Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo
 
 

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lolangsuysup  
#1 Đã gửi : 23/05/2011 lúc 02:13:04(UTC)
lolangsuysup

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 23-05-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Hà Nội

Mọi người ơi giúp em với, em đang rất lo lắng về tình trạng hiv của bản thân, em có cứu nét 1 con bé qua mạng, đã QHTD ko dùng bao cao su với nó, sau đó về nhà em đã rất lo, sợ rằng mình bị nhiễm hiv, em thấy mình quá ngu, ko biết được tình trạng bệnh tật của con bé kia nó ra sao vậy mà lại đi quan hệ ko an toàn với nó, em đã rất ân hận, thật sự em muốn tìm lại con đó để lôi nó đi XN xem có bị sao ko nhưng sau lần đó nó bốc hơi luôn, chả bít phải làm sao em đành phải âm thầm chịu đựng, sống trong sự dày vò suốt hơn 3 thág trời, lúc nào cũng bi ám ảnh bởi con hiv tồi tệ đó, rồi soi mói cơ thể xem có biểu hiện gì bên ngoài ko nhưng cũng hog thấy gì lun, chỉ có khoãng thời gian 2 - 3 tuần đầu sau ngày xãy ra nguy cơ thì bỗng nhiên cơ  thể em nó ngứa ngáy toàn thân rồi nổi nốt, sợ hãi quá em liền đi khám da liễu xem nó bị sao, bác sĩ khám cho em chuẩn đoán là em bị ghẻ giai đoạn cuối nghe tin như vậy em loạng choạng đứng ko vững nữa, sau đó ổng đưa cho em 2 cái lọ nói là 2 lọ thần dược có tên là DEP  dặn em về bôi khoãng 3 tuần là khỏi, em về làm đúng theo chỉ dẫn nhưng bôi có 2 tuần thì thấy cơ thể hết ngứa và trắng mịn trở lại nên dừng hog bôi nữa, nói thật em đã phát khóc khi bôi cái loại thần dược này nó khó diễn tả lắm, chỉ có ai đã từng bôi nó thì mới thấu hiểu đc cảm súc của em. Về con hiv đã quyết định đi làm cái XN xem nó có bám lấy em ko, em đã đến BV Bạch Mai làm ở thời điểm tròn 3 tháng và nhận được kết quả là âm tính, thật sự em rất mừng, nhưng bác sĩ lại bảo em là 3 thág sau làm lại 1 lần nữa cho nó chẵc vì có những trường hợp 6 tháng mới biết đc làm em tụt cả cảm súc, thật sự em hog bít sao nữa lun, giờ em vẫn rất lo mọi người ạ, ko bít em đã thoát đc cái con hiv tồi tệ đó chưa? Nếu nó bám lấy em chắc đời em tèo lun híc. Mong mọi tư vấn cho em với, em có phãi XN lại nữa ko, liệu em đã thoát chưa? Sao em cảm thấy tồi tệ quá,chả tập trung đc vào việc gì hết trơn híc.
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 23/05/2011 lúc 02:51:00(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
lolangsuysup đã viết:
Mọi người ơi giúp em với, em đang rất lo lắng về tình trạng hiv của bản thân, em có cứu nét 1 con bé qua mạng, đã QHTD ko dùng bao cao su với nó, sau đó về nhà em đã rất lo, sợ rằng mình bị nhiễm hiv, em thấy mình quá ngu, ko biết được tình trạng bệnh tật của con bé kia nó ra sao vậy mà lại đi quan hệ ko an toàn với nó, em đã rất ân hận, thật sự em muốn tìm lại con đó để lôi nó đi XN xem có bị sao ko nhưng sau lần đó nó bốc hơi luôn, chả bít phải làm sao em đành phải âm thầm chịu đựng, sống trong sự dày vò suốt hơn 3 thág trời, lúc nào cũng bi ám ảnh bởi con hiv tồi tệ đó, rồi soi mói cơ thể xem có biểu hiện gì bên ngoài ko nhưng cũng hog thấy gì lun, chỉ có khoãng thời gian 2 - 3 tuần đầu sau ngày xãy ra nguy cơ thì bỗng nhiên cơ  thể em nó ngứa ngáy toàn thân rồi nổi nốt, sợ hãi quá em liền đi khám da liễu xem nó bị sao, bác sĩ khám cho em chuẩn đoán là em bị ghẻ giai đoạn cuối nghe tin như vậy em loạng choạng đứng ko vững nữa, sau đó ổng đưa cho em 2 cái lọ nói là 2 lọ thần dược có tên là DEP  dặn em về bôi khoãng 3 tuần là khỏi, em về làm đúng theo chỉ dẫn nhưng bôi có 2 tuần thì thấy cơ thể hết ngứa và trắng mịn trở lại nên dừng hog bôi nữa, nói thật em đã phát khóc khi bôi cái loại thần dược này nó khó diễn tả lắm, chỉ có ai đã từng bôi nó thì mới thấu hiểu đc cảm súc của em. Về con hiv đã quyết định đi làm cái XN xem nó có bám lấy em ko, em đã đến BV Bạch Mai làm ở thời điểm tròn 3 tháng và nhận được kết quả là âm tính, thật sự em rất mừng, nhưng bác sĩ lại bảo em là 3 thág sau làm lại 1 lần nữa cho nó chẵc vì có những trường hợp 6 tháng mới biết đc làm em tụt cả cảm súc, thật sự em hog bít sao nữa lun, giờ em vẫn rất lo mọi người ạ, ko bít em đã thoát đc cái con hiv tồi tệ đó chưa? Nếu nó bám lấy em chắc đời em tèo lun híc. Mong mọi tư vấn cho em với, em có phãi XN lại nữa ko, liệu em đã thoát chưa? Sao em cảm thấy tồi tệ quá,chả tập trung đc vào việc gì hết trơn híc.



