  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2008(UTC) Bài viết: 8
|
Vậy tôi ko có nguy cơ...và nguy cơ chỉ là con số 0 ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2008(UTC) Bài viết: 8
|
Anh Tuấn gì đó có thể cho em 1 câu tư vấn ko ?
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của cental_clicnic đã viết:Anh Tuấn gì đó có thể cho em 1 câu tư vấn ko ? chào bạn
hành vi nhổ răng của bạn không sao đâu .khi người y tá lấy cái kẹp đưa bông gòn vào trong miệng bạn.
cho dù cái kẹp của người trước .thì vẫn không sau .tất cả giữa người trước và người sau đều có thời gian khoảng cách.. với lại cái kẹp khi đưa vào miệng bạn thì bông gòn vừa chạm vào chổ răng vừa nhổ thì cái kẹp đã được đưa ra khỏi miệng.
cho nên bạn yên tâm .
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-08-2010(UTC) Bài viết: 26 Đến từ: NiemTinVaHiVong
Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết
|
chuyện là cách đây 1 năm em có đi chỉnh răng hàm mặt tại phòng khám răng<tâm đức quận 7 huỳnh tấn phát>có nhổ răng và mỗi lần đến chỉnh sửa đều bị chảy máu và em luôn làm sau 1 2 người.bây giờ là gần 1 năm em thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh không phát ban nổi hạch nhưng vì em có xét nghiệm tổng quát thường xuyên về bệnh viem gan siêu vi.không biết vì đi nhổ răng chỉnh hình từ những chổ như thế em có nguy co nhiễm không với lại đã có lần em đi masxa trá hình em cũng chẳng biết chổ đó là trá hình nhưng bị bạn bè lôi kéo nói không sao đâu nên em mới đi chứ thật ra em chẳng muốn đi làm gi mấy chổ như thế em bị bạn bè gạt và bị dính bệnh lậu bệnh viêm gan siêu vi luôn em ack đến già*em chỉ thổi kèn thôi chứ ko làm gì hết.
thứ 3 này ai ở tp hcm có thể cùng em đi xét nghiệm được không em không đủ can đảm nếu như e bi chắc về quê sống quá hix.ai có thể đi cùng em ở tp hcm q4 phone em với 0937871460 em sợ lắm lớp 12 đang căng thẳng em lo học nhưng nghĩ đến thi em muốn buôn xui hết.
cầu trời em âm tính vì em chỉ lo cho cha me em thôi chứ sống chết em chẳng sợ chỉ cần cha mẹ em sống mạnh khỏe là được em sơ em bị nhiễm thì sẽ chết trước cha mẹ em lúc đó em cũng chẳng báo hiếu được cha me em thương em lắm em ko biết sao để bù đắp cho họ.huhu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
nhatthanh17 đã viết:chuyện là cách đây 1 năm em có đi chỉnh răng hàm mặt tại phòng khám răng<tâm đức quận 7 huỳnh tấn phát>có nhổ răng và mỗi lần đến chỉnh sửa đều bị chảy máu và em luôn làm sau 1 2 người.bây giờ là gần 1 năm em thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh không phát ban nổi hạch nhưng vì em có xét nghiệm tổng quát thường xuyên về bệnh viem gan siêu vi.không biết vì đi nhổ răng chỉnh hình từ những chổ như thế em có nguy co nhiễm không với lại đã có lần em đi masxa trá hình em cũng chẳng biết chổ đó là trá hình nhưng bị bạn bè lôi kéo nói không sao đâu nên em mới đi chứ thật ra em chẳng muốn đi làm gi mấy chổ như thế em bị bạn bè gạt và bị dính bệnh lậu bệnh viêm gan siêu vi luôn em ack đến già*em chỉ thổi kèn thôi chứ ko làm gì hết.
thứ 3 này ai ở tp hcm có thể cùng em đi xét nghiệm được không em không đủ can đảm nếu như e bi chắc về quê sống quá hix.ai có thể đi cùng em ở tp hcm q4 phone em với 0937871460 em sợ lắm lớp 12 đang căng thẳng em lo học nhưng nghĩ đến thi em muốn buôn xui hết.
cầu trời em âm tính vì em chỉ lo cho cha me em thôi chứ sống chết em chẳng sợ chỉ cần cha mẹ em sống mạnh khỏe là được em sơ em bị nhiễm thì sẽ chết trước cha mẹ em lúc đó em cũng chẳng báo hiếu được cha me em thương em lắm em ko biết sao để bù đắp cho họ.huhu.
Nhatthanh17
Hãy đọc lại những gì em đã tư vấn cho các bạn khác đi nhé

Danh hiệu: Member Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-08-2010
Bài viết: 23
Đến từ: NiemTinVaHiVong
|
đúng là gmd là 1 nỗi lo thật vì hiện nay ai ai đều cũng phải giai quyết vấn đề sinh lý nên tìm đến gmd.mà gmd làm là vì nghèo nên làm kiếm tiền hay hoàng cảnh đẩy đưa chứ ai muốn làm gái bao giờ.khi chiệu hết nỗi mà mấy con ghê (bạn gái mình dễ gì cho)nên nhiều người tìm đến gmd . nhưng gmd đúng là gần như nhiễm hiv hết. nhưng do bạn chủ động tìm đến họ nên cũng
không trách được! - giờ chỉ còn cách sợ thì ở nhà solo 1 1 chẳng sợ gì hết CÒN NẾU ĐÃ MUỐN TÌM ĐẾN GMD thì phải nhớ rằng phải trước hết phải biết cách sử dụng bcs và trách tiếp xúc với tinh dịch ở những vết thương hở hoặc máu (nhưng đi hoài thì thế nào có ngày cũng bị rách bao vì vậy nên suy nghĩ trước
hậu quả khi tìm gmd)
- bạn nên test cho đỡ lơ mình nói thật trường hợp bạn bị nhiễm hiv =0 vì không có khe hở nào để hiv tiếp xúc  .
Sãn nói thêm câu này nếu bạn nghĩ tiếp xúc vơi máu hoặc dịch tiết bị nhiễm thì con số nhiễu hiv trên thế giới phải đến mức báo động. (HIV
không dễ lây. )
|

