  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
<p>gần 1 năm trước.một cậu học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3.tham gia vào diễn đàn với 1 tâm trạng hoang mang,tuyệt vọng,mất đi niềm tin,sự tự tin.<br />cậu đang ôn thi đại học nhưng phân nửa thời gian của cậu là lang thang trên diễn đàn.tìm niềm an ủi.tìm sự nguôi ngoai.và lần đầu tiên trong đời cậu biết cảm thông.cậu biết nỗi đau của những người nhiễm HIV.và cậu cũng đã biết thương yêu cha mẹ.biết quý trọng tình cảm gia đình thân thương.biết yêu cuộc sống thiết tha.<br />thời gian qua đi.kể từ khi cậu học sinh đó nhận kết quả xét nghiệm âm tính.cậu thi đỗ đại học và trở thành 1 cử nhân luật tương lai.trở lại diễn đàn.để nhớ lại những ngày tháng suy sụp,để nhớ lại những gì mình đã học được từ diễn đàn.từ những con người nơi đây.để làm sống lại lòng yêu thương cuộc sống,để sống tốt đẹp hơn.<br /><img height="18" src="/images/emotions/smile.gif" width="19" /><img src="/images/emotions/smile.gif" /><img src="/images/emotions/smile.gif" /></p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 458
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
|
HiHi bác nà giống tình trạng của e quá e cũng đang ôn thi đại học thời gian vừa rồi e lo sợ wa vừa ôn lại vừa lang thang trên DD tìm hiểu nguy cơ.E cũng vừa đc ăn quả AT xong nhưng ko biết có đỗ Đại Học như bác ko nữa!! phẻ phẻ  |
God Bless U!!! __________________________________*Mr_D*_________________________________ www.forum.hiv.com.vn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
cố nhần quay về chốn cũ mừng chú trở lại thăm mái nhà xưa diễn đàn ngày nay cũng đã khác ngày càng phát triển và được mọi người biết đến lúc nào rảnh lên với anh em cho nó vui cửa vui nhà
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
quay lại thấy diễn đàn đã quy củ hơn rất nhiều.mừng cho sự phát triển của diễn đàn.còn chú vans.chúc mừng chú nhé.có kết quả đại học thì thông báo cho mọi người cùng biết nhé
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn vhungcak2 .
hôm nay quay về kỉ niệm àh, trong cuộc đời thì có nhiều thử thách ,nhưng cũng gì lần thử thách đó cho chúng ta có kinh nghiệm để đứng lên trong cuộc sống. xin chúc vhungcak2 .thành công trong sự nghiệp.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
em rất cảm ơn .diễn đàn đã giúp em vượt qua lúc khó khăn nhất.và nhiều bài học quý báu.và em sẽ làm tất cả để xứng đáng với những bài học đó
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Trong DD này có rất rất nhiều người như em, anh cũng là 1 mem như thế!
Nói chung, câu nói Qua cầu chớ rút ván, nên suy gẫm lại và fải biết ơn các anh em đã bỏ thời gian và công sức tư vấn an ủi cho mình, đó cũng là một đạo lý làm người! |
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
em cũng cảm ơn anh Huy.anh là 1 trong số những người đã tư vấn cho em.giúp em có thêm niềm tin.em luôn luôn biết ơn mọi người.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Chúc bạn học hành thật tốt nhé. Cám ơn vì bạn vẫn không quên diễn đàn H.O này ^__^ Chúc bạn luôn khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống. Đời SV có nhiều điều thú vị lắm đấy, hãy sống sao cho có 1 thời SV đáng nhớ nhé  |
Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...
Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
cảm ơn bạn HoaCoMay nhé.mình vẫn luôn gắn bó và ủng hộ mọi thành viên diễn đàn mà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
thing thoảng ghé nhà chơi pác nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Chúc bạn mạnh khoẻ,gia đình êm ấm tràn đầy hạnh phúc. |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.