|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Nguời gởi Chủ đề: cần tìm những trái tim đồng cảm
|
Ngày gởi: 24/12/2008 04:04 PM |
Bốn năm về trước ba V bỏ lại mẹ con V để ra đi vĩnh viễn do nhiễm HIV/AIDS. Sau một năm sinh ra V thì mẹ cũng theo ba đi nốt. Ba năm nay V sống cùng ông bà ngoại.
Ông ngoại V năm nay cũng đã 78 tuổi nhưng vẫn phải bôn ba đi bán từng tờ vé số để kiếm từng đồng về nuôi V và chị H 12 tuổi con của dì V ( mẹ H đang trong trại giam).
Do thiếu ăn, thiếu mặc và vì HIV/AIDS hành hạ nên sức khỏe V suy sụp đi rất nhanh, nhất là vài tháng gần đây.Hơn một tháng vừa rồi H phải nghĩ học để chăm sóc V vì V bị tiêu chảy nặng.
Bà ngoại đã tìm hết các phương thuốc nam thế mà V bệnh ngày một trầm trọng hơn.Rồi một hôm V sốt cao, tiêu chảy nhiều hơn, nôn ói ra máu... bà ngoại sợ quá chở V đến trạm y tế xã, bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ khuyên ông ngoại chuyển V lên thành phố. Nhưng nhà ông ngoại nghèo quá thì làm gì có tiền đưa V đến Sài Gòn điều trị nên V đành nằm lại phòng cách ly B của bệnh viện An Giang.
Chưa hết lo âu bệnh của V thì bà ngoại V trở bệnh rồi mất. Ông ngoại đành để H lại một mình ở bệnh viện chăm sóc V để về nhà lo đám cho bà ngoại.
Nhìn H cỏng V chạy tới chạy lui đi tìm bác sĩ, đi mua thuốc, lau nước cho E ... như người lớn ai trông thấy .cũng không cầm được nước mắt. Cái lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới ấy đáng lẽ ra H còn nằm yên trong vòng tay bảo vệ của bố mẹ thế mà H đã phải nghỉ học hơn tháng nay để lo bệnh cho em. Trước hoàn cảnh thương tâm của 2 đứa trẻ nhóm Hy Vọng An Giang đã cử các thành viên thay phiên nhau thăm nuôi V tiếp H, đồng thời liên hệ văn phòng tư vấn pháp lý về HIV/AIDS để nhờ các luật gia, luật sư giúp đở về mặt chính sách, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để V có tiền điều trị.
Khi chúng tôi viết bản tin này V vẫn còn nằm trong bệnh viện AG tình hình sức khoẻ vẫn chưa có gì chuyễn biến tốt bụng vẫn còn rất to, rất đau và tiêu chảy vẫn còn nhiều lần.
Qua bản tin này nhóm Hy Vọng chúng tôi mong muốn kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ai muốn giúp đở hoàn cảnh đáng thương của em V thì liên hệ trực tiếp với ông ngoại em V qua số điện thoại : 0909570751
hoặc Cô Trần Vân số: 0909327927 .
Chúng tôi xin chân thành cám ơn.
CHỊ PHỤNG THÀNH VIÊN CLB HY VỌNG ĐANG CHĂM SÓC CHO CHÁU V

CHỊ PHỤNG ĐANG CHO CHÁU V ĂN CHÁU.

Hình ảnh : Hùng Dũng |
|
người từ bên kia trở về
vẫn biết là thế nhưng đời vẫn đẹp
http://www.dungphan.co.cc
http://www.vanphongtuvan.co.cc |
|
Sửa bởi quản trị viên 22/04/2010 lúc 11:00:19(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| Ngày gởi: 24/12/2008 03:51 PM | QUA TẤM ẢNH SAU ĐÂY CÁC BẠN SẼ THẤY ĐIỀU TÔI NÓI LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG SỰ THẬT. MỘT ĐỨA BÉ NHIỄM HIV ĐANG BỊ TIÊU CHẢY NẶNG PHẢI NHẬP VIỆN VÀ BÉ ĐƯỢC ĐƯA VÀO NẰM PHÒNG CÁCH LY. VÀ RỒI KHÔNG AI DÁM VÀO NẰM CÙNG PHÒNG VỚI BÉ. THẾ LÀ BÉ ĐƯỢC UNG DUNG "MỘT MÌNH MỘT PHÒNG" TRONG SUỐT THỜI GIAN NẰM VIỆN
HÌNH CHÁU BÉ
 Hình Ảnh ;Trần Vân . Bài Viết : Trần Vân | | | | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thấy cháu một mình trong căn phòng trống trãi mà đau lòng quá, cháu có tội tình gì đâu mà lại kì thị xa lánh cháu như thế.
