Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo
 
 

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Kinzozokin  
#1 Đã gửi : 26/09/2012 lúc 11:04:56(UTC)
Kinzozokin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-09-2012(UTC)
Bài viết: 6

Xin chào các anh chị trong diễn đàn, e đang cảm thấy rất hoang mang vì sợ bị nhiễm hiv, e sợ nếu e bị bệnh thi sẽ làm hại vợ và đứa con vẫn còn trong bụng mẹ,                                                         Hôm mùng 2-9 e có họp mặt lớp, và trong lúc có chút hơi men trong người e và mấy người bạn có đến 1 quán có gmd,  e đc tiếp bởi 1 cô gái khÁ trẻ khoảng 18t, điều ngu ngốc mà e đã lm là oral sex cho co gái đó, nhưng chỉ khoảng 1 p' và chỉ ỏ điểm nhạy cảm của phụ nữ chứ ko vào sâu,và cô gái đó cũng os cho e khoảng 1p, khi đó e có chuyện gấp và về trước, e không hề có quan hệ.                                                                                                                                      Vài ngày sau e vẫn có quan hệ với vợ mà ko dùng bcs,mọi chuyện bt cho đến 8 ngày sau, buổi đêm ngay mùng 10 e bị nổi nhiều cục như bị côn trùng đốt ỏ chân và tay như bị mề đay, sáng ngủ dậy thi nặn hết, dấu vết cũng không còn, nhưng sáng hôm đó e lại bị đy ngoài nhưng đy dạng phân lỏng chứ ko phải dạng nước anh chị ạ ,hôm sau hn có gió mùa e nhức mỏi chân tay vô cùng , đeo cái đồng hồ trên tay cũng thấy Nặng, trước đây ko bao giờ e bị nhức mỏi đén thế khi trỏ trời, điều mà e sợ là đến ngay hôm nay đã đc 14 ngày  từ hôm hà nội có gió mùa mà e vẫn thấy hơi nhức mỏi, và tình trạng đy vs phân lỏng vẫn còn, giờ e hoang mang lm a chị ạ, e không ngờ chỉ 1 lần sai lầm mà e phải trả giá đắt như vậy, cứ nhìn thấy vợ hp khi cái bụng bầu to dần lên mà e chết mất, bây giờ mới đc 24 ngày kể từ lúc có hành vi nguy cơ, a chị cho e hỏi nếu 4 tuần e đy xn thì có cho kq chính xác không, cảm ơn anh chị đã đọc, chúc a chị và gd luon mạnh khoẻ.
Quảng cáo
Offline CrisM  
#2 Đã gửi : 26/09/2012 lúc 02:14:38(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn không có nguy cơ nhiễm hiv. Sống lành mạnh vì sức khoẻ của bạn và gia đình
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline hivongmotanhsang  
#3 Đã gửi : 26/09/2012 lúc 07:33:40(UTC)
hivongmotanhsang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 898
Man
Đến từ: Miền đất hứa

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
Originally Posted by: Kinzozokin Go to Quoted Post
Xin chào các anh chị trong diễn đàn, e đang cảm thấy rất hoang mang vì sợ bị nhiễm hiv, e sợ nếu e bị bệnh thi sẽ làm hại vợ và đứa con vẫn còn trong bụng mẹ,                                                         Hôm mùng 2-9 e có họp mặt lớp, và trong lúc có chút hơi men trong người e và mấy người bạn có đến 1 quán có gmd,  e đc tiếp bởi 1 cô gái khÁ trẻ khoảng 18t, điều ngu ngốc mà e đã lm là oral sex cho co gái đó, nhưng chỉ khoảng 1 p' và chỉ ỏ điểm nhạy cảm của phụ nữ chứ ko vào sâu,và cô gái đó cũng os cho e khoảng 1p, khi đó e có chuyện gấp và về trước, e không hề có quan hệ.                                                                                                                                      Vài ngày sau e vẫn có quan hệ với vợ mà ko dùng bcs,mọi chuyện bt cho đến 8 ngày sau, buổi đêm ngay mùng 10 e bị nổi nhiều cục như bị côn trùng đốt ỏ chân và tay như bị mề đay, sáng ngủ dậy thi nặn hết, dấu vết cũng không còn, nhưng sáng hôm đó e lại bị đy ngoài nhưng đy dạng phân lỏng chứ ko phải dạng nước anh chị ạ ,hôm sau hn có gió mùa e nhức mỏi chân tay vô cùng , đeo cái đồng hồ trên tay cũng thấy Nặng, trước đây ko bao giờ e bị nhức mỏi đén thế khi trỏ trời, điều mà e sợ là đến ngay hôm nay đã đc 14 ngày  từ hôm hà nội có gió mùa mà e vẫn thấy hơi nhức mỏi, và tình trạng đy vs phân lỏng vẫn còn, giờ e hoang mang lm a chị ạ, e không ngờ chỉ 1 lần sai lầm mà e phải trả giá đắt như vậy, cứ nhìn thấy vợ hp khi cái bụng bầu to dần lên mà e chết mất, bây giờ mới đc 24 ngày kể từ lúc có hành vi nguy cơ, a chị cho e hỏi nếu 4 tuần e đy xn thì có cho kq chính xác không, cảm ơn anh chị đã đọc, chúc a chị và gd luon mạnh khoẻ.


