  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 10
|
Anh mới đọc bài của em nhưng rất khâm phục tinh thần của em đó nha. cũng rất cảm ơn các anh mà em đã nhắc đến. Anh luôn chúc em sống tốt, hạnh phúc và đầy sức khỏe. Cuộc sống luôn chờ em phía trước, hãy sống tốt, anh luôn ủng hộ và ở bên em
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
He he nhìu bài trả lời quá...Hem bít nói sao lun...Cảm ơn tất cả tình cảm mọi người dành cho Cỏ...Hun mỗi người 1 cái nhá nhá.... @ tèo : Okie...Cứ vào đây rồi liên lạc với Cỏ....Hì hì nhậu nhẹt, ca hát, party, picnic...bảo đảm Tèo vui mà.... @kelamloi : Cỏ may là cỏ dại, là hoa dại....Hoa dại thì làm sao mà đẹp đc nhỉ ...hì hì có lẽ tại anh Hoàng Anh thiên vị em gái nuôi của ảnh thui.... Cỏ may ko xinh  @mylife205: Chính xác, Cỏ màu mè hoa lá hẹ lắm em  @boythattinh : Vậy á, Cỏ cũng ở Gò Vấp nè...Hum nào cafe tám đeeeeeeeeeeeeee.... @quocctm : Thanks anh nhá...Hy vọng có ngày gặp anh... @ anh Tuấn : Cỏ muốn gặp anh lâuu rùi mà chưa có cơ hội...Nghe mọi người kể nhìu về anh...Thần tượng anh lắm đóa @ anh Na : SS Diệp sao rùi...sao hok nghe tin tức gì của ss hết...ANh bắt cóc ss em rùi phải hok?Bắt đền đi, trả ss cho em @ anh Hải : mai mốt gọi anh Hai thui nhá...Nhớ là "đàn ông đích thực thì phải chăm sóc chị gái em cho tốt đó @ anh Hoàng Anh : Em nghe tin anh vào viện. Đang lo ko biết sức khỏe anh thế nào...Fone anh ko đc, làm ơn liên lạc với em cái nhé....Mọi người đang rất lo cho anh... | Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...
Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
Cám ơn em và mọi người mấy ngày nay đã vì anh mà ăn ko ngon giấc,ngủ ko ngon miệng nha Sức khỏe anh cũng ổn định,nhưng có đều tinh thần anh dạo này căng thẳng wé,nên ngủ ko được,huyết áp lên cao,làm cho người mỏi mệt vậy thui.Dạo này anh đang lên núi bế quan luyện tinh(tinh thần),nên fone anh ko được nha,em thông cảm,bao giờ xuống núi anh sẽ hú em 
| Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hoanganh81 đã viết:Cám ơn em và mọi người mấy ngày nay đã vì anh mà ăn ko ngon giấc,ngủ ko ngon miệng nha Sức khỏe anh cũng ổn định,nhưng có đều tinh thần anh dạo này căng thẳng wé,
tèo biết sao anh như vậy rồi,anh tìm tình yêu đi nó hết liền àh,ở dưới quê tèo mấy chú kia cũng làm vậy đó. vậy có ai giúp tình yêu giùm anh hoanganh của tèo không dzậy.
tèo chúc anh mau có tình yêu và nhiều sức khỏe nha.
nhà quê mà. | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của em_ten_teo đã viết:Trích dẫn bài viết của hoanganh81 đã viết:Cám ơn em và mọi người mấy ngày nay đã vì anh mà ăn ko ngon giấc,ngủ ko ngon miệng nha Sức khỏe anh cũng ổn định,nhưng có đều tinh thần anh dạo này căng thẳng wé,
tèo biết sao anh như vậy rồi,anh tìm tình yêu đi nó hết liền àh,ở dưới quê tèo mấy chú kia cũng làm vậy đó. vậy có ai giúp tình yêu giùm anh hoanganh của tèo không dzậy.
tèo chúc anh mau có tình yêu và nhiều sức khỏe nha.
