễn đàn này sớm thì có lẽ anh ấy đã được uống thuốc và không ra đi sớm như vậy. Và bạn biết không mình đặt niềm tin quá nhiều và hy vọng quá nhiều họ cũng không sao phát hiện ra anh ấy chuyển biến xấu , mình chỉ muốn anh ấy được uống thuốc nên tháng nào cũng đưa anh ấy đi khám đều đặn, lúc nào mình cũng nói bác sĩ cho anh ấy điều trị ARV tự nguyện, nhưng bác sĩ chỉ nói chưa cần và tôi tin vào điều đó. Cho đến khi cái chết cận kề anh ấy tôi cũng không sao tin nổi, mình cũng không muốn tin câu anh ấy nói khi bước chân vào phòng cấp cứu" Anh không qua khỏi rồi " một tuần truocs thôi anh ấy vẫn bên mình, vẫn chở mình đi chơi và hứa sau khi đỡ bệnh vợ chồng mình sẽ kỷ niệm ngày cưới tại đà lạt rồi về nhà thăm ba mẹ. Nhưng anh ấy nói vậy thôi, anh ấy đã đi rồi, tôi yêu anh ấy nhiều lắm và tôi biết anh ấy cũng rất yêu tôi anh ấy cũng chưa nghĩ là anh ấy sẽ chết. Anh ấy nói mấy hôm nữa anh tham vấn để uống thuốc rồi em cùng đi cũng anh rồi xin uống thuốc, chứ em bị bệnh ai chăm sóc cho anh, Vàtooi hy vọng từng ngày trôi đi thật nhanh cho tới ngày đó thì tại sao anh ấy lại chết. Giờ đây tôi không sợ bất kỳ một điều gì, tâm hồn tôi như chai sạn, tôi nghĩ đến anh và cái chết để cố sống .
sống để vui
Offline vinh_man  
#46 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 03:32:51(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Mình có gửi cho bạn một cái email. Đó là hòan cảnh của một bạn có hoàn cảnh khá giống bạn
Bạn nhận được mail và đọc được nội dung thì nhắn tin cho mình nhé. Vì đó là bài viết còn
 đang gửi cho Tập san, nên chưa thể công bố rộng rãi. Mình cũng mạo muội xin bạn  gửi bài
 viết của bạn cho Tập san của chúng ta SỐNG CHUNG VỚI HIV. Mình nghĩ đây là mạng.
 Bạn đã công bố nó thì cũng có thể công bố nó trên báo giấy đúng không!? Tất nhiên là xét
 trên công ước Bern về bản quyền thì mình cũng là vi phạm. Nhưng có những bạn khác sống ở
 vùng sâu vùng xa không có Internet cũng rất cần được chia sẻ. Bạn có từ mẫn tha thứ,
 giúp đỡ mình không!? Chúa lòng lành vô cùng đã thấy sự đau khổ của bạn.
Chúc bạn vui, khỏe, yêu đời!

Chào thân ái!

Vinh_man

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline buonchiminhem1  
#47 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 04:15:53(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
mình có rất nhiều bài viết, mình cũng không sợ để công khai đâu. Trên những blog của mình tuy không viết ra sự thật hoàn toàn nhưng nó cũng là một chút gì đó sống thật với bản thân. Mình có thể viết công khai và có thể viết rất thật về cuộc sống thực.
sống để vui
Offline Coichungnha  
#48 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 04:53:05(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Càng đọc những bài viết của bạn, mình thật sự cảm động. HIV đến thời điểm này không đáng sợ đâu buonchiminhem1, hãy cố gắng lên. Những phương thuốc, những nghiên cứu bây giờ khả quan rất nhiều, không giống như những năm trước kia nữa đâu. Hãy tin chắc điều này. Thân thể ta, do cha mẹ ta sinh ra không dể gì đánh mất được. Vả lại, chưa có KQ XN thì hãy còn hi vọng, đừng buông xuôi sớm như vậy. Nếu như bạn buông xui, ai sẽ thắp cho anh ném nhang, ai thờ phụng ạnh. Mình tin bạn làm được. Cố lên nhé, chúc sức khoẻ của bạn.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline honda  
#49 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 07:50:29(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Sao chị không đi xn? Dù gì thì cũng rõ ràng, nếu âm thì chị giải tỏa tâm lý, nếu không may thì chị sẽ được BS hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Thấy chữ kí của chị có chữ hatrang, em gởi chị bài hát này:

CHIỀU HẠ VÀNG

Em hát đi, ru mây hạ về
Hạ trắng lang thang miên man tình buồn
Dòng sông này lá hát trên cây
Mây trôi trôi chim ngủ đồi nhớ

Em hát đi lênh đênh giọt buồn
Hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về
Dòng sông này nhớ mãi em ca
Nhìn hạ về cây lá rung buồn

Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay
Mây bay bay ru tiếng ca trên đồi
Chiều hạ về nhớ áng mây trôi
Lá trên cây hong con nắng mơ màng

Ta lằng nghe ngu ngơ hạ về
Hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn
Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca
Mây lang thang trong nắng hanh vàng


Em hát đi lênh đênh giọt buồn
Hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về
Dòng sông này nhớ mãi em ca
Nhìn hạ về cây lá rung buồn

Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay
Mây bay bay ru tiếng ca trên đồi
Chiều hạ về nhớ áng mây trôi
Lá trên cây hong con nắng mơ màng

Ta lằng nghe ngu ngơ hạ về
Hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn
Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca./.
Mây lang thang trong nắng hanh vàng

Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline giaybaotu  
#50 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 08:12:03(UTC)
giaybaotu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 24

Xét nghiệm đi chị ơi. Biết là 1 quyết định khó khăn vì em hiểu chị đã trải qua quá nhiều đau khổ và tự trấn an mình rằng sẽ không nhận thêm 1 đau khổ nào nữa bằng 1 cách rất vô lý là cho rằng mình đã đến tột cùng của đau khổ rồi. Em cũng từng nghĩ như chị và an ủi mình rằng không đến lấy kết quả xét nghiệm khẳng định là cách để mình giữ lại niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại nhưng chị biết không 1 kq nhận được là cách tốt nhất giải phóng mình khỏi những suy nghĩ vô lý đó. Dương tính cũng là tốt vì mình sẽ biết rõ tình trạng để chăm sóc bản thân. Âm tính thì quá tuyệt vời còn gì phải lăn tăn nữa??? Chị yêu Hạ trắng, yêu nhạc của Trịnh Công Sơn thì hơn ai hết chị hiểu sự vô thường của cuộc đời. Sự sống hay cái chết cũng là 1 sự vô thường con người ta là chủ thể thì chỉ có cách duy nhất là chủ động trước thực tế thôi chị ạ
Offline vinh_man  
#51 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 01:19:23(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của buonchiminhem1 đã viết:
mình có rất nhiều bài viết, mình cũng không sợ để công khai đâu. Trên những blog của mình tuy không viết ra sự thật hoàn toàn nhưng nó cũng là một chút gì đó sống thật với bản thân. Mình có thể viết công khai và có thể viết rất thật về cuộc sống thực.

Mình cảm ơn buonchiminem1. Mình xin phép xóa địa chỉ mình đã ghi ở dưới nhé. Có gì bạn
hãy liên lạc với mình. Thật lòng chia sẻ cùng bạn. Chúa ở cùng chúng ta. Amen.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline buonchiminhem1  
#52 Đã gửi : 29/11/2008 lúc 02:22:10(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Tôi không biết tin vào đâu ngoài chính bản thân mình, nhiều khi quì trước đức mẹ tôi thấy mình quá nhỏ bé, quá cô độc. Tôi không cầu xin chúa điều gì cả, chỉ mong linh hồn người ra đi được về bên người. Không biết khi chết rồi tôi có được về bên người không? chỉ đơn giản tôi ngoại đạo. Và tôi bước chân vào giáo đường cũng mong cho linh hồn anh được tha tội, được yên lành và về nước trời. Xin chúa tha tội cho anh! Amen
sống để vui
Offline buonchiminhem1  
#53 Đã gửi : 01/12/2009 lúc 01:32:52(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Tôi đã không sao gượng dậy nổi sau cú sốc này, bạn trai cũng bỏ rơi, tôi chỉ muốn chết đi cho không còn phải nhận lấy những đau thương vấp ngã. Tôi đi tìm cái chết để  giải thoát bản thân, sự kỳ thị và cả lòng thương hại đã làm tôi không còn nghị lực để đứng lên, tại sao tôi lại đi tin vào người đàn ông đó để nhận lại cho mình nhung chua cay và cả cơ hội làm lại từ đầu. 

 Cầm tờ xét nghiệm tôi quay cuồng để rồi suy sụp, coi như cái chết là sự giải thoat người đó quay đi để lại tôi với câu nói " Cuộc sống cảu ai người ấy lo ". Có ai biết nỗi đau trong tôi dằng xé, có ai biết tôi đang phải tự mình gánh chịu ra sao, những người có H có thể cũng từng rơi vào tình trạng của tôi bây giờ nhưng thật sự tôi không dam tin khi truoc đó 4 thang tôi âm tính đến giờ tôi dương tính, đó là kết quả của một mối tình tay ba chua cay và nghiệt ngã, tôi đã tin và yêu chân thành để rồi khi nhận được cú sốc này chỉ còn lại tôi. Tôi biết hận ai khi không sao xác định được do ai. Có hận thì cũng có lấy lại được gì đau?  Chỉ không hiểu tại sao trong giờ phút này đây tôi phỉa nột mình đối mặt với sự thật bẽ bàng. Kết quả của người đó là âm tính còn tôi dương tính, bác sĩ nói có khi do phá thai ma sức khỏe tôi yếu vừa truyền máu nên chưa rõ ràng vậy mà tôi nhận lấy cái quay lưng phũ phàng đau đớn,