Danh hiệu: Member Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-08-2010
Bài viết: 23
Đến từ: NiemTinVaHiVong
|
anh chắc ít tìm hiểu về hiv lắm nên làm liều. thôi cứ sống lạc quan đi anh vài bữa nữa toàn mới phán quyết 25 ngày âm tính là được 70% rồi.số lượng phải nhiều mới lây được vẫn có 1 số cặp vợ chồng. chồng bị vợ không bị
hoặc vợ bị chồng không bị. nếu như anh âm tính đó sẽ là 1 bài học nhớ đời anh sẽ mãi mãi không quên.trong thời gian đợi đủ ngày xn anh nên đi chùa để làm phước anh
nhé!
chúc anh âm tính  đời còn nhiều thứ đẹp lắm anh ơi đừng bi quan
|

Danh hiệu: Member Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-08-2010
Bài viết: 23
Đến từ: NiemTinVaHiVong
|
nói
thiệt nha! anh <ngu lắm> nghĩ sao vậy 27 tuổi bị cái gì là suy nghĩ tự tử bộ không còn ai để anh luyến tiếc à.ba mẹ anh nghĩ sao? anh có hiểu được nỗi mất mác của họ khi mất 1 đứa con trai không?.1 lần lầm lỗi vẫn có thể sửa a à em thấy anh ghi tự tử em tức em chủi không có ý
xúc phạm anh.
thật ra hiv giờ đã có thuốc trị nhưng nó sẽ theo anh suốt đời
-nhiều người bị viêm gan siêu vi họ cũng mang bệnh suốt đời cũng có sao đâu. chủ yếu họ biết sống biết giúp đỡ mọi người xung quanh để lòng luôn
thanh thản
--->hiv không phải bản án tử hình nên anh yên tâm dù bị hay không bị vẫn lạc quan anh nhé vài năm nữa không xa đâu sẽ có thuốc chữa (bởi vì con người trên trái đất là thông minh nhất,đã có thuốc kéo dài sự sống
thì sẽ có thuốc trị khỏi.)
EM MONG RẰNG SAU SỰ VIỆC NÀY NẾU ANH ÂM TÍNH THÌ ĐỪNG KÌ THỊ NGƯỜI NHIỄM HIV ANH NHÉ HÃY GIÚP ĐỠ HỌ , HỌ SINH RA LÀ ĐỂ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG NHƯ BAO NGƯỜI KHÁC.(VÌ EM THẤY 1 SỐ NGƯỜI SAU KHI KQ ÂM TÍNH HỌ SINH RA LÒNG KỲ
THỊ)
|
|
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 22-08-2010(UTC) Bài viết: 120  Đến từ: The Theater of The Dream Thanks: 9 times Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
|
her, tới lượt ổng thì ổng bi quan thấy ghê luôn   |
I'm a Manucian |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-08-2010(UTC) Bài viết: 26 Đến từ: NiemTinVaHiVong
Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết
|
hok phai anh à em chỉ lo cho cha me em thôi em nhiễm hiv thì làm sao có con cái được.!
em chỉnh răng đâu phải 1 lần mà lo sợ 1 tuần chỉnh 1 lần trong thời gian 2 năm trời biết bao nhiêu lần chảy máu ae tính thử xem.pót thì giúp cho mọi người bớt lo lắng nhưng th em thì em chỉ muốn ai đó chỉ chổ ctm cho em làm test thôi.
mấy ngày thường chọc phá người ta em có sợ thằng nào đâu nhưng lớp 12 vì gia đình nên em suy nghĩ chững chạc hơn thật tình thì trước sau gì cung chết chủ yếu trả nợ cho kiếp này kiếp sau khỏe hơn thối.
lên dd thì em tư vấn cho mọi người hiểu thêm và tránh xa tệ nạn chứ em đâu có làm sai gi đâu.
em biết rằng hiv khó lây nhưng em chỉnh răng 2 năm trời lần nào cũng chảy máu sao em không lo được
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 22-08-2010(UTC) Bài viết: 120  Đến từ: The Theater of The Dream Thanks: 9 times Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
|
Bạn đừng wá lo lắng, bi wan như thế nữa, thử nghĩ mà xem, có ai làm răng chỉ 1 lần ko? có ai làm răng mà ko chảy máu ko? Nếu vậy hẳn mọi người đều dính H hết còn j. Đừng wá lo lắng nữa, chuyên tâm học hành đi rồi còn thi ĐH nữa, chuyện thi ĐH mới là chuyện wan trọng chứ cứ lo lắng làm j. D(i ctm thì cũng sẽ đc nói chẳng sao như vầy thôi. Ko thì cứ đi làm cái Ag/Ab trên Hoà Hảo cho nhanh rồi về yên tâm mà học hành đi nhóc! Thân |
I'm a Manucian |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.