Lời đầu tiên trong bài viết đầu của bản thân, em xin phép được gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc đến toàn thể anh chị em trong diễn đàn, chúc cho diễn đàn của chúng ta ngày càng phát triển, mở rộng hơn, chuyên nghiệp hơn và là địa chỉ tin cậy cho tất cả mọi người muốn tìm hiểu thông tin về HIV/AIDS.
Kính thưa các anh, chi, ngày 20/10/2011 em đã có một hành vi có nguy cơ đó là QHTD với GMD và bị rách BCS. Quá trình quan hệ của em diễn ra rất nhanh, chưa đầy 1 phút, do trước đó em uống bia rất nhiều và bị say nên rất nhiều lần DV của em bị trật ra ngoài AD. Sau khi QH được khoảng 40 giây, do phát hiện ra BCS bị rách nên em đã ngừng quan hệ ngay lập tức và vào phòng vệ sinh rửa sạch DV nhiều lần bằng xà bông (Em cũng không để ý là BCS bị rách ở phần đầu hay phần thân vì hoảng quá). Cô GMD kia cũng chạy ngay vào và rửa AD, còn nói với em là sợ có bầu (Ặc?). Ngay sau đó em đã đến Bệnh viện được một bác sỹ tư vấn là nguy cơ của em thấp, không nên dùng PEP và em đã nghe theo.
Từ lúc đó cho đến nay, em sống trong cảm giác lo lắng, sợ hãi, xoi mói từng thay đổi trên cơ thể xem có dấu hiệu gì cho thấy bị nhiễm HIV hay không. Đồng thời em cũng thường xuyên vào diễn đàn và tìm hiểu những trường hợp tương tự như của em nhưng tuyệt nhiên em lại không dám post bài nhờ các anh, chị tư vấn, vì sợ vận đen trúng vào mình thì... Bù lại, em được đọc những lời tư vấn của các anh Tuấn Admin, Vans, HIV và Tôi, Đàn ông_ hãy nói không_GMD, Smile and Live, nam hãy sống tốt, MrT em thấy rất vui, yên tâm, bớt lo lắng và bình tĩnh chờ đủ thời gian để đến ngày xét nghiệm.
Đến ngày hôm nay 01/12/2011 (Ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS - hic?), sau 42 ngày (6 tuần) em đã đi xét nghiệm HIV và HbsAg và được đóng 2 dấu ÂM TÍNH vào phía bên ô kết quả. Em thấy vui mừng và hạnh phúc quá, thật tuyệt vời, bỗng dưng em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm chung tay với cộng đồng trong việc phòng chống HIV/AIDS. Các anh, chi cho em hỏi thêm:
1. Kết quả xét nghiệm Âm tính tại tuần thứ 6 yên tâm được bao nhiêu %
2. Có phải xét nghiệm viêm gan lần thứ 2 hay không?
Một lần nữa xin cảm ơn các anh, chị rất nhiều..