  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-11-2012(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: No where
Cảm ơn: 5 lần
|
Mình chào mọi người.
Cách đây 3 tuần mình có quan hệ với nữ nhân viên massage, có OS sau đó sử dụng BCS và quan hệ . Xuất tinh xong, rút dương vật ra thì mình thấy BCS còn nằm trên DV, trên đầu bao có chứa chất dịch màu trắng (mình chỉ nhìn thấy vậy khi rút DV ra). Cô gái đó tháo bao cho mình,Mình quên không kiểm tra lại BCS đó như thế nào. Về nhà mình có rửa xà phòng thì không thấy rát hay có vết xước. Mình hoang mang lo sợ mấy tuần nay, sợ mình bị nhiễm HIV, mình suy sụp nhưng lấy hết can đảm đi xét nghiệm
Sau ngày quan hệ đó một tuần mình đi xét nghiệm HIV trong xét nghiệm tổng quát thì kết quả ghi là:
- HIV (test nhanh) Âm tính
Mình vẫn còn lo lắng dẫn đến Stress nặng lắm, mình quyết định đi đến Trung tâm sức khỏe cộng đồng để được tư vấn và xét nghiệm giấu tên một lần nữa(cách ngày xét nghiệm trên 1 tuần 2 ngày), kết quả là :
- Detemire HIV 1/2 Âm tính
Cho đến nay sức khỏe em vẫn rất tốt, nhưng đầu óc nặng nề lắm, cứ nghĩ tới tương lai mà lo lắng cực độ.
Các anh hãy tư vấn giúp em với.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ, không cần xét nghiệm nữa |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 283 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 61 lần trong 59 bài viết
|
chào bạn,qhtd có sử dụng bcs và bcs không bị gì là an toàn rồi,bạn đừng lo lắng nữa,nếu bạn đã hoang mang lo sợ như vậy thì đừng tìm đến các dịch vụ này nữa để không còn bị đau tim như lần này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-11-2012(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: No where
Cảm ơn: 5 lần
|
Cám ơn CrisM và RedAlert. Nhận được những lời tư vấn của 2 bạn mình thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng hình như thời gian Stress vừa qua đã làm mình bị ám ảnh, nó cứ đeo bám trong tâm trí mình. Cứ suy nghĩ nhiều thứ: nào là BCS thủng lỗ nhỏ, nào là đủ chuyện... đã thế mình còn đọc được trên diễn đàn một bạn cũng giống như mình quan hệ vào năm tuổi và tháng kị gì đó làm mình lo lắng hơn vì trường hợp của mình cũng tương tự như bạn đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-11-2012(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: No where
Cảm ơn: 5 lần
|
Mình đã cố gắng loại bỏ suy nghĩ bị nhiễm H ra khỏi đầu óc mà hình như mình không làm được. Cảm giác lo lắng vẫn còn,luôn sợ là BCS không giống như mình nhìn thấy. Phải làm sao đây mấy anh. Đi xét nghiệm ở tuần thứ 6, mình vừa muốn đi mà vừa lo lắng. Cái năm tuổi này sao mà mình ngu ngốc thế, thiếu kiềm chế mà để lo sợ như thế này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC) Bài viết: 392 Đến từ: Kiên Giang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
|
Không có nguy cơ nên bạn không cần lo lắng ! QH có sử dụng BCS là an toàn (BCS không rách) |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-10-2012(UTC) Bài viết: 19 Đến từ: forum
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
bạn ko có nguy cơ ...nên loại bỏ H ra khỏi đầu để tránh stress
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-11-2012(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: No where
Cảm ơn: 5 lần
|
Xin chào các bạn. Mình đã đi xét nghiệm ở thời điểm 5 tuần 5 ngày (40 ngày). Kết quả mình nhận được là âm tính. Tới thời điểm hiện tại thì sức khỏe mình rất tốt. Em muốn xin lời khuyên của các bạn là mình đã yên tâm được chưa. Có nên đi xét nghiệm nữa không các bạn?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.