  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
chào các bạn<br />khi ở trường PTTH thì ước mơ vào ĐẠI HỌC và đã thực hiện được biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn khi SV phải xa nhà đùm bọc trong tình cảm bạn bè và trong ĐẠI HỌC ước mơ có một công việc ổn định giờ đây sắp tốt nghiệp nhưng lại xảy ra một sự cố quá lớn một sai lầm không thể làm lại được và bây giờ chỉ có ước mơ có một gia đình nho nhỏ nhưng nó xa vời quá, biết làm sao bây giờ các bạn ơi ( dục vọng là đau khổ thế đó ) biết những kiến thức trong diễn đàn này thì quá muộn rồi thật cay đăng . chúc các bạn trong diễn đàn sức khoẻ và đừng có sai lầm như mình <br />chào thân ái !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
bạn thôi ngay đi nhé ! bạn có kêu gào đi nữa cũng chả giải quyết đc gì đâu ! bạn có đi BCS,nhưng lại hoang tưởng là mình bị nhiễm HIV,mọi người đã phân tích cho bạn rất nhiều rồi nhưng bạn chả ăn nhập gì cả  do đó,cái topic này của bạn là vô nghĩa ! sáng mai đi XN đi rùi mang cái ÂM to đùng về khoe d đ nhé , ko kêu ca vớ vẩn nữa !! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Nhắng. Các bạn đọc nguy cơ của chú này tại đây nhém để bít xem cái gia đình nho nhỏ cách chú này bao xa: sống trong lo sợ
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
chào hichic ! mình lo có nguyên của nó nếu mà lúc quan hệ xong mà kiểm tra lại cái bao thì không sợ gì hết đằng này mình vứt nó đi luôn mà chẳng đề ý gì ( thế mới ngu chứ ) từ trước tơi nay chưa bao giờ bị triêu chứng kì lạ như thế này ( sốt 38.5, đau cơ đùi gối , cơ bắp tay , đau đầu. tiêu chảy và nổi ban đỏ 30 nốt giống như muỗi chíc ) rồi tự khỏi ) làm sao mà nguy cơ tí xíu được và công thêm ông bác sĩ nói là nguy cơ rất cao .tôi như người chết đuối rùi , chỉ biết vào vân may của số phân thôi . cám ơn các bạn chào thân ái !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
bạn nè  -sốt thì mùa này người nào ko giữ SK thì chả bị -tiêu chảy thì phải 3 lần/ngày và kéo dài hơn 1 tuần mới lo -đau đầu-->nghĩ nhiều như ông ko đau đầu mới là lạ -ông bác sĩ đó chắc chắn là lởm,ko ai dám khẳng định khi chưa làm XN cả bạn nhé -sốt ban đang có dich mà với lại nếu có triệu chứng HIV thì nó chỉ có từ khoảng giữa tuần 1 tới tuần 4 thôi tôi thấy triệu chứng của bạn giống hệtt bị bệnh stresses đó,không phải HIV đâu |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2008(UTC) Bài viết: 63
|
Cái đcm! Đi xn đi! Mệt quá! Đừng làm người khác mệt hơn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Ông không lo đi XN mà ở đây cứ lằng nhằng là thế nào nhỉ? Nếu không đi XN thì có lẽ ông bị stress chết mất |
Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-05-2008(UTC) Bài viết: 66
|
thế thì có làm sao đâu mà sợ hả bạn, tôi cũng đã từng quan hệ và bị rách bao nhưng với người thân, vì dùng bao để tránh mang bầu, nếu bao bị rách thì nó sẽ bục rất to, mắt thường sẽ nhìn thấy ngay. bạn chỉ cần nhớ trường hợp của bạn nếu khi xuất mà thấy mớ nòng nọc của bạn vẫn còn ở trong bao là ok rồi, ko sao đâu, nhưng lần sau thì chừa nhé, đừng vì dục vọng hay tò mò mà ân hận đấy, nhưng nếu chưa yên tâm thì như lời các bác trên diễn đàn này cứ được 6 tuần cộng 3 ngày làm cái xét nghiệm cho đỡ stress, hay nếu được hai tuần thì đi xét nghiệm bằng Phương pháp P24, chúc bạn mau lấy lại thăng bằng và chúc âm tính
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2008(UTC) Bài viết: 79
|
|
Who am I??? No one know but you!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
thằng cha này đi xét nghiệm chưa mà um sùm vậy?  , triệu chứng? mới bị sao nhiều triệu chứng vậy? đã đi tư vấn đúng chỗ chưa, chỗ nào dám khẳng định bạn 80% là nhiệm vậy? stress đang hành hạ bạn đấy he he 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Cỏ cũng là SV, cũng sắp tốt nghiệp ...Cỏ hiểu tâm trạng của bạn khi gặp tình trạng như vậy... Nhưng bạn là đàn ông mà...Chưa gì đã khóc lóc ầm ĩ thì ko manly chút nào....Trước tiên hết hãy đi XN đi rồi hãy chộn rộn lên nhé... Chúc bạn mau khỏe và tốt nghiệp với số điểm thật cao nhé. |
Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...
Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2008(UTC) Bài viết: 79
|
tóm lại là đi xn,  , gì thì gì cũng đã thế rồi, có kêu khóc cũng vô ích, có kq rồi thì lại làm cái topic sống trong sung sướng nhé chúc âm tính  |
Who am I??? No one know but you!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
ngày mai là đủ 47 ngày rồi . nhớ lại những gì bs tư vấn và những triệu chứng mà sợ quá rợn hết cả người vậy khi xét nghiêm xong làm thế nào mà có can đảm mở giấy xét ngiệm ra đây các bạn co cách nào không giúp mình với . cám ơn các bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sailamcaydang đã viết:ngày mai là đủ 47 ngày rồi . nhớ lại những gì bs tư vấn và những triệu chứng mà sợ quá rợn hết cả người vậy khi xét nghiêm xong làm thế nào mà có can đảm mở giấy xét ngiệm ra đây các bạn co cách nào không giúp mình với . cám ơn các bạn can đảm lên,bạn sẽ không sao đâu 1 lần này thôi nhé,đừng đùa với HIV nửa |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
chào các bạn ! dạo này cơ thể tôi quá bất thướng DÙ ĐÃ CHẾT hay còn ít cơ hội sống thì sáng nay vẫn phải vào viện paster xét nghiệm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
người anh em mạnh mẽ lên nào hãy đến đấy làm cái cần ko có gì phải run sợ cả phải đối mặt với nó trước sao gì thì cũng phải làm thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Đã đi XN chưa hả bạn? KQ ra sao rồi |
Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.