 Chào Bạn !

  Trong các con đường lây nhiễm HIV trong đó có đường quan hệ tình dục.Nếu muốn bảo vệ không mắc các bệnh tình dục cũng như HIV thì phải dùng bao cao su là biện pháp bảo vệ an toàn.

     Bạn đã quan hệ tình dục với 1 người  không hiểu rõ về sức khỏe mà không dùng biện pháp bảo vệ thì khá năng lây nhiễm bệnh có thể nếu bạn tình có bệnh,khả năng mắc bệnh càng cao hơn nếu bạn thường xuyên thay đổi bạn tình.

      Nhưng may mắn lần này bạn đã an toàn khi có kết quả xét nghiệm âm tính 3 tháng.Bạn không nên lo lắng nữa vì xét nghiệm sau 3 tháng âm tính là an toàn
.



[ Chú ý ] Tài liệu chuẩn của Việt Nam về thời gian xét nghiệm HIV( áp dụng cho tất cả các cơ sở bệnh viện-y tế dự phòng công lập trên cả nước).
A2066, 12-04-2008 lúc 06:01:57
0 43,377  Xem bài viết cuối
31-12-2008 lúc 05:59:17
Offline quangvinhhcm  
#3 Đã gửi : 23/05/2011 lúc 08:35:33(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết
Em nhớ tên ông bác sĩ xét nghiệm cho em không nếu nhớ kêu ổng lên diễn đàn đọc lại thông báo của Bộ y tế về thời gian xét nghiệm và những trường hợp cần xét nghiệm lại sau 3 tháng AT
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline 102Yung  
#4 Đã gửi : 24/05/2011 lúc 01:43:55(UTC)
102Yung

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 17-05-2011(UTC)
Bài viết: 12
Man
Đến từ: Đi Tìm Tương Lai

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Kết quả như vậy là quá yên tâm rồi bạn ạ.
Offline please_bless_me  
#5 Đã gửi : 24/05/2011 lúc 09:23:59(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
Bộ phim xin được kết thúc tại đây. Không có khán giả nào muốn xem phần 2 nữa.
Chúc em mạnh khỏe
. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Offline namhaysongtot  
#6 Đã gửi : 24/05/2011 lúc 01:56:56(UTC)
namhaysongtot

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.223
Man
Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
Mai mốt nhờ đừng tái phạm.Kết quả như vậy thì an toàn 100%
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165


PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG .
ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN.
Offline thanh2408  
#7 Đã gửi : 24/05/2011 lúc 02:59:46(UTC)
thanh2408

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-01-2011(UTC)
Bài viết: 243
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 35 lần trong 35 bài viết
như vậy là yên tâm rùi bạn. chúc mừng bạn nhe, đừng tái phạm nữa nha
Offline thonon  
#8 Đã gửi : 24/05/2011 lúc 05:48:05(UTC)
thonon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 432
Man
Đến từ: hà nội phố

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 67 bài viết
mình chỉ biết trả lời là :chúc mừng bạn thui,bạn đã ko nhiềm hiv từ lần wan hệ ko an toàn đó.bạn hãy trang bị kiến thức về hiv để ko bao giờ bị lây nhiễm nhé
Các bạn hãy đọc kỹ những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS để không còn phải lo lắng,không phải street nữa các bạn nhé.Dùng BCS đúng cách giúp bạn tránh lây nhiễm rất nhiều các bệnh LTQDTD nhé
chúc cho tất cả những ai có nguy cơ đều được cầm kết quả âm tính trên tay nhé
Offline sohaidayvo  
#9 Đã gửi : 25/05/2011 lúc 01:53:14(UTC)
sohaidayvo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 23-05-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Thanh Hoa

Em cảm ơn mọi người đã tư vấn cho em, như vậy là em đã an toàn ko phãi XN lại sau 6 tháng phãi ko ạ, em thật sự ko biết nói gì hơn, em đã quá sợ hãi với việc đi XN hiv rùi, giờ đây an toàn thì em chẵng bao giờ dám mò đến những cơ sở XN hiv nữa đâu, 1 lần dại dột của em như vậy là đã quá đủ, em đã bị ám ảnh wa' nặng nề với cái nguy cơ vừa rồi, cạch đến già lun, sẽ chẵng bao giờ em quan hệ bừa bãi như vậy nữa đâu, em sợ hiv, cái hum đí xét nghiệm em có ngồi cạnh 1 ông trên cái giường trong phòng trả kết quả XN, ông ta bị AIDS giai đoạn cuối, nghe bác sĩ trả tờ XN của ông ta nói như vậy, em ngồi chổ trước đó ông ta ngồi, em ko có đụng vào người ông ta, em biết là ko thể lây nhiễm hiv theo kiểu như vậy đc, nhưng về nhà em lại sợ mọi người ạ, tay ông ta đặt lên giường, em sợ tay ông ta bị lỡ loét, em sợ tay em lại đụng vào chất dịch của tay ông ta ở trên giường đó, có phãi em sợ hãi wa' nên bị hoang tưỡng ko? liệu có lây đc như vạy ko mọi người? giờ đầu óc của em nó lộn tùng phèo hết cả lên, lúc nào cũng thấy sợ hãi và lo lắng chả biết phãi làm sao nữa?
Tu-an  
#10 Đã gửi : 25/05/2011 lúc 02:53:25(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.