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Buồn!  | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Quá buồn! Còn biết bao nhiêu trẻ nhiễm HIV bị phân biệt kỳ thị như vậy.... Các bé có tôi gì đâu.... | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2008(UTC) Bài viết: 72
|
| Điều hạnh phúc của tôi là tôi đã biết đế trang web này. Bởi vì nếu không thì cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác. Các bạn sẽ là người may mắn nếu được ai đó gủi cho trang web này. Hãy tận dụng cơ may đó. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Cu con gầy quá,tội nghiệp. HV - AG có thể nói rõ hơn tình trạng sức khoẻ của bé,T4,.. ?
Người công nhân cùng với vợ Từ miền tây đến ở đang đào đất làm gạch để xây lò. Đứa con gái của họ đi đến bờ sông và cọ rửa xong nồi không biết mỏi. Chú em nhỏ của cô ta, đầu cạo trọc, nước da nâu, ở trần trùng trục tay chân lấm bùn, nó theo cô và kiên nhẫn đứng trên bờ chờ cô gọi đến. Cô bé trở về nhà với liễn nước trên đầu chiếc "bô"đồng sáng ngời bên tay trái, và tay phải dắt em -Cô là con sen nhỏ rất ngoan của mẹ và trang nghiêm vì những nỗi lo âu nặng trĩu, ở trong nhà. Một hôm,tôi nhìn thấy chú bé ở truồng kia ngồi duỗi chân trên cỏ. Cô chị đang ngồi dưới nước cọ rửa chiếc "bô" với nắm đất trong tay, cô quay rồi lại quay. Ở gần đó,một chú cừu lông mịn đứng gặm cỏ bên sông. Nó đến gần nơi chú bé đang ngồi và đột ngột be lên một tiếng Chú bé giật mình,khóc thét. Cô chị vội bỏ chiếc "bô" đang rửa đến ngay. Cô bế em trong tay Còn tay kia cô bế con cừu nhỏ Cô vuốt ve,mơn trớn cả hai và buộc chúng vào một sợi dây của tình thương mến cả hai đứa trẻ thơ của vật và người. R.Tagore | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
tại sao không lấy 500 ngàn trong đây cho thằng nhỏ đáng thương này | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ý Honda cũng vậy, ông Người Rừng này chuyên ở trong rừng nhưng nói quá chuẩn  | Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tin buồn !
vừa nhận thông tin từ bạn hungdung
cháu Bé V đã mất lúc 12 giờ đêm 28/12 rạng sáng 29 /12
nhận được thông tin rất sốc và rất buồn ..chúng ta đã chậm rồi các bạn ơi.