Bạn không có nguy cơ.
Yahoo : Xinhaytinem872050
.

Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên .




Fan Barcelona
Offline tuvan6969  
#4 Đã gửi : 27/09/2012 lúc 12:31:00(UTC)
tuvan6969

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 392
Đến từ: Kiên Giang

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
Bạn không có nguy cơ bị nhiễm HIV, nhưng các bệnh khác như Lậu, Giang mai, viêm gan siêu vi B... thì có đó bạn, vợ đang có con nhỏ trong bụng thì tốt nhất đi xn những thứ đó kẻo lây cho vợ cho con thì khốn ! Chúc bạn là 1 người cha tốt !
Chat online: [email protected]
Offline Kinzozokin  
#5 Đã gửi : 27/09/2012 lúc 09:42:52(UTC)
Kinzozokin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-09-2012(UTC)
Bài viết: 6

cảm ơn các anh chị đã tư vấn, nhưng e vẫn lo quá, chẳng hiểu sao em lại có những triệu chứng như đy vs phân lỏng lâu ngày + với nhức mỏi tay chân, bây giờ em còn cảm thấy hình như có 2 cái hạch bé xíu ỏ 2 bên hàm, nhưng cố gắng sờ thì mới thấy, anh chị cho em hỏi thêm nếu sau 4 tuần em đy xn combo ỏ 21 trung liệt thì kết quả có chính xác không ạ?
Offline Kinzozokin  
#6 Đã gửi : 27/09/2012 lúc 09:12:26(UTC)
Kinzozokin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-09-2012(UTC)
Bài viết: 6

Mai là được 26 ngày kể từ ngày có nguy cơ, chắc mai e đy xn luôn anh chị ạ, e ko thể chịu đc
Nữa, nó luôn ám ảnh em, mọi lúc mọi nơi, trong đầu e luôn nghĩ đến hiv cộng thêm những triệu chứng mà e gặp phải, e sợ ko phải vì bản thân e sợ vì mình sẽ làm hại vợ con nếu bị h. E ko thể chịu đc 2 ngày nữa để đủ 4 tuần, e đã chuẩn bị tâm lý, nếu e phải trả giá cho lỗi lầm của mình thì e sẽ rời xa nơi này, e ko thể đối diện với gd và
Mẹ con cô ấy,
Cầu chúc sức khoẻ cho tất cả mọi người,
Offline RedAlert  
#7 Đã gửi : 27/09/2012 lúc 10:31:12(UTC)
RedAlert

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC)
Bài viết: 283
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 59 bài viết
chào bạn,bạn không có nguy cơ nhiễm H,nếu bạn quyết định đi xét nghiệm H để xả stress thì bạn làm thêm các xét nghiệm các bệnh lây qua ghtd khác như lậu,giang mai,......
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#8 Đã gửi : 28/09/2012 lúc 07:07:38(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: Kinzozokin Go to Quoted Post
Mai là được 26 ngày kể từ ngày có nguy cơ, chắc mai e đy xn luôn anh chị ạ, e ko thể chịu đc
Nữa, nó luôn ám ảnh em, mọi lúc mọi nơi, trong đầu e luôn nghĩ đến hiv cộng thêm những triệu chứng mà e gặp phải, e sợ ko phải vì bản thân e sợ vì mình sẽ làm hại vợ con nếu bị h. E ko thể chịu đc 2 ngày nữa để đủ 4 tuần, e đã chuẩn bị tâm lý, nếu e phải trả giá cho lỗi lầm của mình thì e sẽ rời xa nơi này, e ko thể đối diện với gd và
Mẹ con cô ấy,
Cầu chúc sức khoẻ cho tất cả mọi người,


Không có nguy cơ mà trả giá cái quái gì???

Trong những năm thuộc thập niên 80-90, khi những người đồng tính nam (MSM) và dị tính (MSW) nhiễm HIV và chết như ruồi thì đối tượng đồng tính nữ hầu như ko chịu ảnh hưởng của dịch bệnh này (trừ những người lưỡng tính).

Vì cách họ quan hệ tình dục (chủ yếu là OS cho nhau) ko có nguy cơ truyền nhiễm HIV.