nhà quê mà. Anh cám ơn tèo nhiều nha,Tiền thì anh ko có nhiều,mà tình thì anh ko bao giờ thiếu nha.Em có nghe người ta nói:Ôm nhiều thì ốm,yêu nhiều thì yếu hok?Nên bởi vậy tui thề tui chẳng tin ai vì người ta cứ xạo tui hoài,anh thấy bây giờ sống như vậy tinh thần thỏai mái hơn,ko có nguời yêu cũng buồn,mà có rùi còn buồn hơn nha  | Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-06-2008(UTC) Bài viết: 41
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
anh Tèo nói đúng đó, kg ai chịu anh hoanganh hết thì anh về quê cu Tý đi, em giới thiệu c bán cá lóc ở đầu kênh cho, anh hông sợ chết đói đâu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của cu_tý đã viết:anh Tèo nói đúng đó, kg ai chịu anh hoanganh hết thì anh về quê cu Tý đi, em giới thiệu con Mẹc bán cá lóc ở đầu kênh cho, anh hông sợ chết đói đâu
không được đâu cu tý ơi. cu tý làm mai cái cô này cho anh hoanganh .bả cho ăn cá lóc riết .thì anh hoanganh giống con cá lóc bông luôn bây giờ.
nhà quê mà.
| Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC) Bài viết: 347
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
Hi HCM! _Sorry em! lúc này chị ít vào DD. Em khỏe ko và đang thi hả??GGSK nhé em, dù em em trẻ nhưng đừng ỷ lại nha. Chúc em thi tốt để chị em mình còn đi du hí nữa chứ  | Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
Cỏ để hình avatar buồn thế, thấy Cỏ có nhiều bạn bè chia sẻ cũng vui lây, ko biết nói gì hơn là vui cùng niềm vui của Cỏ, còn Cỏ có vui cùng niềm buồn của tui thì wa đây phụ 1 tay đi http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=102467 đừng Phang nick của em nha Mod, em ko rành nên cóp đại ra hà!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 39
|
Cho Phương kết nghĩa và làm bạn với chị Cỏ nữa nhe để chia sẽ và tâm sự nhe chị Cỏ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
mới tâm sự với chị và đỡ hơn rất nhiều thank chị
| ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vumaiyeudung đã viết:Cỏ để hình avatar buồn thế, thấy Cỏ có nhiều bạn bè chia sẻ cũng vui lây, ko biết nói gì hơn là vui cùng niềm vui của Cỏ, còn Cỏ có vui cùng niềm buồn của tui thì wa đây phụ 1 tay đi http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=102467 đừng Phang nick của em nha Mod, em ko rành nên cóp đại ra hà! Chú đang yên đang lành ai phanh nick chú làm gì cho mệt người ra. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vumaiyeudung đã viết: Cỏ để hình avatar buồn thế, thấy Cỏ có nhiều bạn bè chia sẻ cũng vui lây, ko biết nói gì hơn là vui cùng niềm vui của Cỏ, Uhm, không hiểu sao Cỏ lại thấy thik cái avatar này...Nó "tâm trạng" sao á...Dzạo này Cỏ có nhiều việc phải suy nghĩ lắm cơ, nhiều việc phải nhức đầu nữa...Đôi lúc muốn khóc vậy cho thoải mái hơn nên chọn cái ava này cho hợp với cảm giác... Trích dẫn bài viết của Song Phuong đã viết:Cho Phương kết nghĩa và làm bạn với chị Cỏ nữa nhe để chia sẽ và tâm sự nhe chị Cỏ Phương cứ liên lạc với Cỏ..Nick của Cỏ nè Y!M : baby_hoacomay_love Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:mới tâm sự với chị và đỡ hơn rất nhiều thank chị
Hì hì...chúc em vui vẻ và hạnh phúc nhé....yên tâm chưa nào Hì hì rảnh thì cứ chat với sis nhé  | Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...
Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 39
|
Chi Khỏe và hết lo nghĩ chưa chị Cỏ hôm nay Phương bi5 nhức cả người toàn thân nhức ơi là nhức không biết bị gì nữa
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|