sống để vui
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#54 Đã gửi : 01/12/2009 lúc 07:40:43(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
buonchiminhem1 đã viết:
Tôi đã không sao gượng dậy nổi sau cú sốc này, bạn trai cũng bỏ rơi, tôi chỉ muốn chết đi cho không còn phải nhận lấy những đau thương vấp ngã. Tôi đi tìm cái chết để  giải thoát bản thân, sự kỳ thị và cả lòng thương hại đã làm tôi không còn nghị lực để đứng lên, tại sao tôi lại đi tin vào người đàn ông đó để nhận lại cho mình nhung chua cay và cả cơ hội làm lại từ đầu. 

 Cầm tờ xét nghiệm tôi quay cuồng để rồi suy sụp, coi như cái chết là sự giải thoat người đó quay đi để lại tôi với câu nói " Cuộc sống cảu ai người ấy lo ". Có ai biết nỗi đau trong tôi dằng xé, có ai biết tôi đang phải tự mình gánh chịu ra sao, những người có H có thể cũng từng rơi vào tình trạng của tôi bây giờ nhưng thật sự tôi không dam tin khi truoc đó 4 thang tôi âm tính đến giờ tôi dương tính, đó là kết quả của một mối tình tay ba chua cay và nghiệt ngã, tôi đã tin và yêu chân thành để rồi khi nhận được cú sốc này chỉ còn lại tôi. Tôi biết hận ai khi không sao xác định được do ai. Có hận thì cũng có lấy lại được gì đau?  Chỉ không hiểu tại sao trong giờ phút này đây tôi phỉa nột mình đối mặt với sự thật bẽ bàng. Kết quả của người đó là âm tính còn tôi dương tính, bác sĩ nói có khi do phá thai ma sức khỏe tôi yếu vừa truyền máu nên chưa rõ ràng vậy mà tôi nhận lấy cái quay lưng phũ phàng đau đớn,



   Bạn ơi H đâu phải là dấu chấm hết ,mà chỉ là kết thúc của một đoạn để rẽ sang đoạn khác , người quay lưng với bạn nhưng bạn ko thể quay lưng với chính mình , mình ko beit và cũng ko hiểu Người ấy nghĩ thế nào còn nhu lời bạn kể người đó ko xứng đáng để bạn suy sụp đâu bạn ah.,Ở đời có bao chuyện ko ngờ mà .Hận bạn hận ai ? bạn đã nói có hận thì cũng chẳng lấy lại đc gì thì hận làm gì bạn nhỉ ? tôi tin người Phụ nũ như bạn sẽ đủ bãn lĩnh để vượt qua lúc này bởi còn bao điều khác ý nghĩa cũng như cần hơn nữa cho bạn vì bạn vẫn sống và tồn tại cùng nó .Trong cuộc sống rẽ một ngả ba ta lại gặp một ngã tư  .Hãy đứng lên và bước tiếp bạn nhé
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline lancuoicungtrongdoi  
#55 Đã gửi : 02/12/2009 lúc 03:40:26(UTC)
lancuoicungtrongdoi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-11-2008(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
buonchiminhem1 đã viết:

eo bạn nói lạ vậy kỳ làm gì mà may mắn thế, sống quan hệ 5 năm mà hok bị sao có mà chuyện lạ ahf nha, hjhj .



Nếu có thời gian chị có thể đi vòng quanh diễn đàn xem là tin lời mọi người nói ngay !
Trước em 1 lần lỡ dại và thực sự là em không dám đối diện với kết  quả XN nhưng nhờ các anh chị tư vấn , em đã tự mình đi xét nghiệm được .
Và ông trời cũng mang lại cho em 1 kết quả Âm tính

Nếu cả đời phải cảm ơn thì em sẽ cảm ơn diễn đàn
Offline buonchiminhem1  
#56 Đã gửi : 02/12/2009 lúc 05:18:17(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
vi chj và anh ay quan hệ an toàn, chỉ có chuyện có em bé phải nhờ bác sĩ can thiệp thôi. Với lại xác xuất may mắn không mỉm cười với mình 2 lần đâu.
sống để vui
Offline boring  
#57 Đã gửi : 02/12/2009 lúc 09:16:46(UTC)
boring

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2007(UTC)
Bài viết: 66

buonchiminhem1 đã viết:
Tôi đã không sao gượng dậy nổi sau cú sốc này, bạn trai cũng bỏ rơi, tôi chỉ muốn chết đi cho không còn phải nhận lấy những đau thương vấp ngã. Tôi đi tìm cái chết để  giải thoát bản thân, sự kỳ thị và cả lòng thương hại đã làm tôi không còn nghị lực để đứng lên, tại sao tôi lại đi tin vào người đàn ông đó để nhận lại cho mình nhung chua cay và cả cơ hội làm lại từ đầu. 