Trường hợp của bạn cũng thế thôi, bạn cần 1 cái lưỡi giống như của Genes Simmons mới có thể tiếp xúc với cổ tử cung, nơi chứa nhiều virus HIV có thể truyền tải.
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
Offline Kinzozokin  
#9 Đã gửi : 28/09/2012 lúc 08:01:13(UTC)
Kinzozokin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-09-2012(UTC)
Bài viết: 6

Originally Posted by: RedAlert Go to Quoted Post
chào bạn,bạn không có nguy cơ nhiễm H,nếu bạn quyết định đi xét nghiệm H để xả stress thì bạn làm thêm các xét nghiệm các bệnh lây qua ghtd khác như lậu,giang mai,......


 Dạ cảm ơn anh đã tư vấn, nhưng theo e đc biết thi bệnh lậu và giang mai sẽ có những triệu chứng rõ rệt, trường hợp của e đã đc 4 tuần và hầu như ko có những triệu chứng của bênh lậu, giang mai,triệu chứng của e giống hiv quá, e mong rằng mình ko phải là người đầu tiên nhiễm h khi quan hệ bằng miệng
Offline tuvan6969  
#10 Đã gửi : 28/09/2012 lúc 10:07:58(UTC)
tuvan6969

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 392
Đến từ: Kiên Giang

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
HIV không nên quan tâm đến triệu chứng mà chỉ quan tâm bạn đã làm gì, hành vi của bạn là hành vi an toàn với HIV nên không phải lo lắng, các triệu chứng sẽ tự hết, bạn đừng nên sờ nắn trên cơ thể để rồi tự cho mình là đã nổi hạch, Tóm lại bạn an toàn với HIV !
Chat online: [email protected]
Offline Kinzozokin  
#11 Đã gửi : 28/09/2012 lúc 11:26:34(UTC)
Kinzozokin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-09-2012(UTC)
Bài viết: 6

Hôm nay e có đy xn ỏ 21 trung liệt, nhưng anh làm xn nói phải 4 hôm sau mới có kq, vì ỏ viện này có rất ít người đến xn, 1 lần nữa e cảm ơn các anh chị đã tư vấn cho e,
Offline B.C.S_BẤT_BẠI  
#12 Đã gửi : 28/09/2012 lúc 06:31:57(UTC)
B.C.S_BẤT_BẠI

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 124
Đến từ: MỘT NƠI YÊN BÌNH

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết
Originally Posted by: Kinzozokin Go to Quoted Post
Xin chào các anh chị trong diễn đàn, e đang cảm thấy rất hoang mang vì sợ bị nhiễm hiv, e sợ nếu e bị bệnh thi sẽ làm hại vợ và đứa con vẫn còn trong bụng mẹ,                                                         Hôm mùng 2-9 e có họp mặt lớp, và trong lúc có chút hơi men trong người e và mấy người bạn có đến 1 quán có gmd,  e đc tiếp bởi 1 cô gái khÁ trẻ khoảng 18t, điều ngu ngốc mà e đã lm là oral sex cho co gái đó, nhưng chỉ khoảng 1 p' và chỉ ỏ điểm nhạy cảm của phụ nữ chứ ko vào sâu,và cô gái đó cũng os cho e khoảng 1p, khi đó e có chuyện gấp và về trước, e không hề có quan hệ.                                                                                                                                      Vài ngày sau e vẫn có quan hệ với vợ mà ko dùng bcs,mọi chuyện bt cho đến 8 ngày sau, buổi đêm ngay mùng 10 e bị nổi nhiều cục như bị côn trùng đốt ỏ chân và tay như bị mề đay, sáng ngủ dậy thi nặn hết, dấu vết cũng không còn, nhưng sáng hôm đó e lại bị đy ngoài nhưng đy dạng phân lỏng chứ ko phải dạng nước anh chị ạ ,hôm sau hn có gió mùa e nhức mỏi chân tay vô cùng , đeo cái đồng hồ trên tay cũng thấy Nặng, trước đây ko bao giờ e bị nhức mỏi đén thế khi trỏ trời, điều mà e sợ là đến ngay hôm nay đã đc 14 ngày  từ hôm hà nội có gió mùa mà e vẫn thấy hơi nhức mỏi, và tình trạng đy vs phân lỏng vẫn còn, giờ e hoang mang lm a chị ạ, e không ngờ chỉ 1 lần sai lầm mà e phải trả giá đắt như vậy, cứ nhìn thấy vợ hp khi cái bụng bầu to dần lên mà e chết mất, bây giờ mới đc 24 ngày kể từ lúc có hành vi nguy cơ, a chị cho e hỏi nếu 4 tuần e đy xn thì có cho kq chính xác không, cảm ơn anh chị đã đọc, chúc a chị và gd luon mạnh khoẻ.

OS ko có nguy cơ bạn àh, bệnh ở chân bạn nên đi khám chứ ko phải biểu hiện gì về HIV cả. Chúc bạn h/p bên vợ bạn nhé... tránh xa dịch vụ ăn bánh trả tiền 
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.