Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang«<234
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buonchiminhem1  
#61 Đã gửi : 04/12/2009 lúc 02:20:12(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Tôi còn đang hoang mang, giờ tôi còn chưa đủ lấy lại tinh thần nữa nè
sống để vui
Offline buonchiminhem1  
#62 Đã gửi : 05/12/2009 lúc 04:25:36(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Có ai hiểu cho tôi, có ai hiểu cho những gì tôi đang phải trải qua. Một nỗi đau đè nặng lên mình, nhiều khi muốn tìm cái chết để giải thoát cho mình, giải thoát cho những bi kịch cuộc đời nhưng dường như tôi còn nợ rất nhiều người nên tôi chưa thể ra đi. Tôi cứ vậy sống trong day dứt và đau khổ sống trong nỗi khổ mà không nói được cùng ai. Có nói cũng chẳng ai tin, có nói thì chỉ đem lại cho mình sụ phũ phàng đau đớn. Tôi lặng lẽ mà đớn đau, không dám biện minh cho mình, không nói được điều gì? Nhiều lúc nói chết sao dễ thế mà sao cũng khó thế, chả lẽ suốt đời tôi phải trả nợ cho hết người này đến người khác, vậy tôi sống chỉ là nhận những tổn thương cho mình. Tôi oán hận cũng không được, tôi giả thoát cũng không xong. Nếu ngày mai ánh sáng của tôi không còn nữa thì tôi sẽ phải làm gì đây, người ta có thể sống dựa vào người thân mà không hề suy nghĩ, còn tôi tôi không thể như vậy. Tôi không muốn làm gánh nặng cho mọi người. Nhiều lúc tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhiều khi tôi cảm thấy mình điên thật sự, có lẽ tôi phải câm nín quá nhiều giờ thì tôi không sao chịu nổi. Hãy cho tôi một niềm hy vọng, hãy cho tôi được làm việc bình thường. Hãy cho tôi một chút tình thương, Tôi sợ sự giả dối, tôi sợ sự bố thí ban an, tôi sợ thương hại.
sống để vui
Offline bemeo84  
#63 Đã gửi : 05/12/2009 lúc 05:32:59(UTC)
bemeo84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2009(UTC)
Bài viết: 532
Woman
Đến từ: NTN Mẹ Hằng Cuứ Giúp

Thanks: 31 times
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết
bạn áh!!! sao bạn lại thế,bạn hãy làm những gì mình muốn đi,trước kia mình cũng như bạn vậy,mình cũng đã câm nín,và hiện tại mình đã sống chính bản thân mình,nhưng có những lúc mình cũng co thể gặp lại căn bệnh đó,vậy bạn có thể cho mình xin nick yh ko ??? mình sẽ chia sẽ cùng bạn và bạn tham gia nhóm mình chứ??? hãy liên lạc yh với mình nhé

Mình mong tin bạn,và chúc bạn luôn khỏe và hạnh phúc!
ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP"
Offline buonchiminhem1  
#64 Đã gửi : 06/12/2009 lúc 12:14:36(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
nick yahoo của mình ne [email protected]
sống để vui
Offline buonchiminhem1  
#65 Đã gửi : 06/12/2009 lúc 12:16:10(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
mình chỉ muốn cuộc sống bình thương có một việc làm ổn định để quên đi tất cả những nỗi đau nhưng sao khó quá bạn a.
sống để vui
Offline buonchiminhem1  
#66 Đã gửi : 06/12/2009 lúc 03:02:57(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
giờ này tôi hèn yếu, tôi tìm cách chạy trốn bản thân mình. Không ngờ sự kiêu ngạo của tôi giờ đây hok còn nữa
sống để vui
Offline bemeo84  
#67 Đã gửi : 07/12/2009 lúc 08:15:59(UTC)
bemeo84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2009(UTC)
Bài viết: 532
Woman
Đến từ: NTN Mẹ Hằng Cuứ Giúp

Thanks: 31 times
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết
bạn ah!!bạn đừng như thế chứ,mình cũng đang mang căn bệnh như bạn đây!nhưng bạn có biết bạn còn được mặc chiếc áo cưới,bạn có biết mình ao ước điều ấy lắm ko?bạn ah!mình biết bạn rất khổ tâm vậy nếu bạn thật sự tin mình hãy cho mình cũng chia sẽ cùng bạn chúng ta cùng là người 1 nhà mà đúng ko bạn??? mình sẽ mời bạn cùng tham gia nhóm mình,bạn hãy đi rồi xem còn những người đáng thương lắm bạn àh!mình add nick bạn rồi.có gì mình nói chuyện nhiều hơn bạn nhe(hay cho mình xin số phone nhe)

Chúc bạn luôn vui vẽ và bình an
ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP"
Offline buonchiminhem1  
#68 Đã gửi : 08/12/2009 lúc 03:19:21(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Tôi mặc áo cô dau đẹp lắm, mà ai mặc cũng đẹp cả, nếu thich mặc đơn giản lắm ra tiệm chụp hình chụp vài cái heheheh.
sống để vui
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
4 Trang«<234
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.