Nỗi đau Cha mẹ than khóc trước xác con

Một người mẹ ngoái cổ nhìn lại xác con lần cuối trước khi nhân viên nhà xác đưa ra khỏi khu vực, tại thành phố Hanwang, tỉnh Tứ

Vợ chồng: Em lau tay cho anh, tay anh từng lau nước mắt cho em.

Tứ Xuyên: Những em này chết rồi.

Người mẹ quyết không rời thi thể đứa con thiệt mạng trong trận động đất.

Hỏi trời trời không thấu, hỏi đất đất không hay.

Đôi vợ chồng trẻ ôm nhau khi vẫn chưa tìm thấy con trong đống đổ nát.

Gào thét vì mất người thân.

Một bà mẹ ngồi bên cạnh thi thể những đứa trẻ.

Người mẹ ngất đi trước nỗi đau mất con.

Nỗi đau mất con trở nên câm lặng.

Chiếc cặp sách của một học sinh tiểu học bị thiệt mạng trong trận động đất.

Đôi vợ chồng ôm nhau khóc khi tìm được thi thể đứa con trong đống đổ nát

Người cha này chỉ còn biết đốt thuốc liên tục trong đêm, chờ tin tức đứa con đang bị vùi lấp trong đống đổ nát của ngôi trường ở thành phố Miên Trúc (Mianzhu). Ảnh: Reuters.

Cụ già không còn nước mắt để khóc đứa cháu trai bị chôn vùi dưới đống đổ nát của trường tiểu học thị trấn Ánh Tú (Yingxiu), thuộc vùng tâm chấn huyện Văn Xuyên (Wenchuan). Ảnh: Reuters.

Không một ngôi nhà nào ở thị trấn Ánh Tú còn nguyên vẹn. Thị trấn này có khoảng 10.000 dân thì tới 7.700 người thiệt mạng và quá nửa số sống sót bị thương nặng. Ảnh: Reuters.

Bức ảnh cưới còn lại trong một căn hộ đổ nát ở thành phố Đô Giang Yển, cách thủ phủ Thành Đô (Chengdu) của tỉnh Tứ Xuyên 50 km. Ảnh: Reuters.
