Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#21 Đã gửi : 24/05/2008 lúc 06:31:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Một thương em trắng như Miên
Hai thương miệng móm có duyên vô cùng
Ba thương ngáo ngáo khùng khùng
Bốn thương vừa mập vừa lùn rất xinh
Năm thương hai má em phình
Sáu thương mắt hí đa tình làm sao
Bảy thương răng tựu hàng rào
Tám thương đôi mắt giận nhau cả ngày
Chín thương nải chuối bàn tay
Mười thương mũi xẹp cả hai như mèo....
Tu-an  
#22 Đã gửi : 24/05/2008 lúc 10:45:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Ngày xưa tôi học cấp 3
Ở bên hàng xóm có nhà đông con
Mấy cô con gái sòn sòn
Trông ngon ra phết nhưng còn bé teo
Mấy em nhút nhát như mèo
Nhưng sao lại cứ nhìn theo tôi hoài
Tôi thì đâu phải điển trai
Gầy gò hốc hác gái ai thèm nhìn
Thế mà tôi vẫn chẳng tin
Rằng mấy cô gái cứ nhìn đắm say
Tôi nghĩ thấy cũng hay hay
Nên càng làm dáng đi ngay ngắn vào
Một hôm chợt có ai chào
Thì ra bé út nó nhào theo tôi
Chạy lại nó nói một hồi
Từ lâu nó đã...yêu tôi thật lòng!!!
Tôi đợi cho nó nói xong
Mới ôn tồn bảo đừng mong ước gì
Bây giờ bé vẫn tí ti
Chịu khó mà học,yêu gì,trẻ con!
Lời nói chẳng khác gì đòn
Bé dỗi,bé khóc chẳng còn nhìn tôi.....

Thời gian thấm thoắt dần trôi
hôm nay cũng đã gần chục năm hơn
Một lần tôi đã về thăm
Nhà tôi vẫn đấy bao năm y sì
Tối đấy cũng như mọi khi
Một mình tôi dạo bước đi kiếm "hàng"
Chợt tôi sửng sốt ngỡ ngàng
Em nào xinh thế,mỡ màng hết chê
Mới nhìn mà đã thấy mê
Lâu ngày ngứa ngáy máu dê dâng trào
Nhưng tôi mang máng thế nào
Thấy có nét giống đứa nào đã quen
Vội vàng tôi thả câu khen
Rằng em xinh thế,làm quen nhé nào
Cô em có vẻ làm cao
Cứ đi mặc kệ chẳng chào một câu
Tôi thì chả khác ruồi bâu
Bám theo hy vọng biết đâu được gì
Nhìn kỹ tôi chợt cười..hì..
Thì ra bé út đen sì ngày xưa
Chả biết bé có ai chưa?
Giờ bé ngon thế chắc thừa trai theo
Đánh liều tôi thử một keo
Tỏ tình với bé xem theo không nào
Bé bảo tôi bị...làm sao..?
Anh già như thế đứa nào yêu anh!!!!!!

....vô cùng thất vọng...
Tu-an  
#23 Đã gửi : 25/05/2008 lúc 02:22:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
cắc cùm cum
thơ tùm lum
cắc cùm cum
gái mần um
cắc cùm cum
đã đầy chum
Tu-an  
#24 Đã gửi : 25/05/2008 lúc 02:51:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Rụng hết tứ chi khỏi phải đi
Thiên hạ nuôi ta chứ lo gì
Chiều nằm đầu ngỏ che nón lá
Lạy ông đi qua bà đi nại hãy từ bi
Tu-an  
#25 Đã gửi : 25/05/2008 lúc 04:04:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Con gái bây giờ sao khác xưa
Tóc dài, tóc ngắn, tóc lưa thưa
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưởng đàn lừa

Con trai bây giờ thật khó ưa
Tán dai tán dở ngứa tai lừa
Tóc đầu dựng đứng như bờm ngựa
Quanh năm không tắm bốc mùi chua
.
Tu-an  
#26 Đã gửi : 29/05/2008 lúc 04:02:36(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện.
Thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao.
Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao.
Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió.
Một thằng hút,bốn thằng say.
Hai thằng châm đóm ngã lăn quay.
Bà già vác củi loay hoay.
Hít phải mùi thuốc lăn quay xuống đồi.
Ngọc Hoàng trông thấy hay hay.
Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào....
Tu-an  
#27 Đã gửi : 29/05/2008 lúc 05:25:31(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu?
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
Tu-an  
#28 Đã gửi : 29/05/2008 lúc 05:28:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Vầng trăng ai xẻ làm đôi .
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
Đêm qua anh ngủ trên giường.
Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.
Tu-an  
#29 Đã gửi : 30/05/2008 lúc 02:56:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Tình chỉ đẹp khi ngồi ăn phở
Ăn xong rồi sách đít bỏ đi
Mặc anh ngồi đó chầu rìa
Đợi ông chủ tới có gì làm không
Vì tôi tưởng được ăn chùa
Ai không con nhỏ lại chuồn bỏ tui
Giờ tui chăng có một xu
Nếu ông dám mướn tui làm trả công
Tu-an  
#30 Đã gửi : 01/06/2008 lúc 11:41:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ giỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
Tu-an  
#31 Đã gửi : 17/06/2008 lúc 11:39:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
sự tích con gái

Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một con chuồn chuồn
Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm
Bỏ vô một kí ớt bằm
Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô
Nước mắt cá sấu 8 tô
Dịu dàng chút xíu, 8 tô dữ chằn
Nêm thêm 9 chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
Ngọc Hoàng hứng chí ....hề hề
"Con này hoàn tất khỏi chê chỗ nào"
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên là "EVA"
Còn gọi "con gái" hay là "Cô em"

Tu-an  
#32 Đã gửi : 17/06/2008 lúc 11:41:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
sự tích con trai

Xưa kia trên cõi Thiêng Đường
Có bà Chúa Ngọc Nương Nương dịu hiền
Trông coi cả đám nữ tiên
Dạy răn thiên đạo, khỏi phiền vì yêu
Hay đâu có một buổi chiều
Có nàng tiên nữ ra điều ủ ê
Nàng rằng: không có tên hề
Ngày dài đâu thể dễ bề qua nhanh
Nương Nương mới phán lời rằng:
Để ta hoá phép một thằng ra chơi
Truyền sai bắt 1 con dơi
Nhổ lông, vặt cánh, đem phơi bảy ngày
Ngổ ngang bứng sẵn 1 cây
Rượu bia cứ thế cả khay đổ vào
Cà phê, cà pháo, tầm phào
Tai trâu, trai nghé, đem xào bỏ vô
Thêm luôn một tô óc bò
Chín mười lưỡi rắn, hai giò chân heo
Thêm ba bốn kí đỉa đeo
Nửa cân nham nhở, vài keo tục tằn
Nương Nương ưng ý bảo rằng
Từ đây đã có một thằng Adam !
Đạp văng xuống cõi trần gian
Cõi trần từ đó lại còn thảm thương !

Tu-an  
#33 Đã gửi : 19/06/2008 lúc 02:53:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trên đời có lắm cái ăn

Ăn bơ làm biếng ăn không ngồi rồi
Ăn bớt, căn chặn, ăn hôi
Ăn cháo đái bát, ăn rồi nói không
Ăn hối lộ, ăn của công
Ăn như mỏ khoét, làm không ra gì
Ăn to, nói lớn mà chi
Ăn sung mặc sướng hay đi ăn mừng
Ăn cỗ, ăn tiệc-tưng bừng
Ăn đời ở kiếp, ăn thề, ăn chơi
Ăn chẹt, ăn chực, ăn gian
Ăn trộm, ăn cắp, ăn "ngang" của người
Ăn uống, ăn vặt, ăn quà
Ăn thật làm giả ra ăn cơm tù
Ăn bún, ăn bớt, ăn chia
Ăn bền mặc chắc, uống bia ăn mồi
Ăn xổi, ở thì lôi thôi
Ăn nhịp, ăn khớp như vôi với trầu
Ăn no, ăn đủ nhu cầu
Ăn mò nói ốc, ăn xôi chịu đòn
Ăn học, ăn hỏi ăn hàng
Ăn nào cũng thấy cơ man là tiền
Ăn trắng mặc trơn người hiền
Ăn chay niệm Phật thành tiên trên trời
Ăn vạ, ăn quịt là tồi
Ăn mưa nằm gió cuộc đời khó khăn
Ăn nên làm ra phán rằng:
Lắm tiền nhiều của không bằng ăn ngon
Tu-an  
#34 Đã gửi : 19/06/2008 lúc 04:18:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Ngọc Hoàng ngự tại ngai vàng,
Online, nối mạng để xem dân tình
Chuột đây, bàn phím, màn hình,
Ngọc Hoàng lọc cọc : dân tình-chấm-com.

Website kết nối dần đân,
Ngọc Hoàng sửng sốt trong phần " Hot News".
Ôi nào " Tham Nhũng, Quan Liêu",
"Thiên Tai", " Khủng Bố " còn nhiều, chưa ngưng.

Đang còn xót dạ, rưng rưng,
" Cờ bạc, Hút chích" đua nhau trưng bày.
Học trò "chém lộn" dài dài.
Thôn quê, thiếu nữ lấy Đài ( Loan) --> lên hương (?!)

