Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline muonmang36  
#1 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 10:19:42(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết


Bị vợ bạo lực: Nỗi niềm ai tỏ?
Chủ nhật, 25/5/2008, 09:54 GMT+7

Nói đến nạn bạo lực gia đình mà chỉ nói đến việc chồng bạo lực với vợ, mà quên rằng những ông chồng cũng là nạn nhân thì chưa "thấu tình đạt lý". Việc cho rằng đa số phụ nữ bị bạo lực, còn đàn ông "ít khi" cũng mới chỉ là cách nhìn nhận, đánh giá chưa có căn cứ thỏa đáng...

Ai bảo đàn ông không bị bạo lực?

Nhiều cuốn sách viết về bạo lực gia đình, nhưng nội dung sách lại xoay quanh việc chống bạo lực với vợ. Nhiều hội thảo với chủ đề "Bạo lực gia đình", nhiều dự án mang tên "Phòng chống bạo lực gia đình", nhưng các vấn đề đưa ra thảo luận, các hoạt động tuyên truyền, can thiệp... đều nhằm bênh vực phụ nữ. Điều này không sai, và hết sức cần thiết, nhưng chưa đầy đủ.



Những  bà vợ "ra đòn tay" với chồng thường là những người phụ nữ có thể lực hơn chồng

Đàn ông cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình - đó là nhận xét của nhiều người kể cả phụ nữ. Trong một cuộc nói chuyện về bạo lực đối với phụ nữ được tổ chức tại một phường thuộc, quận Ba Đình, một chị cán bộ phụ nữ đã phát biểu: "Đúng là nhiều anh chồng có thói vũ phu, đối xử tệ bạc với vợ con. Nhưng cũng không ít chị em "kinh khủng lắm", hành hạ chồng đủ kiểu, nhưng do đàn ông không dám nói ra vì sĩ diện.

Hơn nữa, cũng chưa có cơ quan đoàn thể nào lên tiếng bênh vực đàn ông, thành ra chúng ta tưởng chuyện này không có hoặc ít có". Nhận định này được nhiều người hưởng ứng.

Các hình thức bạo lực của người vợ đối với người chồng cũng vô cùng đa dạng, phong phú, không kém gì của người chồng đối với người vợ. Vũ khí mà những người vợ dùng để gây bạo lực với chồng là "khủng bố" tinh thần.

Mặt nặng mày nhẹ, nhiếc móc khả năng kiếm tiền của chồng, nói xấu về khả năng làm trụ cột gia đình của chồng, "cấm vận" tình dục, kiểm soát các cuộc điện thoại, các mối quan hệ, lục lọi ví tiền, nói xấu và lôi kéo con cái chống lại chồng, coi thường chồng, ghen tuông vô lối... là những hành vi bạo lực hay gặp. Nhưng đừng tưởng phụ nữ không biết dùng bạo lực thể xác. Đánh, tát, ném đồ vật vào chồng cũng không phải không gặp.

Nhận diện "vũ thê"

Nếu khi nhận xét về nguyên nhân người chồng bạo lực với vợ, đa số các nhà nghiên cứu đều cho rằng đó là do "bất bình đẳng giới, tư tưởng trọng nam kinh nữ, thói gia trưởng của đàn ông, do địa vị của người phụ nữ thấp kém hơn so với chồng...". Nhưng khi lý giải về hiện tượng "vũ thê", lý lẽ nói trên không thỏa đáng.

Những  bà vợ "ra đòn tay" với chồng thường là những người phụ nữ có thể lực hơn chồng. Trước khi có chồng, chị Hoa đã được bạn bè gọi là "võ sĩ", nhưng khi đang yêu, ở bên cạnh anh chàng nhỏ bé, thư sinh, Hoa vẫn thể hiện là cô gái dịu dàng  nữ tính. Nhưng khi thành vợ thành chồng rồi, Hoa mới thực sự lộ nguyên hình một "vũ thê có hạng".

Chồng có lỗi, Hoa hắt cả bát canh vào mặt. chồng về muộn, Hoa xông ra túm tóc, đập đầu chồng vào tường "hỏi tội". Chồng có cuộc điện thoại gọi khuya, Hoa lấy điện thoại và đập xuống đất. Nhiều lần đến cơ quan, chồng Hoa phải nói dối về vết thâm tím trên mặt, những vết răng cắn trên tay. Không ít lần Hoa dọa "xẻo" chồng, nếu phát hiện thấy dấu hiệu... không chung thủy.

Thói nanh nọc, ác khẩu, coi thường lấn át chồng, thấy chồng hiền thì "xỏ chân lỗ mũi", được đằng chân, lân đằng đầu... cũng là nguyên nhân khiến một số chị em trở thành "vũ thê". So với anh chồng "khỏe như trâu vâm", thì chị Liên chỉ là "con nhái bén". Nhưng chị có lợi thế "võ mồm". Chồng chưa động đến người, chị đã bù lu bù loa kêu hàng xóm, khiến anh... im cho xong chuyện.



Nhiều bà vợ có lợi thế "võ mồm" nên những ông chồng đành... xuống nước cho êm nhà êm cửa

Những câu nói móc, nói mỉa kiểu: "Nhìn chồng người ta mà thèm", "anh là đồ bất tài vô dụng, có giỏi kiếm tiền nhiều về đây, sai bảo gì tôi cũng... chiều", "loại bố như anh, có cũng như không". Hễ vợ chồng có chuyện  gì, chị Liên lại gọi anh em ruột mình đến đe dọa chồng hoặc đùng đùng khăn gói về nhà bố mẹ đẻ kể tội chồng.