 Cầm tờ xét nghiệm tôi quay cuồng để rồi suy sụp, coi như cái chết là sự giải thoat người đó quay đi để lại tôi với câu nói " Cuộc sống cảu ai người ấy lo ". Có ai biết nỗi đau trong tôi dằng xé, có ai biết tôi đang phải tự mình gánh chịu ra sao, những người có H có thể cũng từng rơi vào tình trạng của tôi bây giờ nhưng thật sự tôi không dam tin khi truoc đó 4 thang tôi âm tính đến giờ tôi dương tính, đó là kết quả của một mối tình tay ba chua cay và nghiệt ngã, tôi đã tin và yêu chân thành để rồi khi nhận được cú sốc này chỉ còn lại tôi. Tôi biết hận ai khi không sao xác định được do ai. Có hận thì cũng có lấy lại được gì đau?  Chỉ không hiểu tại sao trong giờ phút này đây tôi phỉa nột mình đối mặt với sự thật bẽ bàng. Kết quả của người đó là âm tính còn tôi dương tính, bác sĩ nói có khi do phá thai ma sức khỏe tôi yếu vừa truyền máu nên chưa rõ ràng vậy mà tôi nhận lấy cái quay lưng phũ phàng đau đớn,


Mọi người ơi mình không hiểu chỗ này

4 tháng âm tính sao giờ lại dương tính, vậy ngay thời điểm 4 tháng Chị có đi xét nghiệm không để biết rằng mình âm tính, va sau thời gian ấy chị có những hành vi nguy cơ ko và sao biết mình dương tính.....
Offline buonchiminhem1  
#58 Đã gửi : 03/12/2009 lúc 12:53:41(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
4 tháng trước tôi có xét nghiệm máu để làm test sự liên kết mô máu vì máu của tôi bị loãng , tôi có test HIV luôn. tôi yên tâm và sau đó tôi và bạn trai cũ quay lại với nhau, nhưng hiện tại thì người đó âm tính, người đó nói thế tôi cũng hok biết tin hay không tin. Còn tôi thì dương tính, giờ tôi hok biết ra sao nua hien tai thi bị nghỉ viec. con tuong lai thi khong con cơ hội lần thứ 2 để làm lại cuộc đời. Có lẽ đó là điịnh mệnh. Và có khi đó là điều tôi phải nhận lấy khi từ bỏ đứa con của mình. Tôi giờ cũng chang biet tin ai hay hận ai. chỉ tự mình làm mất tương lai của mình. Có nhiều người 3 tháng đã nổi có người thì 6 tháng. Ngoài tôi ra người đó còn quan hệ với người khác, và họ cũng chung sống với nhau. Tôi giờ chang biet cười hay khóc, tự an ủi và trấn tĩnh mình cho bớt đau.
sống để vui
Offline metmoi0936  
#59 Đã gửi : 03/12/2009 lúc 09:10:14(UTC)
metmoi0936

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 106

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
buonchiminhem1 đã viết:
4 tháng trước tôi có xét nghiệm máu để làm test sự liên kết mô máu vì máu của tôi bị loãng , tôi có test HIV luôn. tôi yên tâm và sau đó tôi và bạn trai cũ quay lại với nhau, nhưng hiện tại thì người đó âm tính, người đó nói thế tôi cũng hok biết tin hay không tin. Còn tôi thì dương tính, giờ tôi hok biết ra sao nua hien tai thi bị nghỉ viec. con tuong lai thi khong con cơ hội lần thứ 2 để làm lại cuộc đời. Có lẽ đó là điịnh mệnh. Và có khi đó là điều tôi phải nhận lấy khi từ bỏ đứa con của mình. Tôi giờ cũng chang biet tin ai hay hận ai. chỉ tự mình làm mất tương lai của mình. Có nhiều người 3 tháng đã nổi có người thì 6 tháng. Ngoài tôi ra người đó còn quan hệ với người khác, và họ cũng chung sống với nhau. Tôi giờ chang biet cười hay khóc, tự an ủi và trấn tĩnh mình cho bớt đau.


- nhưng hiện tại thì người đó âm tính, người đó nói thế tôi cũng hok biết tin hay không tin.

Vấn đề là ở chỗ này.
Offline buonchiminhem1  
#60 Đã gửi : 04/12/2009 lúc 12:48:49(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
vậy thì như nào tôi có bị H hay không vi tôi mới nhận kết quả dương tinh
sống để vui
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.