Ngọc Hoàng vừa xót vừa thương,
Nhưng nhờ nối mạng, biết thương dân tình.
Ngọc Hoàng chưa hết giật mình,
Bỗng đâu một web thình kình hiện ra.

Ngọc Hoàng dụi mắt lần ba,
Bàng hoàng ngài bỗng la làng " WEB ĐEN".
Ngọc Hoàng ngự tại ngai vàng,
" Dân tình thế thái", Ngọc Hoàng pó tay!
Tu-an  
#35 Đã gửi : 28/06/2008 lúc 06:55:36(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Một trà, một tửu, một đàn bà
Cả ba thứ đó nó hại ta
Đã thế lần này Tuấn quyết bỏ
có chăng bỏ rượu với bỏ trà.

vụ kia sao bỏ nổi ,kakaak
Tu-an  
#36 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 05:36:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Những lúc say sưa cũng muốn chừa
Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa
Hay ưa nên nỗi không chừa được
Chừa được nhưng ta cũng chẳng chừa
Tu-an  
#37 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 05:04:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Quê hương anh gái đẹp rượu ngon.

Làng tôi ah, bán mồi ngay cạnh đó.

 Tôi với anh 2 người xa lạ.

nhiên buồn,wánh lộn quen luôn!!

Chén bên chén mồi kế bên mồi.

 Đêm uống chung ly thành đôi sâu rượu.

 Đồng tửu !!! Ruộng nương anh gán nợ bạn cày.

Gian nhà tranh mặc kệ gió ...tung bay.

Gieng nước gốc đa nhớ người ra ... quán.

Tôi với anh biết từng cơn chuếch choáng.

 Rét co vòi , quần áo đẫm rượu tây.

Áo Phông rách vai. Quần đùi tôi 2 miếng vá.

Nụ cười buốt giá. Chân không giày.

Thương nhau tay nắm lấy cổ chai.

 Đêm nay đầu đường sương muối.

Đứng cạnh bên nhau chờ vợ tới........

Tu-an  
#38 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 11:55:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
nếu lị bỏ ngọ di lấy chồng
ngọ sẽ chết pà cho nó xong
chứ sống làm chi để khổ lòng
có ngày cũng tức trào máu họng

nếu lị bỏ ngọ di lấy chồng
ngọ sẽ bỏ nhà di HONGKONG
bay wa bên bẻn mà sinh sống
wên mất người yêu phụ bạc lòng

nếu lị bỏ ngọ di lấy chồng
ngọ sẽ bắn lị bỏ trôi sông
cho lị chết rồi còn lạnh cóng
để chừa cái thói phụ bạc lòng

nếu lị quyết định bỏ thằng chồng
cho ngọ cơ hội có được không
tuy ngọ dây chẳng đẹp chai lắm
nhưng nấu ăn ngon ngọ xếp xòng à........
Tu-an  
#39 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 05:12:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Đàn ông không phải là dê
Chỉ vì bản tánh là mê đàn bà
Đàn ông không thích rườm rà
Chỉ mong vợ đẹp, có nhà, có bank

Đàn ông không thích lăng nhăng
Lớn thì ngày chẵn, nhỏ thì week-end
Đàn ông không thích lem nhem
Có nhiều bồ nhí xem như gặp thời

Đàn ông không nói hai lời
Tối thì thề thốt sáng rồi lại quên
Đàn ông không thích nói dai
Uống vô vài cốc nói hoài sáng -đêm

Đàn ông thì rất thanh liêm
Chỉ gom đồ tốt để riêng cho mình
Đàn ông rất trọng nghiã tình
Cua luôn bạn gái của người mình thân

Đàn ông huynh đệ tương thân
Gặp lúc nguy hiểm co chân chạy -đầu
Đàn ông lịch sự phát ngầu
Gặp người lớn tuổi cắm -đầu đi mau
_________________
Tu-an  
#40 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 05:18:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Làm trai thiết nghĩ phải dê,
Không dê người nói "bê đê" khó xài.
Tính dê phát triển dài dài,
Nhát dê phải chịu những ngày cô đơn.
Lỡ dê con gái giận hờn,
" Anh này dê quá.. vô duyên hổng thèm".
Dê phải giữ vững tinh thần,
Trở thành dê chúa cuối cùng có đôi.
Con trai dê phải dê rồi,
Dê không xàm xỡ cho đời thêm tươi.
Hãy dê mặc kệ ai cười,
Cứ dê cố gắng thì trời sẽ thương.
Chẵng dê con gái sẽ buồn,
Dê theo nghệ thuật thẳng đường mà đi
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
5 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.