Hàng xóm láng giềng đến can ngăn, chị xỉa xói vào mặt chồng bảo "cái đồ bị thịt", "cái lão tâm thần", "đồ bất lực"... thì nói làm gì cho phí lời. Lấy quyền làm vợ để tra khảo chồng đủ điều, bắt chồng nộp hết tiền cũng là cách quản chồng của một số "vũ thê".

Những anh chồng bị vợ hành hạ thường là những anh cán bộ, công chức, trí thức, có "chút sĩ" trong người, nên muốn cho êm cửa êm nhà, đành thực hiện phương châm "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Họ đành mang tiếng sợ vợ. Nhưng các bà vợ lại được thể lấn át chồng. Ngoài ra, việc cậy của, cậy con, ỉ thế chồng... cũng là những nguyên nhân khiến những người chồng bị vợ hành hạ.

Bị vợ hành kêu có ai bênh?

Phụ nữ bị bạo lực không dám nói ra vì nghĩ rằng "xấu chàng hổ ai". Nhưng đàn ông bị vợ hành hạ không dám nói ra vì thấy tự hổ thẹn. Gia đình, bạn bè, anh em, hàng xóm khi thấy một người đàn ông bị vợ bạo lực, thường bảo: "Cái loại đàn ông sợ vợ, để nó đè đầu cưỡi cổ, hay lắm đấy mà còn... khoe".

Không ít những người đàn ông khi nghe người đàn ông khác kể rằng mình bị bạo lực thì tỏ thái độ bất bình rằng: "Ông ngu thì cho chết, phải tay tôi thì..." Thế là từ trước đến nay, phụ nữ bị bạo lực cũng là... tại chính đàn ông.

Thử hỏi, có anh đàn ông nào dám lên tiếng nữa không. Cũng chính vì vậy, những cuộc điều tra, dù có bằng bảng hỏi dấu tên, cũng ít anh nào dám mạnh dạn viết rằng mình là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Trong một khóa tập huấn về phòng chống bạo lực gia đình do Viện Sức khỏe và Gia đình (RAFH) tổ chức tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, một vị chủ tịch Hội nông dân nói: "Nói thật nhé, ngay tại địa phương tôi cũng có vô khối anh là nạn nhân bạo lực, nhưng biết kêu ai, ai bênh vực?

Khi người phụ nữ bị chồng ngược đãi thì có đủ các cơ quan, đoàn thể, từ Hội phụ nữ đến Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc, tổ hòa giải... vào cuộc. Nếu vụ việc lớn hơn, thì chính quyền, công an, báo phụ nữ... bênh vực. Còn đàn ông bị bạo lực, ai bênh vực?".

Cho đến nay chưa có một cuộc nghiên cứu đầy đủ, chưa có cuộc thống kê, rà soát về thực trạng người vợ gây bạo lực với chồng, nhưng không có nghĩa là đàn ông phải là nạn nhân. Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình do Quốc hội ban hành nhằm điều chỉnh các mối quan hệ giữa phụ nữ và đàn ông, ngăn ngừa tình trạng bạo lực xảy ra trong mỗi gia đình, chứ không chỉ là "Luật bảo vệ phụ nữ".

Theo Duy Binh

Sửa bởi quản trị viên 10/01/2012 lúc 09:46:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Quảng cáo
Offline HoaCoMay  
#2 Đã gửi : 01/06/2008 lúc 12:59:43(UTC)
HoaCoMay

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
Hic vụ này chắc 1000 cặp mới có 1 cặp....Nếu mà có 1 ngày phụ nữ trên thế giới này đều như vậy thì....hay biết mấy
Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...

Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s
Tu-an  
#3 Đã gửi : 01/06/2008 lúc 01:50:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Dzợ kiểu này, thôi thà Dracula ở vậy nuôi con còn sướng tấm thân hơn ,kakakaka

Offline cu_tý  
#4 Đã gửi : 01/06/2008 lúc 03:47:46(UTC)
cu_tý

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-06-2008(UTC)
Bài viết: 41

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:

Dzợ kiểu này, thôi thà Dracula ở vậy nuôi con còn sướng tấm thân hơn ,kakakaka



anh nói sai rồi
má Tám ngày nào cũng hành ba Tàng tới một hai giờ sáng
không biết làm cái gì mà ba Tàng cứ nói thôi đi, mệt lắm rồi, chịu hết siết, hành hạ hoài
sau đó má Tám nói ba Tàng phải ráng lên, không thì bị ăn đòn, cho nhịn ăn luôn
vậy mà sáng uống cafe anh Tèo hỏi ba Tàng có sao hông, ba Tàng bảo sướng lắm
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#5 Đã gửi : 01/06/2008 lúc 06:35:00(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Tuấn mẹc , Cu Tèo, cu tý suy nghĩ giống nhau gớm nhỉ?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline cu_tý  
#6 Đã gửi : 01/06/2008 lúc 07:07:48(UTC)
cu_tý

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-06-2008(UTC)
Bài viết: 41

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Tuấn mẹc , Cu Tèo, cu tý suy nghĩ giống nhau gớm nhỉ?

ôi chị ơi, anh Tèo và cu Tý là anh em mà
và lại hai anh em còn nhỏ xíu à
còn chú Mẹc chắc cũng là con nít lớn xác thôi
Offline em_ten_teo  
#7 Đã gửi : 01/06/2008 lúc 07:16:41(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của cu_tý đã viết:
còn chú Mẹc chắc cũng là con nít lớn xác thôi


  cu  tý  ơi  đừng  nói  chú  thị mẹc  như  vậy .nếu  chú  mẹc  biết  được .biến  hoá  thành  dracula  hút  máu  cu  tý  bây  giờ  đó.

  nhà  quê  mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.