dung phan: anh tuấn ơi dung phan: bé mất rồi anh à k: trời hôm nào] dung phan: em đang nói chuyện với chị vân song anh à k: hồi nào k: mới tức thì àh dung phan: mất hồi tối hôm qua 12 giờ anh à dung phan: em nghe mấy anh nói em cũng mừng cho bé lắm dung phan: nhưng em cho chị vân hay thì dung phan: chị vân cho em hya bé mất rồi k: vậy mất hồi 12 giờ đêm qua àh dung phan: vâng anh à dung phan: tội nghiệp bé quá anh à , k: anh nghe mà sốc nè dung phan: em biết là bé rất yếu nhưng em nghĩ bé sẽ qua dc anh à k: tuấn đã viết bài bên box chia sẽ cho bé dung phan: vâng cám ơn anh tuấn đã nghĩ đến bé anh à và em cám ơn các anh chị em trong diễn đàn anh tuấn à k: tuấn luôn luôn ơ3 bên các bạn ..xin hứa dung phan: vâng em và các anh em có H rất quý tấm lòng anh k: tuấn bây giờ còn hoang mang khi nghe tin vậy..nếu vậy thì chúng ta đã chậm với bé rồi ..buồn lắm dung phan: vâng nhưng em và các bạn cũng cố giúp cho bé và anh và các anh em cũng mới biết tin thôi nhưng em thấy bé đáng thương ko có ai cả bà ngoại nuôi bé mất khi bé bệnh ông ngoại từ vũng tàu về lại kỳ thị và ko dám tiếp xúc và nuôi chăm lo bé , bé khi mất ko có 1 người thân bên cạnh chỉ có những cô chú chăm sóc và chứng kiến bé ra đi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 06-05-2008(UTC) Bài viết: 124  Đến từ: Địa Ngục Thanks: 17 times Được cảm ơn: 36 lần trong 19 bài viết
|
chào các anh chị em nhận được tin các anh chị trong diễn đàn muốn giúp 1 phần cho bé em rất mừng và thông báo cho chị trần vân hay nhưng chị vân cho em hay 1 tin là bé đã mất em rất buồn , em biết là bé rất yếu nhưng em và các bạn trong nhóm Hy vọng an giang lại ko nghĩ là bé lại ra đi sớm quá và trong tuổi thơ bé khi bé mất đáng buồn hơn là ko có 1 người thân bên cạnh , em nghĩ rằng bé sẽ vượt qua dc . em và các bạn trong nhóm Hy vọng cũng cám ơn các anh chị rất nhiều , em mong rằng sao này không còn những đứa bé như Vỹ nữa các anh chị à.
| Vẫn Biết Là Thế Nhưng Đời Vẫn Đẹp.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Bạn Hùng Dũng và các anh chị em thân mến! Thật tiếc là một mạng sống nhỏ nhoi nữa vừa ly trần vì đại dịch HIV/AIDS. Đây là điều mà chúng ta đã và vẫn phải trông thấy nhiều, thậm chí rất nhiều nữa. Nỗi đau ngày một chất nặng trong tôi, tôi đã chứng kiến, đã nghe tin rất nhiều bạn bè phải ra đi vì căn bệnh thế kỷ, bây giờ lại là một cháu nhỏ, trong sáng như thiên thần. Thật buồn phải không. Cầu cho linh hồn bé được nghỉ ngơi bằng yên. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Xót xa quá. Tôi đang khóc, vâng tôi đang khóc khi đọc được tin này. Chúng ta đã chậm mất rồi. Không thể làm gì giúp bé được nữa. Cầu mong linh hồn bé bỏng sớm được gặp ba, mẹ . | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Người_Rừng đã viết: tại sao không lấy 500 ngàn trong đây cho thằng nhỏ đáng thương này bây giờ đã muộn rồi đúng không? miệng nói thì tay phải làm liền
Người Rừng cầu chúc cho linh hồn Con được mau siêu thoát Kiếp sau trở lại thành người được nhiều may mắn hơn và sống thọ đến 99 tuổi bù cho Con kiếp này. | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tội nghiệp bé quá, đau xót quá. Mới đây thôi, vậy mà..... Cầu mong cháu bé an lạc cõi vĩnh hằng, tại thế cõi Cực Lạc
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. | Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nhìn đôi mắt của bé trong tấm ảnh cuối mà đau lòng quá... Con ơi, ngủ ngoan đi nhé, nơi suối vàng hãy tha lỗi cho những người lớn đã gây ra tội lỗi này nhé con.
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Cầu chúc cho linh hồn bé được siêu thoát | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
cầu mong cho em được siêu thoát. em hãy ngủ yên nhé, sẽ không còn những đau đớn hành hạ em nữa đâu em. Đau lòng lắm, chẳng biết nói gì cả! | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2008(UTC) Bài viết: 42
|
Cầu chúc cho linh hồn cháu được về cõi vĩnh hằng. Cuộc đời thật quá nghiệt ngã.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|